Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Gambit

New Member
nguồn: http://www.nxbkimdong.com.vn/?page=newsview&id=36869&cid=22

Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

Ngày 15-3, Hội sách (HS) TPHCM lần thứ 6 sẽ chính thức khai mạc tại Công viên Lê Văn Tám. Nếu lần đầu tiên, HS chỉ có 110 gian hàng thì đến lần này đã có 471 gian hàng của 150 đơn vị. Dự kiến có khoảng 200.000 đầu sách với trên 20 triệu bản in được bày bán, trở thành HS lớn nhất nước từ trước đến nay.



Ngày hội cho sách và bạn đọc

Ngay từ HS lần đầu, những nhà tổ chức đã nhất quán mục tiêu là nhắm trọng tâm vào yếu tố “hội”. Một tuần hội sách sẽ trở thành nơi mà người làm sách, phát hành sách gặp gỡ giao lưu với bạn đọc, với đồng nghiệp. Song song việc bày bán sách, các đơn vị tham dự hội sách đều rất nhiệt tình tổ chức các sự kiện văn hóa đọc hấp dẫn.

Tại HS lần này, nhiều tác giả, nhà văn nước ngoài sẽ có mặt để giao lưu với bạn đọc. Công ty VH-TT Nhã Nam tổ chức cuộc giao lưu với nhà văn Ý Alssandro Barrico, người khá nổi tiếng tại Việt Nam với tác phẩm Lụa ăn khách từ sách đến phim. Công ty First News giới thiệu cuốn sách Tay không gây dựng cơ đồ và tổ chức giao lưu với tác giả cuốn sách, tỷ phú Thái Lan Vikrom Kronadit. Alpha Book tổ chức giao lưu với Eran Kats, người giữ kỷ lục Guinness về khả năng ghi nhớ.

hoisachcm1.jpg


Các nhà văn trong nước cũng không kém cạnh. Tại hội sách, bạn đọc có thể giao lưu với nữ nhà văn Bích Ngân, tác giả của cuốn tiểu thuyết Thế giới xô lệch do NXB Hội Nhà văn và Công ty Sách Phương Nam thực hiện. NXB Văn Nghệ thì tổ chức giao lưu và giới thiệu cuốn tiểu thuyết Đừng say điệu nhảy của tác giả Tạ Thị Ngọc Thảo. NXB Thông tin-Truyền thông vốn ít nổi bật năm nay cũng tổ chức buổi giao lưu với nhà báo Phạm Thành Long quanh cuốn Những bức thư hay nhất Việt Nam.

Đắt sô nhất có lẽ là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với hai chương trình giao lưu trong cùng ngày 20-3. Đầu tiên là giao lưu ra mắt tác phẩm mới nhất Đảo mộng mơ do Công ty Fahasa và Công ty Sách Đông A phối hợp tổ chức. Đây được xem là một trong những ứng cử viên của danh hiệu sách bán chạy nhất tại HS năm nay. Ngay sau đó là cuộc giao lưu giới thiệu về 2 tập truyện tiếp theo trong bộ Kính vạn hoa do NXB Kim Đồng thực hiện.

Ngoài ra, tại HS năm nay có hai cuộc hội thảo là “Văn học trinh thám có phải là văn học” do Công ty VH-TT Nhã Nam tổ chức và “Tết đọc sách - Tại sao không?” của Sachhay.com.

Chập chững ra biển lớn

Theo thông lệ, tại các kỳ HS TPHCM thường có nhiều hoạt động liên quan đến xuất bản. Trong khuôn khổ HS năm nay cũng sẽ diễn ra hội nghị quán triệt các quy định của Ban Bí thư về công tác xuất bản và hội nghị tổng kết công tác xuất bản-phát hành-in trên toàn quốc. Với sự kiện này, HS TPHCM trở thành một hoạt động quy mô, ấn tượng nhất trong lĩnh vực sách xuất bản hiện nay.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản đều cho rằng HS TPHCM đã trở thành địa chỉ để quảng bá, giới thiệu, kinh doanh sách trong nước. Năm nay, ngoài những NXB quốc tế đã quen thuộc, bạn đọc sẽ có dịp gặp những NXB mới đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Đức. Đây chính là dấu hiệu cho thấy uy tín của HS đã được khẳng định ở tầm quốc tế.

