Malaysia như tôi thấy

phap_bk

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

@xucxicheo:Đúng rồi đó bạn,homestay chỉ ở các huyện của ML thui.
Mình đang nói với 5tr thì bạn nên đi kiểu như thế để có trải nghiệm thú vị về chuyến đi của mình.
Còn đi du lịch ăn chơi mua sắm thì :-O tốn khá tiền.
Ngay ở VN muốn đi du lịch mua sắm ăn uống 5tr nhiều khi còn hok đủ.
Mà mình thấy bên đó cũng gần giống như VN vậy á,ở thủ đô thì bạn chịu khó đi ra khu ngoại ô á kiếm cái homestay.
Bạn thử đi rùi về share cho a e :p:p
 
Ðề: Malaysia như tôi thấy

Em thấy có vài bác còn lơ ngơ về việc đi Mã lai nhỉ :-"
Em có biết một số chút ít kinh nghiệm nên share cho mọi người, coi như ai chưa biết thì tham khảo hen ;), còn ai biết rồi thì coi như tổng hợp lại, tránh loãng topic

- Mình qua malai thì ko cần visa nhưng trong vòng 30 ngày
Mỗi người khi nhập cảnh vào Malaysia có thể mang theo 200 điếu thuốc lá. Ở Malaysia, các mặt hàng như máy ảnh, đồng hồ, bút mực, nước hoa, mỹ phẩm, bật lửa đều được miễn thuế. Với các mặt hàng thuộc diện phải nộp thuế như quần áo, phụ kiện quần áo, đồ trang sức, túi xách tay, rượu mạnh...khi mang vào Malaysia thì bạn phải đặt cọc một số tiền gọi là tạm nhập. Đến khi rời khỏi Malaysia thì bạn xuất trình những món hàng đó và biên lai thu tiền đặt cọc và sẽ được hoàn trả lại 50% số tiền bạn đặt cọc.

-Tiền Malaysia là Ringgit Malaysia (RM). Tuy nhiên, bạn không nên vội vàng đổi tiền ở ngay sân bay Kuala Lumpur hay ở các ngân hàng. Hãy để tiền đến các khu trung tâm mua sắm, bạn sẽ đổi được với tỉ giá cao hơn nhiều.
PictureForNewsletterMalaysiaMoney.JPG


-Malaysia là một quốc gia theo đạo Hồi vì vậy những trang phục kín đáo nên được ưu tiên trong chiếc hành lí của bạn. Khi gặp những người phụ nữ theo đạo Hồi hoặc đạo Hindu thì bạn nên mặc áo dài ít nhất nửa cánh tay, váy có thể dài ngang gối hoặc dài hơn thì càng tốt.

Khi đến thăm các ngôi đền Hồi giáo hay Ấn Độ giáo thì bạn nhớ mặc quần áo gọn gàng, che kín tay chân, bỏ mũ, cởi giầy trước khi vào và không được sờ vào các tượng thần và tranh vẽ. đặc biệt khi đi thăm các đền Hồi giáo, nếu được đồng ý bạn mới nên bước vào đền, tốt nhất nên có người Hồi giáo dẫn vào.

-Cách chào quen thuộc của người Malaysia là sờ vào lòng bàn tay người kia, sau đó chắp hai bàn tay với nhau đặt ngang trước ngực. Tuy nhiên bạn nên chú ý tránh bắt tay hay va chạm với người khác giới. Nếu ở những nơi công cộng thì ban không nên bỏ tay túi quần.

Trong khi ở Malaysia, mọi hành động của bạn cũng đều nên dùng tay phải để thực hiện vì theo quan niệm của người Malaysia thì tay trái bị xem là không sạch.

Tất cả các khách sạn tại Malaysia đều phải cộng thêm 10% phí dịch vụ và 5% thuế. Bạn không cần phải thưởng tiền hoa hồng cho nhân viên.

