Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

xicklo

Well-Known Member
Tôi thích nghe nhạc. Tôi nghe rất nhiều nhạc, hầu hết các thể loại: tây, tàu, ta, hàn, nhật... Nhưng thật sự chỉ có dòng nhạc mà có người gọi là nhạc vàng, có người lại gọi là nhạc sến, có người thì cho rằng đó là nhạc giành cho những ông già... chỉ có dòng nhạc ấy khi nghe mới để lại cho tôi nhiều cảm xúc, dù rằng thực sự cuộc sống của tôi chưa từng được nếm trải nhiều cảm xúc thật trong những bài ca đó.
Tôi nghe nhạc vàng từ rất nhỏ, từ những năm đầu thập niên 90, khi tôi mới 5-6 tuổi đã nghe nhạc một cách "bắt buộc" bởi cha mẹ toàn nghe Duy Khánh, Thanh Tuyền, Chế Linh, Lệ Thu... Thật sự lúc đó nghe nhạc này tôi rất khó chịu, mà thực sự lúc đó hầu như cũng đâu còn thể loại nào khác để nghe
Lớn thêm vài tuổi, lúc đó nhà làm gì có phòng riêng, tôi chuyển qua ngủ cùng ông anh họ, anh họ tôi có cái đài cát xét, và suốt ngày ông bật Mạnh Quỳnh, Trường Vũ.. và nghêu ngao theo những bài hát chủ đề nghèo. Thực sự lúc đó anh họ tôi nghèo thật. Những năm học cấp 1 tôi vẫn thụ động nghe nhạc vàng và tự nhiên thuộc lời và hát theo lúc nào không hay.
Thi thoảng theo cha mẹ đi đám cưới thì thật sôi động, hầu như đám cưới nào cũng cũng có những bản disco bốc lửa của Boney M hay Molden Talking. Hoặc Tết đến cũng vậy, toàn Boney M mà bật suốt ngày, thật vui. Tôi cũng thích dòng nhạc này từ đó
Học cấp 2, cấp 3, khi mà những cậu bạn, cô bạn suốt ngày treo poster những chàng trai ca sĩ mặc quần ống vảy trắng, áo sơ mi trắng, tóc nhuộm vàng và hát những bài kiểu như:"...anh yêu em rất nhiều nhưng vì sao em lại bỏ anh..." hay " .... anh yêu em nhưng anh cũng yêu luôn cô ấy..." Tôi cũng nghe, hát và thích theo.
Những năm 200x, khi có chút trưởng thành tôi quay lại nghe nhạc vàng, chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì những lúc ngồi buồn tự nhiên thèm nghe nhạc thì tôi nghĩ đến nhạc vàng thôi.
Có những bài nhạc mà tôi chỉ có thể nghe được một ca sĩ duy nhất hát mà thôi, chắc mình nghe nhiều quá lên khi ca sĩ khác ca thì mình không ưng. Như nhắc đến nhạc Trịnh Công Sơn thì mọi người chỉ nghĩ đến Khánh Ly, hay đơn giản hơn, nhắc đến Microsoft thì trẻ con cũng nghĩ đến bác Bill.

Mắt Lệ Cho Người - Tuấn Ngọc. Mặc dù chính tác giả Từ Công Phụng ca cùng cô Khánh Ly rất hay, nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ thích nghe Tuấn Ngọc, với tôi, bài này Tuấn Ngọc độc quyền
[video=youtube;fBh4RItaUXE]https://www.youtube.com/watch?v=fBh4RItaUXE[/video]

Cũng Tuấn Ngọc, ca bài Tưởng Niệm của Trầm Tử Thiêng. Tôi không thể nghe bài này do ca sĩ khác thể hiện
[video=youtube;OuGtoGzsWVM]https://www.youtube.com/watch?v=OuGtoGzsWVM[/video]

Xin Còn Gọi Tên Nhau của nhạc sỹ Trường Sa thì chỉ có thể là Lệ Thu. Bài này Lệ Thu độc quyền
[video=youtube;DdGSKbOC8_w]https://www.youtube.com/watch?v=DdGSKbOC8_w[/video]

