Nắng (2016) - Pete's dragon (2016)

acquycodon

Active Member
Mình đi xem hai phim này gần như cùng lúc nên gộp lại thành một bài chia sẽ cho nó gọn với đỡ tốn thời gian của anh em ( nghe đồn mem Hdvietnam lười đoc lắm) :p

1. Nội dung :
Hai bộ phim đánh vào khán giả trẻ tuổi,nhỏ tuổi nên nội dung khá là đơn giản. Đặc biệt là phim Chú chó của pete. Bạn cứ tưởng tượng là cỡ một tay mơ như bạn vẫn có thể nghĩ ra một câu chuyện như thế, mà có khi còn làm nó hay hơn.
Gọi là con chó vì vẫn như lẽ thường, tất cả thú cưng trong phim Mỹ đều giống con chó. Đến Con người trong Chú khủng long tốt bụng cũng y chang con chó mà. Được cái nó đơn giản, liền lạc, không phải động não và cũng chẳng có chút bất ngờ nào, nên phù hợp với trẻ em, anh chị em đưa con em mình đi xem rất phù hợp.
Còn Nắng (2016) xem chừng nó phức tạp hơn nhiều. Mở đầu câu chuyện thì hai mẹ con nhà kia hơi khùng bỗng đâu nhặt được hai thằng du côn, rồi tưởng đâu cái thằng giang hồ kia nó dính vào chuyện gì căng thẳng lắm, nhưng không phải nốt. Mà như Trấn Thành nói : mày đánh đại ca nó, mày sợ công an chi? Đoạn sau khá li kỳ, kiểu cảnh sát sinh sự cách đây chục năm. Và cái kết anh em chờ bắn nhau ì xèo là không có đâu nha, kiểu sắp phá cửa xong vào thì thằng ăn cướp nó mở cửa tự thú cho đỡ phá cái cửa, tiền cả đấy. :( Ông cảnh sát trưởng gì đó còn kinh hơn cả Conan vì đoán trước được mọi việc. Thiên tài.
2. Diễn viên, diễn suất :
Pete's dragon - không có gì để nói nhiều vì toàn diễn viên gạo cội, diễn khá tròn vai. Tạo hình con rồng lạ lạ.
Nắng - Diễn viên phim này phải nói là khá hoàn hảo.
Thu Trang có lẽ sẽ rất hạnh phúc vì mình được nhận một vai chính để đời như thế. Ngoại trừ vài cảnh cực nhỏ hơi miễn cưỡng ra thì chị diễn tuyệt vời. Mình nhận định đây không phải một vai dễ. Em bé đóng vai Nắng cũng tuyệt vời. Ngoài việc ông đạo diễn biến em thông minh và già dặn hơn tuổi và nói mấy câu thường thấy ở phim Việt ra thì đây là một tài năng lớn.
Anh trùm xã hội đen thì tất tuyệt vời nhé. Giang hồ phải như thế chứ. Đấm đá phải thẳng tay, hỏi câu nào ra câu đó, đoạn nói chuyện với thím Mưa trên cả tuyệt vời. 10 điểm cho anh trùm này.
Cái chú trưởng công an mặt đù đù, ngu ngu. Ổn. Anh cảnh sát gì đó diễn rất tốt. Ăn nói, sắc mặt, cử chỉ đều có thần thái. Đến cả chú ở trường bắn cũng tốt. Tất nhiên không thế không kể đến vị bồi thẩm đoàn hay thẩm phán gì đó. Không biết có nhờ hàng thật lòng tiếng hay không mà lúc xử án nghe rất đã tai.
Giờ đến thím Trấn Thành, cũng nhờ thím mà doanh thu lên cao tý, và công tâm thì không hẳn là do danh tiếng, mà phim thím cũng làm đước một số điều, tuy nhiên mình đánh giá không cao. Thím hợp với kịch hơn. Thím đóng vai giang hồ thì không ăn thua lắm.
Đặc biệt hai vai nữ chính đẹp và duyên cực kỳ nhé. Cô giáo dễ thương, hiền hậu, nhớ không nhầm thì thím này đóng vai cám gian ác. Phim này nhìn thím xinh, hiền. Còn thím bánh bèo còn lại xuất hiện vài cảnh cùng Trấn Thành nhưng cái thần thái sao mà yêu thế. Hot girl xuất hiện chỉ cần thế thôi.

3. Âm thanh, nhạc :
Pete's dragon - mình chờ đợi mỗi lần con Rồng xuất hiện thì rạp rung lên bần bật như phim Godzila mà không thấy. Phim Nắng không động lại gì nhiều.
4. Hình ảnh :
Pete's dragon cũng như bao phim Mỹ, phần hình ảnh trong có vẽ hoành tráng nhưng giờ nhàm chán rồi. Nó chả bù lại được phần nội dung.
Các cảnh quay trong phim Nắng khá chỉn chu, chả có gì đặc biệt nhưng mình thích.
5. Cảm xúc khi xem phim và có nên đi xem hay không :
Nắng như cái tên đem đến chút ấm áp giữa cái nền điện ảnh ảm đạm và như tuyệt vọng này. Chất lượng và nhiều cảm xúc thật. Cảnh quay và cách làm phim chỉn chu. Mình quan niệm diễn viên đều có tài, cái hơn thua của một bộ phim là đạo diễn. Nếu diễn một lần không đạt thì 10 lần. Và mình nghĩ phim này đạo diễn đã làm điều đó. Đến Hoài Linh diễn còn khen hay thì các bạn hiểu rồi chứ ? :D
Nếu so hai phim thì anh em xem phim có thể tự tin bỏ tiền ra xem phim Nắng. Hay ủng hộ điện ảnh nước nhà, vì đâu đó vẫn còn những người tâm huyết và tài năng cũng như có đạo đức nghề nghiệp.
Nắng, Tấm cám và một loạt phim có chất lượng gần đây có thể chưa hoàn hảo nhưng nó phần nào lấy lại niềm tin cho người xem. Không cái kiểu ra khỏi rạp mà tức ói máu vì vừa mất thời gian vừa tốn tiền lại chuốc cái bực mình như Hello cô 3, gia sư nữ quái, 1 mớ phim của Hoài linh...
 

D007

Member
ồ, cứ ngỡ Nắng sẽ gây thất vọng, ko ngờ bác chủ khen nhìu thế, có lẽ nên cân nhắc lại, dạo này rảnh, hay đi xem phim
 
Bên trên