[Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

mỗi ngày 2 chap đi bác, bác làm em nhớ thời sv quá, hóng tiếp thôi
 

dia

Well-Known Member
Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

Vậy là đã "xong" người con gái thứ 2.Chuyện tình đẹp thế mà ko có Happy ending.Buồn quá nhỉ
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

Vậy là đã "xong" người con gái thứ 2.Chuyện tình đẹp thế mà ko có Happy ending.Buồn quá nhỉ
Ngoài những gì bác đã đọc nó còn nhiều nguyên nhân sâu vs xa xôi lắm, có lẽ kết thúc buồn là hợp =))
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Re: Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

Ngoài những gì bác đã đọc nó còn nhiều nguyên nhân sâu vs xa xôi lắm, có lẽ kết thúc buồn là hợp =))

"chỉ a hiểu e" :D
cuộc đời có nhiều cái chẳng biết trước được, khi nói khi hứa hẹn thì ai cũng tự tin, hai chữ "trách nhiệm" nhìn đơn giản vậy nhưng mà nó nặng lắm, không phải ai cũng vác nổi đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

chap 18 hay quá, nó có cảm j đó rất mơ hồ nhưng thực tế ( chả biết nói j nửa ) thanks bác
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

chap 18 hay quá, nó có cảm j đó rất mơ hồ nhưng thực tế ( chả biết nói j nửa ) thanks bác
Truyện thực, người thật việc thật nó khác tiểu thuyết tình cảm mơ mộng ở chỗ đó đấy bác :D
 

khanhnam82

Active Member
Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

Lỗi hẹn 1 hôm đấy đồng chí! Phải ra 2 chap liền mới phải! :-?
 
Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

hehe, phải có lúc leo cây chứ bác nhỉ
 

Hải Đăng

New Member
Em cứ lót dép hóng hớt để học hỏi viết cho nó hay hơn, cơ mà có hay nick màu cũng ko được thưởng cr mặc dù em cũng ko yêu cr
Nhân tiện em gởi chủ thớt 50cr làm quà :D
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Re: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

Em cứ lót dép hóng hớt để học hỏi viết cho nó hay hơn, cơ mà có hay nick màu cũng ko được thưởng cr mặc dù em cũng ko yêu cr
Nhân tiện em gởi chủ thớt 50cr làm quà :D

èo, lão với tớ mà còn khách sáo làm gì, dù sao cũng thank nhá
khi nào lão có bài hay tớ lại tặng lại, he he
 
Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

chap22 :trong cái rủi có cái xui hả bác?
 

yuonguno1

New Member
Chuyện của bạn thật hay...Mình vui cho niềm vui của bạn, đau khi a Tuấn ra đi.
Chúc bạn luôn may mắn trong cuộc sống.
 
Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

em đọc đến khúc cuối mà xém té ghế, đi phẫu thuật mà còn lo gái gú.
em cũng từng bị phạu thuật, lúc vào chỉ mong nó làm cho nhanh, cho hết đau thôi, chả nghĩ ngợi j khác
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

hok biết còn ai theo dõi chuyện nữa hay không mà sao thấy im ắng thế :p
 
Bên trên