Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

thich_xem_phim

Active Member
1535705_565089943582969_319427434_n.jpg


“Phải nghĩ khác đi” chính là thông điệp để bước vào thế giới của loài kiến. Kiến là 1 sinh vật nhỏ bé và lẽ thường với các sinh vật có kích thước khiêm tốn thì loài người chúng ta có khuynh hướng xem thường chúng. Nhưng khi xem phim chúng ta sẽ thấy kinh ngạc về khả năng của loài kiến, từ sức mạnh thể chất tới tính kỉ luật và tổ chức hệ thống.

Loài người chúng ta đã quá say men với các thành tựu của mình và bắt đầu nhìn các sinh vật khác với đôi mắt khinh bỉ (ví dụ điển hình trong xã hội loài người là khi ai đó bị chửi là súc vật thì người đó cảm thấy đó là 1 sự sỉ nhục ghê gớm). Chúng ta đã quên rằng có những thành tựu mà loài người tự hào thì các sinh vật khác đã làm (thậm chí là tốt hơn) trước chúng ta hàng triệu năm và thực tế loài người học từ các sinh vật khác nhiều hơn là các sinh vật khác học từ loài người.

May mắn thay gần đây chúng ta đã bắt đầu nhận thức được sự dốt nát của mình, có thái độ khiêm nhường hơn, biết mình là ai trong thế giới tự nhiên để học hỏi những gì mà tự nhiên đã tạo ra sau hàng tỷ năm tiến hóa. Và kết quả là đã xuất hiện 1 ngành có tên là Phỏng sinh học (Biomimetics). Đây là 1 khoa học học hỏi tự nhiên, mô phỏng các nguyên lý của các hệ sinh thái tự nhiên. Nguyên tắc của nó là quan sát, học hỏi các chiến lược sống của các sinh vật để tạo ra 1 thế giới khác, các cách tân lấy cảm hứng từ thiên nhiên.

Phim cũng cho thấy 1 góc nhìn mỉa mai về thành tựu của loài người chúng ta. Ở ngoài đời những gì chúng ta học từ các sinh vật khác không chỉ mang lại nhiều lợi ích mà nó còn ít ảnh hưởng nhất đến hệ sinh thái giúp phát triển bền vững. Còn trong phim khi loài kiến sử dụng phát minh của loài người thì cũng mang lại lợi ích nhưng kèm theo sau đó là thảm họa tự nhiên (thảm họa gì thì các bạn xem phim sẽ rõ).

Xem phim này xong (và nếu có thể hãy đọc thêm bộ 3 tiểu thuyết “Kiến – Ngày của kiến – Cách mạng kiến” của Bernard Werber) chúng ta nên có cái nhìn tôn trọng hơn với loài kiến nói riêng và các sinh vật khác nói chung. Có lẽ khi đó loài người chúng ta mới thật sự “tiến hóa”.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

tai-phim-hd

Active Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Cứ tưởng series phim ngắn cùng tên hồi lâu chứ :))
 

MONK_da

Film critic
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Nếu ai đã từng coi qua loạt phim ngắn này phát trên kênh Disney, thì sẽ không thấy lạ lẫm với phiên bản điện ảnh. Có khác chăng, theo Monk là vì thời lượng dài, ôm đồm quá nhiều thứ mà làm cho bộ phim càng về sau càng đuối.

Ấn tượng đầu tiên mà khán giả sẽ nhận thấy chính là bộ phim hoàn toàn KHÔNG CÓ THOẠI. Ngay cả nhân vật con người xuất hiện trong phim, rơi vào một hoàn cảnh mà trong thực tế chắc chắn sẽ phản ứng, la hét, hối thúc, thì trong phim, các nhân vật bình tĩnh, không nói bất cứ một lời nào, mà hoàn toàn dùng hành động để thể hiện phản ứng. Và dù không nói một lời nhưng khán giả từ đứa trẻ 4 tuổi cho đến người lớn đều hiểu.

Đây chính là điểm Monk thấy thích trong bối cảnh các bộ phim sau này NÓI quá nhiều mà thiếu đi nét diễn xuất tinh tế như ngày xưa. Có cảm giác phim bây giờ là DIỄN NÓI chứ không phải DIỄN XUẤT (ACTION) nữa. Ngay cả phim thiếu nhi cũng cho các con vật nói huyên thiên suốt phim.

Ấn tượng thứ hai chính là nét đáng yêu, buồn cười của tất cả các nhân vật, tình huống. Điều này giúp khán phòng dù khá vắng nhưng vẫn rộn rã tiếng cười. Gần như là hết người này cười thì đến người khác cười nên không gian trở nên ấm cúng chứ không hề lạnh lẽo. Có nhiều cái để cười lắm, tiếng cười từ bộ mặt thộn với đôi mắt mở to của các con côn trùng, tiếng cười từ tiếng kêu của mấy chú kiến và chú cánh cam, tiếng cười từ vô số tình huống hài cười ra nước mắt, từ những sự vô lý đến không tưởng.

Ấn tượng thứ 3 là các tình huống xây dựng trong phim, nó luôn có sự phức tạp và éo le, để khiến khán giả tò mò theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu tách câu chuyện ra thì cuộc phiêu lưu trong phim chỉ có 3 phần. Nhưng mỗi phần lại chứa đựng vô số tình tiết bất ngờ nhằm thoả mãn tính ưa phiêu lưu của khán giả. Và Monk thấy phục sự sáng tạo của nhóm làm phim.

TUY NHIÊN, phim đã không thể tạo ấn tượng trọn vẹn nhất là nội dung bộ phim. Việc cố gắng tạo thông điệp ý nghĩa cho phim đã dẫn đến nhiều cảnh phim lặp lại khá nhàm chán, nhiều tình tiết bị làm chậm lại ở nửa cuối, khiến cho sự hào hứng, háo hức từ từ trôi tuột dần. Thậm chí đến gần cuối phim, khán giả xung quanh Monk bắt đầu mất kiên nhẫn và râm ran "Sao dài quá vậy?" "Sao chưa hết nữa?" Hết chưa?"...

3D của phim chỉ có chiều sâu. Nói chung chiều sâu trong phim rất đẹp và ấn tượng, nhất là khu rừng đầu phim, với từng lớp cỏ cây rất rõ, nhưng hoàn toàn không có gì nổi ra ngoài.

Đây là một bộ phim nên xem, dù nửa cuối khá chán. Nhưng sự sáng tạo, hài hước, nhất là trường đoạn Công thành chiến xem cười bể bụng luôn, chắc chắn sẽ làm cả trẻ em và người lớn đều thấy vui, thú vị.

Có nên xem rạp hay không thì Monk nghĩ xem tại nhà là được rồi.
 

hunterval

Active Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

có lẽ phim ko có thoại nên làm mình thấy dài....
mình cũng nghĩ thể loại này nên xem nhà thì tốt hơn
 

takez

Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Thật kỳ lạ, mình vừa xem phim này xong thì lại có cảm giác "sao ngắn thế", trong khi phần đầu thể hiện những cảnh hài hước nhẹ nhàng để ta "làm quen" với nhân vật thì phần sau mới thật sự hay, ấn tượng, đẩy sự hài hước lên một bậc nữa với những gửi gắm khác nhau về gia đình, về chiến hữu, về thiện ác-nhân quả, về vượt qua giới hạn bản thân, v.v...
Đây thực sự là một phim rất đáng xem cho người lớn, thiếu nhi chắc sẽ thích những chú khủng long tuyệt đẹp trong Walking With Dinosaurs hơn =).
 

verry

New Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Mình cũng xem phim tài liệu "đế chế loài kiến" thì thấy tổ chức của nó cũng rất hay, và thấy được sức mạnh của những sinh vật nhỏ bé này.
 

jungleboy

New Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Các bác review nghe hấp dẫn quá! Chờ có nguồn thì kéo về ngâm cứu.
Bác nào có thì share cho anh em cùng thưởng thức với nhé.
Thanks!
 

pioneer700

New Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Mình chưa xem phim này, xong chắc chủ thớt nói hơi quá. Mỗi loài đều có những sự tiến hoá riêng để có thể tồn tại và thích nghi với điều kiện tự nhiên mà thôi. Hẳn nhiên bạn cho rằng con người dốt nát vì phải học lại những gì mà các loài khác đã làm được từ rất lâu, ý kiến này của bạn là đúng song không đầy đủ và không phản ánh được hết bản chất của vấn đề. Tất nhiên, ở đây mọi người đều thấy là các loài vật, thậm chí rất bé nhỏ, thậm chí không di động được (thực vật) đều có thể làm tốt hơn con người, song các bạn có biết rằng để có thể làm tốt như vậy, các loài này cũng phải trả một cái giá không hề rẻ tý nào: Sinh mạng của bản thân. Nhưng với con người thì ngoài vấn đề sinh tồn còn nhiều vấn đề khác nữa chứ bạn, đơn cử một ví dụ: Người và khỉ, vượn đều thuộc họ hàng nhà Linh trưởng, gần gũi nhau về nguồn gốc, về mức độ tiến hoá, do đó có những chứng bệnh giống nhau; tuy nhiên, nếu như khỉ mà bị bệnh thì trong tự nhiên chỉ những con khoẻ nhất, có sức chống chịu cao nhất thì mới có thể chống chọi và sống sót được, còn những con khác yếu hơn thì sẽ bị chết thôi - đây là quy luật chọn lọc tự nhiên nhằm đào thải các cá thể không đủ sức khoẻ, chỉ giữ lại các cá thể tốt nhất để duy trì nòi giống; trong khi nếu con người mắc bệnh thì sẽ được cứu chữa, và khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều, ....
Tất nhiên, con người cũng vì lợi ích của mình mà đã xâm phạm đến lợi ích của nhiều loài, thậm chí đã đẩy không ít loại đến bờ vực tuyệt chủng. Ngày nay, con người đã nhận ra được những sai sót của mình và đang cố gắng khắc phục.
P/S: Vài dòng đàm đạo lại với chủ thớt, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong bỏ quá cho!:D
 

hqphuong

New Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Chắc chắn phải xem phim này, không biết có bản HD để kéo chưa nhỉ ?
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Mình chưa xem phim này, xong chắc chủ thớt nói hơi quá. Mỗi loài đều có những sự tiến hoá riêng để có thể tồn tại và thích nghi với điều kiện tự nhiên mà thôi. Hẳn nhiên bạn cho rằng con người dốt nát vì phải học lại những gì mà các loài khác đã làm được từ rất lâu, ý kiến này của bạn là đúng song không đầy đủ và không phản ánh được hết bản chất của vấn đề. Tất nhiên, ở đây mọi người đều thấy là các loài vật, thậm chí rất bé nhỏ, thậm chí không di động được (thực vật) đều có thể làm tốt hơn con người, song các bạn có biết rằng để có thể làm tốt như vậy, các loài này cũng phải trả một cái giá không hề rẻ tý nào: Sinh mạng của bản thân. Nhưng với con người thì ngoài vấn đề sinh tồn còn nhiều vấn đề khác nữa chứ bạn, đơn cử một ví dụ: Người và khỉ, vượn đều thuộc họ hàng nhà Linh trưởng, gần gũi nhau về nguồn gốc, về mức độ tiến hoá, do đó có những chứng bệnh giống nhau; tuy nhiên, nếu như khỉ mà bị bệnh thì trong tự nhiên chỉ những con khoẻ nhất, có sức chống chịu cao nhất thì mới có thể chống chọi và sống sót được, còn những con khác yếu hơn thì sẽ bị chết thôi - đây là quy luật chọn lọc tự nhiên nhằm đào thải các cá thể không đủ sức khoẻ, chỉ giữ lại các cá thể tốt nhất để duy trì nòi giống; trong khi nếu con người mắc bệnh thì sẽ được cứu chữa, và khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều, ....
Tất nhiên, con người cũng vì lợi ích của mình mà đã xâm phạm đến lợi ích của nhiều loài, thậm chí đã đẩy không ít loại đến bờ vực tuyệt chủng. Ngày nay, con người đã nhận ra được những sai sót của mình và đang cố gắng khắc phục.
P/S: Vài dòng đàm đạo lại với chủ thớt, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong bỏ quá cho!:D
Dốt nát ở chỗ vì lợi ích của mình mà xâm phạm đến lợi ích của nhiều loài, làm mất cân bằng sinh thái dẫn tới kết cục sẽ diệt vong nhưng vẫn cứ nghĩ mình là giỏi. Trong khi tự nhiên đã có sẵn những phương cách vẫn mang lại lợi ích cho mình nhưng không làm mất đi sự cân bằng vốn có.
 

pioneer700

New Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Dốt nát ở chỗ vì lợi ích của mình mà xâm phạm đến lợi ích của nhiều loài, làm mất cân bằng sinh thái dẫn tới kết cục sẽ diệt vong nhưng vẫn cứ nghĩ mình là giỏi. Trong khi tự nhiên đã có sẵn những phương cách vẫn mang lại lợi ích cho mình nhưng không làm mất đi sự cân bằng vốn có.

Mỗi người có một quan điểm bạn ạ, trong tự nhiên, bất kỳ loài nào muốn tồn tại đều phải tìm mọi cách để cho loài của mình có được lợi ích cao nhất. Trong khi các loài khác phải dựa vào bản năng để tồn tại thì con người lại tận dụng thêm cả trí tuệ nên cũng không tránh khỏi xâm phạm quá nhiều đến các loài khác. ở đây có lẽ bạn dùng từ hơi quá, dùng từ "tham lam" thì sẽ chính xác hơn.:D
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Tên phim giống một seri ngày xưa nhỉ?
 

waya

Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Chúng ta đã quên rằng có những thành tựu mà loài người tự hào thì các sinh vật khác đã làm (thậm chí là tốt hơn) trước chúng ta hàng triệu năm và thực tế loài người học từ các sinh vật khác nhiều hơn là các sinh vật khác học từ loài người.
Ngược lại thì các sinh vật khác có học được ở nhau đâu. Con người hơn ở chỗ chúng ta biết học hỏi.
Nhìn chung là dùng từ tham lam thì tốt hơn dốt nát. Nghe hơi quá bác ạ. Nhưng dẫu sao, em cũng có quan điểm giống bác...
 

superkaen

New Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Phim rất hay và ý nghĩa.
 

truonganh2002

New Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Con người vẫn là thông minh nhất, vì loài người biết quan sát theo dõi và học tập tinh hoa của những loài khác.
 

dlead

New Member
Ðề: Minuscule: Thung lũng kiến (2013) - "Có thể kiến không cao nhưng loài người vẫn phải ngước nhìn"

Coi trailer làm nhớ một thời mê loạt phim này ghê, không thoại mà dễ thương hết sức!
 
Bên trên