Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

HaThao

Film critic
Thành phố Xương là bộ phim chuyển thể từ quyển 1 của bộ tiểu thuyết best seller Vũ khí bóng đêm đã và đang hấp dẫn hàng triệu người mê truyện fantasy. Mình, cũng giống hàng triệu người vừa nói đến ở trên, cực kì háo hức khi thế giới của những Thợ săn bóng tối bước lên màn ảnh, và đã bon chen đi được buổi premiere.

THE-MORTAL-INSTRUMENTS-CITY-OF-BONES-Final-Poster.jpg


Phim này nói về cô gái trẻ Clary bỗng phát hiện mình nhìn thấy những thứ người khác không thấy: những thanh niên với những hình vẽ kì lạ đầy người, cầm dao chạy vòng quanh. Sau đó Clary được biết những thanh niên này là Thợ săn bóng tối, những chiến binh nửa người nửa thiên thần chuyên giết quỷ và bảo vệ loài người. Cùng lúc đó mẹ Clary, một phụ nữ có quá khứ bí ẩn, bị bắt cóc, và nguyên nhân liên quan mật thiết đến thế giới của các Thợ săn bóng tối. Clary, với sự giúp đỡ của các Thợ săn bóng tối mới quen biết, trong đó có anh chàng Jace tóc vàng đẹp giai, tìm cách cứu mẹ.

Bộ phim mở đầu tương đối tốt, gây tò mò và tương đối hồi hộp. Nhân vật chính Clary bỗng phát hiện ra khả năng kì lạ, cộng thêm sự xuất hiện bí ẩn của các Thợ săn bóng tối, và những màn hành động khá đẹp mắt khiến khán giả thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên hứng thú tồn tại được khoảng 20 phút đầu phim. Trong hai phần ba tiếp theo, đạo diễn Harald Zwart cố gắng làm hài lòng các fan của bộ tiểu thuyết bằng cách nhồi nhét các chi tiết và những câu nói được yêu thích nhất truyện vào bộ phim, gần như không quan tâm tác dụng của những tình tiết này đến plot và mạch phim. Diễn biến phim cũng vì vậy mà lê thê, thiếu hẳn căng thẳng hồi hộp. Trong lúc đó, các nhân vật phụ gần như không được giới thiệu. Không ai biết họ từ đâu ra và liên hệ thế nào với các nhân vật chính. Tình cảm giữa các nhân vật nói chung được phát triển rất kém, nếu không muốn nói là hoàn toàn bị bỏ lửng. Vô số những tình tiết, ví dụ như Thành phố Xương là gì, mấy ông thầy tu tại sao lại may miệng, hình dạng và chất liệu kì lạ của vũ khí, v.v... không được giải thích.

Sau đó thì đạo diễn dường như cũng nhận ra bộ phim đang diễn suông từ ngữ trong sách và quyết định bật mí twist to nhất phim bằng cách nó thả thẳng xuống mặt khán giả, chẳng quan tâm lắm đến việc từ đầu phim tới giờ chả có cái hint nào liên quan đến twist đó hết. Tình tiết càng vụn và thiếu liên kết hơn nữa. Bộ phim hơn 2 tiếng nhưng khán giả cảm thấy dài hơn rất nhiều.

Công bằng mà nói thì các cảnh hành động nhìn khá thật, không có cảm giác điêu điêu do lạm dụng CGI hay dụng cụ hỗ trợ. Tạo hình Học viện và Thành phố Xương đẹp. Tuy nhiên do mạch phim thiếu liền mạch và dài dòng, phần hành động không thể cứu vãn được cả bộ phim.

Trong khi Jace của Jamie Campbell Bower nhận được phản ứng tương đối tốt từ khán giả thì Lily Collins tiếp tục gặp khó khăn trong việc chứng tỏ cô không phải là bình hoa di động. Diễn xuất của cô, tuy khá hơn các phim trước, cũng khó có thể gọi là tiến bộ rõ rệt.

Kết luận: các bác nên mua sách về mà đọc, hay hơn nhiều. Dù là fan của bộ truyện, em cũng khó có thể khen bộ phim này. Việc phim chuyển thể tôn trọng nguyên tác là tốt. Nhưng đã gọi là phim thì phải hành động, dùng ngôn ngữ điện ảnh chứ không thể diễn suông quyển truyện được.
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

30/8 chiếu rồi chắc đi xem thử ntn
 

oitroi

Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

Em cũng có đọc review trên các trang nước ngoài rồi, và nó cũng chê bộ phim này tơi tả,,,Tính lễ đi coi với gấu ở galaxy kinh dương vương lúc 20h30, chờ coi các bác VN mình review thế nào, ai dè các bác cũng nhận xét y chang phim dở. hjchjc. Chắc coi Lửa Phật vậy, mà hiếu lúc chiều chả thích. Mỗi phim này chiếu lúc giờ đẹp 20h30.
 

trochoivui

New Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

chắc sẽ đi xem phim này
 

hiepkmai

Well-Known Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

Sau kho đọc bài đánh giá mình quyết định sẽ... đi mua truyện về đọc :D
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

Phim này so với Elysium thì sao các bác?
 

huanpham

Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

Phim này so với Elysium thì sao các bác?