Lại là Lệ Thu với Xóm Đêm. Nhiều người khoái Lệ Quyên nhưng tôi chỉ thích cô Lệ Thu
[video=youtube;ePEvYxLYI9w]https://www.youtube.com/watch?v=ePEvYxLYI9w[/video]

Vĩnh Biệt - Thanh Thúy.
[video=youtube;TEFs-_02cEo]https://www.youtube.com/watch?v=TEFs-_02cEo[/video]

Đêm Trên Đỉnh Sầu - Tuấn Vũ. Mặc dù bài này nổi tiếng với Chế Linh, nhưng tôi chỉ thích Tuấn Vũ.
[video=youtube;3RjYui1kh4A]https://www.youtube.com/watch?v=3RjYui1kh4A[/video]

Đêm Đông - Mọi người sẽ nhắc đến Bạch Yến, nhưng tôi đã nghe Bạch Yến nhiều nhưng không quá thích. Đến khi Trần Thái Hòa ca lại bài này thì thật sự tôi mới đam mê bài Đêm Đông này
[video=youtube;VK3RARn1bCk]https://www.youtube.com/watch?v=VK3RARn1bCk[/video]

Đàn Trong Đêm Vắng - Tuấn Ngọc hát rất hay, nhưng tôi chỉ nghe Sỹ Phú
[video=youtube;8YMNiUehLoI]https://www.youtube.com/watch?v=8YMNiUehLoI[/video]

Tiễn Đưa - Chỉ có thể là Vũ Khanh
[video=youtube;l6jub0CwoGE]https://www.youtube.com/watch?v=l6jub0CwoGE[/video]


Cùng nhiều bài nữa mà hiện tôi chưa nhớ, tôi sẽ đưa lên sau.
Mời mọi người thưởng thức và cùng đóng góp thêm.
 

xicklo

Well-Known Member
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Đa Tạ - Tôi chỉ nghe Duy Khánh và chỉ nghe bản thu âm trước 1975, dù rằng chất lượng âm thanh không tốt như những bản thu âm sau
[video=youtube;BdKj5GMf17s]https://www.youtube.com/watch?v=BdKj5GMf17s[/video]

Chiều xưa có ngọn Trúc Đào - Duy nhất Mạnh Đình
[video=youtube;goYy3SGxl7g]https://www.youtube.com/watch?v=goYy3SGxl7g[/video]

Túy Ca - Dù rằng Chế Linh hát trước nhưng tôi lại chỉ thích Trường Vũ
[video=youtube;aIy96fFWnPw]https://www.youtube.com/watch?v=aIy96fFWnPw[/video]

Lặng Lẽ Nơi Này - Nhạc Trịnh thì chỉ có Khánh Ly
[video=youtube;ldo-rJE_MaI]https://www.youtube.com/watch?v=ldo-rJE_MaI[/video]
 

vothaivumhb

Active Member
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Em xin vote thêm bài "Về Đâu Mái Tóc Người Thương - Quang Lê"
[video=youtube;y6g_FdH68Uk]https://www.youtube.com/watch?v=y6g_FdH68Uk[/video]
 

xicklo

Well-Known Member
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Don Hồ với Trái Tim Mùa Đông
[video=youtube;blv3ugG5a-M]https://www.youtube.com/watch?v=blv3ugG5a-M[/video]
 
