Lý giải khoa học về những chuyện huyền bí.. Ngoại cảm tìm hài cốt....

HD Beginner

New Member
1/Mỗi người có 1 hệ thần kinh có ý thức và vô ý thức

2/Hiện tại hầu như 99,99% con người chỉ có thể điều khiển được hệ thần kinh có ý thức.

3/Hệ thần kinh vô thức tự hoạt động trong 1 số điều kiện nhất định như Mơ, người thân gặp nạn, nguy hiểm, tin tưởng quá mức 1 việc gì đó....vv

4/Hệ thần kinh vô thức rất nhạy cảm với các thông số môi trường. Có thể đọc được những dạng thông tin không nằm trong những dạng thông tin mà 5 giác quan thông thường của thần kinh ý thức cảm nhận được - Âm thanh, hình ảnh, mùi, vị, hình dạng+ nóng lạnh+đau đớn.

5/ Vô thức kho hoạt động sẽ huy động được tối đa thần kinh, cơ bắp theo một mục đích duy nhất. Không bị phân tán như ý thức. Do đó những việc mà vô thức làm thường có hiệu quả rất cao trong 1 thời gian ngắn.

6/Con người sau khi chết vẫn để lại 1 số dạng thông tin mà hệ thần kinh vô thức đọc được.


7/Một số người có thể liên lạc với hệ thần kinh vô thức. Thông qua vô thức họ có thể miễn cưỡng thu được thông tin của người chết đã để lại ở trên.

8/Số lượng thông tin do hàng vài tỉ người đã chết là cực cực siêu lớn. Do đó vô thức của nhà ngoại cảm ko phải lúc nào cũng nhận xét chính xác và rất dễ nhiễu lệch

9/Do phải gián tiếp qua vô thức 1 cách miễn cưỡng, lại ảnh hưởng của ý thức, do đó thông tin thu được sẽ có dạng như nhà ngoại cảm đang thấy linh hồn, hình ảnh...cõi âm. Thực tế những thứ này không hề tồn tại

Vận dụng lý thuyết này vào việc lý giải các sự kiện huyền bí
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HD Beginner

New Member
Ðề: Lý giải khoa học về những chuyện huyền bí.. Ngoại cảm tìm hài cốt....

+Ngoại cảm tìm hài cốt:

Người liệt sĩ hi sinh, thông tin vẫn còn đọng lại

Nhà ngoại cảm đọc thông tin của thân nhân cung cấp. Khi đó cũng là để cung cấp thông tin cho vô thức

Vô thức của nhà ngoại cảm tự động thu các thông tin xung quanh. Lọc bỏ để tìm ra thông tin của người liệt sĩ để lại.

Thông tin do thần kinh vô thức phản ánh lại cho thần kinh ý thức dưới dạng không rõ ràng. Cứ như đã gặp lại người liệt sĩ đó.

Nhà ngoại cảm dùng thần kinh ý thức đọc lại cho thân nhân tìm...

Thân nhân đi tìm và tìm thấy

Nếu ko tìm thấy là do nhiễu loạn hoặc lệnh lạc giữa ý thức và vô thức của nhà ngoại cảm.
 

HD Beginner

New Member
Ðề: Lý giải khoa học về những chuyện huyền bí.. Ngoại cảm tìm hài cốt....

+Khi cực kỳ nguy hiểm cận kề có sức mạnh phi thường:

Hai bà mẹ trẻ đột nhiên có sức mạnh thần kỳ
Theo kenh14.vn – 1 năm trước
[Kênh14] - Có phải bản năng làm mẹ đã khiến họ trở nên vĩ đại đến như thế?

Đó là cô Abigail Sicolo 29 tuổi và cô McNamee 24 tuổi, hai người mẹ đã được báo chí đặt tên là "hai phụ nữ siêu nhân" sau khi họ cùng nhau nhấc được cả một chiếc ô tô Renault Clio nặng tới... 1,2 tấn lên để giải thoát một cậu nhóc 8 tuổi bị chiếc xe này đè lên.

Cậu nhóc Bailey Fowler này đang chạy ngang qua nhà của cô McNamee và Sicolo thì bị chiếc ô tô Clio đâm phải và bị cả chiếc xe đè lên người. Nghe tiếng hét thất thanh của cậu bé, cô Sicolo và McNamee đã chạy ra ngay lập tức và cùng nhau cố gắng nhấc chiếc xe lên. Lát sau, cha của cô McNamee là bác Anthony, 47 tuổi cũng chạy lại giúp và cuối cùng, họ đã nhấc được chiếc xe nặng hơn 1 tấn lên và giải thoát cho cậu bé tội nghiệp. Nhóc Fowler bị gãy chân và bị nhiều vết thương ngoài da đã được phẫu thuật và đang trong giai đoạn hồi phục. Gia đình Fowler đã bày tỏ lòng cảm ơn của mình tới hai bà mẹ "siêu nhân", họ nói nếu không có hai cô thì con trai họ chắc đã ra đi mãi mãi.

Khi gặp tình huống cực kỳ nguy hiểm, ý thức rằng sự nguy hiểm đang đến, rằng hậu quả sau này sẽ ra sao...vv và vv làm cho hệ thống ý thức tê liệt. Khi đó thần kinh vô thức sẽ chiếm quyền chỉ huy trong vài tích tắc.
Vô thức nếu nắm quyền điều khiển sẽ kích hoạt toàn bộ sức mạnh tiềm năng trong con người. Toàn bộ cơ bắp chỉ tập trung cho 1 hành động sẽ đạt sức mạnh phi thường
 

HD Beginner

New Member
Ðề: Lý giải khoa học về những chuyện huyền bí.. Ngoại cảm tìm hài cốt....