Tuy nhiên, còn rất nhiều việc để làm, như ông Phạm Minh Thuận, TGĐ Công ty Fahasa, Phó ban tổ chức, thừa nhận: “Hoạt động mua bán bản quyền sách vốn được xem là hoạt động chính của hội sách quốc tế vẫn còn chưa mạnh tại HS TPHCM”.

Ngoài ra, việc các NXB nước ngoài tham gia HS dù đông đảo nhưng lại chưa thực sự đa dạng. Sách của các đơn vị này mang đến chủ yếu là các loại sách dạy ngoại ngữ; sách văn học, chuyên ngành còn khá hạn chế do họ chưa thật sự xác định được nhu cầu của bạn đọc Việt Nam.

- Ban tổ chức đã thuyết phục được các đơn vị tham gia đồng loạt bán giảm giá ít nhất 10% trong 4 ngày đầu.

- Công ty Phương Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động ấn tượng như chương trình “Sao và sự kiện” (giao lưu với ca sĩ Đức Tuấn, nhóm 4U trong phim Những nụ hôn rực rỡ, ca sĩ Hồng Hạnh), Chương trình “Tác giả và bạn đọc” (giao lưu với đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Trần Cảnh Đôn, các nhà văn, nhà thơ Dạ Ngân, Trần Thanh Hà, Nguyễn Danh Lam, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Thuần, Lý Lan), “Giờ vàng với người nổi tiếng” (nhận sách miễn phí và được đạo diễn Lê Hoàng, dịch giả Lý Lan trực tiếp ký tặng).
 

Gambit

New Member
Ðề: Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

nguồn:http://www.nxbkimdong.com.vn/?page=newsview&id=36868&cid=22

Hội sách TP.HCM lần VI: Nhiều "món lạ" cho bạn đọc



Không bỏ lỡ cơ hội tại Hội sách lớn nhất Việt Nam, hai năm mới diễn ra một lần, tại Hội sách TP.HCM lần VI (từ 15/3 - 21/3/2010, Công viên Lê Văn Tám), nhiều nhà xuất bản và các đơn vị truyền thông văn hóa đã có sự đầu tư lớn, dành nhiều bất ngờ cho bạn đọc.



Nếu như ở Hội sách lần trước, NXB Trẻ cho ra mắt tập sách "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, trở thành một trong mười quyển sách bán chạy nhất tại hội sách, thì năm nay NXB Trẻ đã dành đến 74 đầu sách mới nhất, được phát hành phục vụ riêng hội sách. Ông Phạm Sỹ Sáu - Trưởng ban biên tập NXB Trẻ cho biết: Một số đầu sách văn học mà chúng tôi dự báo sẽ thu hút bạn đọc là: Nhắm mắt thấy Paris của Dương Thụy, bộ tiểu thuyết The Joker của Phan Hồn Nhiên, Bờ xám của Vũ Đình Giang. Đặc biệt, độc giả sẽ được tái ngộ với nhà văn "trẻ” Mạc Can trong bộ truyện mới nhất của ông Ba... ngàn lẻ một đêm, kể lại chuyện Ngàn lẻ một đêm nổi tiếng theo cách của... Mạc Can. Riêng phần văn học nước ngoài, đáng chú ý là bộ truyện tranh Chạng vạng do họa sĩ Hàn Quốc vẽ theo phong cách truyện tranh châu Âu, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Chạng vạng của nhà văn Stephanie Meyer - là tập truyện được NXB Trẻ mua bản quyền, dịch và phát hành cùng lúc với các nước trên thế giới...

