Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Với sự thành công của 2 phần trước, không khó để nhà sản xuất quyết định làm tiếp phần 3. Kể về câu chuyện trước khi bắt đầu phần 1. Được giới thiệu là chương đen tối nhất trong các phần, tuy nhiên, mức độ sợ hãi lại không được như mong đợi. Mặc dù người xem vẫn cảm thấy sợ nhưng chưa thực sự đã.

attachment.php

Insidious: Chapter 3 mang người xem đến với một câu chuyện mới, một khu chung cư cũ kỹ, một cô gái dễ thương giàu tình cảm và một bà thầy pháp (nhà ngoại cảm) “mong manh”. Một câu chuyện không quá xuất sắc, khá đơn giản và ít tình tiết khó đoán. Người xem dễ dàng hiểu được câu chuyện và cảm nhận câu chuyện. Lồng trong đó là những thông điệp về gia đình, về những người mình yêu thương và sự mất mát. Ai cũng muốn gặp lại người thân yêu đã khuất, nhưng hãy cẩn thận, đôi khi bạn sẽ “gọi” nhầm “người”.

Quả thực ở chương này, có một thế giới đáng sợ hơn hẳn 2 phần trước, khi con ma không chỉ muốn ám để chiếm lấy mà muốn đưa tất cả vào thế giới bóng tối. Một thế giới “xa xăm” vô định mà mọi linh hồn đều sợ hãi, ở đó có một kẻ “tà ác” luôn rình rập và muốn chiếm lấy những linh hồn yếu đối.

attachment.php

James Wan đã không còn làm đạo diễn nữa mà lần này biên kịch Leigh Whannell trong các phần trước sẽ đảm nhiệm. Dù vậy, phong cách và thủ pháp gây sợ vẫn khá giống những phần trước. Điểm đặc biệt khiến người xem sợ hãi là cách sắp đặt và xuất hiện bất ngờ. Những pha hù dọa luôn được “căn chỉnh” chính xác các yếu tố, thời gian, sự dồn nén, bối cảnh, ánh sáng và âm thanh.

Không nhiều những tình huống hù dọa nhưng khá “chất”, đảm bảo người xem sẽ cảm thấy bất ngờ và thót tim với những tình huống trong phim. Về cơ bản, phim này vẫn giữ được phong cách hù dọa khá tốt giống như những phần trước đây (và cả Conjuring). Những tiếng la hét, những âm thanh mạnh và “gắt”, những bối cảnh chớp tối u ám sẽ nén chặt tâm trí người xem và tạo không khí căng thẳng cho đến lúc kết thúc.

attachment.php

Tuy nhiên, câu chuyện phim lần này lại khá cụt, kết thúc khiến người xem hụt hẫng vì vẫn còn nhiều thứ chưa giải đáp được (chắc để dành cho phần 4). Dựng phim đôi chỗ còn lê thê và kéo dài khiến cho câu chuyện có lúc bị ngắt quãng nhưng nhìn tổng thể thì phim vẫn mang đến sức hút tốt và nhịp phim cũng được giữ khá mạch lạc.

Một điều nữa là những ai đã coi hết phim kinh dị gần đây do James Wan làm đều sẽ cảm thấy hơi nhàm với phần này. Insidious: Chapter 3 không khác nhiều với những phần trước, câu chuyện phim cũng không mạnh mẽ bằng những phần trước. Thủ pháp gây sợ cũng đã “hết bài”, dù đã thay đạo diễn nhưng dấu ấn của người trước đó vẫn quá sâu đậm. Insidious: Chapter 3 sẽ khiến cho những người mới xem phim kinh dị cảm thấy rất phấn khích và sợ hãi nhưng với những người đã xem quá nhiều, nó sẽ không gây bất ngờ và đột phá như mong đợi.

attachment.php

Bên cạnh câu chuyện chưa được sâu thì nhân vật chính gây nên những nỗi sợ hãi trong phim là kẻ đứng trong bong tối vẫn chưa được ấn tượng. Ngoài những màn hù dọa và tác động vật lý mạnh mẽ và hơi khiên cưỡng lên nhân vật chính thì kẻ ác trong phim không thể hiện được gì nhiều, không như những kẻ ác ở những phần trước, luôn khiến người xem ám ảnh ngay cả khi đã hết phim.

attachment.php

Mặc dù vậy, so với những bộ phim kinh dị gần đây thì Insidious: Chapter 3 vẫn có cá tính rất riêng, và chất lượng phim tốt. Trong thời điểm hiện tại, đây là một trong những phim đáng xem nhất khi ra rạp, nhất là khi đi cùng với bạn gái, phim không quá hay với các cinephile chứ với người xem thông thường nó vẫn quá tốt.

