Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

thanhndt

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

chừng nào mới có HD , tháng 9 thì lâu qué, thanks
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thanhndt

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

mới xem xong HD , quá đã
ấn tượng siu nhân muốn tăng sức mạnh của mình , chỉ cần : ahhhhhh
đúng phong cách siu nhân , thích đánh nhau ở trong thành phố (phim mấy anh em siu nhân toàn chơi trò này), phải học Songôku mới được , có đánh thì rủ ra chỗ vắng mà đánh để tránh ảnh hưởng đến người dân
quá đã nhưng cũng chưa đã vì mình muốn đánh đấm nhìu hơn
siu nhân đẹp và Lois mạnh mẽ hơn hẳn những phiên bản trước
 

bauthui1983

Active Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Mới xem xong tối qua, và ko có ấn tượng gì lắm! Cũng khá là nhiều sạn.
Hội đồng hành tinh Krypton ko hiểu nghĩ gì, khi hành tinh sắp bị hủy diệt hoàn toàn, lại đưa tướng Zod cùng quân phản loạn đi nơi khác, tạo cơ hội sống sót! :-?
Khúc đại tá Hardy lái máy bay tông thẳng vào Cỗ Máy Vạn Vật, tất cả mọi thứ từ máy bay, ôtô, gạch đá, bê tông... đều bị hút lấy như lỗ đen, kể cả SM phải gồng hết sức mới bay thoát được (1:59:43), riêng cô Lois Lane thì ko bị hút, rơi tự do (1:59:30) ---> ghê hơn SM
Còn bộ đồ của SM thì càng đánh càng sạch, càng mới nên ko thể hiện được sự vất vả, khó khăn khi đối đầu tướng Zod.
Nói chung là xem tạm thui! :)
Ý kiến cá nhân thui nhé các bác! :)
 
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Thêm 1 hạt sạn to đùng nữa là:
Zod bảo tao ca đời đánh nhau. Nên việc kiểm soát giác quan nhanh hơn và hẳn nhiên là mạnh hơn siêu nhân là cái chắc. Siêu nhân từ đầu phim đã đi trốn, trốn chui trốn lủi, toàn đi giúp người chứ chưa hề đánh đấm với ai, lại bẻ cổ được Zod. haha.
Giờ bác cứ thử nghĩ 1 anh tình nguyện viên mùa hè xanh và 1 anh lính bộ đội từng xông pha ra chiến trường giết người, đánh tay đôi với nhau. Các các nghĩ anh nào sẽ thắng? Cái thứ 2 là Siêu nhân chưa từng giết người. Ấy vậy mà có kinh nghiệm bẻ cổ Zod quá chuẩn. Phim này làm đúng là hoành tráng về việc đập phá cháy nổ. Nhưng đưa siêu nhân vô thì thiệt là bôi bác siêu nhân quá đi thôi.
 
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Thêm 1 hạt sạn to đùng nữa là:
Zod bảo tao ca đời đánh nhau. Nên việc kiểm soát giác quan nhanh hơn và hẳn nhiên là mạnh hơn siêu nhân là cái chắc. Siêu nhân từ đầu phim đã đi trốn, trốn chui trốn lủi, toàn đi giúp người chứ chưa hề đánh đấm với ai, lại bẻ cổ được Zod. haha.
Giờ bác cứ thử nghĩ 1 anh tình nguyện viên mùa hè xanh và 1 anh lính bộ đội từng xông pha ra chiến trường giết người, đánh tay đôi với nhau. Các các nghĩ anh nào sẽ thắng? Cái thứ 2 là Siêu nhân chưa từng giết người. Ấy vậy mà có kinh nghiệm bẻ cổ Zod quá chuẩn. Phim này làm đúng là hoành tráng về việc đập phá cháy nổ. Nhưng đưa siêu nhân vô thì thiệt là bôi bác siêu nhân quá đi thôi.

Vì anh ấy là siu nhân mà :)
 

Moaryn

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Thêm 1 hạt sạn to đùng nữa là:
Zod bảo tao ca đời đánh nhau. Nên việc kiểm soát giác quan nhanh hơn và hẳn nhiên là mạnh hơn siêu nhân là cái chắc. Siêu nhân từ đầu phim đã đi trốn, trốn chui trốn lủi, toàn đi giúp người chứ chưa hề đánh đấm với ai, lại bẻ cổ được Zod. haha.
Giờ bác cứ thử nghĩ 1 anh tình nguyện viên mùa hè xanh và 1 anh lính bộ đội từng xông pha ra chiến trường giết người, đánh tay đôi với nhau. Các các nghĩ anh nào sẽ thắng? Cái thứ 2 là Siêu nhân chưa từng giết người. Ấy vậy mà có kinh nghiệm bẻ cổ Zod quá chuẩn. Phim này làm đúng là hoành tráng về việc đập phá cháy nổ. Nhưng đưa siêu nhân vô thì thiệt là bôi bác siêu nhân quá đi thôi.
Chắc sịp thua và trái đất bị phá huỷ thì phim hay hơn nhiều
 

