Nhìn lại phim hè 2011

splendidriver

New Member
Bài viết của mình gửi cho kenh14 —> Điểm danh những trào lưu điện ảnh "hay ho" nhất hè 2011 - Mọt phim - Kênh14.vn

————————————

Một mùa phim bom tấn vừa mới kết thúc. Trong hành trang phim ảnh của các mọt phim có thêm những gì?

Đã từ lâu, mùa hè là thời điểm “vàng” để Hollywood gây “lụt” các rạp chiếu phim trên toàn thế giới với liên tiếp các bom tấn điện ảnh đắt giá trên mọi phương diện: cả từ kỹ xảo choáng ngợp, vốn đầu tư khủng, diễn viên đình đám, bối cảnh hoành tráng… Nhưng cũng vì số lượng hùng hậu như vậy, rất khó để tránh khỏi việc có những quả “bom xịt” lọt vào bên cạnh những siêu phẩm chất lượng khác.

110911cineTH01.jpg


Cũng như mọi năm, hè 2011 chính là thời điểm bùng nổ và cạnh tranh khốc liệt của hàng loạt “quả bom” điện ảnh vốn đã được những người đam mê điện ảnh mong chờ từ rất lâu. Hãy cùng nhìn lại một mùa hè “đầy khói lửa” này một chút nhé.

Các siêu anh hùng vẫn thi nhau tung hoành

Nhờ có kho tàng siêu anh hùng đồ sộ của mình, các hãng truyện tranh liên tục tấn công các rạp chiếu bóng trên khắp thế giới bằng những cuộc phiêu lưu viễn tưởng đầy hấp dẫn, đặc biệt là hãng Marvel. Khởi đầu mùa hè bằng Thor và sau đó là Captain America: The First Avenger, Marvel Studios cuối cùng cũng đã hoàn thành việc giới thiệu những gương mặt quan trọng nhất trong dự án điện ảnh mang tính “lịch sử” của mình – The Avengers – tập hợp 6 siêu anh hùng khác nhau đã từng xuất hiện trong các bộ phim riêng rẽ trước đó: Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Black Widow và Hawk Eye.

110911cineTH07.jpg


Giống như đã từng làm với Iron Man và Hulk, Thor cùng Captain America không hề phụ lòng khán giả khi đem đến những màn hành động đẹp mắt, kỹ xảo hấp dẫn. Câu chuyện thú vị đậm tính giải trí đã kết thúc một cách trọn vẹn công tác chuẩn bị cho siêu phẩm The Avengers vào năm sau.

110911cineTH02.jpg


Tuy nhiên, một đội quân “anh em” khác tới từ cùng một “nhà” Marvel Comics với The Avengers – X-men – lại có màn trình diễn quá xuất sắc trong First Class, khiến cho cả Thần Sấm lẫn Đội trưởng Mỹ phải lu mờ. Do 20th Century Fox chịu trách nhiệm sản xuất, X-Men: First Class đã đem tới cho khán giả một câu chuyện logic, nhiều điểm nhấn, cảm xúc và có chiều sâu. Qua đó, tác phẩm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải thích xuất xứ của những người đột biến.

110911cineTH10.jpg


Màn trình diễn của dàn ô tô siêu đẹp, siêu đa-zi-năng.

Nếu như các phim siêu nhân chủ yếu đánh vào thị hiếu của độc giả truyện tranh, thì những người đam mê xe cộ lại quan tâm nhiều hơn tới các bộ phim mang đậm tính trình diễn các loại ô tô “hàng khủng”. Mùa hè này chúng ta đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của Chevrolet Camaro – Bumblebee trong Transformers: Dark of the Moon, tới những màn rượt đuổi, đua xe nghẹt thở trong Fast Five. Nhẹ nhàng hơn thì có những chú ô tô biết nói cười và làm… điệp viên trong Cars 2.

