Long Ruồi(2011): phim hài Việt Nam khởi chiếu 26/8

poly

Banned
263494_756181055140_19903605_37545778_5781429_n.jp  g


• Đạo diễn: Charlie Nguyễn
• Biên kịch: Mai Anh, Lê Thanh Sơn
• D.O.P: Trinh Hoan
• Âm nhạc: Dương Khắc Linh

• Các diễn viên chính: Thái Hòa, Tinna Tình, Khương Ngọc, Phi Thanh Vân, Hiếu Hiền, Bùi Văn Hải, Lan Ngọc…

Ở quê, anh chỉ là một anh bếp nghèo nàn
Ở thành thị, anh lại là tay trùm sỏ quyền uy, giàu sụ, với hàng tá đàn em cung phụng tận răng.
Và anh cũng đang bước vào hàng loạt cái bẫy cho kẻ thù đặt sẵn…
Để mất người con gái anh yêu vào tay ông Việt Kiều lắm tiền, Tèo (Thái Hòa) quyết từ bỏ quê lên Sài Gòn đổi đời. Nhờ ngoại hình giống đại ca xã hội đen Long Ruồi như hai giọt nước, số phận đưa đẩy cho Tèo nhảy phắt từ một anh trai quê mùa lên cuộc sống xa hoa bậc nhất của đại ca xã hội đen, với biệt thự, xe hơi và các cô gái chân dài.
Tèo ra sức đóng thật tròn vai mà các đàn em của Long Ruồi sắp đặt, anh thậm chí còn phải lòng cô người yêu xinh đẹp Nga (Tina Tình) của hắn. Nhưng nào có chuyện cho không biếu không, nhất là thế giới ngầm tội phạm. Long Ruồi không phải là nhân vật đáng sợ duy nhất. Và cậu chàng đầu bếp nhà quê chân chất chỉ là một con cờ trong cái bẫy đã được sắp xếp sẵn, và sắp bị cuốn vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

[video=youtube;fpheq7jXASk]http://www.youtube.com/watch?v=fpheq7jXASk[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=fpheq7jXASk


Khởi chiếu : 26/08/2011
Tại các rạp:
TP. Hồ Chí Minh: Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Trãi, Galaxy Tân Bình, MegaStar Hùng Vương, MegaStar Biên Hòa, MegaStar Citi Plaza, MegaStar Paragon, Lotte 1, Lotte Q.7, Hòa Bình, Cine box 212, Thăng Long , Đống Đa, Tòan Thắng, BHD Star, Tân Sơn Nhất.
Hà Nội: MegaStar Vincom,MegaStar Hải Phòng, MegaStar Đà Nẵng , Platinum, NCC, Kim Đồng, Tháng 8, Ngọc Khánh.

Theo Galaxy
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài của Charlie Nguyễn chiếu lễ 2/9

Sau thành công vang dội của bộ phim hài Để Mai Tính thì khán giả Việt Nam vô cùng mong chờ bộ phim tiếp theo của đạo diễn Charlie Nguyễn. Và khán giả sẽ càng kỳ vọng nhiều hơn khi trong lần tái xuất này, "chị Hội" Thái Hòa sẽ tiếp tục đảm nhận vai chính trong một bộ phim “Xã Hội Đen” vui nhộn, ly kỳ có tên là Long Ruồi. Đây là tên dự án phim hành động, hài hước mới nhất do Early Riser sản xuất và hãng phim Thiên Ngân phối hợp cùng BHD phát hành. Một buổi họp báo ra mắt đoàn phim đã được tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh vào hôm nay, nhưng lại thiếu mất diễn viên chính Thái Hoà.


DSCF4417.JPG



DSCF4403.JPG



DSCF4363.JPG



Ngoài Thái Hòa trong vai chính Tèo - Long Ruồi, bộ phim quy tụ một dàn diễn viên hết sức quen thuộc với khán giả màn ảnh như ca sĩ Tina Tình vai Nga, người yêu của đại ca Long Ruồi. Phi Thanh Vân đóng vai Bích, cô gái giang hồ và là đàn em của Long Ruồi. Tuy thuộc xã hội đen, nhưng bản chất của Bích là một cô gái hiền lành, dịu dàng và yêu trẻ em. Khương Ngọc đóng vai Khắc, kình địch đáng gờm hết sức mưu mô của Long Ruồi, nhiều lần tìm cách thanh toán anh bằng những mưu mô của mình. Là một tên trùm đầu sỏ bặm trợn là thế, nhưng Khắc vẫn thỉnh thoảng để “lộ” bản chất ẻo lả của mình.


DSCF4487.JPG



DSCF4438.JPG



Long Ruồi là câu chuyện xung quanh nhân vật Tèo (Thái Hòa) quyết từ bỏ quê lên Sài Gòn đổi đời sau khi để mất người con gái anh yêu vào tay ông Việt Kiều lắm tiền. Số phận đưa đẩy cho anh gặp gỡ những tay xã hội đen khét tiếng đang tìm kiếm người thế vai cho “Long Ruồi”, tên trùm đầu sỏ của băng đảng, đang sống thực vật sau khi bị kẻ thù thanh toán. Nhờ có gương mặt giống “Long Ruồi” như đúc, Tèo nhảy phắt từ một anh trai quê mùa lên cuộc sống xa hoa bậc nhất của tên đại ca xã hội đen, với biệt thự, xe hơi và các cô gái chân dài. Tèo ra sức đóng thật tròn vai mà các đàn em của Long Ruồi sắp đặt, anh thậm chí còn phải lòng cô người yêu xinh đẹp Nga (Tina Tình) của hắn. Nhưng nào có chuyện cho không biếu không, nhất là thế giới ngầm tội phạm. Long Ruồi không phải là nhân vật đáng sợ duy nhất và chàng đầu bếp nhà quê chân chất không lường được những âm mưu quỷ quyệt mà anh đang là con cờ trong đó.


DSCF4475.JPG



DSCF4469.JPG



Phát biểu trong buổi họp báo ra mắt đoàn phim, đạo diễn Charlie Nguyễn nói rằng Long Ruồi sẽ là một bộ phim xã hội đen nhưng thuộc thể loại hài hước mà chất hài và kiểu hài của nó sẽ cực kỳ độc đáo khác hẳn so với Để Mai Tính trước đây của anh. Theo Charlie, ngay cả các thành viên đoàn phim sau khi đọc kịch bản cũng công nhận phim có kiểu hài khác lạ vô cùng so với những bộ phim Việt Nam khác. Chỉ cần đọc kịch bản là họ đã có thể cười lăn lộn không ngừng được. Độ hài hước của bộ phim được đẩy cao đến mức có thể gọi là quá kinh dị so với một phim hài thuần túy.


DSCF4460.JPG



Tham gia với vai trò của nhà sản xuất, đại diện công ty Early Riser, diễn viên Dustin Nguyễn đã không trả lời câu hỏi về kinh phí sản xuất bộ phim mà chỉ úp mở rằng nhà sản xuất sẽ đầu tư hết mức có thể cho bộ phim Long Ruồi. Ngoài nhà tài trợ chính là Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát, ngay tại thời điểm ra mắt đoàn phim, Dustin vẫn tiếp tục tìm kiếm những nhà tài trợ khác với mong muốn tìm kiếm thêm nguồn kinh phí để nhà làm phim có thể tự do sáng tác và bộ phim có được những cảnh quay hành tráng và đẹp mắt hơn.

Phim dự kiến bắt đầu bấm máy vào ngày 21/02 và công chiếu vào ngày 02/09/2011.


Phim hài mới của "chị Hội" ra mắt báo chí - Phim Việt Nam - Kênh14.vn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tambua

New Member
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài của Charlie Nguyễn chiếu lễ 2/9

Còn lâu quá ..........
 