Tuy nhiên, nếu so về hoạt động "bề nổi", thì NXB Kim Đồng xứng đáng đứng ở vị trí "quán quân" của hội sách với hàng loạt những sự kiện được đầu tư bài bản. Theo ông Cao Xuân Sơn - Phó giám đốc chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM, tại hội sách lần này, NXB sẽ đưa 2.000 đầu sách phục vụ bạn đọc nhỏ tuổi, trong đó có bốn bộ đầu sách chủ lực là: bộ Cẩm nang tuổi teen; bộ truyện Văn học tuổi mới lớn với hai tác phẩm mới nhất Bí mật ở trên gác - Lưu Thị Lương và Đêm nằm mơ phố - Bùi Đặng Quốc Thiều; bộ truyện tranh lịch sử màu Hào kiệt đất Phương Nam với những câu chuyện bằng tranh về các vị danh tướng, hào kiệt gắn với lịch sử hình thành vùng đất Nam bộ: Nguyễn Huệ, Nguyễn Đình Chiểu, Mạc Cửu, Thoại Ngọc Hầu... NXB Kim Đồng cũng tổ chức ba sự kiện: Sự kiện Doremon, Ngày hội công chúa và Kính vạn hoa tái xuất.

So với các "đại gia", những đơn vị truyền thông "sinh sau đẻ muộn" cũng đã đánh dấu sự lớn mạnh trên thị trường xuất bản sách của mình với hàng loạt sự kiện. Nhã Nam tham gia với hai nội dung: chương trình giao lưu với nhà văn Ý Alssandro Baricco (diễn ra lúc 9g ngày 19/3)do Nhã Nam kết hợp với với Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM tổ chức. Đây là nhà văn được độc giả Việt Nam biết đến với hai tác phẩm Lụa, và Đại dương biển thời gian qua. Chương trình thứ hai là cuộc hội thảo Văn học trinh thám có phải là văn học (diễn ra vào 14g ngày 21/3). Đây là hội thảo nhân dịp Nhã Nam giới thiệu tủ sách trinh thám mới nhất với sự tham gia của các dịch giả quen thuộc: Việt Dũng, Yên Ba, Nguyễn Tiến Văn... Ngoài Nhã Nam, Công ty Đông A cũng đưa ra một số đầu sách mới, nổi bật là cuốn Đảo mộng mơ - tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, được in phụ bản màu và làm bìa cứng khổ lớn. Đây là bộ truyện được đánh giá sẽ gây chú ý tại hội sách lần này. Công ty Thái Hà Books cũng "mở lối đi riêng" với việc cho ra mắt các đầu sách về thuật lãnh đạo và kinh doanh như: Đàm phán giải phóng con tin, Phụ nữ thông minh khởi nghiệp, Đàn ông không nói điều gì với phụ nữ kinh doanh...

Theo thông tin từ ban tổ chức, tất cả các loại sách trưng bày tại hội sách được bán giảm 10% và theo thông lệ vào ba ngày cuối của hội sách, các gian hàng đều có chế độ giá đặc biệt dành cho bạn đọc, có nơi giảm từ 20% đến 80%. Ngoài ra, Ban tổ chức còn có chương trình rút thăm may mắn hàng đêm, từ ngày 16- 21/03 dành cho khách tham quan, mua sắm.
 

Gambit

New Member
Ðề: Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

chương trình giao lưu với nhà văn Ý Alssandro Baricco (diễn ra lúc 9g ngày 19/3)do Nhã Nam kết hợp với với Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM tổ chức. Đây là nhà văn được độc giả Việt Nam biết đến với hai tác phẩm Lụa, và Đại dương biển thời gian qua.

dù có bận cỡ nào, Gambit sẽ ko bỏ qua chương trình này ^^
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

Năm nào mình cũng đi hội sách cả.
Chủ yếu là đi ngắm sách thôi, nếu mua thì chỉ vài cuốn...
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

chương trình giao lưu với nhà văn Ý Alssandro Baricco (diễn ra lúc 9g ngày 19/3)do Nhã Nam kết hợp với với Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM tổ chức. Đây là nhà văn được độc giả Việt Nam biết đến với hai tác phẩm Lụa, và Đại dương biển thời gian qua.

Mình đã đọc cuốn "Lụa" của ông rồi. Một tác phẩm rất hay và mình thích nhất là cách hành văn của tác giả, giản dị nhưng rất sâu sắc.

Tác phẩm này cũng được dựng thành phim rồi.