 

kissthewind

Active Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

đợi mấy ngày cuối kiểu 1 mình 1 rạp xem cảm jác có khá hơn k :p
 

-[Y]2[K]-

Active Member
Mấy phim ma đỉnh mình chưa coi, mà coi Insidious2 thấy dc mỗi khúc đầu, càng về sau ma lộ ra càng chán và như bao phim khác ... kết thúc quá chán. Đề cử phim hay mà kết thúc chán nhất chắc chắn ko thoát Guardian of the Galaxy, còn phim ma mà kết thúc chán thì vứt cả phim :) kể từ đó mất hẳn niềm tin vào phim ma ... rảnh chắc coi lại "the ring" xem có khả quan ko =))
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Chủ yếu là mấy màn hù đơn giản, dạng như giật mình ngay lập tức nhưng khi xem xong không có cảm giác ám ảnh và sợ như The Ring hay Insidious phần 1. :(
Phim này cách giải thích ban đầu hơi vô lý 1 chút là khi gọi mẹ mà bị ma theo thì hơi vô lý quá =)) Đặc biệt là ông bố thấy con mình bi ám khi lần đầu tiên thấy dấu chân trên trần nhà mà vẫn tỉnh bơ để cho nó ngủ 1 mình và bị ám them 2,3 lần :v
Cách tạo hình con ma trong phần này hơi bị manh động và lộ lieu 1 chút, :)) Đi xong để lại dấu chân khắp nơi...ko như ở phần trước lúc ẩn lúc hiện...làm cho phim dở chỗ đó. Và đặc biệt là nó vẫn chưa đủ ác.
Cái kết vẫn hụt hẫn, giải thoát quá dễ dàng. Elisa dường như không cần phải "lên bờ xuống ruộng" quá nhiều.
Phim là bối cảnh xảy ra cách phần 1 vài năm. Nhưng nhìn Elisa thì rõ rang là già hơn cách đây 2 năm rất nhiều :v
Cảm thấy hơi that vọng tý so với những gì kì vọng trước khi ra rạp, chắc tại vì mình kì vọng nhiều nên that vọng nhiều. Y như tâm trạng khi mới xem Annabelle xong.
Chi tiết "ăn điểm" nhất của phim mình nghĩ là đoạn cuối khi Elisa thấy chiếc áo trên giường...
Nói chung dù sao vẫn đáng ra rạp, xứng đáng bỏ tiền hơn nhiều so với mớ phim kinh dị của VN
Đành chờ cuối năm xem The Ring 3 và Crimson Peak xem có đột phá hơn không :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Phim này xem chán hơn mấy phần trước, diễn biến thì cũ, quen thuộc, có quá ít cảnh thót tim, giật mình, mà đoạn chiến đấu với mấy con ma thì lại thắng quá dễ.
 

hiepkmai

Well-Known Member
Ðề: Re: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

-[Y]2[K]-;8205666 đã viết:
Mấy phim ma đỉnh mình chưa coi, mà coi Insidious2 thấy dc mỗi khúc đầu, càng về sau ma lộ ra càng chán và như bao phim khác ... kết thúc quá chán. Đề cử phim hay mà kết thúc chán nhất chắc chắn ko thoát Guardian of the Galaxy, còn phim ma mà kết thúc chán thì vứt cả phim :) kể từ đó mất hẳn niềm tin vào phim ma ... rảnh chắc coi lại "the ring" xem có khả quan ko =))
Nhiều người nói xem The Ring sợ vãi... và ám ảnh mà mình xem thấy bình thường, có mỗi đoạn dưới giếng thì đúng là ghê ghê. Xem The Grudge thấy còn ám ảnh hơn, thi thoảng đêm nằm ngủ cứ tưởng tượng trên trần nhà có 1 em đang bám trên đó nhìn mình :))
 

duchoan1993

New Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

mình vẫn thích phim Ma của Nhật hơn! gay cấn từ đầu đến cuối làm mình không thể rời mắt khỏi màn hình! :-j
 

nam_bnn

Member
Ðề: Re: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Nhiều người nói xem The Ring sợ vãi... và ám ảnh mà mình xem thấy bình thường, có mỗi đoạn dưới giếng thì đúng là ghê ghê. Xem The Grudge thấy còn ám ảnh hơn, thi thoảng đêm nằm ngủ cứ tưởng tượng trên trần nhà có 1 em đang bám trên đó nhìn mình :))

Bác nói chuẩn. Ring xem chả thấy sợ gì. Xem The Grudge hay hơn nhiều. Tuy nhiên ám ảnh thì không có phim nào ám ảnh cả! À có 1 phim đó là Final Destination
 
