Moebius 2013 – Trên cả kinh sợ

duchieu

Member
Ðề: Moebius 2013 – Trên cả kinh sợ

Đọc bác chủ Topic thì tưởng tượng phim này kinh lắm. Nhưng thật ra xem rồi thấy nó cũng ko có gì là gê, dâm lắm. Có nội dung đấy chứ tuy là là hơi thô.
 
Ðề: Moebius 2013 – Trên cả kinh sợ

Gấu mình hóng film này mãi T_T
Còn mình thấy đến loạn luân là lượn luôn rồi
 

GDae2811

Member
Ðề: Moebius 2013 – Trên cả kinh sợ

Đàn bà là nguyên nhân của mọi tai ương. Bố đi cặp bồ, mẹ cắt dv con, rồi con lại dính vào tìn nhân của bố. Theo em ý phim này kêu gọi đàn ông hãy đến với nhau ;), tránh xa đàn bà, tránh xa dục vọng :))
 

minhthong1981

Active Member
Ðề: Moebius 2013 – Trên cả kinh sợ

cũng tò mò, cũng đã down, cũng hồi hộp và cũng đã xem. Nhưng cũng thấy bình thường, ko cảm thấy sốc lắm, ko lẽ cảm giác đã chai sạn vì xem film quá nhiều hả ta. (Nhưng coi hài Ba anh cua má em của Hoài Linh thì cười đau ruột, hihi)
 
Ðề: Moebius 2013 – Trên cả kinh sợ

Trước khi xem phim này cần gột bỏ những thang giá trị đạo đức theo cách phán xét thông thường, bởi Tình dục trong phim chỉ là cái biểu hiện bên ngoài của Tính dục, 1 khái niêm bị chi phối nhiều bởi Tiềm thức. Phim của Kim Ki Duk thường ẩn chứa nhiều hơn rất nhiều những gì hiển thị trên màn ảnh-thứ dành để dành cho khán giả tự đào bới.Poster của phim quá "đẹp", quá "chuẩn" cho phim và em hơi bất ngờ khi biết đó lại chính là của đạo diễn vẽ. Ý tứ chính của nó theo em là Sự bế tắc. Con rắn sẽ tự ăn nó được đến khúc nào, nếu xét điều đó trên phương diện Hình học ? Mỗi người trong chúng ta đều có cái phần của con rắn ấy, và đâu là điểm dừng cho nó ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Moebius 2013 – Trên cả kinh sợ

mình có nghe giới thiệu phim này khá nhiều, nghe nói cũng hại não lắm nên tìm về xem. Xem xong thì thấy nó ko hại não như Old boys mà tổn hại đến tâm hồn. Nếu Old boys thể hiện tính nhân văn là " một lời đồn vô tình đôi khi đem lại một kết quả bi thảm" thì phim này cực kỳ là " quá bệnh" và lời khuyên cho các bác là không nên xem, đặc biệt là chị em phụ nữ.
Sau đây là một số nhận xét cá nhân liên quan đến phim
NGười vợ: đây là nhân vật "super bệnh" là điều cốt yếu mà tác giả muốn chuyển tải ( mình nghĩ là cái "Nhân"), bà này thể hiện sự đen tối nhất trong con người, khi thù hận quá độ sẽ dẫn đến những ý nghĩ điên loạn và ghê tởm nhất. Khi thấy chồng ngoại tình thay vì như thường thì "thiến" cái của chồng đi là xong, nhưng không bà ta muốn dày vò người chồng theo kiểu " suốt đời phải ám ảnh , đau khổ, mang mặc cảm tội lỗi và nhìn thấy cái hậu quả mà mình gây ra một cách bất lực , vô phương cứu chữa" cho nên bà ta "cắt" đứa con.
Còn người con đơn giản là cái "quả" mà người mẹ đã gieo, thể hiện sự mắc kẹt không lối thoát trong cái vòng luẩn quẩn của tội lỗi do chính tác giả gây ra.
Và cuối cùng chính tác giả cũng không đưa ra được lối thoát nên cho cái "quả" đó vô chùa, hy vọng dùng phật năng để xóa đi tội lỗi đó. Vậy suy ra , khi phạm tội, tìm cách để đền bù cho tội lỗi đó nhưng vô tình lại gây ra tội lỗi khác, rồi cứ thế dây chuyền tội lỗi tiếp tục nảy sinh => đi tu là xong .
 
Bên trên