Máy bay hạ cánh trễ vì tên mạng WiFi là Note 7

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Mới đây một chuyến bay từ San Francisco đến Boston của hãng hàng không Virgin America đã phải hạ cánh trễ hơn so với dự kiến sau khi phi hành đoàn phát hiện một hành khách nhí nhố nào đó đã đặt tên kết nối Wi-Fi trên máy bay thành "Samsung Galaxy Note7_1097." Điều này khiến cơ trưởng của chuyến bay phải thông bao trên loa rằng đó không phải một trò đùa và tất cả hành lý, túi xách của hành khách đang có mặt trên máy bay phải được kiểm tra lại một lần nữa.

Đồng thời, phi công đã quyết định chuyển hướng bay đến Wyoming, trước khi thủ phạm buộc phải xuất đầu lộ diện cùng với chiếc điện thoại khủng bố của y. Cuối cùng thì thiết bị cầm tay đó không phải là một chiếc Galaxy Note 7 đầy ám ảnh, mà chủ sở hữu chỉ đổi tên thiết bị của y để đùa cho vui, nhưng trò đùa quá lố này đã khiến chuyến bay hạ cánh xuống Boston trễ hơn so với thời gian dự kiến. Được biết một hành khách khác cũng đã chụp lại màn hình tên mạng Wi-Fi là Galaxy Note 7 trên chuyến bay.

hdvn.jpg

Nhìn chung, phi hành đoàn đã hành động hết sức cẩn thận với giả thiết rằng một chiếc phablet Samsung Galaxy Note 7 bằng cách nào đó qua được kiểm soát và đang được sử dụng trên máy bay, thế nên họ buộc phải hành động ngay tức khắc để phòng hậu họa. Điều đáng nói là hành khách đùa nghịch vô ý thức ấy không gặp bất kỳ cảnh cáo nào cho việc gây trễ chuyến bay.

Nguồn Phone Arena
 

ngdhieu

Well-Known Member
Điều đáng nói là hành khách đùa nghịch vô ý thức ấy không gặp bất kỳ cảnh cáo nào cho việc gây trễ chuyến bay.​

Nguồn Phone Arena

Bởi vì luật pháp người ta chưa có quy định: Đổi tên thiết bị wifi thành cụm từ Samsung Galaxy Note 7 là phạm pháp hay vi phạm quy định an toàn bay, cho nên ông HK này không bị phạt.
Nếu giả sử HK dùng các tên bị cấm theo quy định như Bomb, detonator, v.v... thì chắc chắn sẽ bị câu lưu, cấm bay các kiểu....
 

babyworm

Well-Known Member
Đúng rồi. Chưa có luật thì làm sao xử. Nhưng cũng nên phải có qui định riêng của ngành hàng không chứ nhỉ kẻo lại kẻ khác lại đùa nữa.
 
Bên trên