Những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng !!!

ngocthanh8106

New Member
Cập nhật mới lên trang 1 dùm Cọp nha bác Quỳnh béo ơi!!

Danh sách ủng hộ 2 Bé trai đến thời điểm hiện tại

1. Duongdinhlai: 500.000vnđ
2. NamBacvn: 500.000vnđ
3. Caigai: 1.000.000vnđ (Cộng dồn luôn 2 lần ạ)
4. Explorer: 1.000.000vnđ
5. HenikenOnly: 1.000.000vnđ
6. Davidhand: 500.000vnđ (Thành viên HD Vũng Tàu)
7. Minhtuantkh: 1.000.000vnđ
8. Oanh.Cao: 500.000vnđ (Bạn anh minhtuankh)
9. Dangnhuquynh: 1.000.000vnđ (Ủng hộ thêm riêng 2 bé)
10. Mr Bình + Mr Huy: 500.000vnđ (Bạn bé Cọp)
11. Pterpm(Bác Hổ): 50USD (= 1.050.000vnđ) (TK Paypal của Quỳnh, sẽ quy ra VNĐ chuyển cho cọp)
12. Nguyen Nam Vinh: 500.000vnđ (Bạn bé Cọp)
13. Hoabantrang: 500.000vnđ (HD Hà Nội)_tk bác Quỳnh
14. Van To Lan: 500.000vnd(bạn minhtuantkh)
15.genzo1984: 500.000vnd
16. Conando: 500.000vnd
17. hang_gom: 500.000vnd

..........
Cập nhật liên tục

Tổng thu theo Danh Sách: 11.550.000vnd
Trích ra trước 10.000.000vnd gửi 2 bé ngày 16/6/2013
Còn lại:1.550.000vnd( cập nhật thêm để dành cho lần tiếp theo)


Chân thành cảm ơn các bác nhiều! Hy vọng sẽ có thêm nhiều tình cảm của các bác khác nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng !!!

Cũng muốn ủng hộ các cháu nhưng khi vào internet banking tra số tài khoản BIDV của bác (2.111.000.99.99999) thì thấy tên chủ tài khoản là Ngô Sĩ Tuấn Phương, không phải tên bác Quỳnh nên lại dừng lại ?
 

dangnhuquynh

New Member
Ðề: Những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng !!!

Cũng muốn ủng hộ các cháu nhưng khi vào internet banking tra số tài khoản BIDV của bác (2.111.000.99.99999) thì thấy tên chủ tài khoản là Ngô Sĩ Tuấn Phương, không phải tên bác Quỳnh nên lại dừng lại ?

Bác nhầm bác ơi, em là 2.111.000.88.99999 bác nhầm thành 99 rồi ạ...:))
 

minhtuan-tkh

New Member
Re: Ðề: Những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng !!!

Bác nhầm bác ơi, em là 2.111.000.88.99999 bác nhầm thành 99 rồi ạ...:))

Nhìn số TK chóng mặt quá. Mà vợ đẻ thì tập trung chăm đi, chớ lại còn mò vô đây nữa. Chiến dịch này còn dài mà bác Quềnh. Nhìn bé con đã quá mình muốn đẻ thêm đứa nữa. Cần kinh nghiệm gì thì PM nhé, chỉ cho mấy chiêu độc như mặc quần cộc luôn.

Dear các bác: Hôm nay bác hns đã liên hệ được với người cầm chịch của nhóm từ thiện luôn thường trực tại BV ( hôm bữa gặp ở NĐ 2 nhưng do quên chưa co số ĐT). Hy vọng sau này sẽ có nhiều thông tin xác thực và có sự liên kết tốt để làm các chương trình tiếp theo có hiệu quả hơn ( tất nhiên sau lần này nhóm sẽ rút kinh nghiệm và chắc chắn sẽ không bao giờ phụ lòng tin của tất cả mọi người).
Các thông tin cập nhật và các trường hợp cần giúp đỡ ngoài đăng trên diễn đàn HDVN các bác có thể vào Facebook của nhóm tình nguyện để cùng nhau chia sẻ.
 

tvhabc

Member
Hôm nay mới thấy bài này. Chung tay với các ace hỗ trợ bé chút ít... Hy vọng bé và gia đình vượt qua nỗi đau này...
 

minhtuan-tkh

New Member
Chiều nay hết giờ làm dù lúc cao điểm và có mưa nhưng về sớm chẳng biết làm gì ( Vợ em đưa cả gánh xiếc nhà em đi lưu diễn ngoài Bắc rồi) bỗng thấy nhớ mấy đứa nhỏ, em phi xe vào thăm tý. Dọc đường không quên ghé mua cho bé Gia Như con búp bê, do lần trước có hứa nếu bé uống và chích thuốc ngoan. :D.
Em tóm tắt nhanh ạ:

Bé Gia Như: Đã đỡ nhiều, các vết thương đa phần đã khô và đang kéo da non, nhưng còn vài chỗ trong đùi non vẫn rỉ nước. Ý của mẹ bé muốn thứ Năm này khi thay băng nếu thấy yên tâm sẽ xin về nhà điều trị rồi tái khám định kỳ.