Ryo

New Member
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài của Charlie Nguyễn chiếu lễ 2/9

up cho nhiều người biết về phim chất lượng của VN
 

poly

Banned
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài của Charlie Nguyễn chiếu lễ 2/9

Thêm hình ảnh


168960_197497033595718_100000062673954_753874_3499013_n.jpg


Em Tinna Tình sau khi vuột Để Mai Tính thì nhất quyết phải hoàn thành phim này

181562_197496856929069_100000062673954_753868_6495989_n.jpg


Chú này poly cực thích trong Để Mai Tính

168647_197496880262400_100000062673954_753869_6169122_n.jpg



nhà sản xuất : đừng bao giờ cho đạo diễn biết mình có bao nhiêu tiền

179805_197496906929064_100000062673954_753870_165347_n.jpg


bà con chê gì cứ chê chứ poly thấy e ý đóng quá đạt

167996_197497233595698_100000062673954_753879_8248322_n.jpg



nhưng lần này cùng Khương Ngọc 2 anh chị hình như lần đầu tiên vô kiểu vai trái sở trường

168926_197497250262363_100000062673954_753880_4950496_n.jpg


Thích em Tinna Tình quá

182824_197497476929007_100000062673954_753887_3358809_n.jpg


182814_197497516929003_100000062673954_753888_1396952_n.jpg


Charlie-PTV-Khương Ngọc-Jenni Trang Lê- Ngọc Hiệp
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài của Charlie Nguyễn chiếu lễ 2/9

Ngày 10/3, đoàn phim Long Ruồi đã có một cảnh quay và giao lưu nhỏ với khán giả đem mê điện ảnh Việt Nam

189822_204090062936415_100000062673954_800501_2388590_n.jpg


Đạo diễn Charlie Nguyễn đang chỉ đạo qua màn hình monitor

189827_204090252936396_100000062673954_800506_3681561_n.jpg


cùng phó đạo diễn Jenni Trang Lê chỉ đạo diễn xuất ngay tại hiện trường

199249_207327412612680_100000062673954_821215_7594652_n.jpg


Thái Hòa và Khương Ngọc

199556_204090489603039_100000062673954_800512_7149090_n.jpg


Khương Ngọc cùng 2 cô gái hâm mộ hihihihi

184671_204090296269725_100000062673954_800507_1967867_n.jpg


Hiếu Hiền giao lưu với khán giả

199614_207326405946114_100000062673954_821212_431931_n.jpg


Tinna Tình, nữ chính trong phim, người yêu của Long Ruồi


183551_204090446269710_100000062673954_800510_6005348_n.jpg


Mi Minh (cô tình nguyện viên xinh đẹp trong A superhero's choice-câu chuyện siêu nhân) đóng vai nữ thứ chính- người yêu của Tèo-Long Ruồi


197124_207326432612778_100000062673954_821213_858526_n.jpg



Bùi Văn Hải, tay cao thủ XHĐ trong phim
 
Chỉnh sửa lần cuối:

haichit

New Member
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài của Charlie Nguyễn chiếu lễ 2/9

Sau Thái Hòa thì vai của Hải là vai mình ấn tượng nhất trong Để Mai Tính. Rất ấn tượng với khả năng đánh võ của anh ngày, xem phê thật.

[video=youtube;w9RHnj7sAtk]http://www.youtube.com/watch?v=w9RHnj7sAtk[/video]
 

EDelter

Member
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài của Charlie Nguyễn chiếu lễ 2/9

có con phi thanh vân trong phim làm mất hứng :(
 

misaly

New Member
LONG RUỒI Hé Lộ Những Cảnh Quay Siêu Hài Đầu Tiên

Vừa hoàn tất quá trình bấm máy, khán giả đã có thể “sốt” ngay với những hình ảnh cực kỳ vui nhộn đầu tiên, hứa hẹn những tràng cười giòn giã khi phim chính thức ra rạp vào ngày 26/08/2011 sắp tới.

Là tác phẩm tâm đắc tiếp theo của êkip “Để Mai Tính” thành công rực rỡ năm ngoái, “Long Ruồi” đã gây ấn tượng mạnh với đoạn teaser ngắn 30 giây giới thiệu hình ảnh Thái Hòa hài hước với nốt ruồi quá khổ đặc trưng trên gương mặt. Chuyến phiêu lưu của Thái Hòa từ chàng bếp quê mùa trở thành trùm đại ca xã hội đen khét tiếng ở Sài Thành sẽ khiến các phòng chiếu ‘rung chuyển’ vì tiếng cười.
Thông tin cơ bản của phim
- Nhà sản xuất: Hãng phim Thiên Ngân phối hợp cùng Hãng phim Việt và Early Risers Media Group đồng sản xuất.
- Nhà tài trợ chính: Tập đoàn VTP
- Đạo diễn: Charlie Nguyễn
- Biên kịch: Anh Mai, Lê Thanh Sơn
- Đạo diễn hình ảnh: Trinh Hoan
- Âm nhạc: Dương Khắc Linh
- Bối cảnh chính: Windsor Plaza Hotel và Sherwood Residence.
- Các diễn viên chính: Thái Hòa, Tinna Tình, Khương Ngọc, Bùi Văn Hải, Phi Thanh Vân và một số diễn viên khách mời rất đặc biệt.( sẽ bật mí ở các phần sau nhé )

Tóm tắt phim

“Long Ruồi” là câu chuyện về Tèo (Thái Hòa), anh chàng đầu bếp quê mùa quyết tâm lên thành phố đổi đời sau khi cô bạn gái bỏ anh đi theo tay Việt kiều giàu sụ. Nhờ ngoại hình giống đại ca xã hội đen Long Ruồi như hai giọt nước, Tèo ngay lập tức chễm chệ ngồi vào ghế đàn anh, sống cuộc sống xa hoa đúng như mong ước. Ngờ đâu cậu chàng chỉ là một con cờ trong cái bẫy đã được sắp xếp sẵn, và sắp bị cuốn vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.
CÂU CHUYỆN THÚ VỊ VỀ PHIM :
Hành trình đi tìm… “3 Chị Em” – Thái Hòa kiệt xuất trong vai trò... đổ bánh xèo!

Cảnh quay đầu tiên của “Long Ruồi” chính là quán ăn dân dã mang tên “3 Chị Em” của gia đình chàng Tèo (Thái Hòa). Tuy không đòi hỏi nhiều yếu tố đặc biệt, nhưng êkíp làm phim cũng đã phải dành nhiều ngày trời tìm kiếm mới ra được một địa điểm phù hợp tại quận 9. Khuôn viên thoáng mát, rợp mái lá của quán ăn sân vườn này cực kỳ thích hợp làm nơi “Long Ruồi” khởi quay những thước phim vui nhộn đầu tiên.
1308107237_A71A3516.JPG


Đạo diễn Charlie Nguyễn, giám đốc sản xuất Dustin Nguyễn cùng êkíp và các nghi thức làm lễ cúng trước khi bấm máy

Nhân vật Tèo vốn là đầu bếp chính của quán với món đặc sản bánh xèo, thế nên tất nhiên Thái Hòa cũng phải “lâm trận” với chảo mỡ, bột bánh và bếp than. Chẳng rõ anh đã từng có kinh nghiệm hay chưa, nhưng khi nhìn thấy những chiếc bánh vàng ruộm, mỏng giòn tráng đều chảo, ai nấy cũng phải công nhận Thái Hòa đổ bánh xèo rất điệu nghệ!
1308107371_A71A3931.JPG


Thái Hòa trong bộ đồ nghề đổ bánh xèo của Tèo
1308107520_A71A3821.JPG


1308107574_A71A3932.JPG

Đổ, tráng, hất bánh… các thao tác đều rất điệu nghệ​

… và uống nước ao no nê!

Cảnh quay vui nhộn nhất của ngày đầu tiên lại thuộc về Thái Hòa, khi anh thực hiện một cú té ngoạn mục xuống ao và uống nước no nê. Được thiết kế theo kiểu nhà sàn sát mé nước nên chỉ cần một bước hụt, và thế là Tèo nhà ta đã nằm gọn dưới ao cá. Thái Hòa thì không hề hấn gì vì anh chàng leo lên bờ được ngay, chỉ tội cho cả đoàn làm phim vi họ phải cố hết sức để… nhịn cười! 