Hai món hoàn toàn khác nhau bác ạ:

- Elysium dành cho các bác mê hành động và đã có bài đánh giá rồi.

- MI: CoB dành cho các bé teen, fan của truyện. Bác có thể so phim này với bộ Chạng vạng chứ khó mà so với Elysium

Riêng mình: xem phim này mà đi ra đi vào nghe điện thoại 3 lần (mình quả là bất lịch sự với 2 em teen ngồi cùng hàng ghế! Sorry!). Ngồi được 2/3 phim thì về ra quán cà phê ngồi và viết những dòng này. Chắc do mình "già" rồi nên không coi được mấy phim này: hồi trước coi The Host cũng ra về giữa chừng mà thật lòng chả tiếc nuối gì!
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Mortal Instruments – Thành phố xương: Đúng là … “thành phố buồn”

Mortal Instruments – Thành phố xương: Đúng là … “thành phố buồn”

attachment.php

Chắc bạn đang thắc mắc, sao tự nhiên lại có “thành phố buồn” ở đây, chả là hôm nay đi coi phim “Thành phố xương” (Mortal Instruments - City of Bones) mà nó lại khiến cho mình có cảm giác là thành phố buồn, mà không chỉ có buồn thôi mà còn có cả … buồn cười.

Đầu tiên xin có một chút cảnh báo là trong phần review có thể có spoil (không ít thì nhiều) và mình thì bước qua cái tuổi “tiền mãn teen” rồi nên góc nhìn có hơi hướng “khuynh tả” một chút.

Phim này được chuyển thể từ truyện nên giống như bao phim fantasy chuyển thể khác, nếu không đọc truyện thì bạn sẽ có đôi chỗ khó hiểu (thậm chí những phim được coi là thành công như Harry Potter cũng vậy), mình chưa đọc truyện này nên thôi vừa coi vừa tưởng tượng và cái nào không hiểu thì thôi, coi như là đạo diễn không có nhiều thời gian để giải thích, dành thời lượng phim cho chuyện khác.

attachment.php

Cái đầu tiên ấn tượng ở phim này là hiệu ứng và các cảnh hành động khá tốt, màu sắc của phim cũng phù hợp, tuy không phải là hoành tráng như các phim bom tấn nhưng có thể nói là ngon lành, không có gì phải chê trách. Nếu có chê thì mình sẽ chê phần nhạc phim, nhiều chỗ khiến mình cảm thấy … buồn cười, cả đám đang căng thẳng, chuẩn bị đập nhau với ma cà rồng mà quất nhạc dance xập xình trong một khung cảnh tăm tối u ám, chắc có lẽ phim này muốn thể hiện phong cách âm nhạc khác biệt chăng.

Khen nữa là em diễn viên chính nhìn dễ thương quá, tất nhiên diễn xuất chưa được tốt nhưng yêu cầu đối với một phim như thế này thì là ổn. Vai nam chính diễn tốt, các nhân vật phụ cũng tròn vai. Vậy nên về diễn xuất của các diễn viên trong phim này mình thấy được, ai yêu cầu cao hơn thì mời qua xem phim nghệ thuật chứ phim giải trí thì vậy là được rồi.

attachment.php

Điều buồn và cũng là buồn cười ở phim này chính là kịch bản và đường dây dẫn phim. Phim mở đầu với ý tưởng phát hiện ra thân phận thật, lao vào cuộc phiêu lưu cứu người thân, tiêu diệt trùm cuối, thế giới yên bình. Nhưng xem đến nữa phim bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên, sao tự nhiên nó chuyển sang tình cảm vậy, chuyện tình tay ba tay tư như phim Hàn và bạn sẽ phát hiện thêm là thời buổi này, “chỗ nào cũng có gay”.