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Thực ra Đêm Đông thì Bạch Yến hát là vô địch. Mình nghe bản của Trần Thái Hòa hát trước và mê nhưng sau này nghe Bạch Yến hát Đêm Đông thì thấy Bạch Yến mới là số 1. Mình cho bạn biết 1 điểm đặc điểm của bài Đêm Đông này luôn.
Bài Đêm Đông giai điệu gốc là điệu tango ( sau này Nguyễn Hưng hát bài này trở lại tango thì bị fan chửi um tỏi nhưng ko hề biết đó là bản nhạc gốc). Bạch Yến thấy hát tango nghe không hay nên bà chuyển nó thành điệu slow và nó nổi tiếng lên. Nếu ko có Bạch Yến hát thì bài này đã thành quên lãng rồi, và sau này cũng ko mấy người biết bản Đêm Đông là bài nhạc tango. Bạn thử nhìn bản nhạc Đêm Đông và Trần Thái Hòa hát bạn sẽ thấy Trần Thái Hòa( dựa vào cách Bạch Yến hát) cũng như những ca sĩ khác đã đổi giai điệu của Đêm Đông rồi nên nó không phải bài gốc nên nghe nó hay hơn.Nhưng họ dù đổi giai điệu nhưng cái hồn bài hát nó không được cái chất mà Bạch Yến đã hát được.
Đối với ca sĩ khác thì :
Thái Thanh vô địch với : Tình Ca, Dòng Sông Xanh, Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta, Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, Cánh Buồm Xa Xưa, Ngày Xưa Hoàng Thị, Kỷ Vật Cho Em, Chiều Về Trên Sông, Lá Úa Chiều Thu, Lên Non Tìm Động Hoa Vàng, Buồn Tàn Thu, Nửa Hồn Thương Đau, Mái Tranh Chiều....
Đặc biệt ai nghe Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn thì thấy là chỉ duy nhất Thái Thanh hát được quãng 13 của câu cuối cùng.
Khánh Ly thì: nhạc TCS, đặc biệt ca khúc da vàng.
Tuấn Ngọc thì: Riêng Một Góc Trời. Hồn là ai và Trăng Sao Rớt Rụng ( 2 bài này hình như chỉ có mình TN hát à).
Ý Lan: Mình Ơi, Mê Khúc, Quê Hương, Quê Hương bài học đầu cho con,....
Elvis Phương với: Liên khúc nhạc Phượng Hoàng, Còn Yêu Em Mãi, Mười Năm Yêu Em, Nếu Có Yêu Tôi,....
Minh Tuyết: Lạnh Trọn Đêm Mưa.
Như Quỳnh: Tơ Tằm ( bài nhạc duy nhất của VN được đề cử giải thưởng biên đạo trên sân khấu xuất sắc nhất nước Mỹ (2002?!)của viện hàn lâm Mỹ), Chung Mộng, Nửa Vầng Trăng, Khúc Ca Đồng Tháp....
Quỳnh Vy: Trăng Sáng Vườn Chè
Ái Vân: Quê Mẹ, Chuyện đóa Hồng.
Phi Nhung : Nổi buồn chim sáo.
Khánh hà: Giọt Mưa thu . Thanh Thúy hồi xưa hát bài này cũng xuất sắc lắm nhưng mình ko thích bằng Khánh Hà.
Còn nhiều lắm. Mỗi ca sĩ giỏi họ đều có nét hay riêng hết nên đôi khi thích người này hát chỗ này nhưng lại chê chỗ khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hmh11ltkprc

Member
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Đúng là đỉnh có khác, sức mạnh của giọng hát làm chủ linh hồn của bài hát, hehe.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Em thì em không bao giờ bó buộc bài nào là hay nhất hay ai hát hay nhất cả.

Bản thân em luôn hiểu, nghệ thuật là sự sáng tạo và nó là sáng tạo của cá nhân, nên sự thể hiện sẽ tùy mỗi người. Vậy mới thể hiện sự phong phú của vườn hoa âm nhạc. Ngay cả nhạc xưa, mọi người cứ mãi khen Thanh Tuyền, Chế Linh... Nhưng lại không nghe mấy ca sỹ trẻ thì là một thiếu sót lớn, sẽ đến một ngày các bác ấy không hát được nữa thì sẽ đến lượt... ai?
Nếu âm nhạc mà cứ bị ghìm nén, bó buộc thì nó đã bị giết chết mất rồi.

Chỉ có một vài thể loại nhạc là em không nghe được như nhạc đỏ chế (mà giờ hay hát trên TV), nhạc trẻ Vịêt Nam 201x. Hoặc không thích nghe như nhạc... Hiếu. :))
 