Moaryn

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Mới xem xong tối qua, và ko có ấn tượng gì lắm! Cũng khá là nhiều sạn.
Hội đồng hành tinh Krypton ko hiểu nghĩ gì, khi hành tinh sắp bị hủy diệt hoàn toàn, lại đưa tướng Zod cùng quân phản loạn đi nơi khác, tạo cơ hội sống sót! :-?
Khúc đại tá Hardy lái máy bay tông thẳng vào Cỗ Máy Vạn Vật, tất cả mọi thứ từ máy bay, ôtô, gạch đá, bê tông... đều bị hút lấy như lỗ đen, kể cả SM phải gồng hết sức mới bay thoát được (1:59:43), riêng cô Lois Lane thì ko bị hút, rơi tự do (1:59:30) ---> ghê hơn SM
Còn bộ đồ của SM thì càng đánh càng sạch, càng mới nên ko thể hiện được sự vất vả, khó khăn khi đối đầu tướng Zod.
Nói chung là xem tạm thui! :)
Ý kiến cá nhân thui nhé các bác! :)
Ừ đúng là ko ấn tượng nhưng mà tay zod có nói hội đồng muống giết nhưng ko muốn tay nhúng máu nên chơi trò lưu đầy. Có nghĩa bản thân tay zod cũng xác định nguy cơ toi là rất cao chỉ là chúng ta cần hắn sống để còn xem tiếp phim.
Còn đoạn Con bé rơi thì là do thứ gì của krypton thì mới bị hút. Gạch đá ô tô là do cái máy cải tạo đã biến nó giống với krypton rồi
 

thanhndt

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Thêm 1 hạt sạn to đùng nữa là:
Zod bảo tao ca đời đánh nhau. Nên việc kiểm soát giác quan nhanh hơn và hẳn nhiên là mạnh hơn siêu nhân là cái chắc. Siêu nhân từ đầu phim đã đi trốn, trốn chui trốn lủi, toàn đi giúp người chứ chưa hề đánh đấm với ai, lại bẻ cổ được Zod. haha.
Giờ bác cứ thử nghĩ 1 anh tình nguyện viên mùa hè xanh và 1 anh lính bộ đội từng xông pha ra chiến trường giết người, đánh tay đôi với nhau. Các các nghĩ anh nào sẽ thắng? Cái thứ 2 là Siêu nhân chưa từng giết người. Ấy vậy mà có kinh nghiệm bẻ cổ Zod quá chuẩn. Phim này làm đúng là hoành tráng về việc đập phá cháy nổ. Nhưng đưa siêu nhân vô thì thiệt là bôi bác siêu nhân quá đi thôi.

hãy xem Dragon Ball là hỉu thôi mà
O:)
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Thêm 1 hạt sạn to đùng nữa là:
Zod bảo tao ca đời đánh nhau. Nên việc kiểm soát giác quan nhanh hơn và hẳn nhiên là mạnh hơn siêu nhân là cái chắc. Siêu nhân từ đầu phim đã đi trốn, trốn chui trốn lủi, toàn đi giúp người chứ chưa hề đánh đấm với ai, lại bẻ cổ được Zod. haha.
Giờ bác cứ thử nghĩ 1 anh tình nguyện viên mùa hè xanh và 1 anh lính bộ đội từng xông pha ra chiến trường giết người, đánh tay đôi với nhau. Các các nghĩ anh nào sẽ thắng? Cái thứ 2 là Siêu nhân chưa từng giết người. Ấy vậy mà có kinh nghiệm bẻ cổ Zod quá chuẩn. Phim này làm đúng là hoành tráng về việc đập phá cháy nổ. Nhưng đưa siêu nhân vô thì thiệt là bôi bác siêu nhân quá đi thôi.
Sịp được cải tạo cơ thế dưới ánh mặt trời vàng 33 năm rồi bạn. Đám Zod mới tới, võ công kinh nghiệm đầy mình nhưng cơ thể chưa được biến dị đủ mạnh nên thua Sịp. Bạn nghĩ một anh bộ đội xông pha chiến trường gặp một thằng tu luyện thần công hộ thể 33 năm trong núi thì đánh chừng nào mới thấm?
Còn chuyện bẻ cổ có gì mà thắc mắc? Bẻ cổ chứ ko phải điểm huyệt đâu mà chuẩn
 

iPhoenix

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Phim này còn nhiều chỗ mình thấy lấn cấn:
Thứ nhất là đầu phim Krypton bị huỷ diệt có phần lãng xẹt, 1 nền văn minh như vậy mà cuối cùng chỉ có mỗi Mất Sịp với đám Zod sống sót bằng cách đơn giản là gửi đi chỗ khác.