110716cinecars11.jpg


Cars 2 và Transformers: Dark of the Moon chủ yếu tập trung khai thác thế mạnh của hiệu ứng 3D cực kỳ xuất sắc và đẹp mắt, cùng kỹ xảo điện ảnh hoành tráng, đầy ngỡ ngàng. Tuy nhiên, phim có phần hơi dễ dãi về nội dung. Trong khi đó, phần 5 của một series tưởng như thuộc hạng “xoàng” – Fast Five – lại gây bất ngờ bởi sự chỉn chu về cốt truyện, thậm chí là khá hấp dẫn và kịch tính. Cả 3 bộ phim này đều thuộc dạng “phần tiếp theo”, đều gây ra những “vụ nổ long trời lở đất” tại các rạp chiếu phim trên khắp thế giới. Và danh hiệu “vụ nổ có sức tàn phá kinh khủng nhất” rõ ràng đã thuộc về đạo diễn Michael Bay và phần cuối của Transformers. Bộ phim dễ dàng và nhanh chóng lọt vào danh sách ngắn ngủi dành cho các tác phẩm vượt qua doanh thu 1 tỉ đô (~20.800 tỉ đồng).

110911cineTH06.jpg


Cuộc cách mạng của các loài động vật

Dưới cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm từ năm 1968, nhiệm vụ của Caesar và những đồng loại lông lá trong Rise of the Planet of the Apes không đơn giản chỉ là vùng lên chống lại sự áp bức của loài người, mà còn phải chinh phục những khán giả hiện đại vốn đã quá mệt mỏi với hàng loạt phim “làm đi làm lại”. Thành công đã đến với đàn khỉ kỹ thuật số, được tạo dựng dựa trên công nghệ “bắt dáng người” (motion capture) cực kỳ xuất sắc. Bên cạnh đó là diễn xuất tuyệt hảo của Andy Serkis và một câu chuyện giàu cảm xúc.

110819cinePA08.jpg


Tuy không gây được tiếng vang như Caesar, Po cùng những người bạn động vật tới từ Trung Hoa trong Kungfu Panda 2 cũng đạt được mục tiêu thuyết phục khán giả về một “phần tiếp theo không dở” hiếm hoi tới từ Dream Works. Những màn chọc cười hài hước, những pha hành động mãn nhãn cùng tạo hình nhân vật cực kỳ bắt mắt, chú gấu trúc tham ăn, béo bụng vẫn chưa bước phải “gót chân Asin” của những Shrek hay Madagascar.

110911cineTH03.jpg


Và phim… không làm lại!

Thật may mắn khi 2 trong số hiếm hoi những bộ phim “không phải phần sau” – Super 8 và The Tree of Life đều thuộc dạng săn giải thưởng và có chất lượng rất cao. Nếu như The Tree of Life thuộc dạng phim thuần nghệ thuật, nặng tính triết lý, cực kỳ kén người xem nhưng được các nhà phê bình yêu thích; thì Super 8 lại thuộc dòng phim viễn tưởng, bí ẩn, kết hợp với quái vật ngoài hành tinh và bối cảnh lấy từ những năm 70.

110911cineTH05.jpg


Tuy chưa thực sự thành công lắm trong việc trở thành một “tuyệt tác” đủ sức cạnh tranh tại các lễ trao giải nhưng bù lại, Super 8 rất “khéo” thuyết phục các khán giả truyền thống.

110911cineTH08.jpg


Bên cạnh đó, vẫn còn những quả “bom xịt”

Kỳ vọng quá nhiều để rồi lại thất vọng – đó là tâm lý chung của rất nhiều người hâm mộ điện ảnh mỗi lần bước vào và ra khỏi rạp chiếu phim trong mùa hè. Hầu hết các “thủ phạm” của cảm giác đó chính là những bộ phim “bom tấn” có vốn đầu tư “cực khủng”, kỹ xảo hoành tráng, diễn viên tên tuổi, nhưng lại không thỏa mãn được sự mong đợi của khán giả. Đặc biệt là sau tất cả những màn quảng cáo, lăng xê rất tốn kém và hoa mỹ trên các phương tiện truyền thông, những gì đọng lại gần như chỉ là con số không tròn trĩnh.