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Không hiểu sao
con ma bị rút mặt nạ thở oxy ra rồi tan biến là sao :D ma cũng cần oxy để thở àh?
Bác nào coi rồi giải thích giúp với
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

TCH

Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Mình khuyên các bạn là phim kinh dị, đặc biệt là phim ma không nên ra rạp coi vì 2 lý do:
- Có thể bị cắt cảnh khi kiểm duyệt mà mình không biết.
- Quan trọng nhất là ra rạp nhiều người coi chung quá, không có sợ. Mình nên xem 1 mình ở nhà, nếu được thì bật loa 5.1 lên mà coi, còn không thì đeo headphone vô mà xem, mà phải xem từ 10h tối trở đi. Mình thử nhiều lần rồi, 1 cảm giác thật Yo-most.
 

veloso

Member
Đúng là phần 3 này dở hơn phần 2 nhiều. Nhưng đối với những người sợ ma như em 8-X thì coi vẫn thấy khiếp sợ lắm 8-X, coi mà lạnh cả sống lưng.

Em đánh giá đây vần là 1 kinh dị phim hay :)
Đáng để ra rạp.
Nếu bạn nào tinh thần thép thì để dành chờ bản HD trên mạng ra rồi down về coi 1 mình trong đêm khuya cho nó máu. Chứ em thì từ lúc coi The Conjuring 1 mình tới giờ vẫn còn nổi da gà. :D

P/s:
- Khúc cuối phim có lẽ ko phải sẽ mở ra phần 4 mà theo em cái "mặt đỏ" đó là của kẻ ác trong phần 1.
 
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Phim Ma thì e thích ma nhật hơn, nó ám ảnh vl(đôi khi cũng phờ ng vì tùy "Ma" gì nữa heheh :p:D), thích the ring và lời nguyền(ju-on), sợ vãi đái nhưng vẫn xem lỳ :D
Mình khuyên các bạn là phim kinh dị, đặc biệt là phim ma không nên ra rạp coi vì 2 lý do:
- Có thể bị cắt cảnh khi kiểm duyệt mà mình không biết.
- Quan trọng nhất là ra rạp nhiều người coi chung quá, không có sợ. Mình nên xem 1 mình ở nhà, nếu được thì bật loa 5.1 lên mà coi, còn không thì đeo headphone vô mà xem, mà phải xem từ 10h tối trở đi. Mình thử nhiều lần rồi, 1 cảm giác thật Yo-most.
Chuẩn cơm mẹ nấy :D. NGoài rạp đông người quá k có cảm giác sợ gì hết chứ ở nhà xem phim ma đặc biệt là ban đêm tầm 9h hơn thì phê rề, khuya hơn cỡ gần 12h thì e xin núp ngủ cho lành :D.
 

auvie

New Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

mới xem đở bản cảm..quả là k hay gì hết...
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Không hiểu sao
con ma bị rút mặt nạ thở oxy ra rồi tan biến là sao :D ma cũng cần oxy để thở àh?
Bác nào coi rồi giải thích giúp với

Cái này theo mình thì là vầy:
Mỗi con ma cũng đều có một nỗi sợ và ám ảnh với chính nó, going như Samara trong The Ring, nó rất ghét nghe tiếng ngựa hí và rất sợ nước. Cái đó là điểm yếu của nó. Xem Insidious phần này phải nói là ko hề biết nguồn gốc con ma nó ntn @@. Nhưng mà mình đoán nỗi sợ của nó là cảm giác ám ảnh trước khi chết phải đeo mặt nạ thở Oxy...nên khi rút mặt nạ thở oxy ra thì nó biến mất...Với lại nếu ko phải vậy thì chắc đạo diễn cũng chọn cách này vì hết nghĩ ra cách nào được nữa rồi =))

À quên, có ai nghe giong của con ma nữ hát trong phim phim y như giong của Lady Gaga ko? =))
Theo cá nhân thì The Ring với mình nghĩ vẫn đáng sợ hơn The Grudge nhiều, xem The Grudge thấy con ma mà muốn lôi cổ đập cho nó 1 phát, nhìn khó ưa hơn là sợ..:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

