Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

pterpm

Well-Known Member
Mùa hè sắp hết, các em nhỏ đã tựu trường mà chưa đưa gia đình đi chuyến nghĩ hè nào cả. Nhân tiện ngày lễ lao động được nghỉ phép một ngày nên làm một chuyến Road Trip ngắn cho các ku nhóc nhà

Branson là một địa danh du lịch khá nỗi tiếng của bang Missouri, nằm trên ngọn núi Ozark Mountains với dân số là 10,520 theo Census năm 2010(Theo wikipedia)

. Mỗi năm bình quân có khoảng 8 triệu du khách tới địa danh này và mang tới cho thành phố này hơn $12 triệu USD tiền thuế mỗi năm do hơn 38 ráp hạt lớn nhỏ đem tới cho thành phố này và các nhà hàng, khách sạn và các hình thức vui chơi, giải trí khác nhau

3h sáng em lồm cồm bò dậy, chuẩn bị các thứ và lên đường. Chạy được khoảng gần 160km do uống nhiều cafe quá nên bí, thế là phải ghé vô trạm dừng chân (Rest Area) dành cho những người chạy xuyên bang vô nghỉ ngơi và giải quyết vệ sinh

9649026592_d9fbbc3f6f_b.jpg


Móa ơi, sáng sớm bảnh mắt ra không ai làm vệ sinh chỗ đó , mấy tay chạy xe tải vô làm tè le , thấy mà ớn

9645779101_20a400db7a_b.jpg


Nơi đây cũng là trạm dừng chân cho các tay chạy xuyên tuyến quốc gia. Họ mở máy xe và ngủ luôn trong xe vì trong khoang máy có một cái giường nhỏ có thể ngủ một người. Thỉnh thoảng có có gọi cho nhau và nếu có nhu cầu có thể gọi các bà tới ...và...? . Họ chạy xe được tính theo chuyến, theo giờ hay theo số km mà họ chạy. Các tay lái xe tải luôn luôn có bộ đàm với kênh riêng biệt có thể liên lạc với nhau và giúp đỡ nhau nếu khi cần thiết

Lọ mọ sáng sớm lo đi thế nào mà quên đổ xăng, xăng chỉ có nửa bình mà đang chạy xăng báo hết. Vừa chạy vừa cầu khẩn xin cho lết được đến chỗ đổ xăng , không nằm dọc đường không biết gọi ai cứu,mà dân ở đây thì có quen biết ai đâu, mà dừng giữa đường thì nguy hiểm đủ điều. May quá, từ lúc đèn báo đến lúc lết đến nơi đổ cũng gần 30km

9649149424_cc166f47d3_b.jpg


9645914081_c5d87fc86f_b.jpg


Vì là tuyến đường liên tỉnh ( Interstate highway ) nên các tay lái xe tải( trucker) thường ghé để đổ xăng, họ có trạm đổ riêng, vì chạy bằng dầu diesel

9649131404_dc2d0922d4_b.jpg


Còn tiếp...
 

pterpm

Well-Known Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

Tiếp tục nhé các bác

Sau khi đổ xăng, em rẽ từ đường nhỏ ra xa lộ để tiếp tục chặng đường tới khu du lịch nổi tiếng ở bang Missouri

9664364085_815e896470_b.jpg


Trên đường đi thỉnh thoảng bắt gặp một đoàn xe máy phân khối lớn chạy theo từng đoàn. Thường thì các tay bikers chạy theo nhóm vì hỗ trợ lẫn nhau , cộng thêm như thế an toàn hơn để xe lớn không lấn vô phần đường của mình. Ở đây khi xe máy chạy trên đường nếu theo đoàn thì chiếc đầu tiên chạy bên trái trong vạch dành cho xe hơi, xe kế tiếp sẽ là bên phải phần đường,xe thứ ba thì lại bên trái theo đội hình zig zag . Vì ngày lễ nên khách du lịch rát nhiều, lâu lâu lại có bẳng hiệu yêu cầu khách du lịch giữ gìn vệ sinh cho đường xá, không nên xả rác