110911cineTH04.jpg


Hè năm nay, ngay cả võ nghệ thâm hậu của các thầy tu trong Priest, phép thuật của thuyền trưởng Jack Sparrow trong Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, và thậm chí công nghệ tối tân pha với bụi bặm miền viễn Tây trong Cowboys vs Aliens cũng không đủ để cứu họ khỏi “vinh danh” những “thảm họa điện ảnh”.

a8b110812cinecowboy08.jpg


Kết

Dù hay dù dở, những đợt sóng phim ảnh dồn dập của mùa hè vẫn là một món ăn tinh thần không thể thiếu cho người hâm mộ. Cho dù biết đôi khi khó tránh khỏi thất vọng, tất cả chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi những thông tin được cập nhật hàng ngày từ Hollywood, lại trông mong, ngóng chờ hàng tấn “bom hẹn giờ” điện ảnh đang ngày càng tới gần vào những mùa phim tiếp theo.
 
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

Mùa phim hè của Việt Nam vắng bóng siêu bom tấn Harry Potter And The Deathly Hallows - Part 2. Và nếu Warner Bros. không rút thị phần ở VN thì chắc chúng ta cũng được thưởng thức siêu anh hùng của DC Comic - Green Lantern.
Mùa hè đã qua, chúng ta cùng chờ đón những bộ phim hài, tình cảm giải trí nhẹ nhàng của mùa thu trước khi bắt đầu năm 2012 với những bộ phim được mong chờ :)
 

huanpham

Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

... Và nếu Warner Bros. không rút thị phần ở VN thì chắc chúng ta cũng được thưởng thức siêu anh hùng của DC Comic - Green Lantern.
... :)

Green Lantern hình như không được thành công lắm, chắc cũng dở òm! Nhưng mà có bản HD free kéo về coi cũng đỡ vã! Hehe!
 
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

Bài tổng hợp rất bổ ích của Len-đít-rí-vờ. Thanks bác!
 

VnVn

Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

cũng xem nhiều bài viết của bác splendidriver , thấy bác này xem phim rất đúng chất phim , dễ hãi , coi trọng giải trí . Chứ riêng do mình xem quá nhiều phim rồi , nên thành thử tình huấn nào trong phim cũng đoạn ra được , như ở Fast Five . Quan tâm đến nội dung phim và đối thoại , thì những phim như Super 8 , Thor , Tranformer .... đều không thể xem được , xem nó dễ dãi đến vô bổ . Nguyên cả mùa hè , chả coi được phim nào ra hồn . Nhớ đến phim Đảo kinh hoàng , Seri Vô Gian Đạo , v.v. nhưng lâu lắm rùi , ko có những phim này , buồn ghê :(
 

tuanc9

Active Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

Ở tỉnh lẻ không xem được film chiếu rạp như Sài Gòn những cũng xem được vài film hè gọi là bom tấn; thì đúng năm nay Thor và Cướp biển 4 quả đúng là bom xịt;
Còn những film như X men first class và Fast five thuộc dạng khá.
Trong đó mình đánh giá cao Xmen hơn. Dạng siêu anh hùng xuất sắc nhất vẫn là người nhện 1.
 

IloveHDz

New Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

Bài viết hay :)

Fast Five và X-men là 2 film làm mình bất ngờ vì sao lại hay đến thế :) Panda 2 coi hài giải trí cao :)

thích film thể loại giả tưởng bí ấn mà ko coi đc Super 8 :(
 

vicgame

Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

Trong các siêu phẩm hè vừa rồi thì mình ưng mỗi X-men .. cả kỹ xảo lẫn cốt truyện đều khá tốt
 

sexyca

Well-Known Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

Trong các siêu phẩm hè vừa rồi thì mình ưng mỗi X-men .. cả kỹ xảo lẫn cốt truyện đều khá tốt