Thôi thì cũng thông cảm là phim fantasy dạo này hay lồng tình yêu tình báo vào, đôi khi nó thành tiết tấu chính cho phim luôn ấy chứ, như Twilight ấy. Chỉ buồn cái là phim này dành hơi nhiều thời gian cho những đoạn tình cảm đó mà lại ít ỏi thời gian giới thiệu các nhân vật phụ và cho người xem thấy rõ hơn nữa sự dữ dằn khủng bố của trùm cuối. Buồn tiếp là cái tên phim là “thành phố xương” mà cả phim chỉ có một đoạn duy nhất khi anh nam chính nói “Chào mừng đến với Thành phố xương” thì mình mới nhận ra là mình đang coi phim này, vậy nên ai từng thắc mắc “Lửa Phật” mà chả thấy phật đâu thì đây, phim Hollywood cũng đầy phim đặt tên chỉ dựa vào một tình tiết ít ỏi và không ảnh hưởng nhiều đến nội dung phim như vậy.

attachment.php

Ở bài review trên của bạn HaThao có nói về cái twist, thực ra coi được nữa phim là mình đoán ra rồi. Đến khi cái twist xuất hiện và đập vào mặt mọi người (như bạn HaThao nói) thì mình lại cảm thấy buồn cười thích thú, thế là vừa được xem phim fantasy hành động vừa có cả lãng mạn bi kịch kiểu Hàn Quốc nhé, lời thế rồi còn gì. Ngoài ra, kịch bản phim này quả thật là khá mơ hồ, thiếu chặt chẽ, đôi khi bạn sẽ thốt lên, “vậy là sao?” (chắc xem phần 2 hoặc đọc truyện đi sẽ rõ).

Tóm lại thì phim này có nên xem không, nếu bạn là fan của bộ truyện này thì nên xem cho biết, có thể có chút thất vọng nhưng chắc là không nhiều đâu. Nếu bạn chưa đọc truyện mà tầm tuổi mình, tức là 25t trở lên, thì khi xem nhớ tưởng tượng và tự logic hóa câu chuyện. Còn nếu bạn là teen, “yêu màu tím, thích mộng mơ” và thêm một chút ham muốn phiêu lưu, thì hãy đi xem ngay, rất thích hợp (hôm mình đi xem teen chiếm hết 80% khán giả trong rạp). Àh, nhắc lại là em Lily Collins dễ thương quá, kết em ấy rồi đới.

BuiAn@hdvietnam
 

suacwuy

New Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

Haizzz mình 26t rồi hết cái tuổi xem phim này rùi, mà đi xem em thì cùng vài e teen may ra mới được.
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

Ah` mình vẫn còn teen nên phải đi xem thôi ;))
 

angel_of_dead_91

Well-Known Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

Lại film tuổi teen người, ma cà rồng với người sói. Để tiền coi film khác (cá nhân) :(
 

HLT

Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

Lily Collins ??? hình như e này đóng Mirror mirror với Julia Robert thì phải. Cũng kiểu vui vui, fantasy!!!
 

snicker740

Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

Cho mình hỏi ngoài lề chút. Đọc nhiều bài bình luận phim thấy các bạn có hay dùng từ "twist". tra từ điển thì ra ngay thôi, nhưng ko hiểu là nghĩa thực tế khi các bạn dùng ở đây là gì ạ.
VD: Ở bài review trên của bạn HaThao có nói về cái twist, thực ra coi được nữa phim là mình đoán ra rồi. Đến khi cái twist xuất hiện và đập vào mặt mọi người (như bạn HaThao nói) thì mình lại cảm thấy buồn cười thích thú, thế là vừa được xem phim fantasy hành động vừa có cả lãng mạn bi kịch kiểu Hàn Quốc nhé, lời thế rồi còn gì
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

Cho mình hỏi ngoài lề chút. Đọc nhiều bài bình luận phim thấy các bạn có hay dùng từ "twist". tra từ điển thì ra ngay thôi, nhưng ko hiểu là nghĩa thực tế khi các bạn dùng ở đây là gì ạ.

twist là từ được dùng để nói về nút thắt của phim, hé lộ ra điều bất ngờ, nó gần như là điểm chính yếu để giải quyết vấn đề trong phim :)
 

kimita123

Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

Lần đầu nhìn thấy cái Poster cùng cái tựa phim là đã xác định không coi ngày từ đầu
fuck_that_yao_ming_low.jpg
 

ghostnub

New Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

mình 3x rùi xem ok ko ta ? >.<
 

Khohoathinh

New Member
Ðề: Mortal Instruments – Thành phố xương: Đúng là … “thành phố buồn”

Mới đọc qua nghe có vẻ hay các bác nhỉ ^^
 
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

thui mình già rùi ở nhà gặp nhấm now you see me
 

trochoivui

New Member
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

phim có vẻ hay, thích những thể loại phim này
 
Ðề: Mortal Instruments - City of Bones: Lại một phim chuyển thể nữa

ôi đã quá tuổi để đi coi phim teen rồi, nhưng mà vẫn thấy thèm thèm đi coi quá, hoho
 
Bên trên