9667593592_d2f70045da_b.jpg


Ngồi trên xe sáng sớm thì buồn ngủ, hết cafe thì cứ kiếm đồ tăng lực chứa nhiều caffeine như Redbull hay Starbuck energy drink uống miệng thì cứ kiếm đồ đút miệng cho đỡ buồn ngủ. Sáng sớm không có ai nên cứ download chuyện kể audio từ Vietlove.com về bỏ tai nghe cho hết buồn ngủ

9667631894_4bb38e8312_b.jpg


9667627520_0b3e4a457c_c.jpg


Chạy thêm khoảng 200km thì mấy nhóc con bắt đầu dậy và phải kiếm thêm một trạm dừng chân để xả

9667781326_cec57a35ce_b.jpg


Hihi, trước cửa vô điều cắm bảng nhắc nhở cấm xả rác bậy bạ, nếu không bị phạt mức phạt cao nhất tới 1ngàn usd hay một năm tù giam

9667781062_04fd734423_b.jpg


Vì sáng sớm không có ai nên mới dám chụp trong đây, nhà vệ sinh gọi là tương đối sạch sẽ vì là câu tiêu công cộng như thế cũng gọi là tạm ổn

9667585388_dac86ab90c_b.jpg


Bước ra ngoài cửa bên phải là một bộ phận máy phát điện nho nhỏ nhờ sức gió để cung cấp điện cho đèn trong khu vực nhà vệ sinh

9664350149_d42e83baae_b.jpg


Trên xa lộ các bảng đường chỉ rõ các lối vô đường trong để cho khách du lịch rõ ràng và chuẩn bị trước

9664347793_e55473cc6c_b.jpg


Từ xa lộ xuyên tuyến (interstate highway 44) vô đường xa lộ kế tiếp để đi Brason, vì là khu du lịch khá nổi tiếng nên trên xa lộ dẫn vô đó các bảng hiệu quảng cáo các nhà hát, khu vui chơi rất nhiều


9664750965_1ce300f2a5_b.jpg


9667575270_9f25839918_b.jpg


Show Dixie Stampede do cố nghệ sĩ Dolly Parton cũng khá nổi tiếng với các thú vật rát thích hợp với trẻ nhỏ

9667979670_fd6960dca5_b.jpg


Vì nằm trên khu vực núi Ozark mountains nên đường đi nhiều dốc và cong , nhiều con dốc rất cao, từ đỉnh dốc thả với tốc độ tối da là 128km/h mà lên tới đỉnh dốc bên kia cùng giữ chân ga không tăng tốc hay đổi số thì tốc độ tụt xuống lại khoảng 96km/h

9667569160_f309689222_b.jpg


Vì mua vé xem xiếc của tung khựa acrobat of china và khách sạn Radisson nên phải ghé trung tâm bán vé đó để lấy vé, khoảng một exit trước khi vào đường số 76 nôỉ tiếng của Branson

9668060760_69234c7db3_c.jpg


9667564916_bd8240aa16_b.jpg


Sau khi lấy vé xong, quay lại xa lộ , exit kế tiếp là đường 76 , con đường chính của khu du lịch Branson, đầu ngõ vô với biển Welcome và lưu ý khách du lịch giữ gìn vệ sinh chung cho khu vực

9664842883_8676ed01b8_b.jpg


Vì xuống con đường 76 nay chỉ còn lại duy nhất có một lane mỗi bên và lane trung tâm để khách có tể rẽ trái nên thường kẹt xe rất nhiều mỗi khi lễ đến, đâu đâu cũng có bảng hiệu quảng cáo cho nhà hát và các khu vui chơi nên rất nhộn nhịp, tấp nập khiến không khí lễ hội càng thêm háo hức

9664836931_7f456732a3_b.jpg


Lái xe từ sáng sớm, chẳng có gì bỏ bụng mà mới có 6h sáng nên ít có nhà hàng nào mở cửa sớm như thế, đành gặm đồ ăn nhanh Mc Donald . Vậy mà bà con cũng xếp hàng rồng rắn để order đồ ăn