-Ở một số khách sạn ở Malaysia, nếu bạn muốn gọi điện thoại từ phòng của mình thì phải liên hệ trước với tiếp tân và phải kí một khoản tiền thì họ mới cho bạn thực hiện cuộc gọi. Điện thoại trong khách sạn rất đắt, nên mua card điện thoại ở từng nước rồi gọi lại tại các buồng điện thoại công cộng :-c
 

gone_with_wind

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

Thêm thông tin bên Malai cho các bác đây =))...Dân Malai dường như không uống cà phê :))....ai nghiện cà phê đen như mình thì mệt rồi đấy :))...nhớ mang theo nescafe pha cho đỡ ghiền...ko tìm cà phê hơi bị phê :D
P/s: ở Malai có loại cà phê độc đáo gọi là Ipoh “white” coffee...hạt cà phê được rang với một chút bơ, không dùng thêm bất kỳ nguyên liệu nào khác nên có màu nhạt hơn...nguyên chất hơn nên hương vị cũng đậm đà hơn cà phê đen
tour-du-lich-malaysia-21082011-04.jpg

ly white coffee nè ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

xucxichheo111

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

Khi qua du lịch Mã Lai mọi người nhớ mang theo dù (ô), áo mưa và một số thuốc ngoài da nhé. Thời tiết ở Malai đang là mùa mưa đó ^^, mùa mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 lận :D

t408008.jpg
 

xucxichheo111

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

Up thêm vài từ địa phương để chuẩn bị cho Homestay nag các bác. Há há, đọc như tiếng dân tộc ý =)))


Xin chào (buổi sáng) Selamat Pagi
Xin chào (buổi tối) Selamat Petang
Chúc ngủ ngon Selamat Malam
Cảm ơn Terima Kasih Berbanyak-Banyak
Tạm biệt Selamat Jalan
Món này bao nhiêu tiền? Apakah Harga Barang Ini?
Bạn tên gì? Apakah Nama Anda?
Tên tôi là Nama Saya…
Malaysia thật tuyệt vời! Malaysia Adalah Sebuah Negara Yang Menarik.
Chúc may mắn! Semoga Berjaya!
Chúc mừng! Tahniah!
Xin lỗi Maafkan Saya.
Tôi không hiểu Saya Tidak Faham!
Tôi thích lắm Saya Amat Menyukainya!
Đói quá/ khát quá Saya Berasa Lapar/ Dahaga
Em yêu anh/ Anh yêu em Saya Mencintai Anda!
 

SaigonKnight

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

Bên đó còn có cái 4 này Sales Giay lớn nhất nước nữa đó, từ 29-3 tới 1-4, thêm một dịa điểm để đi nè các bác
2012Flyer_ENG21.jpg
 

hestheman

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

Tháng 4 này mình cùng nhóm bạn thân du lịch bụi wa Malay, chính xác là Malay và Sing

Đang là plan sơ bộ:
Ngày 1: SGN - SIN ( 13h tới SIN) , chơi tới tối bắt xe wa Kul (đỡ tiền KS)
Ngày 2: xuống xe đi chơi ở Kul rồi chiều về Melacca chơi , tối ngủ Malacca
Ngày 3: chiều đi xe về Sing
Ngày 4: Sing
Ngày 5: Sing

Đang lên chi tiết cho ngày ở Melacca và ở Kul tiếc là vẫn thiếu nhiều thông tin quá mong mọi người giúp mình:
1. Liệu 1/2 ngày ở Kul thì nên đi đâu, nếu đi từ Sing wa ( 23:30 lên xe) , trừ hao khoảng 7h là có mặt ở Kul, thì từ 7h tới chiều (17h) thì tham quan ở đâu? Mình cũng thấy mấy anh chị bảo là ở Kul cũng ko có gì ngoài cái petronas twins, chắc đi cái đó quá.
2. Nếu bắt bus từ Kul về Melacca thì đi của hãng nào?
3. Mình cũng nghe là từ Kul về Melacca khoảng 3h, vậy 17h khởi hành từ kul đi Melacca có kịp về Melacca đi dạo buổi tối ko mọi người?
4. Ở melacca thì ở KS nào rẻ dành cho dân du lịch bụi? (tiền càng tốn ít càng tốt).
5. Không biết ở melacca có chỗ nào đi chơi hay ăn uống không? Vì mình thích ăn uống thưởng thức món ăn. Mọi người có thể chỉ mình vài điểm ăn uống ngon, tầm tiền là dc.

Coi như xong ở Melacca và Kul, mong được giúp đỡ nghen mọi người.
 

forucouldkick

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

@hestheman :
1. Ở KL bạn có thể tham quan Twin Tower, National Mosque, Merdeka Square,... nên tìm hiểu vị trí các điểm này trước qua Google Map để tiết kiệm thời gian. Theo mình tham quan xong thì nên đi Melaka liền, 17h mới đi thì tới Melaka hơi trễ.
2. Từ KL đi Melaka phải đi bus/taxi/train ra bến xe mới Terminal Bersepadu Selatan ở Bandar Tasik Selatan, vào đó hỏi quầy vé chuyến bus kế tiếp đi Melaka thì mua thôi, giá khoảng 13 RM. Đến bến xe Melaka thì đón bus 1 RM hoặc đi taxi 15 RM về khu phố cổ ( clock tower ), nếu đến tối thì chắc chỉ có taxi.
3,4,5. Ở Melaka rẻ nhất chắc là Tony GH :D (có phòng 3 người luôn ), gần Tony GH có nhà hàng chuyên các món satay, ra khu chợ đêm thì có món cendol durian, chicken rice ball. Mua đồ lưu niệm thì ra khu chợ đêm, đồ hiệu thì bạn hỏi đường đến McDonald, khu đó nhiều shopping mall, hình như có cả Parkson :)). Trưa hôm sau đi bus sang Sin là được rồi, Melaka cũng nhỏ.
 

theday38

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

Có bác nào lên Skybridge chưa nhỉ trên Petronas Twin Tower ? Nghe nói đây là một nơi không thể không tới khi đến thủ đô Kuala Lumpur và mỗi ngày phát ra 200 vé tham quan thôi. Nếu mua vé thì phải xếp hàng dài rồng rắn đợi tới lượt mới được mua. Nghe nói sao mà khó khăn thế nhỉ ?! Bác nào từng bỏ ra 10RM đi rồi thì review xem nào...
 
Ðề: Malaysia như tôi thấy

Có bác nào lên Skybridge chưa nhỉ trên Petronas Twin Tower ? Nghe nói đây là một nơi không thể không tới khi đến thủ đô Kuala Lumpur và mỗi ngày phát ra 200 vé tham quan thôi. Nếu mua vé thì phải xếp hàng dài rồng rắn đợi tới lượt mới được mua. Nghe nói sao mà khó khăn thế nhỉ ?! Bác nào từng bỏ ra 10RM đi rồi thì review xem nào...

[-(
10RM là chỉ lên xem bình thường thôi
Thật ra lên đó có 3 gói lựa chọn lận
- Gói 1: Chỉ lên Skybridge, giá vé 10 RM/người lớn, 3 RM/trẻ em.
- Gói 2: Lên Skybridge và đài quan sát (Observation Deck), giá vé 40 RM/người lớn, 20 RM/trẻ em.
- Gói 3 (Premium): Lên Skybridge + đài quan sát + dùng bữa tại Malaysian Petroleum Club, giá vé 200 RM/người kèm bữa trưa, nếu dùng món ăn Trung Quốc, Nhật Bản, hoặc ăn đồ Tây thì giá vé là 350 RM/người. Gói này phải đặt trước 1 tuần.
 

phap_bk

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

Nghe nói ở bên đó còn có Langkawi skybridge nữa có bác nào đi chưa nhỉ.
Giá cả ở đó sao?
 