Các bác nào xem phim mà chưa đọc truyện thì nên đọc
Bác nào đọc mà chưa xem phim thì nên xem phim
Bác nào chưa cả thì tùy :D
 

Gambit

New Member
Ðề: Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

Mình đã đọc cuốn "Lụa" của ông rồi. Một tác phẩm rất hay và mình thích nhất là cách hành văn của tác giả, giản dị nhưng rất sâu sắc.

Tác phẩm này cũng được dựng thành phim rồi.

Các bác nào xem phim mà chưa đọc truyện thì nên đọc
Bác nào đọc mà chưa xem phim thì nên xem phim
Bác nào chưa cả thì tùy :D


Gambit biết đến bộ fim trước, sau đó vì thích fim nên mới tìm đọc truyện.

theo nhận xét của Gambit thì... truyện hơi khó đọc vì nhiều hình ảnh ẩn dụ, có khi diễn biến lại quá nhanh. cảm nghĩ chung của Gambit về truyện là nó hư ảo như một làn sương. Sự hư ảo ấy khiến Gambit liên tưởng đến 1 cảnh trong fim (nếu nhớ ko lầm thì đây là cảnh đầu fim): nàng đang tắm trong hồ. cảnh ấy ko chút gợi dục, mà thật thanh thóat, mỏng manh và hư ảo.

tuy vậy, đọan cuối của truyện thật sự rất ấn tượng. còn đọan cuối của fim thế nào thì Gambit ko còn nhớ nữa.
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

Mình thì đọc truyện rồi mới xem phim.

Phim này nhiều người chê và số điểm trên IMDB khá thấp, mình nhớ khoảng 5.8 điểm gì đó.
 

Gambit

New Member
Ðề: Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

hôm nay gambit đi hội chợ sách

điều ấn tượng nhất là hội chợ có nhiều sách tiếng Anh mà bình thường ko thấy chỗ nào có bán. ko biết sau triển lãm thì những cuốn sách ấy sẽ đi về đâu...

đi hội chợ lần này mới mở rộng tầm mắt. thì ra vẫn có nhiều cuốn sách của Haruki Murakami mà gambit chưa biết đến. tiếc là cuốn nào cuốn nấy đều mắc tiền quá (sách tiếng Anh mà)

còn sách tiếng Việt thì vẫn là những cuốn luôn thấy ở các nhà sách, chỉ có điều mua ở đây thì dc giảm giá 10%
 

Gambit

New Member
Ðề: Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

nguồn:
http://evan.vnexpress.net/News/doi-song-van-nghe/2010/03/3B9AE9CA/

Hội sách TP HCM lần 6 thu về 20 tỷ đồng​



700.000 lượt người trảy hội tại công viên Lê Văn Tám, TP HCM, là minh chứng cho tình yêu sách vẫn âm ỉ 'cháy' trong lòng người thành phố.

Có mặt tại hội sách TP HCM tối 21/3, với vẻ mặt thích thú, nhà văn Allan Stratton (Canada) vui vẻ cho biết, ông thật sự ấn tượng với không khí nhộn nhịp của hội sách. "Lần đầu tiên tôi có mặt tại ngày hội đông vui như thế này để giao lưu với bạn đọc Việt về cuốn tiểu thuyết Bí mật của Chanda do tôi viết ra. Tôi chưa bao giờ hình dung có một ngày tôi đặt chân đến TP HCM và được nghe những độc giả ở xa nửa vòng trái đất chia sẻ cảm nghĩ về những trang viết của mình", nhà văn Canada nói.

6.jpg


Không chỉ riêng Allan Stratton mà với hàng triệu người dân thành phố, từ lâu, hội sách hai năm tổ chức một lần đã được xem là lễ hội văn hóa thu hút.

Dù được tổ chức vào tháng nóng của Sài Gòn, 7 ngày hoạt động của hội sách luôn thu hút đông người. Nhất là từ 4h chiều, khi nắng tắt, thời tiết dần mát mẻ, dòng người lũ lượt đổ về công viên Lê Văn Tám để hòa vào không khí nhộn nhịp của hội sách.

