Hỗn loạn tại sự kiện Intel Enthusiast Day – Văn hóa xếp hàng thật xa vời

htsmobile

Active Member
Ðề: Hỗn loạn tại sự kiện Intel Enthusiast Day – Văn hóa xếp hàng thật xa vời

Trước đi xếp hàng ra mắt con Lumia535 vào đúng 5h 35phút ở Viettel store đoạn vòng xoay 3/2 CMT8 cũng i này, bảo về có 2,3 anh người bon chen tràn lan ra đường, xô đẩy, chen lấn lúc phát thăm. anh chàng phụ trách ngộp quá đứng lên bục cao để phát thăm cũng k thoát cảnh trèo lên bon chen, điên máu đút xấp thăm vào túi quần và bỏ đi, xe của khách để trước cửa siêu thị bị xô lấn nên đổ lên nhau luôn. Nản quá bỏ về mà chem ra ngoài đc cũng lại là 1 vấn đề khó khăn
chưa hết nữa, hôm sau đọc bải PR giật tít rằng: sức hút mãnh liệt của Lu535...bla..bla kèm nhiều tấm chụp tại VT Store này mà ngồi cười...nhạt
 

sale4-tvc

New Member
Ðề: Hỗn loạn tại sự kiện Intel Enthusiast Day – Văn hóa xếp hàng thật xa vời

thế mới là việt nam
 

lahabentin

Well-Known Member
Ðề: Hỗn loạn tại sự kiện Intel Enthusiast Day – Văn hóa xếp hàng thật xa vời

Bác Bùi An nhắc đến hai chữ " VĂN HÓA " làm mình nhớ đến cái bảng lý lịch mà có lẽ mọi người đều quá quen rồi! Trong đấy có dòng: " Trình độ văn hóa:... " Nghĩ mà buồn cười! Đúng là câu chữ của bọn đần độn nhưng ngồi cao. Nếu cứ thế mà khai thì có lẽ chỉ vài % ghi là CAO, còn lại đều phải ghi là THẤP hoặc bỏ trống bởi có cái VH đâu mà ghi! Thực tế chứng minh tất cả, ít ra cũng trong bài viết này.
Thế nên mãi sau này khi trình độ cải thiện tí đỉnh, các bảng lý lịch mới thay bằng dòng: " Trình độ học vấn "
Câu chữ đơn giản vậy thôi mà cũng phải mất nhiều thập kỷ chứ không ít. Vậy chuyện đại sự thì sao ???
 

HacLongNinhKieu

Well-Known Member
Ðề: Hỗn loạn tại sự kiện Intel Enthusiast Day – Văn hóa xếp hàng thật xa vời

Nếu em đứng ra tổ chức sẽ thòng thêm câu "...mong các bạn xếp hàng trật tự và văn hóa, hoặc chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh" =))
 

ngdhieu

Well-Known Member
Ðề: Hỗn loạn tại sự kiện Intel Enthusiast Day – Văn hóa xếp hàng thật xa vời

Đừng chê trách đám sinh viên học sinh vội.
Mình đi gác thi, nói chung mọi chuyện đều ổn, cho đến phần ký tên nhận tiền thù lao gác thi ra về.
Có lẽ vì là cuối giờ sáng, mọi người (giám thị gác thi) đều mệt, đói và muốn nhanh nhanh lấy xe ra về nên cũng chen chúc cả chục người trước bàn ký tên nhận tiền. Một số khác nhìn thấy cảnh đó ngao ngán quá đỗi nên đành ngồi xa xa ngó vào, chờ ngớt ngớt rồi cũng phải đứng vòng quanh cái bàn vì không có hàng làm sao xếp?

Kết cục cho những người không muốn chen lần, nhường nhịn cho người khác chen lấn là phải chờ hơn 40 phút mới đến mình nhận tiền. Trong khi số lượng buổi hôm đó chỉ có hơn trăm người.... (Hix, là 1 trong những người lên phòng hội đồng nộp bài thi sớm nhất nhưng mình lại phải về gần như sau cùng, vì chán cái cảnh chen chúc kia....)

Mà giám thị gác thi thì chỉ có thầy cô giáo và NV công sở, được xếp vào thành phần trí thức, độ tuổi >30 thôi đấy nhé.

Cho nên có nói người VN thiếu văn hóa xếp hàng cũng chẳng có gì là vơ đũa cả nắm...., khi số lượng người chịu xếp hàng, không thích chen chúc chỉ là thiểu số quá nhỏ bé...., và chẳng có hàng để mà xếp....
 

jack_kernel

Active Member
Ðề: Hỗn loạn tại sự kiện Intel Enthusiast Day – Văn hóa xếp hàng thật xa vời

Đâu chả thế cứ gì việt nam, mình xem crowd coltrol ở kênh ngc thấy dân mỹ cũng vô văn hóa kém gì việt nam đâu :))
 
Bên trên