Ký: Hành trình về quê ăn tết

cuabongang

Super Moderators
Anh ơi!

Em lại gọi,
...Cuối năm nào cũng bận nhiều việc quá, hết dự án lại đến tổng kết với kế hoạch. Mệt cả đầu.
Năm nay vẫn chưa quyết định đưa gia đình đi đâu chơi, 22 rồi mà công ty còn chưa có kế hoạch nghỉ Tết, chắc ... thôi, ở nhà quá.

Anh ơi,

23, vẫn túi bụi với mấy khách hàng bên kia, họ có nghỉ Tết đâu cơ chứ...

Anh ơi!!!
:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cuabongang

Super Moderators
Ðề: Ký: Lang than

Không có nhiều thời gian, anh đưa em về quê ăn Tết thôi nhé!
Sáng ra nhắn tin cho bạn trợ lý người Bangladesh hôm nay mình bận không đến công ty, hắn ậm ừ ra chiều còn ngái ngủ.

8h - Sài Gòn
13564024373_7d5436f3e4_o.jpg


Hic, thế là lão quyết định trốn đưa mình đi chơi, chỉ về Bạc Liêu ăn tết, buồn.
Định là lên đường lúc sáng sớm thế mà 7h mới ra khỏi nhà, cà kê đến hơn 8h mới xuất phát.
Nói chung anh cũng làm biếng quá đi anh à.

13563961975_d29d2ecb39_o.jpg


10.30 Tiền Giang
13564313834_78d22afd17_o.jpg

Dừng chân cầu Mỹ Thuận, cho em điệu tí

Em ở Bạc Liêu, nhưng chỉ biết mỗi con đường từ quê lên Sài Gòn, hôm nay anh đi đường lạ quá. Qua phà, đến Long Xuyên ư? Lần đầu tiên em đến những chỗ này, anh thì cứ bảo, yên tâm tí nữa là đến Bạc Liêu ngay ấy mà.

12.30 Long Xuyên
13564023573_e9b4878807_o.jpg

Cơm tấm rất ngon, giá 25.000 / dĩa

15.00 đến Châu Đốc
Bà con làm ăn vẫn đi lễ hàng năm, em nghe nói hoài mà giờ mới được đến. Trời mưa lất phất, may mà chúng mình trang bị 2 cái áo chống gió và chống thấm luôn.
Châu Đốc có một vẻ đẹp cổ kính, rất giống rất giống với Bạc Liêu của em nhất là những con đường nhỏ và những hiệu buôn của người Hoa.
Dạo một vòng chợ Châu Đốc, uống hết 2 ly nước mía nhân tiện hỏi đường đi núi Sam

17.00 núi Sam. Đặt phòng khách sạn, 300K/ đêm.

Quay lại Châu Đốc ăn bún cá, giá 30K, cũng gần như bún nước lèo miền Tây với một ít cá lóc. Cậu bán hàng còn tranh thủ đạp xe đi mua 2 cái trứng vịt lộn để mình ăn chung với bún, lạ lạ nhưng cũng không có gì đặc sắc.

13564313554_8f702b5201_o.jpg


13564022863_c8a2da6411_o.jpg


13564313134_19e3c64055_o.jpg


Về lại núi Sam nghỉ đêm. Hết ngày thứ nhất mà chưa tới Bạc Liêu của em nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cuabongang

Super Moderators
Ðề: Ký: Lang thang

Sáng, cậu trợ lý gọi anh, anh bảo, lát nữa đến.
Lát sau lại gọi, anh nói, trưa đến công ty. Cậu ấy có vẻ sốt ruột lắm.

Lên đường, những cánh đồng bát ngát của vựa lúa An Giang.
Anh vẫn hay hát bài hương tóc mạ non, đứng giữa cánh đồng này, nhắm mắt lại, mùi lúa non ngậm sữa sao mà thơm ngọt đến thế.

13563958845_c83c04b626_o.jpg

13564311244_736bbcb1f1_o.jpg


Lúa và thốt nốt, ở mọi nơi
13563959285_ea28718446_o.jpg


Từ Châu Đốc, qua thị trấn Nhà Bàng theo tỉnh lộ 948, và mình đến đây, rừng tràm Trà Sư

13564311624_3e60d41bd6_o.jpg

9.00 Trà Sư.

Rừng tràm Trà Sư nằm cách Châu Đốc 15 km về phía Nam, diện tích hơn 800 ha, là một khu bảo tồn đất ngập nước với rất nhiều loài động vật và cảnh đẹp mê hồn.

Em cũng nghe nói đến nhiều nơi, rồi khi được chứng kiến tận mắt thì lại thất vọng.
Nào là Đà Lạt, Phan Thiết, Madagui rồi Nam Cát Tiên. Đến nơi mới biết những cảnh đẹp ấy vốn chỉ dùng để quảng cáo mà thôi, còn sự thật thì buồn lắm.

Thế mà hôm nay đến đây, sao em bất ngờ quá. Trà Sư quá đẹp, đẹp hơn cả những hình ảnh quảng cáo. Có lẽ vì ít khách du lịch và được bảo vệ nghiêm ngặt nên rừng giữ mãi nét nguyên sơ.

13563956985_295fe2dc45_o.jpg


13564019013_a1bef37f37_o.jpg


13564018833_94a96f6271_o.jpg


13563956345_aa2263a84c_o.jpg


13563955515_a43afce067_o.jpg


13563954945_0283932a1e_o.jpg


13564016203_75573f97ae_o.jpg



Anh leo lên tháp ngắm cảnh, online gọi trợ lý, "tao đang ở trong rừng", hắn gõ cái mặt cười mà mình tưởng tượng ra hàm răng đang nhe đến mang tai.

Cảnh từ trên tháp
attachment.php


attachment.php


Có mấy em học sinh được nghỉ Tết sớm cũng đến đây chơi. Nhìn các em thật hồn nhiên ngây thơ, hy vọng bây giờ các em đã nhận được những tấm hình này của anh chị gửi làm kỷ niệm.
attachment.php


attachment.php


Em đặt cơm rồi nè, chim cút và cá rô kho tộ nhé. Yummy

Bữa trưa giá 100K trong rừng tràm
attachment.php


attachment.php




Ngon lắm, đâu rồi anh ơi...
Đúng là tối ngày câu kéo, đi chơi cũng tranh thủ, mau về ăn cơm với em nào.

attachment.php
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cuabongang

Super Moderators
Ðề: Ký: Lang thang...

Rời Trà Sư lúc 13.00 có 2 lựa chọn, 1 là về chợ Tịnh Biên hai là đi núi Cấm. Mình quyết định đi núi Cấm, đi ngắm cảnh chứ không có ý định mua bán gì.

Cảnh khu vực Thất Sơn, đồng lúa và những ngọn núi.
attachment.php


attachment.php


Dừng chân với quán thốt nốt ven đường.
attachment.php


Và đây là núi Cấm, ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn.

14h00 núi Cấm

CậnTết nên khách du lịch chẳng có mấy, và đó đây ngổn ngang công trường xây dựng.
Em vào chùa thắp nhang, còn anh chẳng bao giờ. Kệ anh.
attachment.php


attachment.php


Từ núi Cấm lên đường đến Tri Tôn, thay vì đi Thoại Sơn, Óc Eo, anh quyết định rẽ phải đi Ba Chúc.

attachment.php


15.30 Ba Chúc.
attachment.php


Chỉ khi đến đây, em mới biết ý nghĩa lịch sử của thị trấn này. Chính nơi đây tháng 4 1978 bọn Polpot thảm sát hơn 3000 người dân một cách dã man. Nhà mồ Ba Chúc được lập nên để nhắc nhở chúng ta về tội ác đó.
Anh và em đứng lặng lẽ bên ngoài nhà mồ trong nắng chiều, anh không dắt em vào tận nơi nhưng lòng hai đứa mình đều chùng xuống.

attachment.php


Năm 1978 là năm anh được sinh ra, nhưng còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau thương của chiến tranh và mất mát của dân tộc.


Từ Ba Chúc, mình đi dọc kênh Vĩnh Tế về phía Nam, thay vì rẽ về Kiên Lương thì anh quyết định đi thẳng tỉnh lộ 955A, đến tận Hà Tiên.

Kênh Vĩnh Tế được đào từ năm 1820 đến tận 1832 mới xong, được chỉ huy bởi tổng trấn Gia Định là Nguyễn Văn Nhơn và Lê Văn Duyệt

attachment.php


attachment.php


Bên kia dòng kênh, nơi những ngọn núi là Campuchia, từ nơi đó giặc Polpot đã tràn qua vùng đất yên bình này. Ngày nay, dù lúa xanh xóa nhòa những tội ác nhưng chúng ta cũng không bao giờ quên, anh nhỉ.
Em để ý, vùng Tri Tôn dù là vựa lúa nhưng nhà dân mình còn nghèo quá, nhiều mái lá hiu hắt, tạm bợ bên đường.
Càng gần về phía Kiên Giang, thì cuộc sống càng có vẻ trù phú hơn, nhà cửa cũng đàng hoàng hơn nhiều. Có lẽ vì nuôi tôm thì đời sống khá hơn trồng lúa chăng :)

Trên cầu Hà Giang nhìn núi Tô Châu
attachment.php


Con đường dài hun hút với nắng chiều ngang mặt rồi cũng kết thúc, ra đến biển rồi,
attachment.php


Ngõ vào thị xã Hà Tiên, tượng đài Mạc Cửu, tổng trấn khai phá xứ Hà Tiên.
attachment.php


Hà Tiên nhìn từ cầu Tô Châu
attachment.php


Em lại trổ tài đi trả giá phòng, 180K cho một khách sạn khá tươm tất, anh thấy thế nào :)
Tối đi ăn cơm tấm, cũng ngon, giá 20K.
Nhưng đặc biệt có món này: bánh flan bí đỏ. Lần đầu tiên được ăn bánh flan ngon đến thế.
Sau này thấy SG cũng có bán, nhưng cảm giác không ngon bằng.
attachment.php
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cuabongang

Super Moderators
Ðề: Ký: Lang thang...

Sau đêm thứ hai nghỉ tại Hà Tiên. Sáng sớm lên phà Thạnh Thới ra Phú Quốc, mọi người đều ngạc nhiên nhìn cái xe lấm lem biển SG.
13565918015_7ded6914ff_o.jpg


Bước lên phà quá trời chỗ trống vì mấy ngày này ít khách du lịch, hình như tất cả đều tranh thủ trở về nhà, về quê.
attachment.php


Tuy nhiên chỗ ngồi rất hẹp và mặc dù đã cố gắng chọn chỗ sát cửa sổ em vẫn không thoải mái cho lắm.
attachment.php


Lúc đó nghe anh bảo: "Đừng lo, phà này thì anh quen GĐ", em bĩu môi, chỉ được cái nói xạo chọc người ta.
Nhưng mà ... hihihihi


Không những được lên cabin ngồi, còn được làm thuyền trưởng nữa cơ.
attachment.php


Được chỗ ngắm cảnh lý tưởng, còn được hướng dẫn chỉ tên từng hòn đảo trong quần đảo Hải Tặc nữa. Hóa ra anh quen thật ah, hihihi. Anh có bao giờ đi đến đây đâu, sao anh lại quen được hay nhỉ !!!
attachment.php


Cái hòn đảo nhỏ xíu kia là Hòn Khô, là lãnh địa của Cam.
attachment.php



Đến Phú Quốc sau 2h30 phút, tàu cao tốc thì đi mất 1h30 phút thôi còn phà chạy chậm hơn.
Phà đáp ở Bãi Chồng, phía Đông Bắc đảo do chỉ có ở đây mới làm được âu thuyền đủ lớn cho phà.
attachment.php


Từ Bãi Chồng đi về Hàm Ninh, đường cực xấu và chỉ có thể đi bằng xe gắn máy. Xe ô tô các loại phải đi vòng qua phía Bắc đảo. Cũng may hôm nay trời không có mưa vì có những đoạn sạt lở hoàn toàn mất con đường, phải đi theo đường mòn lót cây. Không ai chọn đường này ngoài anh và em cả ;)

attachment.php


Trên hình nhìn đơn giản vậy thôi chứ thực tế rất dốc
attachment.php


Từ Hàm Ninh về Đương Đông 12 km, đường tốt hơn, đến Dương Đông lúc 12h.
Ăn tạm hai tô bún lề đường, giá 20K
Rồi hai đứa lại lang thang qua bãi Dài lên Tây Bắc đảo. Đường xấu, kiếm mãi mới được một trạm xăng trong một xóm nghèo, trên đường quay về trên bãi Dài, có mấy cô đang tắm tiên.
Nên mình cũng "tiến tăm"
Bãi biển tuyệt đẹp, nước trong vắt. Mùa này gió ở phía Đông đảo nên bãi Dài lặng sóng, vốc một vốc cát thì trong tay ta sẽ có nửa vốc là nghêu và sò con. Đáng tiếc là khi đang tắm không thể chụp ảnh nên không ghi lại được.

attachment.php


attachment.php


Về lại Dương Đông book resort, 400K 1 đêm cho 1 phòng tươm tất trên bãi biển riêng.
Lúc này vì đồ dơ nhiều nên em chuẩn bị cho anh 1 cái thau giặt đồ nè :). Resort này Tây ở nhiều, mà phòng nào cũng phơi đồ như làng chài :)

attachment.php


Ăn tối tại resort, hải sản nướng trên bãi biển. Đêm thứ 3 nghỉ ở Phú Quốc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cuabongang

Super Moderators
Ðề: Ký: Lang thang...

Ngày thứ 4, sau khi tắm biển và đi lòng vòng đảo, mình thăm suối Tranh. Mùa này suối cạn queo, chỉ vào hóng mát tí thôi chứ không tắm suối được. Mà anh nghĩ có tắm chắc cũng mình anh tắm thôi, :)

13573476205_b93674a53d_o.jpg



Đi làng chài Hàm Ninh, anh định bụng sẽ book vé tàu cao tốc về Rạch Giá, nhưng em nhất định không chịu, phải theo lịch trình cũ về lại Hà Tiên, không đi Rạch Giá. Mãi sau anh mới hiểu lý do.

Ở làng chài thì đương nhiên hải sản là món không thể thiếu rồi, mới đầu em còn giành, sau nhường anh hết :D

13573472495_3a97cc371f_o.jpg



Ăn mực với ghẹ no ứ hự, ra biển ngắm hoàng hôn, rồi về lại resort.

13563937845_9b8220b423_o.jpg



Vợ chồng ngư dân này đang vá lưới sau một ngày đánh bắt
13573466295_8c7b0f1368_o.jpg


Kết thúc ngày thứ 4
 

cuabongang

Super Moderators
Ðề: Ký: Lang thang...

Ngày thứ 5, 12h phà sẽ xuất phát về Hà Tiên,
9h sáng mình lên đường. Em thích nhất là mình lại khám phá một vòng bắc đảo rồi đến bãi Chồng (50km). Trên đường vừa ngắm cảnh vừa hóng mát, em còn nằm được ngủ một giấc trên bờ biển.

13573819144_d9721050d5_o.jpg

13573502393_ef75395fc8_o.jpg



Dừa Phú Quốc to cỡ như này, ngọt lịm.
13573827744_67557db011_o.jpg


Rồi lại lên phà Thạnh Thới, mà giờ thì em không cần nhờ anh nữa nhé, vào thẳng cabin luôn :)

Hà Tiên kia rồi
13573498473_8be72d4ba9_o.jpg


Biên phòng
13563936945_fa5cfb41dc_o.jpg



Về Hà Tiên, em book khách sạn Pháo Đài ở đầu cầu Tô Châu.
Tối hai đứa đi ăn cơm tấm, và lại ăn bánh flan bí đỏ. Đây là lý do chính em bắt anh quay lại Hà Tiên, thay vì về Rạch Giá thì quãng đường về nhà sẽ gần hơn.
Tối ngày thứ 5 nghỉ ở Hà Tiên.

Biển chiều Hà Tiên nhìn từ Pháo đài

13564000713_529879fd78_o.jpg
 

cuabongang

Super Moderators
Ðề: Ký: Lang thang...

Sáng ngày thứ 6.
Ăn sáng với hai bạn học cũ, gần 20 năm mới gặp lại.
attachment.php



Mình cùng các bạn đi thăm di tích núi Bình San, xem lăng mộ, gia phả họ Mạc, đọc lịch sử khai phá của Mạc Cửu và Mạc Thiên Tích.

attachment.php


attachment.php


attachment.php



9.00 mình lại lên đường, hướng theo QL80 về Rạch Giá.
Qua Kiên Lương, đến Hòn Đất.
Anh vẫn dặn em, khi muốn lưu kỷ niệm mình từng ở đâu đó thì nên chụp cái chợ, đây là chợ ở thị trấn Hòn Đất.

attachment.php



Đi qua đây, chợt thấy đường vào mộ chị Sứ. 20km không phải là nhiều, nên ghé chứ anh nhỉ.
Ừ, tại sao lại không.


Di tích ba Hòn 11h sáng ngày thứ 6

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php



Vùng này dân chủ yếu trồng lúa và chẻ đá, toàn thấy trụ đá chất đống hai bên đường.

attachment.php



Ngọn núi phía xa sắp bị san phẳng do các công trường khai thác đá.
attachment.php




Dừng chân ở Rạch Giá lúc 12h30

attachment.php


Lại cơm tấm, và anh làm thêm một tô hủ tiếu nữa.
Nói về cơm tấm, khắp miền Tây đâu đâu cũng có, và đâu đâu cũng ngon.
Cơm nóng, chan nước mắm chua ngọt có chút xíu cà rốt xắt sợi, thế là ngon lành mà lại an toàn.

attachment.php



Từ Rạch Giá mình qua Rạch Sỏi, qua QL61 từ Minh Lương đến Gò Quao. Đường nhỏ đi hai bên bờ kênh rất đẹp và mát nhưng đoạn này anh lại quên chụp hình. Tại em không nhắc.

13563927095_130b957812_o.jpg


Hết Gò Quao là đến Vị Thanh
13564279724_2a4489e4cb_o.jpg


Lần đầu thăm thủ phủ tỉnh Hậu Giang, không ngờ thành phố Vị Thanh bây giờ xây dựng hoành tráng thế này.

Vị Thanh 14.00
13564279064_403369e225_o.jpg


13563926675_bc5e1a1023_o.jpg


Lại là chợ
13563990943_fdd69bb7f0_o.jpg



Những đoạn đường này anh chưa bao giờ đi, nên vừa đi vừa xem Google map. Qua Vị Thanh tìm đường về Bạc Liêu. Qua thị trấn Nàng Mau, theo QL61B về đến Long Mỹ. Từ đây đi thẳng tỉnh lộ 937 về Sóc Trăng.
 

cuabongang

Super Moderators
Ðề: Ký: Lang thang...

Qua Nàng Mau, đến Long Mỹ

attachment.php



Đến đây tự nhiên gặp sự cố, đường nhựa lớn đang yên đang lành, trời đổ mưa.
Vì mình có áo không thấm nước nên anh ráng chạy một chút tìm chỗ trú, qua 1 cây cầu, bỗng vào đường đất, đi thẳng 1 đoạn thì đến con sông chắn ngang có 1 quán lá bên đường.
Mình lạc vào đâu thế này, nhìn nhau hoang mang cực độ !?

attachment.php



Trên Google map chỉ đường thẳng giao với Quản Lộ - Phụng Hiệp, còn thực tế con đường đó chưa có làm, mà phải qua sông bằng con đò kéo dây thế này đây.
Hết mưa, qua sông, thì mình lại lạc vào một xóm nhỏ, theo bản đồ thì mình biết đây là thị trấn Ngã Năm, hỏi lối nào ra đường lớn thì người dân nói: Không biết, ac ac

Qua đò bằng dây kéo
attachment.php


Chạy vòng vòng trong đường đá trong xóm, cây cối vây kín hoàn toàn mất phương hướng, chợt thất một cây cầu beton trên đầu, anh mới men theo chân cầu chạy ngược ra. Chỗ đó có một cái bờ do người dân đắp để có thể đi từ dạ cầu lên, và có barier tự chế để thu mỗi xe 2000 đ nhờ công đắp cái bờ đó
Thế là lên được cầu lớn. Hóa ra có 1 đoạn đường chưa làm xong nên đường tỉnh lộ 937 chưa thông mà Google thì vẽ đường lớn ngon lành.

Bản đồ Google chỉ đường đi ngon lành, nơi mình mắc kẹt chính là con đường nhỏ mờ mờ với cái ngã năm sông màu xanh ấy, mất hơn 30 phút.
13574084585_8502feee43_o.png


Vượt qua Quản Lộ - Phụng Hiệp thẳng tiến về Phú Lộc, Sóc Trăng.
attachment.php


Trở lại QL1, chút xíu là đến Bạc Liêu, chúng ta đã về đến nhà đây

attachment.php


attachment.php


attachment.php



Cả nhà đang quây quần gói bánh.
13574572133_aa43de34ca_o.jpg


Tết này anh đưa em về nhà hơi lâu một chút, nhưng vui và học được bao nhiêu thứ.
Hẹn đợt tới anh phải đưa em đi Nam Sông Hậu, Sóc Trăng, Đại Ngãi, Cù Lao Dung, Trà Vinh nhé. :X
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tonytruong

Super Moderators
Ðề: Ký: Hành trình về quê ăn tết

Ôi em có một chuyến đi quá tuyệt vời, và những hình ảnh chi tiết phóng sự hóm hỉnh nhỉ hehehe :) Anh năm nào cũng chở bx anh về quê như vậy đó, và tha đi khắp nơi để có những hình ảnh kỉ niệm, sau này về già có muốn như thế này có chất vàng lên cũng không đi được, tất cả chùa & nhà thờ anh đều tới chụp hình hết, những chuyến đi như thế này đáng để đời đấy, chúc em luôn mạnh khỏe để thực hiện những ước mơ của mình ngày càng tốt đẹp hơn. :) ;)
 

cuabongang

Super Moderators
Ðề: Ký: Hành trình về quê ăn tết

Cảm ơn anh, em có ước mơ sẽ đi khắp Việt Nam mình, đặt chân đến từng nơi, ăn từng món địa phương.
Gia đình em và anh có sở thích giống nhau thế :)
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Ký: Hành trình về quê ăn tết

Cảm ơn anh, em có ước mơ sẽ đi khắp Việt Nam mình, đặt chân đến từng nơi, ăn từng món địa phương.
Gia đình em và anh có sở thích giống nhau thế :)

Ai mà chẳng thích đi du lịch hả chị? Cảm ơn bài viết của chị, em muốn vào miền sông nước thăm thú mà chưa có điều kiện! Chuyến du lịch thích quá!
 

oracle_82

Member
Ðề: Ký: Hành trình về quê ăn tết

Mình ở ngoài Bắc, ngày xưa ở SG 3 năm chưa có dịp đi miền Tây, rất thích phong cảnh miền Tây, bjo ở HN cơm áo gạo tiền không biết khi nào mới có dịp đi đây !
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Ký: Hành trình về quê ăn tết

Quá đã với chuyến phượt bằng xe máy về miền Tây của đại ka Kua...công nhận chịu bò xa dzữ ..kekekekekek

Very niceeeeeee bro ^^
 

taxtuan

Member
Ðề: Ký: Hành trình về quê ăn tết

Thích quá!!!!!!!! ước gì có dịp đi 1 chuyến như thế này (mình ở Phú Yên)
 
Ðề: Ký: Hành trình về quê ăn tết

haha, giờ mới biết admin ở BL.. công nhận hành trình dài mà đã thiệt :D..ráng ráng cũng làm chuyến ngược dòng thôi ,hj
 
ký sự về quê của bác đc review tuyệt vời đấy, mặc dù dài nhưng thực sự khá thú vị nên e đã xem hết :)
 

VuNhut

New Member
Ðề: Ký: Hành trình về quê ăn tết

Ít hôm nữa mình sẽ úp hành trình phượt từ HCM ra Huế cho ae nhé
 
Bên trên