So với hội sách lần 5 (năm 2008), tổng số lượt người tham quan năm nay tăng gần 20%. Các hoạt động giao lưu sách, tác giả, tác phẩm diễn ra đều có độc giả đến hưởng ứng, chia sẻ suy nghĩ về các cuốn sách hay, phát huy tinh thần ham học hỏi qua sách vở.

3.jpg


Nếu sức mua của bạn đọc trong những ngày đầu có vẻ còn cầm chừng, thì trong 3 ngày cuối, rất nhiều người "dốc túi" tậu sách. Các gian hàng đồng loạt giảm từ 30 đến 80% để thu hút độc giả. Sau vài giờ chịu khó rảo quanh các gian hàng, Phương Quyên, một bạn trẻ 24 tuổi, khoe túi xách nặng trên tay: "Không phải lúc nào cũng gặp cơ hội sách giảm giá mạnh thế này, em mua để dành đọc từ từ trong cả năm".

Không phải ai đến hội sách cũng để mua sách. Có người đến để được nghe và ngắm nhà văn "thần tượng" của mình nói chuyện. Như Đoàn Duy, 28 tuổi, vốn rất mê văn của nhà văn Lý Lan nên chờ đúng dịp chị vừa về nước để đến tọa đàm giao lưu nhân dịp nhà văn ra mắt sách mới.

Một điểm nhấn đặc biệt nữa của hoạt động hội sách năm nay là cuộc thi Tủ sách gia đình lần 3 với giải nhất thuộc về tủ sách của ông Phạm Chí Thiện, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Cuộc thi nhằm cổ vũ tinh thần giữ gìn con chữ, giữ gìn truyền thống hiếu học và tình yêu tri thức trong mỗi gia đình người Việt.

Có lẽ chính vì thế, ban tổ chức sự kiện này đánh giá, hội sách lần 6 đã khép lại không chỉ với thành công về mặt doanh số mà hơn hết cả, sự kiện này để lại trong lòng nhiều người ấn tượng về một sân chơi đẹp dành cho văn hóa đọc.

10 cuốn sách bán chạy nhất hội sách TP HCM lần 6:

1. Đảo mộng mơ (tác giả Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ): 10.000 bản

2. Biểu tượng thất truyền (Dan Brown, NXB Hội Nhà văn): 7.500 bản

3. Nhắm mắt thấy Paris ( Dương Thụy, NXB Trẻ): 4.000 bản

4. Tôi tài giỏi bạn cũng thế (Adam Khoo, NXB Phụ Nữ): 3.500 bản

5. Ký ức tàu không số (Mã Thiện Đồng, NXB Tổng Hợp TP HCM): 2.600 bản

6. Kẻ cướp tia chớp (Rick Riordan, NXB Văn Học): 2.000 bản

7. The Joker (Phan Hồn Nhiên, NXB Trẻ): 1.700 bản

8. Bí mật về một trí nhớ siêu phàm (Eran Katz, NXB Tri Thức): 1.200 bản

9. Sức khỏe gia đình (NXB Tổng Hợp TP HCM): 1.000 bản

10. Vật chủ (Stephenie Meyer, NXB Văn Hóa Sài Gòn): 1.000 bản
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

hôm bữa đi mún lè lưỡi, vừa nóng nực, vừa kiếm chỗ gửi xe phê vãi, cuối cùng ra người ko
 

poly

Banned
Ðề: Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

picture102w.jpg


đi 8g sáng chủ nhật , vắng hoe , tha hồ ngắm bắn
 

Gambit

New Member
Ðề: Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

DSCF2292.jpg


DSCF2305.jpg


DSCF2338.jpg




hình chụp trong ngày đầu tiên của chợ sách
 

Gambit

New Member
Ðề: Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

Nguồn: http://www.nxbtre.com.vn/News.aspx?Act=Detail&CateID=15&ID=1891

Sách và câu chuyện mua bán sách​

Khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bước chân lên một chiếc taxi nhãn hiệu tư nhân nào đó mà tôi không nhớ tên trờ tới bến đợi, tôi nói với người lái xe rằng, muốn tìm một cái khách sạn mini gần khu vực công viên Lê Văn Tám.