tfm

Well-Known Member
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

do bác quá bảo thủ ko? em thấy dàn sao sau này cũng quá chuẩn ấy chứ (thuynga & asia)
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Cá nhân em chọn Ngọc Sơn: Người em năm cũ, chôm chôm lý qua phà,Hai vì sao lạc, đặc biệt hồi còn bé có em về kẻo trời mưa, đưa em về dưới mưa, chuyện hẹn hò,
Không ai qua được cô Bảo Yến với bài chiều hạ vàng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Dàn sao sau này thì tùy ca sĩ. Như Quang Lê hát Sương Trắng Miền Quê Ngoại hay hơn Duy Khánh luôn. Lý do khá đơn giản là bản Hòa âm do Thúy Nga làm cho Quang Lê quá đỉnh, thêm là giọng QL đẹp hơn giọng DK và QL rút được kinh nghiệm những điểm chưa hoàn hảo của bản Duy Khánh hát.
Nhưng thực sự thì ca sĩ trẻ hiện nay hiếm hoi lắm mới có 1 người ok vì giờ quá đông người đi hát nên nhiều người hát hay nhưng không đam mê họ thà làm nghề khác lâu lâu hát chơi chứ ko thích lộn xộn ( rất nhiều ca sĩ hàng đầu hồi xưa đều thuộc diện ko thích bon chen này : Lệ Thu , Hà Thanh, Duy Trác, ....). Dàn ca sĩ trẻ hiện nay có lợi là thu âm khá là dễ vì dở chỗ nào sửa ngay chỗ đó liền nên nghe ít lòi điểm yếu . Còn ca sĩ hồi thu âm trước 75 thì thu âm giống như hát trực tiếp á tức là hát sai 1 node (1 chữ) là hát lại từ đầu vì hồi đó ko thể cắt ghép nên mỗi lần thu âm rất là căng thẳng.Ai nghe mấy băng thu âm hồi xưa sẽ thấy là nhiều ca sĩ nhạc sến họ hát nhịp không có chính xác như mấy bạn hát hiện nay. Thử bây giờ mà thu âm kiểu thời xưa chắc sẽ loại được ít nhất 50% người hát đông đảo hiện nay á.
Mình hơi đi lạc đường chút nha.
 

Mr Audio

Banned
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Mình là fan của cs Như Quỳnh và thích nhất bài "Gửi về anh".Mà eo ôi nghe bài đấy Như Quỳnh hát người mình nó cứ chảy nước ra....=D>X_X
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Dạo này em lại thích Những đồi hoa sim, Hàn mặc Tử, Không bao giờ quên anh của Phương Dung.
 

nhutlynh

Well-Known Member
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Mình là fan của cs Như Quỳnh và thích nhất bài "Gửi về anh".Mà eo ôi nghe bài đấy Như Quỳnh hát người mình nó cứ chảy nước ra....

Mình lại kết nhất Như Quỳnh trong bài Duyên phận, phải nói là tuyệt vời không chỗ chê. Hihi
 

OSB

New Member
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

--- Ca sĩ tiền bối ---

Bài Bóng nhỏ đường chiều Giao Linh hát hay nhất.
Bài Nỗi buồn gác trọ Phương Dung hát hay nhất.
Bài Nửa đêm ngoài phố Thanh Thúy hát hay nhất.
Bài Trăng tàn trên hè phố Hoàng Oanh hát hay nhất.
Bài Đón xuân này nhớ xuân xưa Thanh Tuyền hát hay nhất.
Bài Hoa cài mái tóc Trúc Mai hát hay nhất.
Bài Rừng lá thấp Chế Linh hát hay nhất.
Bài Sầu đông Hùng Cường hát hay nhất.
Bài Kẻ ở miền xa Duy Khánh hát hay nhất.
Bài Phiên khúc chiều mưa Nhật Trường hát hay nhất.
Bài Thuyền viễn xứ Lệ Thu hát hay nhất.
Bài Kiếp nghèo Phương Hồng Quế hát hay nhất.
Bài Hai chuyến tàu đêm Trang Mỹ Dung hát hay nhất.
Bài Chắp tay lạy người Dạ Hương hát hay nhất.
Bài Các anh đi Thái Thanh hát hay nhất.
Bài Các anh về Hương Lan hát hay nhất.
Bài Mộng sầu Thanh Lan hát hay nhất.
Và nhạc Trịnh Công Sơn Khánh Ly hát hay nhất.


