Lễ hội Thánh Saint Patrick ở Saint Louis- Missouri
Thời tiết băng giá đã qua bắt đầu nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ và ấm áp của mùa xuân. Thời tiết của đầu xuân nơi đây cũng rất thất thường, như hôm qua khi ra ngoài trời, nhiệt độ có thể lên tới 70 độ F = 21 độ C, nhưng hôm nay lại có tuyết rơi. Vì thế hôm lễ hội diễn ra, đông nghịt người , người ta ra ngoài xem lễ hội cộng thêm hít thở không khí trong lành của một ngày ấm áp , trước khi phải đối diện với khí hậu khác thường nơi đây.
Saint Patrick Day hay còn gọi là Feast ofFeast of Saint Patrick (Tiếng người Irish:Lá Fhéile Pádraig, "the Day of the Festival of Patrick”) là một ngày lễ truyền thống và lễ tôn giáo được tổ chức vào ngày 17 tháng ba hàng năm, được tổ chức để tưởng niệm thánh bổn mạng của nước Ireland ( năm 385-461 trước Công Nguyên)
Saint Patrick Day được cử hành chính thức bởi các nhà thờ Thiên Chúa Giáo (Anglican Communion (especially the Church of Ireland),[4] the Eastern Orthodox Church and Lutheran Church.) vào đầu thế kỷ thứ Mười Bảy . Trong lễ hội , mừng lễ những phong tục tập quán của người Irish , họ mặc những trang phục đặc biệt, truyền thống màu xanh, hoặc trang trí những hình của lá Sham Rock ( một cây dại có 3 cánh - cũng có người cho rằng đó là hình ảnh của cây thập tự giá trong Thiên Chúa Giáo) ,Nếu bạn tìm được một nhánh cây có 4 lá thì được coi đó là sự may mắn của mình
Nguồn tham khảo :http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick%27s_Day
Thứ Bảy , em cũng phải đi làm. Xin chủ trốn làm đi chơi một ít nhưng giao hẹn là phải quay lại đúng giờ , nên em chỉ đứng được 2 tiếng đồng hồ trong cuộc diễu hành là phải bò vè trong khi lễ hội vân còn tiếp diễn.
Lễ hội được diễn ra vào 12 giờ trưa trên con đường Market Street , một con lộ chính của trung tâm thành phố Saint Louis, nơi thường diễn ra các cuộc diễu hành cho những ngày lễ khách nhau hàng năm. Tất cả con đường trung quanh đó điều bị chặn, cảnh sát chìm , nỗi đầy đường. Muốn kiếm một chỗ đậu xe không phải dễ dàng, đặc biệt là những chỗ gần trung tâm , nơi gần con lộ chính . Các tay chủ chỗ đậu xe, nhân cơ hội này cũng nâng giá đậu xe lên từ $10-$20 . Em cóc có muốn bỏ tiền vào những chỗ như thế, chạy vòng vòng quanh thành phố, một việc làm giết rất nhiều thời gian và phải cứng tay lái, cộng thêm có GPS chỉ đường vì các tay chay xe những lúc có lễ hội thế này thường chạy rất ẩu, chẳng bao giờ chịu xi nhan xin đường, thích thì bẻ tay lái, lấn lane , còi thì lúc nào cũng chuẩn bị bấm để chửi, mắt thì ngó dáo dác, vừa nhìn đường, nhìn GPS vì trung tâm thành phố nào cũng rất nhiều đường một chiều, không có anh GPS là lạc chắc. Cộng thêm camera ở các ngã tư cũng gắn đầy, mình sơ xuất một chút là ăn giấy phạt gời về nhà ngay lập tức.