Thứ hai là cả 2 ông bố đều chết nhảm, ông Jor thì chết khi đang tập trung quan sát =.=! Ông người Earth thì chết khó chấp nhận hơn và vì cái cách dạy con của ổng khiến Mất Sịp lao đao 1 thời gian để đi tìm kiếm bản thân rất khó đỡ. Nguyên cái đoạn Mất Sịp cứu xe Bus mà thái độ của ông bố không đồng ý thì thật khó chấp nhận được.

Thứ ba là việc Zod cải tạo lại the Earth không hiểu để làm gì, trong khi chỉ cần một chút thời gian thích nghi là người Krypton có thể thành God of the Earth thế mà lại muốn biến the Earth về môi trường Krypton để bị yếu đi @@?

Còn lại kỹ xảo và diễn viên rất ổn, đập phá cháy nổ hoành tráng, diễn viên đóng vai Mất Sịp ổn cơ bản vì Mất Sịp trong comic cũng khá là vô cảm nên ko cần thể hiện nhiều, Lois thì ko cần bàn vì trong các phim về Superhero thường ko có đất diễn cho dv nữ =))
 

Moaryn

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Phim này còn nhiều chỗ mình thấy lấn cấn:
Thứ nhất là đầu phim Krypton bị huỷ diệt có phần lãng xẹt, 1 nền văn minh như vậy mà cuối cùng chỉ có mỗi Mất Sịp với đám Zod sống sót bằng cách đơn giản là gửi đi chỗ khác.

Thứ hai là cả 2 ông bố đều chết nhảm, ông Jor thì chết khi đang tập trung quan sát =.=! Ông người Earth thì chết khó chấp nhận hơn và vì cái cách dạy con của ổng khiến Mất Sịp lao đao 1 thời gian để đi tìm kiếm bản thân rất khó đỡ. Nguyên cái đoạn Mất Sịp cứu xe Bus mà thái độ của ông bố không đồng ý thì thật khó chấp nhận được.

Thứ ba là việc Zod cải tạo lại the Earth không hiểu để làm gì, trong khi chỉ cần một chút thời gian thích nghi là người Krypton có thể thành God of the Earth thế mà lại muốn biến the Earth về môi trường Krypton để bị yếu đi @@?

Còn lại kỹ xảo và diễn viên rất ổn, đập phá cháy nổ hoành tráng, diễn viên đóng vai Mất Sịp ổn cơ bản vì Mất Sịp trong comic cũng khá là vô cảm nên ko cần thể hiện nhiều, Lois thì ko cần bàn vì trong các phim về Superhero thường ko có đất diễn cho dv nữ =))
Bạn từng có bố là nông dân không? Còn mình có lúc bị mắng là kệ mẹ nó việc của mày à?
 

iPhoenix

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Bạn từng có bố là nông dân không? Còn mình có lúc bị mắng là kệ mẹ nó việc của mày à?

Nhà mình ngày trước thuần nông đây, nhưng đứng trước chuyện sống chết của người khác mà trong khả năng của mình thì không thể làm ngơ được bạn à :)
 

Moaryn

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Nhà mình ngày trước thuần nông đây, nhưng đứng trước chuyện sống chết của người khác mà trong khả năng của mình thì không thể làm ngơ được bạn à :)
Dĩ nhiên là chả ai ủng hộ cả nhưng vấn đề là thằng nhỏ đó đã làm rồi nên mới bị nói. Chứ ko phải là nhà nông thì ko quan tâm đến ai cả. Còn việc ông bố không cho cứu vì ổng sợ sup bị lộ thôi. Vì ông yêu con mình thôi.