--- Ca sĩ sau này (nổi chủ yếu nhờ hát ở hải ngoại) và cs trẻ ---
Bài Hai mùa mưa Bảo Tuấn hát hay nhất.
Bài Chuyện tình hoa trắng Như Quỳnh hát hay nhất.
Bài Cõi nhớ Yến Phương hát hay nhất.
Bài Mùa xuân trên đỉnh bình yên Tuấn Ngọc hát hay nhất.
Bài Người tình không chân dung Khánh Hà hát hay nhất.
Bài Tìm anh Hoàng Lan hát hay nhất.
Bài Xót xa Tuấn Vũ hát hay nhất.
Bài Chúng mình ba đứa Trường Vũ hát hay nhất.
 

shinrei

New Member
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

nhạc vàng vô địch, nghe thấy nó cứ thấm thấm kiểu nào ấy :x, mình thì hông quan trọng ai hát, và hát ra sao, chỉ cần người ca sĩ đó thả hồn vào bài hát, phiêu theo là dc :D
 

hieu xdav

Well-Known Member
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Dàn sao sau này thì tùy ca sĩ. Như Quang Lê hát Sương Trắng Miền Quê Ngoại hay hơn Duy Khánh luôn. Lý do khá đơn giản là bản Hòa âm do Thúy Nga làm cho Quang Lê quá đỉnh, thêm là giọng QL đẹp hơn giọng DK và QL rút được kinh nghiệm những điểm chưa hoàn hảo của bản Duy Khánh hát.
Nhưng thực sự thì ca sĩ trẻ hiện nay hiếm hoi lắm mới có 1 người ok vì giờ quá đông người đi hát nên nhiều người hát hay nhưng không đam mê họ thà làm nghề khác lâu lâu hát chơi chứ ko thích lộn xộn ( rất nhiều ca sĩ hàng đầu hồi xưa đều thuộc diện ko thích bon chen này : Lệ Thu , Hà Thanh, Duy Trác, ....). Dàn ca sĩ trẻ hiện nay có lợi là thu âm khá là dễ vì dở chỗ nào sửa ngay chỗ đó liền nên nghe ít lòi điểm yếu . Còn ca sĩ hồi thu âm trước 75 thì thu âm giống như hát trực tiếp á tức là hát sai 1 node (1 chữ) là hát lại từ đầu vì hồi đó ko thể cắt ghép nên mỗi lần thu âm rất là căng thẳng.Ai nghe mấy băng thu âm hồi xưa sẽ thấy là nhiều ca sĩ nhạc sến họ hát nhịp không có chính xác như mấy bạn hát hiện nay. Thử bây giờ mà thu âm kiểu thời xưa chắc sẽ loại được ít nhất 50% người hát đông đảo hiện nay á.
Mình hơi đi lạc đường chút nha.
em chưa bao giờ thấy QL hát "Sương trắng mien quê ngoại" hay hơn DK, QL hát như kiểu cậu học sinh ngồi trong ghế nhà trường hát, cái chat của bài hát không thấy đâu, chắc bác thích QL quá lên thấy thế.[-O<
 

tuongngoc

Active Member
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Sao ko thấy bác nào nhắc đến Trăng Tàn Trên Hè Phố - Phương Diễm Hạnh nhỉ?
 

caothudeche

Moderator
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Mỗi người có cách cảm nhận khác nhau. Mỗi ca sĩ có một chất giọng, phong cách riêng, bởi vậy thứ mà họ truyền tới người nghe cũng sẽ khác. Do đó, mọi đánh giá, nhận xét chỉ là tương đối.
Nhạc vàng nói riêng và các dòng nhạc có âm hưởng nhẹ nhàng sâu lắng thường dễ nghe, dễ đi vào lòng người, nghe nhiều mà không mệt. Bởi thế sẽ có nhiều người thích các dòng nhạc này. Hơn nữa thể loại nhạc này nghệ sĩ thường sẽ thể hiện được hết những gì trời ban cho họ.

