Người dùng thất vọng về Internet vệ tinh của Elon Musk

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
"Nếu họ có thể lên vũ trụ thì ít nhất họ cũng có thể gửi cho tôi một cập nhật qua email chứ?" một khách hàng Internet vệ tinh than phiền.

Vừa qua, SpaceX đã phóng vệ tinh Starlink thứ 2.000 lên quỹ đạo, nhằm cung cấp Internet cho người dùng trên Trái Đất, nhất là ở những vùng ngoại ô mà các nhà cung cấp dịch vụ mạng thông thường vẫn khó tiếp cận.

Tuy nhiên, với từng đó vệ tinh được phóng lên và khoảng 1.500 chiếc đang hoạt động, một số khách hàng Starlink cho biết dịch vụ khách hàng của SpaceX gần như “không tồn tại'”, gần 1 năm sau khi trả khoản tiền đặt cọc 100 USD và họ không nhận được thông tin cập nhật nào.


Morgan Pace, một người muốn sử dụng Starlink để cung cấp Internet cho trang trại của người cha 70 tuổi ở Bắc California, cho biết vào tháng Hai năm ngoái, ông đã đăng ký sử dụng dịch vụ và đặt cọc 100 USD để đảm bảo có thể sử dụng trong 2 tháng sau.

“Nhiều tháng trôi qua và chẳng có liên lạc gì”, ông tức giận cho biết. Ông nói rằng không có số liên lạc của dịch vụ khách hàng Starlink trên trang web của SpaceX. Sau 10 tháng chờ đợi để dùng internet, ông đã yêu cầu hoàn lại số tiền đã đặt cọc.

"Tôi nghĩ Elon là một người rất thông minh và mong những điều tốt đẹp nhất cho ông ấy, nhưng tôi nghĩ dịch vụ khách hàng Starlink của ông không tồn tại", Pace nói.

Trang Insider trò chuyện với hơn mười người đã chờ đợi gần 12 tháng cho dịch vụ internet của Starlink. Tuy nhiên, họ không nhận được thông tin cập nhật nào từ công ty của Elon Musk về thời điểm Starlink sẽ có mặt tại khu vực của họ và thậm chí chưa biết liệu bộ công cụ kết nối đã được gửi đi hay chưa.


Jason Kirkpatrick sống tại Michigan đã nói với Insider rằng đã chi trả 100 USD để đặt cọc sử dụng Starlink vào tháng 3 nhưng quyết định yêu cầu hoàn lại tiền vào tháng 12 vì không có liên lạc nào từ SpaceX.

Kirkpatrick nói rằng khi đăng nhập vào tài khoản Starlink của mình, nó cho biết khoản tiền của anh đã được hoàn lại. Tuy nhiên, anh nói rằng mình chưa bao giờ nhận được tiền, đồng thời nói thêm rằng không thể liên lạc SpaceX để thông báo cho họ về vấn đề này.

Anh nói rằng cảm thấy "bị lừa". Kirkpatrick nói thêm: “Không biết bằng cách nào mà một công ty có thể lấy tiền của khách hàng nhưng không cung cấp dịch vụ."

Một khách hàng khác của dịch vụ Starlink, Scott Alexander, nói rằng anh đã đợi bộ kit Starlink gần một năm nhưng vẫn chưa chuyển đến.

SpaceX đã gửi email tới các khách hàng đặt Starlink vào năm ngoái, xin lỗi vì sự chậm trễ trong giao hàng và nói rằng tình trạng thiếu chip đã làm chậm tốc độ sản xuất thiết bị đầu cuối cho người dùng, đồng thời công ty cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Keith Bosse, người đã trả tiền đặt cọc cho Starlink vào ngày 25 tháng 2, nói rằng đơn đặt hàng của anh ấy đã bị dời lại, từ giữa đến cuối năm 2021 đến quý đầu tiên của năm 2022.

"Nếu họ có thể lên vũ trụ thì ít nhất họ cũng có thể gửi cho tôi một cập nhật qua email chứ?" Bosse nói.

Theo Genk​
 
Bên trên