Chừng như nhìn bộ dạng áo khoác áo len và khăn quàng giữa tiết trời nắng nóng tới 30 độ C của Sài Gòn, anh lái xe cũng biết tôi là khách từ phương Bắc tới. Sau vài câu kiểu chào đón người phương xa, bỗng nhiên anh hỏi tôi có phải từ Hà Nội vào hội sách tìm mua sách không. Anh nói bởi vì ở công viên Lê Văn Tám đang có cái hội sách to lắm, và mấy hôm nay ngoài thời gian lái xe chạy vòng vòng đón khách, anh cũng vào đó coi sách và mua được khá nhiều cuốn.

Có thể tôi là người lạ ở thành phố này, nên đối với tôi, câu chuyện đó vô cùng lạ lẫm.

Khi ở Hà Nội, tôi luôn nghĩ rằng đối với những mặt hàng tiêu dùng, sách là thứ vô cùng xa xỉ và không hề thiết yếu. Nó hoàn toàn không cần thiết trong đời sống thường nhật của đại bộ phận công chúng. Đặc biệt, khi mà rậm rịch nguy cơ lạm phát, giá cả các mặt hàng tăng chóng mặt, thì chi phí cho sách nếu có đối với một gia đình hay cá nhân nào đó (nghĩa là những người có thói quen mua sách) sẽ bị cắt giảm không đắn đo.

Tôi hay kết luận thế, dẫu còn chút e dè, bởi vì trong số những người sống quanh tôi – có người đi ôtô, xài hàng hiệu, có người là công chức, doanh nhân, có địa vị... – nhưng quả thật, họ không có thời gian và tiền bạc dành cho sách.

Nhưng có lẽ tôi phải nghĩ lại khi lần đầu tiên tới hội Sách TP.HCM.

Trong suốt tuần lễ diễn ra hội sách, cả ba phía cổng công viên phía đường Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng, vỉa hè chạy bao bọc công viên và khuôn viên phía trong bạt ngàn xe máy. Bất kể thời điểm nào trong ngày, luôn luôn một lượng đông đảo người tới đây để xem sách. Những ngày cuối tuần thì chen chúc. Tôi thấy trong đó đủ các lứa tuổi, và bộ dạng bên ngoài cho thấy phần nào rằng họ thuộc đủ các tầng lớp trong xã hội. Và sự mua sách đối với họ hoàn toàn không có vẻ gì là sự phô diễn hình thức (tôi từng thấy nhiều bạn tôi thỉnh thoảng ghé qua hiệu sách, mua một cuốn về để lên giá làm cảnh) khi sách họ chọn xếp thành từng chồng, số tiền trong mỗi hoá đơn có khi lên tới cả triệu đồng.

Kinh doanh sách, không phải chỉ ở Việt Nam, mà kể cả ở những nước phát triển, xã hội văn minh và nhu cầu đọc sách trở thành phổ biến, vẫn luôn là một ngành kinh doanh nghiệt ngã. Theo số liệu trong một cuộc toạ đàm về xuất bản hồi cuối năm trước tại Hà Nội, GS.GS Brigitte Ouvry – Vial (đại học Maine – Pháp) cho biết, mỗi năm riêng nước Pháp phải tiêu huỷ hàng tấn sách tồn kho.

Nhiều người cho rằng, sở dĩ hội sách hút khách tới xem và mua sách, và con số doanh thu khổng lồ (đối với việc bán sách hàng ngày) là do việc các nhà sách đua nhau giảm giá đồng loạt. Tuy nhiên, cũng như việc trưng bán phần nhiều những tựa sách tồn kho, việc giảm giá sách không hề thể hiện rằng sách giảm giá trị. Nhiều khách hàng cho biết, họ đến hội sách là để tìm mua những cuốn sách hay, sách quý mà họ cần, chỉ mới ấn hành dăm năm, thậm chí vài ba năm trước, nhưng bởi sự xuất bản ồ ạt hiện nay, chúng không còn chỗ nào để bày trên kệ ở các cửa hàng sách.

Và, thế nên những người như anh lái taxi sẽ chờ đến hội sách để tìm đọc và mua sách. Đối với một người từ phương Bắc tới, đó là một câu chuyện nhỏ lạ lẫm và cảm động.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên