Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

nguyenvantrung2410

Active Member
Ðề: Re: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

cái của em cùi bắp hơn cái của anh, sợ Trung k thèm và k dám xài, sợ rớt bánh chưng Pro thì khổ
thế nên lần trước em phải mượn cái Man của anh đấy

P/s; cái chân máy nhé các lão :))

Cho em mượn đê, em mang nex đi chứ không mang bánh chưng, hehe
 

dangnhuquynh

New Member
Ðề: Re: Ðề: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

Quỳnh béo "đối xử" với khách kiểu gì mà khách kêu đói vậy? Chắc gặp nhau toàn lấy hơi với gió ra chém nên quên ăn chăng :D E kêu ghé chỗ em chút mà dài cổ chẳng thấy lão Quỳnh đưa bác qua, e thì bận việc không chạy đi đc.

ngồi chém khô cả cổ mà chẳng được tí gì vào bụng, mãi đến 7h mới đến sân bay thì không dám ăn vì đắt quá....... 12h30 mới về đến nhà, hic
bác gửi cho em cái tripod ngay bây giờ được không nhể, sáng thứ 7 em đi Vũng Tàu, cần cái chân máy, chẳng lão nào trong này có cả, nếu gửi ngay bây giờ thì mai là em có rồi....
456/7 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Quý, quận Tân Phú.... Nguyễn Văn Trung.....

ra đó mà không "gặt hái" được gì à lão bác sĩ ?

mới đi lần đầu thì phải << gieo trồng >> trước rồi sau đó mới << gặt hái >> được chứ lị !!! =))

địa chỉ nhà Dr Trung phải nói là...Đẹp...! :-bd

Em còn chưa tính tội chú Trung thì thôi. Ra Bắc 10 ngày trước khi đoàn Sài Gòn ra. Biết thông tin ăn chơi bên hà Nội mà không chịu nói gì cả, cứ ở Lỳ bên Bắc Ninh. Đến hôm bay vào mới ra Hà Nội. Ra Hà Nội hẹn đi ăn sáng cafe thì còn mải hẹn với người khác bỏ rơi em. Trưa chú ấy còn đi ăn phở Cali rồi đến chiều mới cafe được. Mà giờ hành chính thì ai đi nổi. Có mỗi em với mắt cọp đi cafe chém gió đến giờ ra sân bay. Bảo đi taxi thì kêu tiết kiệm đi xe buýt làm em phải chở ra bến xe buýt cho kịp giờ thì ăn uống bằng niềm tin hả các lão. Thời gian chú ấy eo hẹp còn hơn cả ViP em sợ chết khiếp .......:)):)):))
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

Ngay thì e chịu rồi, giờ e đang ở VP, chiều tối nay có even nhậu nên chưa chắc đã về nhà. Bác chịu khó cắm cọc tre đi rồi em gửi sau :D

ăn nhậu vừa thôi nhá lão, ko tốt cho ấy đâu =))
 

nguyenvantrung2410

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

Em còn chưa tính tội chú Trung thì thôi. Ra Bắc 10 ngày trước khi đoàn Sài Gòn ra. Biết thông tin ăn chơi bên hà Nội mà không chịu nói gì cả, cứ ở Lỳ bên Bắc Ninh. Đến hôm bay vào mới ra Hà Nội. Ra Hà Nội hẹn đi ăn sáng cafe thì còn mải hẹn với người khác bỏ rơi em. Trưa chú ấy còn đi ăn phở Cali rồi đến chiều mới cafe được. Mà giờ hành chính thì ai đi nổi. Có mỗi em với mắt cọp đi cafe chém gió đến giờ ra sân bay. Bảo đi taxi thì kêu tiết kiệm đi xe buýt làm em phải chở ra bến xe buýt cho kịp giờ thì ăn uống bằng niềm tin hả các lão. Thời gian chú ấy eo hẹp còn hơn cả ViP em sợ chết khiếp .......:)):)):))

bà Cọp hứa cho xe về đón em, xong rồi mất tích, hehe, từ nhà em ra Hà Nội oải lắm, xong lại phải về nữa, đến ngày đi lại ra, nhưng pải ra sớm gặp bác kia, nên lười, haizzz.....
 

tieuthieugia

Well-Known Member
chú muốn gì thì tùy, nhưng mà phải alo trước, dạo này anh chạy xe ôm như anh Tommy nên tìm anh hơi khó kkk
 

dangnhuquynh

New Member
Ðề: Re: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

Quỳnh béo "đối xử" với khách kiểu gì mà khách kêu đói vậy? Chắc gặp nhau toàn lấy hơi với gió ra chém nên quên ăn chăng :D E kêu ghé chỗ em chút mà dài cổ chẳng thấy lão Quỳnh đưa bác qua, e thì bận việc không chạy đi đc.

ngồi chém khô cả cổ mà chẳng được tí gì vào bụng, mãi đến 7h mới đến sân bay thì không dám ăn vì đắt quá....... 12h30 mới về đến nhà, hic
bác gửi cho em cái tripod ngay bây giờ được không nhể, sáng thứ 7 em đi Vũng Tàu, cần cái chân máy, chẳng lão nào trong này có cả, nếu gửi ngay bây giờ thì mai là em có rồi....
456/7 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Quý, quận Tân Phú.... Nguyễn Văn Trung.....

ra đó mà không "gặt hái" được gì à lão bác sĩ ?

mới đi lần đầu thì phải << gieo trồng >> trước rồi sau đó mới << gặt hái >> được chứ lị !!! =))

địa chỉ nhà Dr Trung phải nói là...Đẹp...! :-bd

là sao a, mai a mang đi, em chạy lên đó lấy luôn
@ lão quỳnh: vikhoa nó có con 1dx rồi, trưa mai mang ra cafe review kìa...

Thì đương nhiên, có mỗi một con làm hàng test của Lê Bảo Minh đương nhiên chú vikhoa được test là đúng rồi. Vẫn là con hôm giới thiệu ra mắt thôi. Không phải mới đâu chú ơi.....:))
 

tommy8288

New Member
Ðề: Re: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

dạo này anh chạy xe ôm như anh Tommy nên tìm anh hơi khó kkk
lúc này mưa giá bão bùng chạy xe ôm ế khách , còn phải cạnh tranh với bác Tiểu đẹp trai nữa nên em gần thất nghiệp rồi...
 

tieuthieugia

Well-Known Member
lão Kiukiu
IMG_1520.jpg

sao thế này

529472_300932350005312_7642872_n.jpg
 

[IVAN]

New Member
Ðề: Re: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

là sao a, mai a mang đi, em chạy lên đó lấy luôn
@ lão quỳnh: vikhoa nó có con 1dx rồi, trưa mai mang ra cafe review kìa...

Nhớ lần ông vikhoa chụp trên nóc bitexco ổng show off cái balo thấy ghẻt bỏ mịa, hiiiiii
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn


Chẳng biết có phải đại gia không, nhưng chắc chắn đang cặp với chân dài =))
 

hellomoto

Active Member
Lão tiểu ra phọt mấy tấm hình làm e nhớ quá, chắc tháng sau ae mềnh làm tour tiếp đi
 
Bên trên