Có một điều theo mình đó là "chân lý", đó là: Âm nhạc tồn tại theo cả không gian và thời gian, nó sống trong tâm hồn con người.
- Không gian là sao? Cùng một bài hát nhưng nó thể hiện ở một nơi khác nhau thì nó mang lại cảm xúc khác nhau. Ví dụ: Bài "Nối vòng tay lớn" nghe 1 người hát rất hay nhưng ngồi hát 1 mình ngoài đường thì nghe chán thôi rồi. Nhưng nếu bạn nghe nó bởi 1 tốp ca, ở một cuộc vui thì sao nó hào hứng đến thế.
- Thời gian là sao? Cũng như không gian, âm nhạc có thời gian, có âm nhạc sáng chiều, có âm nhạc theo mùa. Một ví dụ đơn giản quen thuộc đó là Happy New Year, bạn có thấy là nó thường chỉ mở vào dịp cuối năm, mặc dù nó hay.
- Âm nhạc sống trong tâm hồn con người: Âm nhạc hình hài của nó ra sao, xấu hay đẹp nó phục thuộc vào cái tâm trạng, cái cảm nhận của mỗi người, cái thể hiện của nghệ sĩ.
- Bạn đã bao giờ nghe một bài nhạc remix nước ngoài, nghe chả hiểu lời là gì luôn, nhưng lại nghe trong lúc buồn và bạn cảm nhận rằng lời bài này đang nói lên 1 nỗi buồn. Ví dụ này quá hài đúng không? Đó là sự phục thuộc vào tâm trạng người nghe.
- Còn người nghệ sĩ thì sao? Bạn đã nghe Đôi mắt người xưa của Quang Lê, bạn thấy sao? Mình thấy Quang Lê có chất giọng ấm áp, các bài hát của anh thể hiện bao giờ cũng để lại một chút gì đó của niềm vui, hạnh phúc mặc dù đó là một câu chuyện buồn. Đan Nguyên lại khác, cùng một bài nhưng anh hát đúng theo kiểu "tột đỉnh sầu", chất giọng của anh nghe đúng như "buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn".

Chắc bạn xicklo là FAN ruột của Tuấn Ngọc. Mình cũng cực thích cái phong cách của nghệ sĩ này. Nói hơi bậy một tí là, phong cách của Tuấn Ngọc "chả có cái mẹ gì luôn". Nhưng mình lại thích cái kiểu đứng hiên ngang giữa trời, tay đưa nhẹ, mắt lim dim và ngân nga bài hát 1 cách cực kì "phiêu". Như là anh đang sống trong bài hát đó vậy.

Đó là nhận xét của mình, các bạn cứ thoải con gà mái cho ý kiến để mình còn thay đổi cái suy nghĩ trên.

P/s: Nói thêm một chút về nhận xét của chủ thread.
Mình nghe nhạc ngày càng khó tính, thích những gì nó mộc mạc, nguyên chất như kiểu Ascoutic. Bởi vậy cái định nghĩa "nhạc vàng" nó đi xa mình dần. Cũng bởi thế nên mình cực ghét những ai gán ghép sai dòng nhạc cho các bài hát buồn, trữ tình. Theo kiểu như gán nhạc của Trịnh Công Sơn vào dòng nhạc vàng. Ghét luôn cả cái bọn cứ nhạc hải ngoại và nhạc vàng là nó kêu nhạc phản quốc (kể ra cũng có 1 số bài). Không biết có ghét oan chủ topic)
Thay vào đó mình phân định rạch ròi một dòng nhạc là nhạc trữ tình, không biết được thế giới họ gọi nó là gì Blues chăng? Nhiều khi cũng khó phân loại, thôi thì nghe nó tình cảm đưa luôn và Trữ Tình.

Do vậy xin sửa lại một số bài ở trên, đặc biệt là Tuấn Ngọc, không nên gọi đó là nhạc vàng.
Một số ca sĩ mình đưa vào diện đặc biệt nhạc vàng đó là: Tuấn Vũ, Ngọc Sơn, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình... Đặc biệt có Quang Lê, chắc thiên về anh xếp loại vào dòng nhạc trữ tình.
 

tuongngoc

Active Member
Ðề: Những ca khúc do từng ca sĩ thể hiện mà chưa có người vượt qua

Mỗi người có cách cảm nhận khác nhau. Mỗi ca sĩ có một chất giọng, phong cách riêng, bởi vậy thứ mà họ truyền tới người nghe cũng sẽ khác. Do đó, mọi đánh giá, nhận xét chỉ là tương đối.
Nhạc vàng nói riêng và các dòng nhạc có âm hưởng nhẹ nhàng sâu lắng thường dễ nghe, dễ đi vào lòng người, nghe nhiều mà không mệt. Bởi thế sẽ có nhiều người thích các dòng nhạc này. Hơn nữa thể loại nhạc này nghệ sĩ thường sẽ thể hiện được hết những gì trời ban cho họ.