Trong cảnh quay này có sự xuất hiện của một vật tuy nhỏ nhưng lại có sức mạnh khiến ai cũng nơm nớp lo sợ! Đó chính là chiếc nhẫn kim cương kếch xù trị giá 10.000 USD được đem đến ghi hình trực tiếp tại trường quay. Xung quanh toàn cây cỏ ngút ngàn và sông nước mênh mông, nên ai cũng nơm nớp ngó chừng chiếc nhẫn xịn, vì nếu lỡ đánh mất thì xem như mò kim đáy bể. Rất may, sau cùng thì cảnh quay hoàn thành trọn vẹn và chiếc nhẫn đã về lại chỗ cũ an toàn.
1308107759_A71A7903%202.JPG

1308107807_A71A7908%202.JPG


Khổ thân chàng Tèo nhà ta!


1308107849_A71A3697.JPG


Đạo diễn Charlie Nguyễn túc trực theo dõi từng tình tiết trên màn ảnh​

Thái Hòa ‘quái xế’ và chú chó tội nghiệp

Nhập vai Tèo thì bình dân là thế, chất phác là thế, nhưng khi Thái Hòa diễn vai Long Ruồi thì hoàn toàn khác hẳn. Phong độ, lịch lãm và cực kỳ ‘ngầu’ đúng chất trùm xã hội đen, Long Ruồi còn là tay lái xe rất cừ. Bên cạnh người đẹp Tinna Tình, Thái Hòa cũng trổ tài quái xế trên chiếc Chrysler mới cáu. Tuy nhiên tay lái của chàng Long Ruồi hơi mạnh bạo một chút và suýt tí nữa đã đè bẹp một chú cún tội nghiệp trên đường. May thay chú chó vẫn bình yên vô sự, tuy có hơi hốt hoảng một chút.
1308107934_YI8L9990.JPG


Cảnh lái xe của Long Ruồi sẽ khiến nhiều khán giả mê tít
1308108019_YI8L5150.JPG

Nữ ca sĩ Việt Kiều Tinna Tình lần đầu thử sức với một bộ phim màn ảnh rộng. Tuy cô có phần căng thẳng trước áp lực diễn xuất, nhưng Tinna cũng đã nhanh chóng vượt qua với sự trợ giúp của đạo diễn Charlie Nguyễn.
Được mong chờ sẽ thỏa mãn những khán giả yêu phim hài hước với phong cách làm phim duyên dáng mà vui nhộn của “Để Mai Tính”, “Long Ruồi” chắc chắn sẽ là bộ phim khiến chúng ta mong chờ nhất vào dịp Lễ Quốc Khánh này. Hiện tại, bộ phim đã hoàn tất toàn bộ các cảnh quay, và đang bước vào giai đoạn hậu kỳ, sẵn sàng trình chiếu toàn quốc vào ngày 26/08/2011 sắp tới.



nguồn: http://blog.yume.vn/xem-blog/long-ru....35D3CDC4.html
 

dungbr1005

New Member
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài của Charlie Nguyễn chiếu lễ 2/9

Trailer chính thức

[video=youtube;V3F1ATKFPBA]http://www.youtube.com/watch?v=V3F1ATKFPBA[/video]
 

misaly

New Member
Phát sỐt vỚi hàng hiỆu cỦa ĐẠi ca xã hỘi Đen khét tiẾng sài gòn

Một cái tên được nhắc tới với tần suất nhiều ngang ngửa với cả… ngôi sao điện ảnh Thái Hòa, Long Ruồi đang khiến ai nấy cũng đều thắc mắc cực độ. Anh ấy là ai, từ đâu đến, là người thế nào, và tại sao mọi người lại nhắc đến tên anh liên tục?

Chân dung Long Ruồi
1310107431_A71A1996.JPG

Lý lịch trích ngang:
• Họ tên: Long Ruồi (đừng dại dột hỏi tên cúng cơm của anh nhé!)
• Tuổi: U30 | Năm ‘lập nghiệp: 15 tuổi
• Đặc điểm nhận dạng: nốt ruồi đen to tướng ở cánh mũi phải
• Dễ bị nhầm với: diễn viên điện ảnh Thái Hòa

Là một tay xã hội đen thuộc địa vị cao nhất nhì thành phố, Long Ruồi cũng sở hữu một cuộc sống thượng hạng tương xứng:
Ăn, mặc, ở, chơi... đều 5 sao
Là một tay xã hội đen thuộc địa vị cao nhất nhì thành phố, Long Ruồi cũng sở hữu một cuộc sống thượng hạng tương xứng.
1310089965-long-ruoi-thai-hoa-9.jpg
Mọi dịch vụ ăn, nghỉ, chơi bời với LOng Ruồi đều là hạng siêu sang
Với phương châm: ‘Tiền bạc không thành vấn đề’ Long Ruồi chỉ ở những nơi sang trọng nhất, tiện nghi nhất, luôn có sẵn người phục vụ, và đặc biệt phải đảm bảo bí mật hành tung cho anh. Vì vậy, khách sạn chính là lựa chọn số 1 của Long Ruồi. Sau khi lựa chọn hàng loạt tất cả các khách sạn 5 Sao của Sài Gòn, Windsor Plaza với phòng Tổng thống (Presidential Suite), với sức chứa hơn 30 người là sự lựa chọn khiến anh Long vừa ý nhất.
1310107398_prsdntilsut1lr.jpg
1310107417_prsdntilsutbdrm3lr.jpg
Cuộc sống xa hoa của Long đại ca với phòng Tổng thống (Presidential Suite) tại Windsor Plaza Hotel.
Tất nhiên ở khách sạn 5 sao cũng đồng nghĩa với việc ăn cũng phải là những nhà hàng 5 sao cao cấp quen khẩu vị. Món ăn yêu thích của Long Ruồi là gan ngỗng Pháp, bò Kobe Nhật và tổ yến Hồng Kông. Nhà hàng yêu thích: Top of The Town nằm ở tầng 25, ở đây anh Long có thể ngắm cảnh toàn thành phố.
1310107476_YI8L4900.JPG
Gan ngỗng Pháp, bò Kobe Nhật, tổ yến Hồng Kông hay những món hải sản cao cấp luôn là những món ăn khóai khẩu của Long Ruồi.
Nếu nhìn vào bề ngoài ai cũng nhận thấy những gì Long Ruồi mặc trên người đều đạt chuẩn hạng sang. Đó là veston chất liệu lụa cao cấp của Massimo Ferrari, giày da bóng loáng Prada hoặc Salvatore Ferragamo, đồng hồ Rolex, Piaget hoặc Patek Phillippe, trang sức nam cao cấp bằng vàng và bạch kim của Cartier. Thế nhưng Long Ruồi vẫn thích nhất chiếc nhẫn vàng của Lão Đại - chiếc nhẫn quyền lực nhất của giới XHĐ Sài Gòn.
1310089772-long-ruoi-thai-hoa-2.jpg
Chiếc nhẫn vàng trên tay Lão Đại là khao khát của Long Ruồi
1310107749_y%20phuc.jpg
Đồng hồ Rolex, Veston chất liệu lụa cao cấp của Massimo Ferrari cùng mũ phớt (BST Xuân Hè 2011 của D&G) chỉ có thể là Long Ruồi.
1310107919_Mat%20kinh%20Police.jpg
Mắt kính Police
Với 1 vị thế không mấy ai sánh nổi nên không có gì ngạc nhiên khi Long Ruồi luôn đứng đầu tiên trong danh sách khách hàng VIP của bất kỳ quán bar, phòng trà, club nào tại Sài Gòn. Chỉ cần thấy xe của Long Ruồi đến, lập tức một bàn ở vị trí trung tâm sẽ được chuẩn bị ngay lập tức, với 5 chai rượu xịn bày sẵn và các cô tiếp viên trẻ đẹp nhất tiếp đãi. Địa điểm yêu thích của Long Ruồi: America Discotheque.
1310107903_A71A2588.JPG
1310108041_YI8L7874.JPG
Nếu Chivas luôn là thức uống yêu thích hàng đầu thì xì gà nhập khẩu Trung Mỹ, xe Chrysler 300C sang trọng đậm chất Mỹ nhập khẩu nguyên kiện là sở thích và đam mê của đại ca xã hội đen này.
1310108059_A71A2801.JPG
Rượu ngon , gái đẹp đã có thì không thể thiếu … Xì - gà
1310108106_IMG_8175.JPG
1310108124_Jeep%20Cherokee%20.jpg
Bên cạnh đó, anh cũng sở hữu một chiếc Jeep Cherokee 7 chỗ hầm hố, mạnh mẽ khi đi cùng đàn em.
Kẻ đa tình bậc nhất giới xã hội đen
Dữ dằn, hầm hố và máu lạnh đến thế, nhưng nếu có cuộc thi ‘người đàn ông đa tình của Sài Gòn’, thì một trong những ứng cử viên sáng giá cũng sẽ là anh – Long Ruồi. Dù tiền bạc muôn vạn, quyền lực đầy mình với biết bao chân dài vây quanh nhưng Long Ruồi vẫn luôn dành trọn trái tim cho Nga (Tinna Tình), cô gái đã cùng anh đồng cam cộng khổ từ thuở khó khăn. Dù có đôi lúc quá tham công tiếc việc, chỉ mải nghĩ đến kiếm tiền mà lơ đãng không chăm sóc Nga, Long Ruồi vẫn thương yêu và muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho cô. Không như những tay xã hội đen khác có lòng tham vô đáy, Long Ruồi luôn hướng đến một cuộc sống bình yên, đầy đủ và hạnh phúc với người phụ nữ anh yêu.
1310089772-long-ruoi-thai-hoa-3.jpg
Tina Tình vào vai Nga - người tình duy nhất của Long Ruồi
1310089772-long-ruoi-thai-hoa-4.jpg
Cô được đại ca này cưng chiều hết mình
Tất nhiên, lòng yêu thương mà Long Ruồi dành cho Nga hoàn toàn có căn cứ. Được mệnh dang là ‘nữ hoàng băng giá’, Nga có vẻ đẹp và sức hút thật xứng tầm với địa vị là phu nhân của anh Long Ruồi, người luôn khiến anh nở mặt nở mày khi ra phố. Nga gắn bó với Long Ruồi từ thuở còn nghèo khó, nên không ai hiểu trọn vẹn con người, tính cách của Long Ruồi bằng cô. Và hiển nhiên, cô cũng là một trong số ít người có khả năng ‘trị’ được anh Long, nếu không muốn nói là duy nhất.
Những ‘tay sai’ chung thành và kẻ thù không đội trời chung
1310089772-long-ruoi-thai-hoa-5.jpg
Kẻ thù số 1 của Long Ruồi - Khắc
Hiển nhiên với 1 đại ca có máu mặt trong giới xã hội đen không có gì ngạc nhiên khi anh cũng kẻ những ‘kẻ thù không đội trời chung’. Đối thủ đáng gờm nhất của Long Ruồi hầu như hoàn toàn trái ngược về cả tính cách lẫn ngoại hình với anh. Khắc (Khương Ngọc) là con trai của Lão Đại trùm sò giang hồ, sở hữu một địa bàn hoạt động cũng rộng lớn và cũng được mọi người khiếp sợ như Long Ruồi, nhưng hắn ta dường như không có vẻ gì là hài lòng với cái mình đang có. Đặc mục tiêu rất rõ ràng: một mình thống trị Sài Gòn, tên Khắc không từ một thủ đoạn nào để trừ khử Long Ruồi và đồng bọn của anh.
1310089772-long-ruoi-thai-hoa-1.jpg
Tiến - Cánh tay đắc lực của Long Ruồi
long-ruoi-8.jpg