X-Men xem cũng hay nhưng mình chỉ ko thích mấy đứa cứ bay bay như siêu nhân :))
Cướp biển 4 thì xem thất vọng quá
Mình thích Fast Five, Transformer 3, Thor, Caption America :D
 

vicgame

Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

X-Men xem cũng hay nhưng mình chỉ ko thích mấy đứa cứ bay bay như siêu nhân :))
Cướp biển 4 thì xem thất vọng quá
Mình thích Fast Five, Transformer 3, Thor, Caption America :D

Fast Five thì khá tốt
Transformer 3 và Thor khiến mình khá thất vọng ... Trans 3 ngoài kỹ xảo ra, nội dung và diễn xuất của diễn viên vẫn tệ như vậy. Còn Thor thì khỏi nói, nội dung và cách xử lý trong phim quá tệ
 

sexyca

Well-Known Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

Fast Five thì khá tốt
Transformer 3 và Thor khiến mình khá thất vọng ... Trans 3 ngoài kỹ xảo ra, nội dung và diễn xuất của diễn viên vẫn tệ như vậy. Còn Thor thì khỏi nói, nội dung và cách xử lý trong phim quá tệ

Trans 3 xem giải trí thôi bạn ạ :D còn Thor công nhận hơi tệ nhưng xem cũng hài hước lắm
 

discjockey

New Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

cai phim (ko phai hoat hinh)co 2 nvat nay` ten la j the may bac Black Widow và Hawk Eye.
 

the_mask

Well-Known Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

ko biết khi nào trên 4rum mình mới có Captain, super 8 và harry potter P2 nhỉ. đang háo hức chờ 3 phim này
 

dung2408

Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

cai phim (ko phai hoat hinh)co 2 nvat nay` ten la j the may bac Black Widow và Hawk Eye.

Black Widow và Hawl Eye ko có phim riêng bác ạ, Black Widow thì xuất hiện trong hơn nửa phim iron man 2, còn hawk eye thì xuất hiện thoáng qua trong Thor
 

baolam1905

Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

Mình thấy cốt truyện của nó cũng ổn, không đến nỗi tệ như bác nghĩ :-W
Cốt truyện ổn nhưng không thể gọi là hay, cái này không trách nhiều vì cứ cho là tuân thủ theo cốt truyện của truyện tranh gốc đi.
Nhưng dở về diễn xuất, dở về kỹ xảo thì đáng trách lắm bác ạ, hình như đầu tư gần 250tr, được đón chờ như là một phim bom tấn vậy mà những gì phim mang lại chỉ cở một phim hành động bình thường, thậm chí nếu kỹ xảo tệ hơn chút nữa chắc mình đánh giá nó ngang với mấy phim hạng B luôn quá!
Nhìn lại mùa phim hè 2011 có phim xem được, có phim xem hay, nhưng ấn tượng thật sự thì chưa chấm được phim nào. (đó là không tính HP 7.2 vì không được xem, nghe bà con khen cũng dữ, mong từng ngày để được xem HD phim này!)
 
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

mình thích nhất X-men và Johnny English nhất, quá thất vọng về Trans 3, Green Lantern thì nội dung quá dở
 

tuyetmuavienxu

Active Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

Coi phim Captain America mà ngượng cho mấy anh Mĩ. Cả 2 thế chiến chuyên chơi trò Ngư ông đắc lợi. Vậy mà hô hào kinh quá, cả thành phố đàn ông đi gần hết. Hic, riêng mình thì thích Green Latern hơn. Còn Trans 3 coi chẳng có cảm giác gì, không còn hứng thú nữa, thấy nhàn nhạt, ráng coi cho hết phim. Hôm nay nghe mấy bác khen Fast Five nên đang down về coi thử.
 

dinh xuan duy

New Member
Ðề: Nhìn lại phim hè 2011

Phim hè khoái nhất car 2 thứ hai là x-men, còn mấy film kia kĩ xảo đẹp mắt còn nội dung không thấy được film nào :D
 
Bên trên