xipho

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

@hestheman: hồi đó có lần mình vào chơi trong đền rồi bác :))
ông hướng dẫn viên mình còn nói nhiều thông tin về đền đó lắm, nhớ nhất là câu nói nó chứa được tới 15000 người. Nghe đâu có tin:mad:) Vào trong mới thấy bự chà bá :-@
Sợ còn chứa được hơn í chứ
 

hindu_hd

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

Nhắc tới Malay làm thèm món "trà kéo" :D
trà đen và sữa, và...kéo từ cốc này sang cốc khác. chỉ vậy mà thu hút bao ánh nhìn ;)
uống thì nói chung không ngon bằng trà sữa ở VN, nhưng phần nhìn thì quá đã :D
 

phap_bk

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

thanh-duong.jpg

Đây là thánh đường Hồi giáo Putra. Mái vòm toàn đá granite màu hồng. Mình thì cũng chả biết đá granite là cái chi chi cả, nhưng hồi ấy đi được bà tour guide chỉ cho :-"
Thánh đường này thì chụp ảnh đẹp khỏi chê :)

Du khách có được chụp hình bên trong thánh đường hok bác.
Bác nào show vài tấm bên trong thánh đường em xem với.
tks....
 

ringstone

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

@hearursoul: Bác kể lại thú vị quá, Melaka là thành phố cổ như Hội An nước mình bác nhỉ.
Hồi em ở thì cũng đi loanh quanh rồi lại về khách sạn ngủ vì thành phố này ngủ sớm quá... Cho nên cũng chẳng ấn tượng gì mấy.
Nghe bác kể thấy mình còn thiếu sót quá, đợi bác kể tiếp vậy...

Mỗi nơi có một nét riêng, nhưng tựu trung lại thì khu Oldtown Malacca khá giống Hội An. Đi tham quan mà bùi ngùi nhớ quê hương :C
Cũng những con đường nhỏ nhỏ, có cảm giác như là hun hút. Mấy cái nhà thì sơn hơi nhiều màu và sến hơn Hội An. Cũng cái không khí trầm mặc và u buồn. :|
 

hestheman

New Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

Mỗi nơi có một nét riêng, nhưng tựu trung lại thì khu Oldtown Malacca khá giống Hội An. Đi tham quan mà bùi ngùi nhớ quê hương :C
Cũng những con đường nhỏ nhỏ, có cảm giác như là hun hút. Mấy cái nhà thì sơn hơi nhiều màu và sến hơn Hội An. Cũng cái không khí trầm mặc và u buồn. :|

Ôi, gợi đúng chủ đề rồi bác ơi :D
old+town+malacca.jpg

Nhìn bức tranh này (mình tìm trên mạng) thì khỏi phân biệt đâu là Hội An, đâu là Melaka nhé :-"
Melaka mình cũng có vài kỷ niệm hồi qua đó du lịch, nhưng cảm xúc dào dạt như bác thì không tới nỗi :D
Thấy khu phố cổ nhìn cũng đẹp, những con đường xinh xinh và mọi người cũng khá thân thiện. :D
 

nguyenleminh74

Active Member
Ðề: Malaysia như tôi thấy

Cảm giác về khu phố cổ ở Malacca đúng là thời gian như ngừng lại thật. Thành phố này có rất nhiều viện bảo tàng, nhỏ thôi nhưng đủ các chủ đề khác nhau ( mình quá ít thời gian nên chỉ ngắm ở ngoài). Tuy nhiên cảm giác đi thuyền trên sông thì cực kỳ thú vị, theo mình đây là trải nghiệm hay nhất khi đến đây. Các bạn xem phim I love Wingchun sẽ thấy một đoạn bờ sông rất đẹp.
 

poly

Banned
Ðề: Malaysia như tôi thấy

Mình thực sự đang muốn hỏi về mini hotel fenix mà mod poly xoá các bài cũ về nó rùi :(
Nếu vậy mod làm ơn cho mình link cụ thể tới trang nào đã nói về hotel Fenix đi :((
Thx Poly :D
Ò, mình cũng mới vào, ko biết mod xóa bài gì
nhưng mình có thể cung cấp cho bạn 1 số ảnh của fenix để bạn tham khảo,
fenix này là hotel ở Malacca nha, giá book hiện nay là 96MalaysiaRinggit nha
122147w.jpg

122151.jpg

122153.jpg

122161.jpg

255265.jpg


Giá mình tham khảo trên Reviews of Hotels, Flights and Vacation Rentals - TripAdvisor đó nha
 
Bên trên