Megastar - rạp chiếu phim 3D đầu tiên tại VN

Ðề: Megastar - rạp chiếu phim 3D đầu tiên tại VN

Thế nên có thể bạn ko mua được vé sớm thì cứ từ từ chờ mua đuợc vé 3D , Megastar lúc nào cũng cần khách hàng ko ngưng chiếu đâu mà lo . Còn nếu ko coi được 3D thì thà coi Bẫy Rồng đã hơn
Y chang bác em ở Đà Nẵng quyết tâm chờ có 3D coi thử cho biết, nên mới đi coi bẫy rồng về, hi, phim bẫy rồng theo em thì không được hay bằng " Dòng máu anh hùng" coi giải trí giống kiểu phim hành động hồng koong.
 
Ðề: Megastar - rạp chiếu phim 3D đầu tiên tại VN

Hè hè các bro xem 2d về nói chán làm em tưởng 3d chán chứ. Đợi ae hdvn đi coi suất tối về rồi nhảy vô phát biểu cảm tưởng đây. !!!
 

baohen1510

Well-Known Member
Ðề: Megastar - rạp chiếu phim 3D đầu tiên tại VN

Sáng nay hí hửng đi mua vé coi phim Avatar 3D, coi xong thấy buồn toàn tập, chỉ là phim xây dựng trên nền kỹ xảo 3D, coi suốt bộ phim chẳng có hiệu ứng 3D gì hết, tưởng đi coi phim đeo kính, ai dè coi không chơi vậy, hết nói nổi ---buồn---
Chỉ được cái phim đầu tư kỹ xảo quá tuyệt!!!
ông nội coi 3D mà không đeo kính thì sao ra hiệu ứng 3D , chắc coi 2D rồi
 

nham18

Member
Review AVATAR 3D của Megastar !!!!!

Review AVATAR 3D của Megastar:

Megastar sử dụng công nghệ Dolby 3D, giống như aPoly đã review và chụp hình chúng ta có thể thấy đây là kính màu nhưng nó ko giống loại kính xanh đỏ gia dụng chúng ta xài ở nhà. Kính xanh đỏ nó theo nguyên tắc 1 bên hoàn toàn xanh và bên kia hoàn toàn đỏ. Khi đeo vào thì mắt chúng ta sẽ bị nó "ép" cho ra hình ảnh nổi 3 chiều, giống như kiểu luyện công mà phải dung hoà vừa Băng Hàn vừa Hoả Kình vô đan điền vậy. Xem kiểu này cực kỳ nhức đầu, nhức mắt và buồn nôn (có khi cả hại mắt)

Còn kính màu của Dolby 3D thực ra là kính trắng trong suốt, lắc qua lắc lại sẽ thấy nó đủ màu xanh đỏ (giống như màu của váng dầu vậy). Do đó nó khắc phục được đa số điểm yếu của kính xanh đỏ. Hình ảnh tuy có bị giảm độ sáng nhưng chỉ 1 ít thôi, màu sắc cũng thể hiện tuyệt vời hơn kính xanh đỏ nhiều. Và quan trọng nhất là cái vụ nhức mắt (thứ mà mình băn khoăn nhất). Lúc mới đeo kính của Dolby vào bạn sẽ có cảm giác như đeo kính cận "đúng độ", bạn nào bị cận chắc hiểu cảm giác này, bác sĩ luôn cho đeo kính nhỏ hơn độ cận đo được của mình 1 ít. Do đó mắt sẽ hơi bị căng. Xem tiếp 1 lúc thì mình chờ đợi cảm giác nhức đầu buồn nôn như 1 số lời đồn thổi (mắt mình cũng thuộc loại yếu ke đấy). Nhưng càng về sau càng quen mắt cảm giác căng mắt hầu như biến mất và xem rất thoái mái. Tới lúc hết phim mình chả buồn bỏ ra, cứ thích đeo kính như vậy ngồi 8 với lão Chip. Lì lợm tới lúc nhân viên nó đòi kính, mình mới tháo ra nhìn xung quanh và vẫn thấy bình thường (ko giống như bạn nào kể bị say xỉn đi va chạm lung tung)

Về phim Avatar thì âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo ko có gì để bàn. Dùng 1 từ của nhân vật trong phim: Outstanding ! Về nội dung thì ko có gì đột phá, vẫn theo mô tuýp Action Adventure thường thấy nhưng nói chung khá. Điều đáng nói là Avatar đã mở ra cho chúng ta 1 thế giới khác, 1 khái niệm khác về điện ảnh. Hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ mình đã thực sự sống cùng nhân vật, cùng tham gia khám phá thế giới Pandora với họ. Những cảnh 3D trong Avatar chắc khó có phim nào trước đây có thể so sánh được, vì James Cameron sử dụng 1 loại máy quay đặc biệt do ông nghiên cứu và chế tạo

@1 điều góp ý với Megastar là nếu như phim này được thuyết mình hay lồng tiếng gì đấy thì rất tuyệt. Khi xem phụ đề mắt mình phải điều tiết liên tục giữa các lớp chiều sâu trong hình ảnh 3D, và vì vừa coi vừa liếc nên những đoạn có phụ đề mình ko thưởng thức được hết vẻ đẹp 3D trong phim. Thực là đáng tiếc!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

baohen1510

Well-Known Member
Ðề: Review AVATAR 3D của Megastar !!!!!

Review AVATAR 3D của Megastar:

Megastar sử dụng công nghệ Dolby 3D, giống như aPoly đã review và chụp hình chúng ta có thể thấy đây là kính màu nhưng nó ko giống loại kính xanh đỏ gia dụng chúng ta xài ở nhà. Kính xanh đỏ nó theo nguyên tắc 1 bên hoàn toàn xanh và bên kia hoàn toàn đỏ. Khi đeo vào thì mắt chúng ta sẽ bị nó "ép" cho ra hình ảnh nổi 3 chiều, giống như kiểu luyện công mà phải dung hoà vừa Băng Hàn vừa Hoả Kình vô đan điền vậy. Xem kiểu này cực kỳ nhức đầu, nhức mắt và buồn nôn (có khi cả hại mắt)

Còn kính màu của Dolby 3D thực ra là kính trắng trong suốt, lắc qua lắc lại sẽ thấy nó đủ màu xanh đỏ (giống như màu của váng dầu vậy). Do đó nó khắc phục được đa số điểm yếu của kính xanh đỏ. Hình ảnh tuy có bị giảm độ sáng nhưng chỉ 1 ít thôi, màu sắc cũng thể hiện tuyệt vời hơn kính xanh đỏ nhiều. Và quan trọng nhất là cái vụ nhức mắt (thứ mà mình băn khoăn nhất). Lúc mới đeo kính của Dolby vào bạn sẽ có cảm giác như đeo kính cận "đúng độ", bạn nào bị cận chắc hiểu cảm giác này, bác sĩ luôn cho đeo kính nhỏ hơn độ cận đo được của mình 1 ít. Do đó mắt sẽ hơi bị căng. Xem tiếp 1 lúc thì mình chờ đợi cảm giác nhức đầu buồn nôn như 1 số lời đồn thổi (mắt mình cũng thuộc loại yếu ke đấy). Nhưng càng về sau càng quen mắt cảm giác căng mắt hầu như biến mất và xem rất thoái mái. Tới lúc hết phim mình chả buồn bỏ ra, cứ thích đeo kính như vậy ngồi 8 với lão Chip. Lì lợm tới lúc nhân viên nó đòi kính, mình mới tháo ra nhìn xung quanh và vẫn thấy bình thường (ko giống như bạn nào kể bị say xỉn đi va chạm lung tung)

Về phim Avatar thì âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo ko có gì để bàn. Dùng 1 từ của nhân vật trong phim: Outstanding ! Về nội dung thì ko có gì đột phá, vẫn theo mô tuýp Action Adventure thường thấy nhưng nói chung khá. Điều đáng nói là Avatar đã mở ra cho chúng ta 1 thế giới khác, 1 khái niệm khác về điện ảnh. Hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ mình đã thực sự sống cùng nhân vật, cùng tham gia khám phá thế giới Pandora với họ. Những cảnh 3D trong Avatar chắc khó có phim nào trước đây có thể so sánh được, vì James Cameron sử dụng 1 loại máy quay đặc biệt do ông nghiên cứu và chế tạo

@1 điều góp ý với Megastar là nếu như phim này được thuyết mình hay lồng tiếng gì đấy thì rất tuyệt. Khi xem phụ đề mắt mình phải điều tiết liên tục giữa các lớp chiều sâu trong hình ảnh 3D, và vì vừa coi vừa liếc nên những đoạn có phụ đề mình ko thưởng thức được hết vẻ đẹp 3D trong phim. Thực là đáng tiếc!
bác này viết vui vãi hahaha , đợi người ta đuổi mới chịu xách đít đi về
lần cuối cùng tui coi phim trong rạp thuyết minh chắc lâu lắm rồi , bác ráng chịu khó chút đọc phụ đề , nhưng bù lại được nghe âm thanh chuẩn , chứ để thuyết minh với lồng tiếng vô làm giảm chất lượng âm thanh quá , còn không bác ráng luyện "công"( tiếng anh ) mai mốt khỏi phải đọc phụ đề chi cho mệt
 
Bên trên