9664833429_33a846a1e3_b.jpg


Đồ ăn sáng ở đây quanh quẩn cũng bao nhiêu thứ như trứng, xúc xích và khoai tây thế này,cộng thêm ly nước ngọt và thế thôi, chẳng được tô phớ, bát bún nước như ở Việt Nam mình

9667562114_db3f83cb1a_b.jpg


Gọi cho khách sạn Radisson thì điều không có phòng để check -in vì khách du lịch đã book hết chưa trả phòng mặc dù khách sạn có tới mấy trăm phòng. Vừa mệt , buồn ngủ , chẳng biết chỗ nào đi hết đành nghe theo gấu vô khu vực Outlet shopping đi shopping vậy. Chỗ này đông kinh khủng, phải mất hơn 30 phút chạy vòng quanh khu parking em mới tìm được chỗ đậu xe

9667780472_c6e07d4265_b.jpg


Gấu thì vô shopping quần áo , còn em thì chui vô đây tìm đồ

Vô ba cái chỗ này em chỉ dám chụp lén nên hình ảnh nó cứ bị mờ câm, không người ta nói mình chết hihi , chỗ này chỉ dành cho quý ông mà thôi, cứ thoải mái mần mò , sờ nắn các em nó

9667559776_c9c11d2ec7_b.jpg


9668222944_c590354154_b.jpg


9668232270_267ca7404a_b.jpg


Hic, tới giờ đi làm rồi..khi nào rảnh sẽ up tiếp nhé
 

pterpm

Well-Known Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

Các bác cùng em đi shopping nhé , các ông thì vô đây. Còn các bà thì vô chỗ của phụ nữ



Thế giới của các bà, cơ man nào ví và ví. Các ông gen tơ mơn nào móc ví trả tiền nhé

9666107307_4a68a59f19_b.jpg


Bà nào cũng xách ra tính tiền thì các ông cày kiếm tiền có mà sặc cơm

9666106885_3fa7f07b3b_b.jpg




Ai nó kinh tế bị suy thoái đâu, với tốc độ shopping chóng mặt của các bà, nên suy nghĩ lại khi nói thế

9666096677_1922b4278f_b.jpg


Chỗ đậu xe thì đông nghẹt , không có chỗ đậu

9666093669_279286ba05_b.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pterpm

Well-Known Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

Một thương hiệu tiệm ăn khá nỗi tiếng của Mỹ vào những thập niên trước đây

9666182799_1a606c8738_b.jpg


Thế giới của những đôi giày cho mọi lứa tuổi

9669411450_2e83f8fc90_b.jpg





Các bác hãy cùng em vô đây sắm bộ đồ để chạy bộ nhé. Một thương hiểu về đồ thể dục thể thao nỗi tiếng ở đây

9669330208_c9c246dccb_b.jpg


Quần áo thể dục

9669329966_e9ddcc25b2_b.jpg


Kiếm cái mũ đội đầu cho khỏi nắng đê

9666097279_b13f769b7a_b.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pterpm

Well-Known Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

Dẫn theo các cô cậu nhóc , đây là thiên đường của những ước mơ của các cô cậu ấy và chúng ta cùng ghé thăm nhé. B

9666093419_e935e85d99_b.jpg


Bước vào cửa, trước mặt là những búp bê trong những phim thần thoại, những màu sắc thật rực rỡ và vô vàn những mẫu mã khác nhau đã khiến các cô bé dù có khó tính hay khóc nhè cũng phải trầm trồ khen ngợi và ngắm nghía

9667238241_4fc562f4ae_b.jpg


Với hàng núi các nhân vật như Mickey Mouse,Minnie Mouse hay chú vịt huyền thoại Donald Duck , Daisy Duck

9666092411_19f588ce76_b.jpg


Với Buzz Lightyear và Woody trong phim Toy Story

9669321546_3c75b13279_b.jpg


Và với những bộ đồ của những Hero trong các phim của Marvel , DC Comic đã khiến các cô , cậu nhóc của chúng ta khó có thể rời bước và nhất định đòi bố mẹ phải mua cho chúng một món quà làm kỷ niệm

9666091107_14995693c9_b.jpg


Cửa hàng kế tiếp sẽ do các ông bà biết làm điệu khi ra ngoài trời nắng cháy.Một thương hiệu kính mát nổi tiếng

9666087333_2e0256706e_b.jpg


Chúng ta cùng làm một cặp mắt kiếng nhé

9666082343_eb6a84bae2_b.jpg


9666081323_c7df49d147_b.jpg


Giảm hơn 40% nhưng giá chót cũng phải trên trăm USD/cặp,chơi đồ hiệu nó khác người ta ở chỗ đó

Khách sạn đã gọi lại và cho biết đã có phòng ở lầu 8 kế tầng trên cùng đã sẵng sàng, rời khỏi khu vực shopping cũng là một điều thật khó khăn vì xe cộ di chuyển trên đoạn đường 76 như mắc cửi

9670579026_a513b5cc12_b.jpg


Đi ngang qua nhà bảo tàng cũa những sự kỳ quái trong thế gian Ripley's Believe It or Not! với kiểu xây nhà đã bị nứt toác ra và đổ nát, với mái ngói đã bị đổ và rớt xuống đất

Ripley's Believe It or Not! Là một tập đoàn được thành lập bởi Robert Ripley , là nơi sưa tập những điều kỳ quái trong nhân gian và đưa đến độc giả qua truyền thanh, ti vi và các sách vở về truyện tranh. Với sự sưu tầm đồ sộ hơn 20,000 hình ảnh, 30,000 những sáng tạo kỳ dị và hơn 100 ngàn tấm hình khác nhau đã thu hút được sự chú ý của độc giả mỗi năm hơn 12 triệu người (nguồn wiki)


9670647246_cf2af62d2c_b.jpg


9667462935_6d874bc4c1_b.jpg


Đã về tới khách sạn , chuẩn bị tắm rửa ,ăn trưa và chuẩn bị đi xem show tối nay của tung của

9667487205_84c5f6f447_b.jpg


Từ cửa sổ phòng khách sạn , có thể thấy xa xa là các nhà hát, sân vui chơi giải trí chỉ đối diện bên đường có thể bước qua bên kia đường

9670741638_f295a0328d_b.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zankita14

New Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

đặt gạch hóng chuyện của Bác.
 

explorer

Well-Known Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

Những kiến trúc nứt nẻ nhìn ấn tượng thật

Tiếp tục nhé Anh Hổ
 

tieulong_001

Active Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

Hơi bị lộn xộn trật tự ảnh kìa bác, cơ mà đẹp quá, mong bác tiếp tục!
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

Không biết bác có vào tòa nhà Ripley's không nhỉ, hóng ảnh.
 

ls80

New Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

Xem ảnh của bác mà em nhớ đến thời gian ở MO. Em học 2 năm ở MSU, Springfield, MO. Thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng ghé Branson chơi. Khu này có Branson landing vào buổi tối cũng vui
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

Tiếc quá, em không vào đó bác ạ. Nhưng em có vào Hollywood Wax Museum

Em cũng mong có ngày được ghé thăm Hollywood Wax Museum, hiện mới chỉ vào cái Wax bên Thái mà đã thấy mê rồi.
 

soildsnake

Active Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

O.M.G ước chi em đc ở trong cái khu giày đóa.... nhìn giày mà phát thèm
 

trochoivui

New Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

xem ảnh thui mà cũng muốn được đi một lần
 

JupR74

Active Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

Máy ảnh bác chụp đẹp lắm bác ơi.....
 

pterpm

Well-Known Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

Từ cửa sổ khách sạn, có thể thấy một phần của các nhà hát đối diện

9670205569_d99863d6de_b.jpg


Thấy cả nhà hát của cố ca sĩ nỗi tiếng một thời như Andy William


9670228863_4697300571_b.jpg


Race track cho khu vui chơi , trong đó có go cart dành cho mọi lứa tuổi

9673431708_685210f974_b.jpg


9674544719_44d5f281b4_b.jpg


Tranh thủ xuống hồ bơi của khách sạn , cho tụi nhỏ bơi lội chút ít rồi thay quần áo chuẩn bị đi show xem xiếc của tung của, đói quá, đành vô Jimmy John sub làm đại rồi tranh thủ đi không kịp giờ

