Lòng Người Là Giấy!

Ðề: Lòng Người Là Giấy!

Lần đầu tiên đọc cái này đã rất xúc động :( giờ đọc lại vẫn thấy ý nghĩa
 

Khucxuan

Member
Ðề: Lòng Người Là Giấy!

Hay và ý nghĩa k có nghĩa là nó k để chúng ta phải suy ngẫm cái gọi là lòng người
 

nguyenanh39

Member
Ðề: Lòng Người Là Giấy!

có người là giấy, có người là đá, thậm chí có người em thấy còn là kim cương ý bác ạ
 

Dika

New Member
Ðề: Lòng Người Là Giấy!

Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình
 
Ðề: Lòng Người Là Giấy!

" Nâng niu bao nhiêu cũng chưa đủ - Một chút nghi kỵ cũng là thừa " câu này thật hay thật chuẩn quá các bác ah :) Lòng tin, niềm tin của con người rất quan trọng, đôi khi tin tưởng vô điều kiện!
 

kisitengu

New Member
Ðề: Lòng Người Là Giấy!

nguồn đâu vậy bạn. Mình thích đọc những bài thế này. Cảm thấy rất sâu lắng :)
 
Bên trên