Krypton bị huỷ diệt có phần lãng xẹt đúng
ông Jor thì chết khi đang tập trung quan sát thì ko hẳn ông chỉ muốn cứu thằng nhóc cứu được rồi thì thôi. Đằng nào cũng tận thế mà
 

Alabama

New Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Khúc đại tá Hardy lái máy bay tông thẳng vào Cỗ Máy Vạn Vật, tất cả mọi thứ từ máy bay, ôtô, gạch đá, bê tông... đều bị hút lấy như lỗ đen, kể cả SM phải gồng hết sức mới bay thoát được (1:59:43), riêng cô Lois Lane thì ko bị hút, rơi tự do (1:59:30) ---> ghê hơn SM
Bác xem lại đi, lúc Lois rơi chỉ đang hình thành vụ nổ chưa có lỗ đen, sau đó đất đá bị hút, lúc SM chụp Lois cũng là lúc her đang bị hút ngược lên, 1 phim đầu tư vài trăm triệu không ngu đến nỗi phá nguyên tắc vật lý đâu.
 

Alabama

New Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Công nhận phim đánh nhau như final fantasy, phá hủy như dragon balls.
 

iPhoenix

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Dĩ nhiên là chả ai ủng hộ cả nhưng vấn đề là thằng nhỏ đó đã làm rồi nên mới bị nói. Chứ ko phải là nhà nông thì ko quan tâm đến ai cả. Còn việc ông bố không cho cứu vì ổng sợ sup bị lộ thôi. Vì ông yêu con mình thôi.

Krypton bị huỷ diệt có phần lãng xẹt đúng
ông Jor thì chết khi đang tập trung quan sát thì ko hẳn ông chỉ muốn cứu thằng nhóc cứu được rồi thì thôi. Đằng nào cũng tận thế mà

Thi chính vì kiểu yêu con đó mà Mất Sịp mất bao nhiêu năm lang thang trước khi trở thành Hero, nói thật là đến cái đoạn ông bố bị lốc cuốn mình ko thể hiểu nổi luôn Mất Sịp với ông bố nghĩ gì trong đầu :| Batman mà biết vụ này chắc cũng ko muốn chơi với Mất Sịp nữa =))
 

Moaryn

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Thi chính vì kiểu yêu con đó mà Mất Sịp mất bao nhiêu năm lang thang trước khi trở thành Hero, nói thật là đến cái đoạn ông bố bị lốc cuốn mình ko thể hiểu nổi luôn Mất Sịp với ông bố nghĩ gì trong đầu :| Batman mà biết vụ này chắc cũng ko muốn chơi với Mất Sịp nữa =))
Sịp chỉ trở thành hero khi gặp bố đẻ và được khai sáng. Còn với người trái đất mà cụ thể là bố nuôi chưa có 1 chút khái niện gì về sức mạnh của sịp cả. Không biết sịp đến từ đâu và mục đích cụ thể là gì. Ông vốn muốn sịp chỉ về làm ruộng để nuôi sống bản thân chứ chưa vội vàng mà thể hiện. Bạn có thấy là trước khi gặp bố đẻ sịp có hơi nóng không. Lúc trong quán bar ấy. Con bé đó mà không ngăn lại thì a sịp vả 1 phát là tên kia bay đầu.
 

iPhoenix

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Sịp chỉ trở thành hero khi gặp bố đẻ và được khai sáng. Còn với người trái đất mà cụ thể là bố nuôi chưa có 1 chút khái niện gì về sức mạnh của sịp cả. Không biết sịp đến từ đâu và mục đích cụ thể là gì. Ông vốn muốn sịp chỉ về làm ruộng để nuôi sống bản thân chứ chưa vội vàng mà thể hiện. Bạn có thấy là trước khi gặp bố đẻ sịp có hơi nóng không. Lúc trong quán bar ấy. Con bé đó mà không ngăn lại thì a sịp vả 1 phát là tên kia bay đầu.

Mình cũng công nhận là từ lúc gặp bố đẻ Mất Sịp mới khôn ra, chỉ lấn cấn ở vụ ông bố nuôi dạy dỗ thì có lẽ đạo diễn làm hơi quá để làm nền cho việc Mất Sịp đc khai sáng sau này theo motip đi tìm kiếm bản ngã của các superhero nên đâm ra gượng.
 

Moaryn

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Mình cũng công nhận là từ lúc gặp bố đẻ Mất Sịp mới khôn ra, chỉ lấn cấn ở vụ ông bố nuôi dạy dỗ thì có lẽ đạo diễn làm hơi quá để làm nền cho việc Mất Sịp đc khai sáng sau này theo motip đi tìm kiếm bản ngã của các superhero nên đâm ra gượng.
Ừ quá khức của sịp mình cũng thấy là chưa đến nơi đến chốn. Mình chỉ muốn đạo diễn zack snyder quay về làm các phim đúng với phong cách trước đây thôi. Bỏ mịa dự án này đi
 
Bên trên