9674537843_6e6aa8fb20_b.jpg


Trên đường đi thấy xa xa , những người chơi những trò chơi mạo hiểm như Bungee Jumping. Người chơi sẽ được ngồi vào cái ghế , hai bên có hai cái cột rất cao, phải cao tời mấy tâng lầu,trên đỉnh cột dây cao su , đại loại giống như cái ná trẻ con chơii, thay vì viên đạn thì thay thế vào đó là người ngồi. Kéo căng ra và bắn đi, mịa ơi, nó lộn tùng phèo, mình mà chơi có mà ói hết ra

9677764728_fa86c650dc_b.jpg



Sao lại có King Kong xuất hiện , leo lên tòa nhà thía kia, đó là nhà bảo tàng Hollywood Wax Museum, ngày mai em sẽ ghé chỗ đó


9674536171_3ef7e09127_b.jpg



Ở đây , các bạn nếu có tiền, có thể ở khoảng hơn một tuần hay hơn nữa, để có thể đi xem tất cả các show ở đây. Vấn đề là có bao nhiêu tiền để mà tiêu vào mấy chỗ đó

9674531173_9dfb93c60d_b.jpg


Đã tới nơi , nhà hát acrobat of china

9677761978_434c9a7c34_b.jpg





Bên trong lobby của rạp hát, cũng chẳng có gì đặc sắc, có vẻ nghèo nàn. Nơi đây là trung tâm du lịch nổi tiếng nhưng cách bài trí có vẻ rẻ tiền, không được như mong đợi


Để mỗi cái tượng, hai cục đá mà em chẳng hiểu là trang trí hay phong thủy gì đó và quầy bán hàng lưu niệm bé tí

9677751480_1ae6a1999d_b.jpg



9674520031_ba265b6a38_b.jpg


Vì lý do bản quyền và vì sự an toàn cho các diễn viên xiếc, nên không được quay phim (nhất là dùng flash) nên em tôn trọng không thể chụp bất cứ tấm hình nào trong xuốt buổi diễn

Giá vé cho show dao động khoảng từ $35-55 usd nếu là ghế VIP gần khán đài. Em mắt yếu nên ngồi gần xem cho nó rõ. Nói chung thì show diễn rất hay, nhiều màn nguy hiểm và phong phú. Có cô trẻ tuổi kia cứ như người không xương, cái ổng vẻn vẹn có 12 inch mà có thể gập đôi người lại chui qua. Không biết bao giờ Việt Nam ta có thể có một show diễn như thế, phải đầu tư và huấn luyện rất nhiều mới được như thế

Nói tóm lại là cũng đáng đồng tiền, nhưng có cái thế này. Trước buổi diễn có chiều về sự hoành tráng của tung của, cái gì cũng hay và nhất hết, mịa mình tới để xem show có cần xem ba cái linh tinh kia đâu. Còn một điều nữa làm em nhớ đến thời bao cấp, đó là giữa buổi diễn, đèn tự nhiên sáng lên và nó khán giả nghĩ ngơi, đi ..giải và để bán đồ ăn , thức uống ...kekeke hình như Châu Á giống nhau thì phải

Hết show diễn ra ngoài cũng gần 11h tối, các nhà hàng điều đóng cửa, lại đói nên mò vô đây làm vài ba cái Hamburger cho bữa ăn tối. Giá cả cũng mềm độ $4.5 USD/cái