Chạy khoảng 30 phút, đảo nhiều lần chung quanh thành phố mới kiếm được một con hẻm nhỏ, cách con lộ chính khoảng nửa dặm, nơi đó khuất sau một cây xăng, em chơi liều, thôi kệ cha, mình dấu đi những cái giá trj trong xe, cộng xe có gắn còi báo, nên cũng yên tâm vì nơi đó cũng gần cây xăng , hy vọng có chuyện gì thì có người chạy ra xem sao. Sau khi đậu xe, em dùng GPS định vị nơi mình đậu xe, vì trung tâm thành phố có rất nhièu con đường mà mình không biết , lôi bộ trên người vác một đống đồ, nặng gần chết. Đến nơi, cũng khó có kiếm được một chỗ tốt, vì người ta đã ra đầy hết rồi, thường những buỗi diêũ hành thế này, trước đó , dân ở đây họ rất chuộng thể thao, nên tổ chức những cuộc chạy đua để tốt cho sức khoẻ cộng gây quỹ cho những quỹ từ thiện. Ngộ một cái là những người chạy bộ, muốn đăng ký chạy bộ thì cũng phải đóng tiền, còn giải thưởng thì theo mình biết thì chẳng có gì gọi là to tát, chủ yếu là vui. Tất cả điều chạy, già, trẻ, lớn , bé, mập , ốm điều chạy, đoạt giải thì chuyện không nói, nhưng những người chạy bộ, chủ yếu là họ thưởng thức quá trình , không phải thành quả, cho dù chạy cuối cùng đi nữa, thì các cổ động viên hai bên đường điều hò reo để cổ động , khích lệ .
Vì sợ chụp hình ngược nắng, nên kiếm một chỗ rợp , trời thì chưa hết lạnh, từng cơn gió buốt thổi về, cũng may mà mặc đồ mùa đông, trong khi đó mấy người bản xứ, cả con nít mặc mấy cái áo mỏng te, làm như họ không biết lạnh thì phải. Phải đợi hơn 2 h đồng hồ mới bắt đầu buổi diễu hành
Trước buổi diễu hành, các tay bán đồ chơi dạo cũng tranh thủ làm tiền các người đi xem bằng cách mời chào các cô cậu nhỏ, hòng móc túi các đấng cha mẹ
#1.
Quang cảnh chung quanh con lộ chính, nơi diễn ra buổi diễu hành, những vận động viên chạy bộ quay về sau khi đã tới đích
# 2.
Gặp đồng nghiệp, mang súng ống đầy đủ
#3.
#4.
Các vận động viên chạy bộ
#5.
#6.
#7.
Mặc đồ rất ư là đặc biệt
#8.
#9.
Hoá trang thành Leprechaun
Leprechaun:
Theo truyền thuyết thần thoại của người dân Irish, Leprechaun là một nhân vật nhỏ bé ( người lùn) với bộ tóc màu cam, luôn khoác lên người bộ áo cánh màu xanh lá cây hay màu đỏ. Leprechaun dành thời gian hầu hết để đóng giày và chôn dấu những đồng tiền vàng vào cái chõ nhỏ nơi cuối đường chân trời của cầu vòng. Nếu ai bắt được Leprechaun , người đó sẽ được 3 điều ước vọng từ Leprechaun
Theo http://en.wikipedia.org/wiki/Leprechaun
# 10.
Cảnh sát ở đâu cũng có, tăng cường an ninh chặt chẽ cho những lễ hội thế này
#11.
# 12.
Bà con tới rất sớm, có gia đình còn vác nguyên cả cái bàn dài, bày ngay lối đi, mướn thêm cái cầu tiêu công cộng để bên cạnh , chỉ cho gia đình được xử dụng. Sau đó, khi mọi người đã đông đủ, bắt đầu tính tiền cho những ai mắc...quá , chịu không nổi, tính giá một một bận như thế là $5 , ai nói Mỹ không cơ hội đâu nhỉ
#13.
#14.
Các cháu teen thì ngồi hút thuốc phì phèo, chắc là mơí đủ 18 tuổi, nên được mua và hút thuốc tự do
#15.
[/IMG]
#16.
Ở đây , bơ sữa nhiều quá, nếu không kiêng ăn, từ nhỏ đã ú ụ thế này
Còn tiếp...