A Hoàng

Well-Known Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Chủ yếu là mấy màn hù đơn giản, dạng như giật mình ngay lập tức nhưng khi xem xong không có cảm giác ám ảnh và sợ như The Ring hay Insidious phần 1. :(
Phim này cách giải thích ban đầu hơi vô lý 1 chút là khi gọi mẹ mà bị ma theo thì hơi vô lý quá =)) Đặc biệt là ông bố thấy con mình bi ám khi lần đầu tiên thấy dấu chân trên trần nhà mà vẫn tỉnh bơ để cho nó ngủ 1 mình và bị ám them 2,3 lần :v
Cách tạo hình con ma trong phần này hơi bị manh động và lộ lieu 1 chút, :)) Đi xong để lại dấu chân khắp nơi...ko như ở phần trước lúc ẩn lúc hiện...làm cho phim dở chỗ đó. Và đặc biệt là nó vẫn chưa đủ ác.
Cái kết vẫn hụt hẫn, giải thoát quá dễ dàng. Elisa dường như không cần phải "lên bờ xuống ruộng" quá nhiều.
Phim là bối cảnh xảy ra cách phần 1 vài năm. Nhưng nhìn Elisa thì rõ rang là già hơn cách đây 2 năm rất nhiều :v
Cảm thấy hơi that vọng tý so với những gì kì vọng trước khi ra rạp, chắc tại vì mình kì vọng nhiều nên that vọng nhiều. Y như tâm trạng khi mới xem Annabelle xong.
Chi tiết "ăn điểm" nhất của phim mình nghĩ là đoạn cuối khi Elisa thấy chiếc áo trên giường...
Nói chung dù sao vẫn đáng ra rạp, xứng đáng bỏ tiền hơn nhiều so với mớ phim kinh dị của VN
Đành chờ cuối năm xem The Ring 3 và Crimson Peak xem có đột phá hơn không :D
Không hiểu sao
con ma bị rút mặt nạ thở oxy ra rồi tan biến là sao :D ma cũng cần oxy để thở àh?
Bác nào coi rồi giải thích giúp với
ko hay bằng phần 2.
kết khúc con ma xuất hiện đóng cửa kéo rèm
, khúc đó cả rạp ai cũng cười.
Cái này theo mình thì là vầy:
Mỗi con ma cũng đều có một nỗi sợ và ám ảnh với chính nó, going như Samara trong The Ring, nó rất ghét nghe tiếng ngựa hí và rất sợ nước. Cái đó là điểm yếu của nó. Xem Insidious phần này phải nói là ko hề biết nguồn gốc con ma nó ntn @@. Nhưng mà mình đoán nỗi sợ của nó là cảm giác ám ảnh trước khi chết phải đeo mặt nạ thở Oxy...nên khi rút mặt nạ thở oxy ra thì nó biến mất...Với lại nếu ko phải vậy thì chắc đạo diễn cũng chọn cách này vì hết nghĩ ra cách nào được nữa rồi =))
Theo cá nhân thì The Ring với mình nghĩ vẫn đáng sợ hơn The Grudge nhiều, xem The Grudge thấy con ma mà muốn lôi cổ đập cho nó 1 phát, nhìn khó ưa hơn là sợ..:D
Sao
Cụ nào cũng ẩn như ma vậy=))
 

dia

Well-Known Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Trước giờ chỉ xem The Ring là thấy sợ thôi, chứ phim này xem 2 phần rồi cũng bình thường thôi
 

MinhMan1992

New Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

The Ring xem vẫn là nhất, đặc biệt là phần 1. Ko thấy con ma quá nhiều lần nhưng mỗi lần xuất hiện là "thấm".
Phim này nghĩ phần sau sẽ kén người coi, phần này người ta ra rạp chủ yếu vì hiệu ứng của 2 phần trước.
 

MinhMan1992

New Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Mình khuyên các bạn là phim kinh dị, đặc biệt là phim ma không nên ra rạp coi vì 2 lý do:
- Có thể bị cắt cảnh khi kiểm duyệt mà mình không biết.
- Quan trọng nhất là ra rạp nhiều người coi chung quá, không có sợ. Mình nên xem 1 mình ở nhà, nếu được thì bật loa 5.1 lên mà coi, còn không thì đeo headphone vô mà xem, mà phải xem từ 10h tối trở đi. Mình thử nhiều lần rồi, 1 cảm giác thật Yo-most.

Bữa ra rạp có mấy đám trẻ trâu kia chưa gì hết mà đã la toáng lên, làm mất hết tập trung, phải công nhận xem phim kinh dị mà tới rạp cũng hơi uổng tiền 1 chút nếu kinh phí có hạn ^_^
 

AnhBaSG

Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Em thì khoái coi The Walking Dead, đang chờ season 6. =D>
 

culacvang

Well-Known Member
fim này có phần 1 là hay..phần 2 thì các tình tiết rùng rợn vẫn ko khác là mấy
vẫn kém tí ti so với The Conjuring
 

dinhkhaihtc

New Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

phim hay nhưng hơi rùng rợn tí!
 
Bên trên