Hiếu Hiền vào vai Bolo.
long-ruoi-9.jpg

Phi Thanh Vân vào vai Bích - dạng vai quen thuộc của nữ diễn viên này với tính cách vừa ngổ ngáo, vừa hài hước. Điểm khác biệt lớn nhất giữa "Long Ruồi" và các đại ca xã hội đen khác nằm ở chỗ "Long Ruồi" là người duy nhất sở hữu cả một website thiết kế dành riêng cho mình! Bạn có muốn là một trong những người đầu tiên nhận được "mật thư từ Long Ruồi?" Nhanh tay truy cập: LONG RUỒI để khám phá thật nhiều điều bất ngờ đang chờ sẵn nhé!
Hiện tại, bộ phim đã sẵn sàng trình chiếu toàn quốc vào ngày 26/08/2011 sắp tới.


nguồn:PHÁT SỐT VỚI HÀNG HIỆU CỦA ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN KHÉT TIẾNG SÀI GÒN - Blog.yume.vn
 

poly

Banned
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài của Charlie Nguyễn chiếu lễ 2/9

Poster chính thức

263494_756181055140_19903605_37545778_5781429_n.jpg
 

misaly

New Member
Đại ca Long Ruồi sa cơ thất thế hay chỉ là "hàng nhái"???

Lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện, giống diễn viên Thái Hòa như đúc, lại càng giống đại ca xã hội đen Long Ruồi, nhưng lại nhất quyết không chịu nhận mình là Long Ruồi. Đầu cua tai nheo chuyện này là thế nào?

Từ ngày loạt bài "đính chính" về đại ca xã hội đen khét tiếng nhất Sài Thành được đăng tải, hầu như tất cả mọi người đều phát sốt lên vì muốn diện kiến người đàn ông vừa giàu, vừa ngầu, vừa đa tình này. Một hội kín mang tên Hội Những Người Muốn Gặp Long Ruồi Lắm Rồinhanh chóng được thành lập và quyết định dành mỗi ngày nửa buổi offline để đi tìm gặp anh Long, mặc kệ nguy cơ có thể bị đàn em của anh "xử đẹp".

Nhưng đại ca Long Ruồi đúng là hành tung bí ẩn thật. Cả tuần qua, tìm hoài tìm mãi, hết cả Sài Gòn vẫn chả thấy tăm hơi, hỏi thăm cũng chả ai biết hoặc không dám nói. Một buổi trưa nắng gắt, cả nhóm ghé vào một quán ăn cây nhà lá vườn nghỉ chân, định bụng nếu hôm nay mà vẫn không thấy thì đành bỏ cuộc. Thật bất ngờ, phía sau nhà bếp đầy ám khói và mùi dầu mỡ, đích thị là đại ca Long Ruồi kia rồi! Ơ nhưng mà sao đại ca lại đi đổ bánh xèo? Không để lãng phí thời gian, cả nhóm lập tức tiếp cận và tra hỏi nhân vật "Long Ruồi đổ bánh xèo" này…

110719cineteo09.jpg

Cao thủ đổ bánh xèo này liệu có phải đại ca Long của chúng ta???


Đại ca! Tụi em là fan hâm mộ, đi tìm đại ca cực khổ lắm đó, mà đại ca làm gì ở đây vậy?

Ơ thì đây là nhà tui mà, tui đang làm việc, mấy người làm gì bắt tui ra đây ngồi vậy trời? Tui còn năm cái bánh xèo chưa đổ xong, con Út nó thấy tui ngồi chơi là nó chửi chết đó!

Ủa anh Long Ruồi nói gì lạ vậy? Sao anh đổ bánh xèo là sao, mà con Út là ai?

Long Ruồi ? Ai? Sao kêu tui bằng tên đó hoài vậy? Tui tên Tèo, sống ở đây từ nhỏ tới lớn với 3 chị em gái. Từ đó giờ nghe người ta nhầm tui với cái ông Thái Hòa hay đóng phim hài thì nhiều, chứ có nghe ai kêu tui là Long Ruồi đâu. Tên gì nghe thấy ớn lạnh!

Thôi anh Long đừng giỡn nữa mà, nói tụi em nghe đi anh cất xe hơi, áo vest với nguyên bộ đồ hiệu ở đâu vậy? Cho tụi em chiêm ngưỡng với đi mà!