Thời tiết băng giá đã qua bắt đầu nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ và ấm áp của mùa xuân. Thời tiết của đầu xuân nơi đây cũng rất thất thường, như hôm qua khi ra ngoài trời, nhiệt độ có thể lên tới 70 độ F = 21 độ C, nhưng hôm nay lại có tuyết rơi. Vì thế hôm lễ hội diễn ra, đông nghịt người , người ta ra ngoài xem lễ hội cộng thêm hít thở không khí trong lành của một ngày ấm áp , trước khi phải đối diện với khí hậu khác thường nơi đây.
Saint Patrick Day hay còn gọi là Feast ofFeast of Saint Patrick (Tiếng người Irish:Lá Fhéile Pádraig, "the Day of the Festival of Patrick”) là một ngày lễ truyền thống và lễ tôn giáo được tổ chức vào ngày 17 tháng ba hàng năm, được tổ chức để tưởng niệm thánh bổn mạng của nước Ireland ( năm 385-461 trước Công Nguyên)
Saint Patrick Day được cử hành chính thức bởi các nhà thờ Thiên Chúa Giáo (Anglican Communion (especially the Church of Ireland),[4] the Eastern Orthodox Church and Lutheran Church.) vào đầu thế kỷ thứ Mười Bảy . Trong lễ hội , mừng lễ những phong tục tập quán của người Irish , họ mặc những trang phục đặc biệt, truyền thống màu xanh, hoặc trang trí những hình của lá Sham Rock ( một cây dại có 3 cánh - cũng có người cho rằng đó là hình ảnh của cây thập tự giá trong Thiên Chúa Giáo) ,Nếu bạn tìm được một nhánh cây có 4 lá thì được coi đó là sự may mắn của mình
Nguồn tham khảo :http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick%27s_Day
Thứ Bảy , em cũng phải đi làm. Xin chủ trốn làm đi chơi một ít nhưng giao hẹn là phải quay lại đúng giờ , nên em chỉ đứng được 2 tiếng đồng hồ trong cuộc diễu hành là phải bò vè trong khi lễ hội vân còn tiếp diễn.
Lễ hội được diễn ra vào 12 giờ trưa trên con đường Market Street , một con lộ chính của trung tâm thành phố Saint Louis, nơi thường diễn ra các cuộc diễu hành cho những ngày lễ khách nhau hàng năm. Tất cả con đường trung quanh đó điều bị chặn, cảnh sát chìm , nỗi đầy đường. Muốn kiếm một chỗ đậu xe không phải dễ dàng, đặc biệt là những chỗ gần trung tâm , nơi gần con lộ chính . Các tay chủ chỗ đậu xe, nhân cơ hội này cũng nâng giá đậu xe lên từ $10-$20 . Em cóc có muốn bỏ tiền vào những chỗ như thế, chạy vòng vòng quanh thành phố, một việc làm giết rất nhiều thời gian và phải cứng tay lái, cộng thêm có GPS chỉ đường vì các tay chay xe những lúc có lễ hội thế này thường chạy rất ẩu, chẳng bao giờ chịu xi nhan xin đường, thích thì bẻ tay lái, lấn lane , còi thì lúc nào cũng chuẩn bị bấm để chửi, mắt thì ngó dáo dác, vừa nhìn đường, nhìn GPS vì trung tâm thành phố nào cũng rất nhiều đường một chiều, không có anh GPS là lạc chắc. Cộng thêm camera ở các ngã tư cũng gắn đầy, mình sơ xuất một chút là ăn giấy phạt gời về nhà ngay lập tức.
