Mortal Engines (2018) – Đẹp thôi cũng chưa đủ

torune

Film critic
Mortal Engines ra rạp đúng lúc thị trường đang thiếu dòng phim mô tả sự nổi loạn trong tâm lý tuổi mới lớn gắn liền với số mệnh của một dân tộc, kiểu như The Hunger Games, The Maze Runner, Divergent… Nhờ có Mortal Engines mà công chúng biết rằng dòng phim này còn tồn tại và rất được Hollywood chăm chút.

mortal_engines_ver3.jpg

Đáng tiếc, hình ảnh đẹp đến mấy cũng khó lòng cứu vãn một cốt truyện nhạt nhòa, lộ ra nhiều ảnh hưởng từ văn hóa đại chúng của Mỹ.

Dành cho Mortal Engines, cảm nhận cá nhân gói gọn trong từ ‘tiếc nuối’. Bởi, phim có hình ảnh và âm thanh quá xuất sắc; hơn rất nhiều bom tấn trong năm nay; hoàn toàn có thể chiến thắng ở hạng mục kỹ xảo, âm thanh, bối cảnh… trong các giải thưởng trong năm sau. Kỳ vọng về phần nghe / phần nhìn của mình dành cho Mortal Engines đến từ lúc ra trailer cơ. Lý do vì phim có một ekip rất mạnh được Peter Jackson tập hợp. Đến lúc xem, hình ảnh và âm thanh quả thật choáng ngợp, vượt trên cả kỳ vọng luôn!

Mortal Engines cùng thể loại với những Cuộc chiến sinh tử, Giải mã mê cung, Dị biệt… nhưng quy mô đầu tư có sự vượt bậc đáng kể! Khúc dạo đầu ở cảnh rượt đuổi trên vùng đất hoang làm liên tưởng đến Mad Max năm nào. Đây cũng là cá tính duy nhất mà Mortal Engines có. Đáng tiếc là càng về sau, cốt truyện lộ ra quá nhiều cliché thường thấy trong phim ảnh, tiểu thuyết... của Mỹ.

Đảm bảo xem phim, khán giả sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của ‘kẻ hủy diệt’ và ‘chiến tranh giữa các vì sao’ (Star Wars). Ảnh hưởng của Star Wars là rõ rệt nhất khi bày ra 2 phe trên một chiến trường. Thậm chí, khán giả còn được chứng kiến một Death Star phiên bản hoa hòe, cực kỳ màu mè mỗi khi lên đạn… :D

Cái bóng của Star Wars còn hiện ra ở chi tiết ‘phe hỗn tạp’ dùng máy bay lao vô biển lửa của ‘phe độc tài’. Không may, kết phim bị ‘yếu’ hẳn so với Star Wars. Cuộc chiến ngã ngũ, những hy sinh không cho cảm giác day dứt và thể hiện rõ thiên hướng tả-hữu mà người viết truyện muốn ngả sang. Trong khi đó, chiến tranh trái-phải của Star Wars chưa bao giờ có điểm dừng và mỗi phim đều cố duy trì sự cân bằng ở hai thế lực thù địch.

Dẫu biết Mortal Engines chịu ảnh hưởng từ những câu chuyện cha ông, nhưng khó mà nói phim sao chép y chang. Đó là cái hay của Mortal Engines nói riêng; nói chung thì có âm nhạc, tiểu thuyết… của Mỹ; chẳng hạn như cái clip sau đây (bưng nguyên dàn phim teen ‘huyền thoại’ vô mà khán thính giả vẫn vỗ tay khen ‘chất’).


Mortal Engines là vậy. Xin nhắc lại một lần nữa, khán giả sẽ cảm thấy rất nhiều tình tiết quen thuộc, dễ đoán trong phim, lấy ra từ những phim/truyện khác! Vì thế, Mortal Engines thiếu đi điểm nhấn – thứ duy nhất để khán giả muốn xem lại, ngoại trừ việc đưa những đô thị lớn lên mấy cái xe.

Lời kết dành cho Mortal Engines: Đây là một phim rất đẹp ở bối cảnh, hình ảnh, hiệu ứng, tạo hình nhân vật... Cực kỳ xuất sắc và không có chỗ chê. Âm thanh cũng thoáng đãng, chi phối cảm xúc người xem mà không lộ liễu. Đáng tiếc, phần nghe và phần nhìn không thể cứu vãn một cốt truyện nhạt nhòa. Mortal Engines có thể xuất hiện trong bộ sưu tập của nhiều người, nhưng chỉ để phô diễn cái hình / cái âm của một rạp hát mà thôi.
 

Đính kèm

  • mortal_engines_ver2.jpg
    mortal_engines_ver2.jpg
    89.7 KB · Xem: 50
Chỉnh sửa lần cuối:

Giang Thanh

Well-Known Member
Theo mình, phim hay hơn The darkest minds (cùng thể loại hậu tận thế phát hành trong 2018).

Bác nào xem phim xong, cho mình hỏi tí
Phim truyền tải nội dung: phương Tây lụi tàn, phương Đông sung túc. Phương Tây khát máu, phương Đông bao dung (?!).
Kết quả cuối cùng trận chiến là London khuất phục trước Shield Wall (liên tưởng tới Vạn lý trường thành, nhất là phe phương Đông có tên là Shan Guo nữa), phải nhờ Shan Guo cứu vớt cuộc đời.
Thế phim này có do TQ đầu tư với mục đích buff TQ hở các bạn?!
 

hiepmu

Well-Known Member
Theo mình, phim hay hơn The darkest minds (cùng thể loại hậu tận thế phát hành trong 2018).

Bác nào xem phim xong, cho mình hỏi tí
Phim truyền tải nội dung: phương Tây lụi tàn, phương Đông sung túc. Phương Tây khát máu, phương Đông bao dung (?!).
Kết quả cuối cùng trận chiến là London khuất phục trước Shield Wall (liên tưởng tới Vạn lý trường thành, nhất là phe phương Đông có tên là Shan Guo nữa), phải nhờ Shan Guo cứu vớt cuộc đời.
Thế phim này có do TQ đầu tư với mục đích buff TQ hở các bạn?!
ở đầu phim mà thấy có logo mấy hãng phát hành của Tàu Khựa thì cứ xác định là nâng bi ảnh :D
 
Bên trên