Lost in Hong Kong - Gia đình trên hết

BlueSea

Active Member

Năm 2012, Từ Tranh từng gây sốt với bộ phim đầu tay làm đạo diễn (kiêm cả biên kịch, sản xuất và vai chính) Lost in Thailand. Tiếp đà thành công, năm nay bác trọc này cho ra mắt tiếp một bộ phim có phong cách tương tự là Lost in Hong Kong.

Câu chuyện của Lost in Hong Kong vẫn xoay quanh một anh chàng gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười trong chuyến đi của mình. Một chút khác biệt là anh chàng này trốn vợ và gia đình vợ để gặp lại mối tình đầu.

Lost in Hong Kong kết hợp khá tốt các yếu tố hài hước (chủ yếu là hài hành trình), tình cảm-lãng mạn và một chút hành động. Tất cả được “Hong Kong hóa” nên có sự gần gũi, dễ xem hơn chứ không bị làm quá như mấy phim tương tự của Mỹ. Điểm dễ nhận thấy trong cả Lost in Thailand và Lost in Hong Kong là thông điệp về tình yêu đích thực và hạnh phúc gia đình mà Từ Tranh muốn gửi gắm.

Ngoài như yếu tố trên thì khán giả yêu thích phim Hong Kong sẽ thấy một số điểm thú vị khác của bộ phim này. Đó là nhiều gương mặt diễn viên quen thuộc đóng các vai khách mời, xuất hiện ngắn thôi nhưng vẫn dễ nhận ra. Cùng với đó là lời thoại, hành động hay cảnh phim gợi nhớ đến nhiều bộ phim Hong Kong kinh điển. Đặc biệt, Lost in Hong Kong sử dụng nhiều bài hát nổi tiếng một thời của các bộ phim Hong Kong.

Về diễn xuất, Từ Tranh vẫn rất ổn trong cả hai vai trò đạo diễn và diễn viên chính. Bao Bối Nhĩ có một vai diễn nhắng nhít rất có duyên. Hơi tiếc một chút vì Triệu Vy khá ít đất diễn khiến nhân vật Bó Xôi hơi mờ nhạt.

Nói chung Lost in Hong Kong không phải là một bộ phim quá xuất sắc nhưng rất ổn về mặt giải trí và cũng có những điểm tích cực về mặt ý nghĩa thông điệp. Quan trọng là nó tạo ra tiếng cười và có một cái kết làm hài lòng tất cả mọi người.

*Lưu ý: Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi.
 

ka52

Member
Re: Ðề: Lost in Hong Kong - Gia đình trên hết

Không thiện cảm với phim hài theo phong cách chọc cười mà không cười nổi kiểu này, xem Lost in Thailand thấy cười nổi, vì thấy nó quen quá.

Vậy là bác ko có 1 thời sinh viên nhiều cảm xúc rồi. Cá nhân em rất thích những câu chuyện như vậy, giống như phim "You are apple of my eyes"
 

jonywish

Member
Ðề: Lost in Hong Kong - Gia đình trên hết

Các bác ơi, phim này là tiếng Hồng Kông hay tiếng phổ thông Trung Quốc vậy ạ? Nếu ko phải tiếng HK thì e sẽ nhấc ass đi xem :D
 

lvy

Member
Ðề: Re: Ðề: Lost in Hong Kong - Gia đình trên hết

Mình thất học, ko được làm sinh viên bao giờ, cho nên ko biết như thế nào cả

đồng ý với bạn cái khoảng gì mà apple eye đó nuốt không trôi :)) mà nhiều người khen :))
 

dig31

Member
Ðề: Lost in Hong Kong - Gia đình trên hết

Mình cũng chỉ thích Lost in Beijing, mà thực ra chỉ là ít phút khi ông chồng lau cửa kính phía ngoài tòa nhà thôi ^_^'
 

haipqhn

Active Member
Ðề: Lost in Hong Kong - Gia đình trên hết

Hôm nay vừa đi xem phim này xong, cười bể bụng từ đầu đến cuối luôn :)) Cái hài của phim này cũng gần tương tự như phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.
Phim này có cả bản phụ đề và bản lồng tiếng.
 

torune

Film critic
Ðề: Lost in Hong Kong - Gia đình trên hết

mình chọn phim này để đổi gió và thấy rất đáng xem. không biết có phải vì ít xem phim nói tiếng Trung Quốc hay không mà... nhạc phim này làm rất hay. nếu mà nghe ở ngoài thì cũng bỏ qua một bên. nhất là những đoạn nhạc thời sinh viên của nam chính và người tình hụt.

tuy nhiên, kịch bản ở những phân đoạn hành trình cho thấy lối mòn trong suy nghĩ. mô-típ này không mới, cách tạo kịch tính tạo cảm giác cho người xem 'à, thấy ở đâu rồi'. nhưng, những trường đoạn cảnh vintage, tình cảm làm rất hay và tới bến. trớ trêu mà mình ko thích đoạn thoại trong thời khắc sinh tử vì... quá sến.

cuối cùng, đoạn đồ họa chuyển cảnh 2 người rơi xuống tấm nệm khớp với bức tranh the sower làm rất đẹp. xét ở khía cạnh giải trí 'đơn thuần', Lost in Hong Kong hoàn thành xuất sắc và có cố gắng nhồi nhét các triết lý gia đình và tình cảm để tạo điểm nhấn.
 
Bên trên