Mấy người nghĩ tui vầy mà có xe hơi, đồ vest với đồ hiệu sao? Dân quê mà, quanh năm suốt tháng tui chỉ có hai bộ đồ thôi, “một bộ nghiêm, một bộ nghỉ”. Chừng nào rách thì con Út nó mới chịu ra chợ mua vải may cho tui bộ mới. Đi đâu ai cũng chê tui cù lần hết. Mà phải chi tui có xe hơi, đồ đẹp thì tui đã không mất người yêu rồi… (đột nhiên buồn bã hẳn)

c49110719cineteo02.jpg

Phải chi tui có xe hơi, đồ đẹp thì tui đã không mất người yêu…

(Quá tò mò) Mất người yêu là sao hả anh? Bộ chị Nga bỏ anh rồi hả?

Nga? Nga nào cơ? Tui đang nói Vân kìa. Vân với tui là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tui yêu cổ lắm, mà cổ cũng hứa lấy tui rồi. Nhưng rồi tự dưng, một thằng cha Việt kiều, hình như nó tên Thanh Bùi, ỷ lắm tiền nhiều của, đi chiếc xe láng coóng, tặng cho cổ chiếc nhẫn hột xoàn khổng lồ… Vậy là cổ bỏ tui, theo thằng đó! Tui níu kéo cỡ nào cũng không xong. Chuyện mới cách đây mấy tuần thôi. Tui hận! Hận mấy thằng đại gia đi cướp người yêu người khác. Tui quyết chí phục thù! (vừa nói vừa hất đổ dĩa rau sống ăn bánh xèo làm cả nhóm hết hồn)

110719cineteo07.jpg

Cô nàng người yêu mơ mộng giàu sang


110719cineteo05.jpg

Dù đã níu kéo nhưng đành mất người yêu vào tay Việt Kiều
(Tình địch của anh đẹp trai giống ca sĩ Thanh Bùi ghê ta!)


Phục thù hả anh? Ý anh là sao? Hổng lẽ anh định… (càng tò mò hơn vì Tèo lúc này đang cầm tới con dao)

Lên Sài Gòn lập nghiệp! Tui quyết định rồi, vài bữa nữa tui phải lên Sài Gòn, bắt đầu làm lại từ đầu. Tui tuy nghèo nhưng mà tui có khí chất lắm nha, không có dễ ăn hiếp được tui đâu. Kỳ này tui lên, tui quyết chí trở về trong vinh quang, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, đủ hết!

Nhưng mà Sài Gòn là chốn phồn hoa, đâu phải muốn lập nghiệp là làm được đâu anh?

Tui cũng nghe người ta hù dọa đủ thứ, nhưng mà thôi kệ, không thử sao biết, không lẽ cứ ở nơi quê mùa này chịu khổ dài dài. Tui không được gì nhiều, chỉ được cái chịu cực rất là giỏi nha. Với lại tui nấu ăn cực kỳ ngon nữa, lên đó biết đâu tui gặp may, được mấy nhà hàng năm sao nhận vô thì sao. Tính thằng Tèo này đã nói là làm, khó đến đâu cũng không sợ.

Nhưng mà anh bỏ nhà đi vậy ai lo cho mấy đứa em anh?


110719cineteo04.jpg

Thằng Tèo này đã nói là làm, quyết tiến Sài Gòn


Tụi nó cản tui dữ dội lắm, nhưng mà thôi, biết sao được, đã quyết định rồi thì phải làm thôi. Nhưng nghĩ lại, tui đi, mai mốt thành đạt rồi thì tụi nó cũng nhờ mà. Tui thương tụi nó lắm, nhất là con Út. Con nhỏ nhỏ nhất nhà mà cũng khôn nhất luôn. Mỗi lần không biết làm gì cho đúng, tui đều hỏi ý kiến của "quân sư quạt mo" này là ra liền hà.

110719cineteo08.jpg

Bé Xuân luôn là “quân sư” của Tèo tui mọi lúc mọi nơi


Vậy nói chung anh quyết sẽ "đại náo Sài Gòn"?

Đúng vậy, mấy người cứ chờ coi Tèo này xuất chiêu!

110719cineteo10.jpg


ca7110719cineteo03.jpg


110719cineteo06.jpg

“Bò lạc” chốn Sài Thành phồn hoa đô hội


Thế là hành tung của đại ca Long Ruồi vẫn "im thin thít và lặn mất tăm", trong khi một nhân vật nữa có ngoại hình y chang anh chuẩn bị chen chân vào Sài Gòn. Liệu hai người này có mối liên hệ gì với nhau không, câu trả lời phải chờ đợi Hội Những Người Muốn Gặp Long Ruồi Lắm Rồi điều tra thêm và sẽ báo cáo kết quả vào ngày 26/8 này. Tình hình ngày càng nóng bỏng rồi đây!

nguồn: Đại ca Long Ruồi sa cơ thất thế hay chỉ là "hàng nhái"??? - Phim Việt Nam - Kênh14.vn
 

misaly

New Member
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài của Charlie Nguyễn chiếu lễ 2/9

Cùng chúng tớ điều tra lý lịch của 3 nhân vật đang cực hot hiện nay: diễn viên Thái Hòa, đại ca Long Ruồi và... Tèo "Bánh Xèo".
06.png


Để hiểu tường tận nguồn gốc của "câu chuyện nốt ruồi và vận may rủi" này, ta phải xem xét 3 nhân vật có ngoại hình giống hệt nhau như khuôn như đúc: diễn viên Thái Hòa, đại ca Long Ruồi và cao thủ đổ bánh xèo Tèo. Từ gương mặt, dáng đi, điệu bộ, 3 người họ đều không khác gì nhau, hệt như anh em sinh ba vậy. Thậm chí đến nỗi tính cách cả ba cũng đều vui tính, thương người và… chung tình như nhau!

Cơ vậy mà chỉ với một điểm khác biệt nho nhỏ (cái nốt ruồi), số phận của cả 3 đi theo 3 hướng hoàn toàn khác biệt nhau. Muốn biết khác biệt thế nào, chỉ cần xem thời khóa biểu làm việc một ngày của họ là có thể thấy rõ.

Một ngày của diễn viên Thái Hòa

110813cinelongruoi14.jpg

Diễn viên Thái Hòa

Nghề nghiệp: diễn viên điện ảnh / truyền hình / kịch nói
Bắt đầu: 10h sáng (do đêm qua phải đọc kịch bản)
Kết thúc: tùy thuộc lịch diễn
Phương tiện di chuyển: xe máy, taxi hoặc xe của ê-kíp
Thu nhập trung bình/ngày: khá nhiều số 0
Tính chất công việc: đòi hỏi sự sáng tạo và tập trung trí óc (phần lớn để chọc cười khán giả)
Điểm khác biệt: Thái Hòa có khoảng 4 nốt ruồi rải rác trên cơ thể

Đầu tiên trong danh sách sẽ là diễn viên điện ảnh Thái Hòa, người gần như không ai mê phim ảnh mà không biết tới. Ngày làm việc của Thái Hòa bắt đầu khá muộn so với số đông, vào khoảng tầm 10h sáng, do đêm qua anh còn phải đọc kịch bản khá khuya sau khi chạy sô tối. Địa điểm đầu tiên của Thái Hòa trong ngày là trường quay ở quận 5, nơi một bộ phim điện ảnh cực kỳ hot đang bấm máy, sẽ ra mắt vào ngày 26/8 sắp tới.

110813cinelongruoi6.jpg

Chỉ cần 1 cái nốt ruồi, Thái Hòa đã sẵn sàng thành anh Long

Cảnh quay hôm nay khá đặc biệt: Thái Hòa sẽ tình tứ với nữ ca sĩ xinh đẹp Tinna Tình, khi hai người sắm vai một đôi tình nhân giàu có nhưng đang tìm cách hâm nóng lại tình cảm sau một thời gian xa cách. Đạo diễn bộ phim (Charlie Nguyễn) khá khó tính, nên từng cảnh quay phải được làm lại nhiều lần để ra được kết quả ưng ý nhất. Đặc biệt, cảnh quay trong phòng ngủ làm Thái Hòa… bở hơi tai nhất.

110813cinelongruoi17.jpg

Động viên nhau trước cảnh “nóng”

Để có được những thước quay “ nóng” hoàn hảo đến từng xen-ti-mét, tuy chỉ vỏn vẹn vài phút trên màn ảnh rộng, nhưng đó lại là một ngày lao động nghệ thuật hăng say của cả một ê-kíp phim. “"Nụ hôn lông vũ" là kỉ niệm đáng nhớ nhất của cả Thái Hòa Tina. Bởi giữ được khung hình có lông vũ bay theo ý muốn của mình rất là khó, nên để được nụ hôn đẹp như ý muốn của anh Charlie thì cả hai phải làm đi làm lại đến hơn cả chục lần. Đến khi nghe được tiếng hô “cắt” của đạo diễn, thì cả mắt, mũi và miệng của hai người đã được bao phủ toàn là… lông”Thái Hòa chia sẻ.

110813cinelongruoi8.jpg

“Nụ hôn lông vũ” đã làm Thái Hòa cùng Tina Tình tốn không ít công sức

Kết thúc ngày làm việc, buổi tối của Thái Hòa khá thư thái. Đây là lúc anh dành thời gian cho gia đình, ăn tối cùng đối tác, hoặc thư giãn, vui chơi cùng bạn bè, đồng nghiệp. Một nhà hàng ấm cúng nhỏ xinh hoặc một phòng trà nghệ sĩ là nơi yêu thích của Thái Hòa để nạp lại năng lượng sau một ngày căng thẳng.

110813cinelongruoi15.jpg

Cùng ê-kíp và đồng nghiệp làm một chầu cafe sau một ngày quay bận rộn

Một ngày của đại ca xã hội đen Long Ruồi

110813cinelongruoi9.jpg

Chân dung trùm xã hội đen khét tiếng Long Ruồi với nốt ruồi duy nhất, cỡ đại trên má bên phải.

Nghề nghiệp: đại ca xã hội đen
Bắt đầu: tùy đại ca
Kết thúc: tùy đại ca
Phương tiện di chuyển: siêu xe hạng sang, kính lắp chống đạn và lốp chống thủng
Thu nhập trung bình/ngày: rất nhiều số 0 (đến nỗi chưa thống kê hết được)
Tính chất công việc: đòi hỏi đầu óc mưu mô, tính toán và các "độc chiêu" chỉ anh Long mới có
Điểm khác biệt: quá nổi tiếng rồi, Long Ruồi chỉ có một nốt ruồi duy nhất, cỡ đại trên má bên phải. Long Ruồi, với nốt ruồi kích thước lớn như đầu bút lông, lại có một thân phận và lịch làm việc hoàn toàn khác. Nắm trong tay địa bàn rộng lớn gồm nhiều quận của Sài Thành, anh Long hết sức bận bịu mới có thể quản lý hết.


110813cinelongruoi16.jpg

Địa bàn anh Long rộng lớn, cứ nhìn cờ vàng là choáng ngay

Thức giấc trong căn phòng Tổng thống của khách sạn 5 sao, thói quen đầu tiên trong ngày của đại ca là họp nội bộ với đàn em, nghe báo cáo tình hình, đường đi nước bước của các tên trùm khác.

110813cinelongruoi12.jpg


110813cinelongruoi13.jpg

Xui cho tên tay sai nào báo tin xấu cho anh Long,
được anh tặng một cú bợp tai như trời giáng thay bữa ăn sáng!

Kế đến, công việc yêu thích của Long Ruồi trong ngày là… shopping! Với địa vị đại ca, anh Long không thể mặc những bộ vest rẻ tiền hay lỗi mốt, và anh phải luôn mang những chiếc đồng hồ, kính mát, phụ kiện mới nhất. Một chuyến mua sắm "sơ sơ" của Long Ruồi, cùng người yêu anh tốn khoảng 50 triệu.

110813cinelongruoi2.jpg

Long Ruồi cũng là “tín đồ shopping” đáng gờm đấy


Cuối cùng, trước khi đi ngủ, anh Long sẽ “xả láng” một chút ở các quán bar hạng sang cùng vài chai rượu mạnh và các cô nàng xinh đẹp. Trong khi đó, bọn đàn em dạo một vòng quanh các nhà hàng trong thành phố để thu tiền bảo kê, chuyển vào tài khoản cho anh.

110813cinelongruoi3.jpg

Phì phèo xì gà “xả stress” tại bar là thú vui không thể thiếu


Một ngày của Tèo - cao thủ đổ bánh xèo

110813cinelongruoi5.jpg

Anh chàng Tèo “bánh xèo” chân chất, thật thà


Nghề nghiệp
: thợ đổ bánh xèo
Bắt đầu: 4h sáng
Kết thúc: 9h tối
Phương tiện di chuyển: chiếc xe đạp cà khổ dùng để đi chợ mua rau hoặc giao bánh xèo
Thu nhập trung bình/ngày: rất ít số 0
Tính chất công việc: đòi hỏi sức chịu đựng trong môi trường nóng bức, nhiều ám khói và dầu mỡ
Điểm khác biệt: Tèo không có nốt ruồi nào trên cơ thể
[/center]
Điều gì khiến người cuối cùng trong serie 3 người đàn ông giống hệt nhau này lại quá cách biệt với hai người còn lại đến thế? Trong khi đại ca Long Ruồi với nốt ruồi to tướng trên mặt, sống đế vương trong nhung lụa, thì Tèo nhà ta (vốn không có nốt ruồi nào trên cơ thể) lại an phận thủ thường trong căn bếp đầy mùi ám khói và lọ nồi…

110813cinelongruoi18.jpg

Và một căn nhà vô cùng đơn sơ

4h sáng, Tèo bắt đầu một ngày điển hình với công việc thiêng liêng và nền tảng nhất cho nghề nghiệp của anh: xay bột bánh xèo! Hì hục với chiếc cối xay đá nặng trịch đến 5h30 thì hoàn tất, Tèo lập tức chuyển sang việc thứ hai cũng quan trọng không kém: đi chợ mua rau và phụ liệu. Dù chợ cách nhà khá xa, Tèo vẫn luôn là một trong những người đầu tiên "mở hàng" ở quầy rau, thịt và tôm.

110813cinelongruoi4.jpg

Đạp lẹ! Hôm nay dậy trễ có… 30 phút à, không mua đủ tôm, thịt là bé Út “xử đẹp” liền

Kế đến, từ 9h sáng đến 8h tối, Tèo đầu tắt mặt tối ở gian bếp quen thuộc, với dàn lò than và chảo mỡ, liên tục thoăn thoắt đổ bánh xèo phục vụ cho khách của quán ăn gia đình bình dân, mang tên 3 Chị Em.

110813cinelongruoi10.jpg

Đố các bạn biết vì sao gọi là bánh xèo?
Dễ ợt à ! Vì khi đổ bánh vào chảo, nó kêu một cái… xèo.

Cuối cùng, Tèo lên giường đi ngủ lúc 9h, giải trí một chút bằng cái cát-sét cà khổ và vài cuộn băng cải lương cũ của ba má để lại. Thế là kết thúc một ngày giản dị của chàng Tèo "Bánh Xèo", chuẩn bị cho một ngày mới lao động cật lực tiếp tục.

110813cinelongruoi1.jpg



Hâm mộ một Thái Hòa bận bịu, ganh tị với một Long Ruồi vương giả và thương cho chàng Tèo quá "bọt bèo" chắc hẳn là cảm giác của bạn lúc này khi nhìn vào thời khóa biểu của 3 người đàn ông quá giống mà lại quá khác này. Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Hãy chờ đón một cột mốc đặc biệt, khi 3 nhân vật tưởng chừng không liên quan gì đến nhau sẽ cùng hội ngộ trên mảnh đất Sài Thành này vào ngày 26/08/2011 sắp tới. Nhiều biến cố quan trọng sẽ xảy ra mà bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ đâu!

nguồn: Đời thay đổi khi ta có cái... nốt ruồi - Phim Việt Nam - Kênh14.vn
 

poly

Banned
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài Việt Nam khởi chiếu 26/8

Thông tin cho những ai chưa biết và muốn xem phim Long Ruồi trước ngày công chiếu chính thức 26/8.