9678635175_f762c680e0_b.jpg


Trước khi đi ngủ, làm một phát từ cửa sổ khách sạn, thành phố về đêm của Branson


9682111812_fe711aac75_b.jpg


Thế là kết thúc ngày đầu, hẹn các bác vào ngày thứ hai đi Hollywood Wax Museum và Ride The Ducks nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:

truonghd

Well-Known Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

Hay quá bác Hổ [-O<
 

pterpm

Well-Known Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

Thế là môt ngày mới lại bắt đầu. Em có cái tính là khó ngủ khi đi nằm trên giường lạ, biết đó là khách sạn cũng thuộc loại là 3 sao rưỡi hay chi đó, nhưng cứ tưởng tượng những người nằm trên đó làm cái gì xong ....:D rồi trây trét lên đó là khó ngủ rồi. Sáng sớm bò dậy, kiếm ly cafe uống ,ngoài kia trời vẫn còn chưa sáng

9681203509_89d1b44b27_b.jpg


Cả nhà điều đã dậy , hôm qua nhớ có chạy qua chỗ nhà hàng con gà nên quyết định ghé ăn thử nó thế nào


9684361450_3b6a9ac597_b.jpg


Ăn sáng buffet $20/người, nhiều món ăn thật , nhưng vì là ăn sáng nên quanh quản cũng chỉ là trứng, xúc xích và khoai tây, chẳng đáng chút nào

9680779232_62b4bcf96a_b.jpg


Ăn sáng xong , bước ra ngoài cửa, kế bên có cái nhà hàng cối xay gió,

9681155753_da02975593_b.jpg


Mục tiêu kế tiếp là ghé nhà bảo tàng Hollywood Wax Museum, lái xe độ 5 phút là tới vì các khu giải trí tập trung trên con lộ 76 là con đường chính ở đây , độ khoảng 1 cây số mà thôi

9677538989_26a46f82d4_b.jpg


Bước vô cửa thấy mấy tượng hình nắn bằng sáp cử như người thật, một số làm rất khéo, nhưng cũng có một số làm không giống như nhận vật thật

9681246265_19346d2b7c_b.jpg



9684481492_15fb8c272b_b.jpg


9681244583_e729478162_b.jpg


Khi vào tới cửa sẽ thấy tượng hình con King Kong mở bàn tay ra và du khách sẽ đứng vào đó giả bộ bị sợ hãi khi bị Kingkong nằm vào bàn tay và chụp hình, khi tham quan xong sẽ lấy hình lưu niệm , độ khoảng $11 usd/tấm

9684487702_a0ed6eab16_b.jpg



Bây giờ em chơi trò đoán cùng mấy bác nhé, em sẽ đánh số thứ tự vào hình sau đó các bác cho em biết tên nhân vật và trong phim nào nhé. Thử tài các bác mê phim đây

1.

9681247427_e6da71cce4_b.jpg


2.

9677520551_7a47795098_b.jpg


3.

9680767142_af5b1f9d8b_b.jpg


4.

9677518263_f3e9e66b10_b.jpg


5.

9677516987_5af99042b4_b.jpg


6.

9677528365_300537cefd_b.jpg


7.

9684604120_9575597902_b.jpg


8.

9684600622_f50ae1ca13_b.jpg


9.

9681358695_c9fbcebfbe_b.jpg


10.

9684596272_85de1a870a_b.jpg


Còn tiếp...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pterpm

Well-Known Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

11.

9684595418_eaeb6a6de8_b.jpg


12.

9684583910_07b4fdd4af_b.jpg


13.

9681353695_29063ed564_b.jpg


14.

9684591040_07e14dba58_b.jpg


15.

9684589178_8225f801d1_b.jpg


16.

9681344143_a4c80eed8d_b.jpg


17.

9684586264_ebb7e761c0_b.jpg


18.

9684581446_0dddee823e_b.jpg


19.

9681341277_4c388cfa58_b.jpg


20.

9681339437_23e4f1bf01_b.jpg


Còn tiếp...
 

allimage

New Member
Ðề: Một chuyến du lịch cuối hè ở Branson-Missouri

ảnh bác chụp đẹp quá...
đúng là nước ngoài...
rất văn minh, lịch sự...
nhà vệ sinh công cộng cũng rất sạch sẽ, mua hàng thì cũng xếp hàng trật tự...
thích thật...
 
Bên trên