Chạy khoảng 30 phút, đảo nhiều lần chung quanh thành phố mới kiếm được một con hẻm nhỏ, cách con lộ chính khoảng nửa dặm, nơi đó khuất sau một cây xăng, em chơi liều, thôi kệ cha, mình dấu đi những cái giá trj trong xe, cộng xe có gắn còi báo, nên cũng yên tâm vì nơi đó cũng gần cây xăng , hy vọng có chuyện gì thì có người chạy ra xem sao. Sau khi đậu xe, em dùng GPS định vị nơi mình đậu xe, vì trung tâm thành phố có rất nhièu con đường mà mình không biết , lôi bộ trên người vác một đống đồ, nặng gần chết. Đến nơi, cũng khó có kiếm được một chỗ tốt, vì người ta đã ra đầy hết rồi, thường những buỗi diêũ hành thế này, trước đó , dân ở đây họ rất chuộng thể thao, nên tổ chức những cuộc chạy đua để tốt cho sức khoẻ cộng gây quỹ cho những quỹ từ thiện. Ngộ một cái là những người chạy bộ, muốn đăng ký chạy bộ thì cũng phải đóng tiền, còn giải thưởng thì theo mình biết thì chẳng có gì gọi là to tát, chủ yếu là vui. Tất cả điều chạy, già, trẻ, lớn , bé, mập , ốm điều chạy, đoạt giải thì chuyện không nói, nhưng những người chạy bộ, chủ yếu là họ thưởng thức quá trình , không phải thành quả, cho dù chạy cuối cùng đi nữa, thì các cổ động viên hai bên đường điều hò reo để cổ động , khích lệ .
Vì sợ chụp hình ngược nắng, nên kiếm một chỗ rợp , trời thì chưa hết lạnh, từng cơn gió buốt thổi về, cũng may mà mặc đồ mùa đông, trong khi đó mấy người bản xứ, cả con nít mặc mấy cái áo mỏng te, làm như họ không biết lạnh thì phải. Phải đợi hơn 2 h đồng hồ mới bắt đầu buổi diễu hành
Trước buổi diễu hành, các tay bán đồ chơi dạo cũng tranh thủ làm tiền các người đi xem bằng cách mời chào các cô cậu nhỏ, hòng móc túi các đấng cha mẹ
#1.
Quang cảnh chung quanh con lộ chính, nơi diễn ra buổi diễu hành, những vận động viên chạy bộ quay về sau khi đã tới đích
# 2.
Gặp đồng nghiệp, mang súng ống đầy đủ
#3.
#4.
Các vận động viên chạy bộ
#5.
#6.
#7.
Mặc đồ rất ư là đặc biệt
#8.
#9.
Hoá trang thành Leprechaun
Leprechaun:
Theo truyền thuyết thần thoại của người dân Irish, Leprechaun là một nhân vật nhỏ bé ( người lùn) với bộ tóc màu cam, luôn khoác lên người bộ áo cánh màu xanh lá cây hay màu đỏ. Leprechaun dành thời gian hầu hết để đóng giày và chôn dấu những đồng tiền vàng vào cái chõ nhỏ nơi cuối đường chân trời của cầu vòng. Nếu ai bắt được Leprechaun , người đó sẽ được 3 điều ước vọng từ Leprechaun
Theo http://en.wikipedia.org/wiki/Leprechaun
# 10.
Cảnh sát ở đâu cũng có, tăng cường an ninh chặt chẽ cho những lễ hội thế này
#11.
# 12.
Bà con tới rất sớm, có gia đình còn vác nguyên cả cái bàn dài, bày ngay lối đi, mướn thêm cái cầu tiêu công cộng để bên cạnh , chỉ cho gia đình được xử dụng. Sau đó, khi mọi người đã đông đủ, bắt đầu tính tiền cho những ai mắc...quá , chịu không nổi, tính giá một một bận như thế là $5 , ai nói Mỹ không cơ hội đâu nhỉ
#13.
#14.
Các cháu teen thì ngồi hút thuốc phì phèo, chắc là mơí đủ 18 tuổi, nên được mua và hút thuốc tự do
#15.
#16.
Ở đây , bơ sữa nhiều quá, nếu không kiêng ăn, từ nhỏ đã ú ụ thế này
#17.
Còn tiếp...
Chỉnh sửa lần cuối: