Các bác ạ, nhà em 4 tuần nay bị "mù" internet. Mỗi tuần em gọi 1 lần để giục các bác FPT đến kiểm tra đường dây. Gọi đến lần thứ 2 thì đến, up được 2 tiếng đồng hồ chết tiếp ! Bó tay. Gọi thêm hai lần nữa nghe hứa suông.
Quả thực 4 tuần dài đằng đẵng đã thôi thúc em quyết định vĩnh biệt bác FPT và chuyển qua nhà cung cấp khác. Sáng nay điện thoại, 2 PM đến nối dây-được cái tiện vì em có sẵn hết rồi, mỗi việc đấu nối. Xong-không phí lắp đặt,không phải đi đăng ký do người ta làm thủ tục tại nhà, không giục giã, không chờ đợi, không bực mình, không phải đi nộp tiền mà ngồi nhà người ta đi thu ! Sướng ơi là sướng.
Mình quả đúng là quá dại ! ~O)
Quả thực 4 tuần dài đằng đẵng đã thôi thúc em quyết định vĩnh biệt bác FPT và chuyển qua nhà cung cấp khác. Sáng nay điện thoại, 2 PM đến nối dây-được cái tiện vì em có sẵn hết rồi, mỗi việc đấu nối. Xong-không phí lắp đặt,không phải đi đăng ký do người ta làm thủ tục tại nhà, không giục giã, không chờ đợi, không bực mình, không phải đi nộp tiền mà ngồi nhà người ta đi thu ! Sướng ơi là sướng.
Mình quả đúng là quá dại ! ~O)