226105_198511006876400_100001525073221_550011_934129_n.jpg



Long Ruồi có lẽ là phim Việt Nam được trình chiếu theo kiểu phim bom tấm Mỹ. Tức là trước ngày công chiếu chính thức vẫn có 1 ngày chiếu trước sneak peek.

295990_201734293220738_100001525073221_560350_1683890_n.jpg


Đây là buổi chiếu dành cho các khán giả hâm mộ nôn nóng không thể chờ đợi đến ngày công chiếu chính thức. Và buổi chiếu sneak peek của Long Ruồi là tối 21/8 diễn ra tại cả Saigon lẫn Hà Nội.

185572_177655902306115_100001851191090_418756_2925256_n.jpg


73.jpg


Thông tin chi tiết các bạn tự liên lạc tìm hiểu
 
Chỉnh sửa lần cuối:

misaly

New Member
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài Việt Nam khởi chiếu 26/8

Hôm trước mới coi Long Ruồi (họp báo nhé). Mới bước vô Galaxy là thấy người ta phỏng vấn Thái Hòa. Ồi giời ơi lúc đó mình đã nghĩ “đây chính là cái mà người ta gọi là phong độ đàn ông đích thực đó hả”, vì Thái Hòa nam tính với cả có bá khí lắm kìa, mặt không phải là đẹp trai nhưng nhờ có nét nam tính với bá khí tỏa ra ngùn ngụt đó mà tự nhiên đẹp hẳn lên, kết luận là “anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong” đó nha.


Mà thôi, không nói nhảm nữa. Hì.


hocbongdhdajeon.jpg


Trước khi ngồi viết bài này mình vừa đi đọc một bài khác đăng trên một báo mạng. Tình hình là đọc xong lăn ra cười bò luôn vì bài báo đó chém Long Ruồi đại ca của mình kinh quá. Nào là hài nhạt nhẽo, nào là cốt truyện rối rắm, nào là không mang một thông điệp (có tính nhân văn sâu sắc). Chém thế thì chém cả người anh Long rồi còn gì. Nhưng nhờ bài báo đó mà mình quyết định sẽ để warning cho mấy bạn. Warning: Ai mong chờ coi một phim HÀI có tính nhân văn sâu sắc kèm lãng mạn đỉnh cao thì đừng có đi coi Long Ruồi. Rồi đó, ai đi coi dzìa thất vọng thì đừng trách mình không nói trước nha.
Nội dung phim sơ lược là thế này, anh Tèo bánh xèo quyết chí lên Sài Gòn mần ăn, dè đâu trên Sài Gòn có một ông trùm xã hội đen giống anh Tèo y chang tên Long Ruồi mà ổng không may bị vô bệnh viện rồi, nên đàn em của ổng bắt anh Tèo đóng giả làm thế chân tạm thời. Rồi xong đủ thứ chuyện hầm bà lằng xảy ra.


massimo-ferrari.jpg



1310108059_a71a2801.jpg


Ai nói phim Long Ruồi hài nhảm mình đồng ý chớ nói Long Ruồi hài vô duyên là mình phi thường phản đối nha. Tất những tình tiết hài hước trong phim đều được xây dựng rất hợp lí, phù hợp với hoàn cảnh của nhân vật lúc đó và đặc biệt vô cùng có duyên. Mọi người cứ nhớ lại những phim như Bạch Tuyết (gì gì đấy), Công chúa Teen và xa xưa hơn là Võ Lâm Truyền Kì hay Khi đàn ông có bầu đi, xem mấy phim đó một lần cười hơ hơ rồi tới xem lại lần 2 là nuốt không có trôi. Vì sao? Vì nó quá khiên cưỡng và xa rời thực tế, kiểu như trong trường hợp hành động gây cười đó vô lí bỏ cha đi nhưng cứ chêm vào để mà cù lét khán giả, coi 1 lần thì còn thấy buồn cười chứ tới lúc coi lại lần 2 ai mà cười cho nổi. Nhưng khi đến với tiền bối của Long RuồiĐể Mai Tính thì bạn xem bao nhiêu lần vẫn thấy nó vui đúng không? Long Ruồi cũng tiếp bước con đường đó.

Phim có mạch truyện đơn giản, nhưng càng về sau thì càng có twist khiến người xem bất ngờ. Đặc biệt, Nguyệt thích cách diễn giải những điểm vô lý của phim. Ở những đoạn đầu sẽ có những điểm bạn cho là vô lý thì càng về sau thì bạn sẽ càng phải thốt lên “À hóa ra đoạn trước nó như vậy như vậy là do ở đoạn này nó như thế này như thế này“. Cách làm phim này khá giống với cách làm phim dorama kiểu Nhật mà Nguyệt rất thích. Vậy nên đọc bài báo chê phim vô lý mà tự dưng thấy mắc cười vì rõ ràng những điểm đó đã được lý giải ở đoạn sau của phim rồi còn gì. Lại còn bảo rối rắm. Vâng, phim hài xã hội đen, vốn đã không có hành động mà lại đòi không rối rắm, không được chọc cười từ đầu đến cuối thật có phần…mắc cười.

Tuy vậy, không phải là không có điểm chê. Có những cảnh Nguyệt cũng thấy là nó không cần thiết, như cảnh của Nguyễn Hậu chẳng hạn, xem xong rồi cũng không biết nó liên quan gì đến đoạn sau hay đoạn trước. Và thật sự phim cũng đã không tạo ra một nhân vật điển hình giống như Phạm Hường Hội của Để Mai Tính lần trước. Tèo vẫn đù đụt ngây thơ, Long Ruồi vẫn xảo quyệt gian ác (nghe như trong truyện cổ tích nhể), nhưng cá tính của những nhân vật này không đủ đậm nét để sau này người ta nhắc đến những vai dạng như vậy liền nghĩ đến phim Long Ruồi. Cảm nhận cá nhân là thế.


Nhưng, Thái Hòa thật sự đóng rất tuyệt. Nhìn Thái Hòa ở ngoài đời rồi bước vào rạp xem phim mới thấy: Thái Hòa, Long Ruồi, Tèo và Phạm Hường Hội là 4 con người hoàn toàn khác nhau. Mình thích những diễn viên nào mà khi thấy họ ngoài đời hay thấy họ trong một phim khác với cá tính nhân vật hoàn tòan khác (thấy thôi nhé, chưa phải là gặp gỡ nói chuyện hay xem kĩ phim gì nhiều) liền phải sửng sốt “Trời ơi, đây là cái bạn gì gì đấy trong phim gì gì đó ấy hả?” Lột xác! Người gần đây nhất mình có cảm giác đó là Đình Toàn – Lê Long Đĩnh trong Khát vọng Thăng LongThái Hòa – Long Ruồi/Tèo. Thật sự làm người khác phải bất ngờ. Mình cũng thích dàn diễn viên trong phim nữa. Mỗi người đều diễn cho ra diễn, không gượng gạo cũng không làm quá. Đặc biệt thích vai của Tina Tình, rất hợp với cái biệt danh “nữ hoàng băng giá” trong phim (bật mí là giọng trong phim không phải của Tina Tình mà là của Ngọc Lan – Hồng trong Cổng Mặt Trời – lồng tiếng á, ôi mẹ ơi hợp cực nha) và một cảnh của nhân vật Tiến – đàn em Long Ruồi, lúc mới thấy Tèo và nảy ra ý định bắt cóc. Cảnh đó nhỏ xíu hà nhưng nhìn tiếu ý ở khóe miệng và ánh mắt của ảnh liền cho người ta cảm giác lành lạnh, bá đạo tiểu nhân. Còn anh Gà đẹp trai siêu cấp của tui nữa~~~(Hôm họp báo anh không có đi dự nha anh, em hận!!!) Lúc coi phim xong tự dưng muốn anh Gà [đẹp trai siêu cấp] có nhiều đất diễn, cá tính hơn nữa nhưng mà nghĩ lại thì thôi, như thế phim mới đích thực là loãng. Đặc biệt, ai đi coi nhớ nán lại coi phần after credit nha, cái phần mà chữ này chữ nọ nó xẹt qua xẹt lại trên màn hình á. Đảm bảo sẽ làm mấy bạn hứng thú dù đã ra khỏi rạp luôn!! Thích phần đó cực.


1310107431_a71a1996.jpg


nga.jpg


tien.jpg



ga-4.jpg

anh Gà đẹp trai siêu cấp của tuuuuiiiii~~~~​



Phim chỉ thế thôi các bạn ạ. Đơn giản, không phức tạp, dễ hiểu, hài hước (một cách có duyên). Và nhìn tổng thể vẫn cứ là một bộ phim chỉn chu. “Thị trường”, ừa đúng vậy, nhưng mà là “thị trường đẳng cấp cao”. Mình thích những thứ như vậy. Còn hơn một cái gì đấy hổ lốn giữa hài không đến nơi mà ý nghĩa thì cũng chẳng đến đâu. Gom nhiều thứ quá thành tạp, ăn vào chắc đau bụng chết.
Kết luận cuối: Giải trí cuối hè, đáng tiền a!

Phim được khởi chiếu ở các rạp trên toàn quốc từ ngày 26/8/2011.

nguồn: [Review] Long Ruồi
 

misaly

New Member
"Đồ xịn" còn chưa thấy đâu mà "hàng lởm" đã nhan nhản thế này thì... chết thật!
Mặc dù đến 26/8 này, bom tấn phim Việt Hè 2011 Long Ruồi mới chính thức công chiếu trên toàn quốc nhưng sức nóng của bộ phim thì đã râm ran từ đầu Hè và càng bùng phát dữ dội sau buổi họp báo ra mắt. Không thể phủ nhận, độ hot này một phần là nhờ đàn anh Để Mai Tính truyền sang.


Tuy nhiên, đại ca Long Ruồi thứ thiệt còn phải "xếp hàng" đến cuối tuần này mới được ra mắt khán giả. Thế mà ngay từ lúc này đây, các mạng xã hội đã "nhan nhản" những nhân vật "đạo" lại xì-tai siêu quái chiêu của đại ca.

110824cinelongruoi06.jpg


110824cinelongruoi07.jpg

Sự xuất hiện hàng loạt "hàng nhái" đại ca Long
là một minh chứng cho độ hot của bộ phim


Vậy để biết thực chất, đại ca Long có "chất" như lời đồn hay chỉ là "ăn theo" chị Hội, hãy cùng chúng mình tham khảo ý kiến từ một số khán giả may mắn tham dự “Suất chiếu đặc biệt” bộ phim Long Ruồi vào ngày 21/08/2011 vừa qua nhé!

110824cinelongruoi01.jpg


Một nhóm 4 bạn nữ bày tỏ niềm vui mừng trước khi vào xem Long Ruồi: “Do lần trước chúng mình bận học không có thời gian đi xem Để Mai Tính tại rạp. Sau đó nghe bạn bè nói bộ phim rất hay, rất vui nhưng muốn xem thì không kịp vì phim ngưng chiếu. Nên lần này do còn trong thời gian nghỉ hè nên bọn mình nhất định phải xem Long Ruồi ngay từ ngày đầu tiên.”

110824cinelongruoi03.jpg

4 cô nàng hụt mất Để Mai Tính nên quyết tâm "báo thù" Long Ruồi nè


Vừa ra khỏi khán phòng bạn Quỳnh Mai, học sinh lớp 11 trường Nguyễn Hữu Huân Thủ Đức đã chia sẻ về bộ phim: "Bộ phim vui vô cùng, nhất là anh Thái Hòa diễn hai vai giống nhau về ngoai hỉnh mà hoàn toàn khác nhau về tính cách. Nhiều lúc 2 nhân vật chặt chém nhau rất đúng kiểu xã hội đen nhưng lại rất hài hước khiến khán giả phải cười hoài. Đặc biệt cảnh nude 100% của anh Thái Hòa rất là tếu, hoàn toàn không thô gì cả. Còn các chi tiết câu chuyện thì rất ăn khớp và liên quan từ đầu đến cuối khiến bọn mình lúc nào cũng phải cười và cười rất dữ dội. Đặc biệt là câu chuyện phim rất hồi hộp lôi cuốn nhiều bất ngờ. Bản thân Mai 200% chắc chắn sẽ đi xem lại phim này."

Và ở fanpage chính thức của phim tràn ngập các tin nhắn cực kỳ đáng yêu của khán giả dành tặng đại ca Long:

110824cinelongruoi02.jpg

Fanpage của đại ca Long luôn đông vui

Khán giả có nickname Ziu Thanh nhận xét: "Hôm qua xem Long Ruồi về hay quá chời luôn! Nội dung quá hay luôn! Làm người khác bất ngờ. Long Ruồi is number 1!"

Bạn Vũ Trần thì nhận xét gián tiếp bộ phim thông qua không khí trong rạp: "Vừa xem Long Ruồi Movie hôm qua. Cả rạp đều cười ồ lên vì các pha diễn xuất của anh Hòa và không thể thiếu 1 tràng pháo tay khi hết phim."

110824cinelongruoi05.jpg

Liệu phong cách thời trang cộp mác Long Ruồi có thành mốt?


Một số ý kiến khác về độ hài của bộ phim:

Hoa Ỉn: "Phim hay thế! Lâu lắm mới xem phim Việt mà hay như vậy. Cười từ đầu đến cuối. Thề rằng cười chảy nước mắt!"

Bảo Sky: "Mới xem phim sáng nay. Cười muốn lọt ghế. Hehe. Thật là không uổng công chờ đợi mà... Thật là thích phim này quá đi... Long Ruồi - supper rich, supper hot, supper sexy!"

Vu Thach: "Vừa xem suất chiếu đặc biệt Long Ruồi Movie tại rạp Kim Đồng! Mọi người phải cố lắm lúc về nhà mới ko sái quai hàm đó!!! Thái Hòa number 1!!!"

Bạn Nguyen Thi Thanh Tra không chỉ khen suông mà còn dành lời khuyên cho chúng mình nữa nhé: "Bạn nào chưa đi xem thì nên xem nha, phim giải trí đúng nghĩa, xem ko uổng đâu, tuy nhiên các bạn nên xác định là phim giải trí để cười ,đừng đặt nặng tính nghệ thuật quá cao nhe!"

Anh chàng có nickname Normal Boiz thậm chí còn cosplay đại ca Long luôn: "Vừa xem phim về đại ca Long Ruồi và anh Tèo! Kết quá! Làm ngay quả avatar truy nã theo phong cách "ruồi"! Phim này xem đau hết cả ruột!"

110824cinelongruoi04.jpg

Ảnh cosplay đại ca long của Normal Boiz kèm chú thích:
"Ảnh góp dzui, xin đừng ném đá em!"


Một thông tin thú vị là ngay khi bộ phim vừa kết thúc, tràn phập khán phòng là những tràng pháo tay của khán giả dành cho "đại ca Long và những người bạn". Đây là một hình ảnh hiếm thấy trong các rạp chiếu phim. Có vẻ sự trông đợi của chúng mình vào bộ phim Long Ruồi không uổng phí nhỉ? Cùng nhau đếm ngược đến này khán giả trên cả nước chính thức được diện kiến “đại ca khét tiếng nhất Sài Gòn” để thỏa lòng mong đợi bao ngày qua và nghe thêm nhiều nhận xét thú vị về bộ phim nhé!

nguồn: "Hàng nhái" Long Ruồi đua nhau xuất hiện! - Phim Việt Nam - Kênh14.vn
 

please_helpme

Active Member
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài Việt Nam khởi chiếu 26/8

film này Em xem 2 phát roài, với 2 cô khác nhau nha!
Film hay gái đẹp kề bên, tuyệt cú mèo! :D
 

jinqing

Member
Ðề: Long Ruồi(2011): phim hài Việt Nam khởi chiếu 26/8

thích Thái Hòa, ghét Phi Thanh Vân cực kì luôn
 
Bên trên