Có một điều theo mình đó là "chân lý", đó là: Âm nhạc tồn tại theo cả không gian và thời gian, nó sống trong tâm hồn con người.
- Không gian là sao? Cùng một bài hát nhưng nó thể hiện ở một nơi khác nhau thì nó mang lại cảm xúc khác nhau. Ví dụ: Bài "Nối vòng tay lớn" nghe 1 người hát rất hay nhưng ngồi hát 1 mình ngoài đường thì nghe chán thôi rồi. Nhưng nếu bạn nghe nó bởi 1 tốp ca, ở một cuộc vui thì sao nó hào hứng đến thế.
- Thời gian là sao? Cũng như không gian, âm nhạc có thời gian, có âm nhạc sáng chiều, có âm nhạc theo mùa. Một ví dụ đơn giản quen thuộc đó là Happy New Year, bạn có thấy là nó thường chỉ mở vào dịp cuối năm, mặc dù nó hay.
- Âm nhạc sống trong tâm hồn con người: Âm nhạc hình hài của nó ra sao, xấu hay đẹp nó phục thuộc vào cái tâm trạng, cái cảm nhận của mỗi người, cái thể hiện của nghệ sĩ.
- Bạn đã bao giờ nghe một bài nhạc remix nước ngoài, nghe chả hiểu lời là gì luôn, nhưng lại nghe trong lúc buồn và bạn cảm nhận rằng lời bài này đang nói lên 1 nỗi buồn. Ví dụ này quá hài đúng không? Đó là sự phục thuộc vào tâm trạng người nghe.
- Còn người nghệ sĩ thì sao? Bạn đã nghe Đôi mắt người xưa của Quang Lê, bạn thấy sao? Mình thấy Quang Lê có chất giọng ấm áp, các bài hát của anh thể hiện bao giờ cũng để lại một chút gì đó của niềm vui, hạnh phúc mặc dù đó là một câu chuyện buồn. Đan Nguyên lại khác, cùng một bài nhưng anh hát đúng theo kiểu "tột đỉnh sầu", chất giọng của anh nghe đúng như "buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn".

Chắc bạn xicklo là FAN ruột của Tuấn Ngọc. Mình cũng cực thích cái phong cách của nghệ sĩ này. Nói hơi bậy một tí là, phong cách của Tuấn Ngọc "chả có cái mẹ gì luôn". Nhưng mình lại thích cái kiểu đứng hiên ngang giữa trời, tay đưa nhẹ, mắt lim dim và ngân nga bài hát 1 cách cực kì "phiêu". Như là anh đang sống trong bài hát đó vậy.

Đó là nhận xét của mình, các bạn cứ thoải con gà mái cho ý kiến để mình còn thay đổi cái suy nghĩ trên.

P/s: Nói thêm một chút về nhận xét của chủ thread.
Mình nghe nhạc ngày càng khó tính, thích những gì nó mộc mạc, nguyên chất như kiểu Ascoutic. Bởi vậy cái định nghĩa "nhạc vàng" nó đi xa mình dần. Cũng bởi thế nên mình cực ghét những ai gán ghép sai dòng nhạc cho các bài hát buồn, trữ tình. Theo kiểu như gán nhạc của Trịnh Công Sơn vào dòng nhạc vàng. Ghét luôn cả cái bọn cứ nhạc hải ngoại và nhạc vàng là nó kêu nhạc phản quốc (kể ra cũng có 1 số bài). Không biết có ghét oan chủ topic)
Thay vào đó mình phân định rạch ròi một dòng nhạc là nhạc trữ tình, không biết được thế giới họ gọi nó là gì Blues chăng? Nhiều khi cũng khó phân loại, thôi thì nghe nó tình cảm đưa luôn và Trữ Tình.

Do vậy xin sửa lại một số bài ở trên, đặc biệt là Tuấn Ngọc, không nên gọi đó là nhạc vàng.
Một số ca sĩ mình đưa vào diện đặc biệt nhạc vàng đó là: Tuấn Vũ, Ngọc Sơn, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình... Đặc biệt có Quang Lê, chắc thiên về anh xếp loại vào dòng nhạc trữ tình.
Có mỗi nút thanks mà ko có nút like nhỉ?
 
Bên trên