Linh cảm trước những tai nạn sắp đến

Trước khi phi đội máy bay cất cánh, thợ máy đã kiểm tra hoạt động của các động cơ và cho phép bay. Nhưng khi các phi công vừa bay lên, bỗng một sự lo ngại mơ hồ nào đây đã choán hết ý nghĩ của người thợ máy đó. Và quả nhiên, chẳng bao lâu sau một chiếc máy bay phải hạ cánh bắt buộc vì động cơ trục trặc. Nếu như tin vào dự cảm thần bí thì có thể kết luận rằng ở đây, trên thực tế không thể nào lại không có sự nhắc nhở từ đâu đó trên trời.

Nhà thơ nổi tiếng người Nga Mikhail Yuryevich Lermontov (1814-1841) đã kể lại câu chuyện khi ông còn là sĩ quan biên phòng ở Kabkaz. Có một hôm ông đang ngồi đánh bài với lính của mình và nhìn thấy một người có vẻ mặt khác lạ so với ngày thường, ông bèn bảo người ấy: “Anh phải đề phòng, có thể anh sắp phải chết bất đắc kỳ tử. Đêm nay, anh nên ngủ lại ở đồn biên phòng và sáng mai hãy về”. Người lính ấy không tin, ra về và dọc đường đã bị một người say rượu đâm chết.
Mặc dù ý thức nắm quyền chủ đạp. Nhưng đôi lúc, vô thức cũng nắm quyền, dù chỉ là tích tắc.

Mặc dù chỉ tích tắc. Nhưng vô thức cũng cảm nhận và phân tích được những mối đe dọa đến bản thân hoặc người khác. Khi kiểm tra, người thợ máy đã phát hiện ra các trục trặc nào đó trong hoạt động của động cơ ở một chiếc máy bay. Nhưng những dấu hiệu của các trục trặc ấy mặc dù rất nhỏ nhưng vô thức đã phát hiện ra và đánh động cho thần kinh ý thức của người thợ máy.

Tuy nhiên vì rất nhỏ, nên phải sau nhiều lần điệp gia sự đánh động. Khi đó máy bay đã bay lên không trung, ý thức của người thợ máy mới được đánh động đầy đủ. Ý nghĩ đó "không có hình hài" rõ rệt nên đã sinh ra trong ý thức người chịu trách nhiệm kiểm tra các động cơ một nỗi lo âu khó giải thích, ấy là dự cảm về một sự tồi tệ nào đó và có thể là cả một tai họa.

Về phần nhà thơ người Nga. Có thể do nhạy cảm, đa nghi hơn người khác nên vô thức của ông đã thấy được sự bất ổn hoặc mất an ninh khi đi buổi tối về nhà của người lính.
Khi người lính chuẩn bị về. Vô thức đánh động cho ý thức nhà thơ phải can ngăn người lính. Người lính không nghe nên đã gặp phải tình huống chết người như suy luận và phán đoán chính xác của vô thức.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HD Beginner

New Member
Ðề: Lý giải khoa học về những chuyện huyền bí.. Ngoại cảm tìm hài cốt....

Hoàn thành 1 việc trí tuệ cực lớn trong 1 thời gian ngắn.

Nhà bác học Nga Mendeleev (1834-1907), người đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, đã nằm mơ thấy hiện rõ ra trước mắt toàn bộ bảng tuần hoàn. Ông chỉ việc ngồi bật dậy và chép lại.

Khi tập trung suy nghĩ về lĩnh vực trí tuệ. Không chỉ ý thức mà còn cả vô thức cũng tham gia suy nghĩ.

Khi ý thức nghỉ ngơi thư gian, vô thức vẫn tiếp tục tổng hợp các kết quả của ý thức để suy luận tiếp

Khi vô thức có lời giải kết thúc công việc. Vô thức sẽ đánh động cho ý thức thông qua giấc mơ
 

hd2222

New Member
Ðề: Lý giải khoa học về những chuyện huyền bí.. Ngoại cảm tìm hài cốt....

Thực ra nói cái xe nặng 1.2 tấn thì 2 bà mẹ đó có sức mạnh siêu phàm cũng không đúng lắm. Vì trọng lượng cái xe khi được 2 người nâng ở một đầu vẫn tựa vào 2 bánh ở đầu kia mà. Cho nên 2 người không phải chịu tới 1.2 tấn đâu.
Bác HDbeginner viết bài nhớ bỏ cái link nguồn nhé, chứ bác tự nghĩ ra thì không ai nghe đâu. Trừ khi bác tận mắt thấy bằng "vô thức".
Câu này... hay !!!8-}8-}8-}
 

deepblue2

Active Member
Ðề: Lý giải khoa học về những chuyện huyền bí.. Ngoại cảm tìm hài cốt....

"Học cho rộng hiểu biết thì ngày một hay, tìm lẽ huyền bí, lâu hóa vu vơ thì ngày một dở"

Cụ Lão Tử ngày xưa đã bảo thế.....
 

huynhnhan

Banned
Ðề: Lý giải khoa học về những chuyện huyền bí.. Ngoại cảm tìm hài cốt....

bí ẩn thì vô biên!! Hiểu biết thì giới hạn! vì thế cố gắng học hỏi để một ngày mình có thể điều khiển được vô thức. Lúc đó sẽ....đắc đạo và ...giàu to!! vì hỏi gì cũng biết!! tính phí 1 câu 10000 thì cũng giàu rồi!!
 
Bên trên