Bé Y Tứ ( người dân tộc): Các vết thương trên người đã gần như được 7/10. Tuy nhiên phần đỉnh đầu ( là chỗ bị chấn thương nặng nhất) hiện da đầu mất nhiều không kéo được nên vẫn còn bị hở hộp sọ thấy rõ khoảng 3 đầu ngón tay. Hỏi ba mẹ của bé vì nói tiếng Kinh không rõ nên lúc thì nói để tự liền, lúc lại nói phải ghép da. Nhưng không hiểu sao bác sỹ đã quyết định cho xuất viện vào ngày thứ Năm này ( 27/6)

Bé bị Bướu Máu: Lần trước nghe nói sẽ mổ nhưng thực tế chỉ là tiểu phẫu lấy sinh thiết đi xét nghiệm chứ chưa thể mổ được. Theo như có lần nghe anh Linh ( lehoang40) nói: những trường hợp này cực kỳ khó khăn để giải phẫu vì toàn bộ khối u đó là bọc các mạch máu chỉ cần chạm dao vào là sẽ vỡ tung. Quả nhiên lần này khi hỏi thăm bác sĩ cũng nói gần giống vậy, chỉ có hy vọng là khoảng tháng 7 có đoàn bác sĩ nước ngoài đến may ra thì có cơ hội can thiệp an toàn cho bé. Hiện tài chỉ chích thuốc để xẹp hạn chế sự phát triển của mạch máu - nguyên nhân làm tăng khối u.

Có một vài trường hợp nữa cũng cần quan tâm nhưng nhóm tụi em sẽ xác minh kỹ và cũng cần có thêm thời gian để phối hợp với nhóm từ thiện của bạn Lan Anh ( có lần nhắc đến, là nhóm trực thường xuyên tại NĐ 2).

Vài dòng sơ qua báo cáo với các ACE và các bạn đang quan tâm.

Em chỉ chụp tấm hình bé Như đang rất vui với con búp bê thôi, nghe nói các y bác sĩ không được vui lắm khi thấy nhiều người vào thăm rồi chụp hình nhiều quá.

Lúc đầu còn cười bẽn lẽn, rất xinh và duyên nhé:


Sau đó thì con cười vô tư, lộ hàm răng ...miễn chê :D
 

hns

New Member
Thanks bác Tuấn rất nhiều, em bận tí việc vài hôm mới về lại, nếu về sắp xếp được em sẽ liên hệ với cô bé Lan Anh kia
 

minhtuan-tkh

New Member
Thân chào các ACE!

Sáng hôm qua ( CN, 30/7), tôi cùng bác Hiền và 2 bạn ở nhóm từ thiện khác đã có một buổi gặp trao đổi kinh nghiệm khá thú vị và bổ ích. Sau đó theo như kế hoạch cả nhóm đã đến thăm em Hải hiện đang nằm tại phòng 406 khoa nội BV Ung Bướu ( đường Nơ Trang Long, Bình Thạnh). Đây là một ca bệnh phải nói đã làm cá nhân tôi khá bối rối khi tiếp xúc, bởi gần như không thể nói chuyện với em được tuy Hải đã 20 tuổi. Cơ thể suy nhược nặng chỉ còn khoảng hơn 30kg. Trước đây sức khỏe bình thường, mới khoảng trước Tết 2013, bắt đầu từ một vết mụn cám mọc ở mặt chỉ trong vài tháng đã biến thành một bọc khủng khiếp. Đến nay toàn bộ phần dưới khuôn mặt em đã bị che khuất biến dạng bởi một khối u lớn luôn rỉ nước ( máu và mủ). Gia đình em ở Long Khánh, Đồng nai hết sức khó khăn do em chỉ còn ở với mẹ già ( đã 62 tuổi) không có thu nhập gì đáng kể. Hiện đang trong giai đoạn điều trị bằng xạ trị, theo như phác đồ điều trị thì sẽ phải xạ trị một thời gian và nhiều lần nữa nếu ổn mới chuyển qua hóa trị.
Do phòng bệnh khá chật chội nên chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với mẹ Hải, thông tin chưa nhiều chúng tôi tạm sơ qua vài nét về ca này như vậy.
Hình chụp và thông tin bổ xung đợi bác Hiền sẽ up.
Rời khỏi BV Ung Bướu chúng tôi tiếp tục trở lai BV NĐ 2 nơi có các bé đã được nhiều ACE quan tâm và ủng hộ bằng tình cảm cũng như vật chất trong thời gian qua.
- Em Y Tứ ( người Ê Đê bị bỏng do điện giật) : Đã xuất về nhà hôm 27/7, trước khi về có một đoàn của đài HTV đến quay phim. Hy vọng em sẽ tiếp tục được theo dõi cho đến khi lành hẳn.
- Bé Gia Như: Vẫn như cách đây vài ngày tôi có ghé thăm, chưa thể xuất viện như mẹ bé mong muốn vì các vết thương ở đùi non chưa khô vẫn chảy nước
- Có một trường hợp bé trai BiBoy người dân tộc K'ho khoảng 9 tháng tuổi cũng bị bỏng nước sôi toàn thân rất nặng cùng đợt với bé Gia Như và cũng nằm cùng phòng nhưng vì lý do nào đó mà ít được biết đến, hôm qua khi đi với nhóm bạn L.A chúng tôi mới biết thì bé cũng đã bình phục tạm ổn. Gửi chút quà muộn cho mẹ bé mà chị tần ngần hồi lâu mới nhận vì... con em khỏe nhiều rồi, tã và sữa vẫn còn, các anh chị để dành cho các bé khác còn đang đau. Thật đẹp cho tình cảm chân chất và thật thà của người dân tộc. Rất mừng là bé đã gần khỏi hẳn, nếu không chắc tôi sẽ áy náy nhiều vì đã bỏ sót.
- Em bị U Bướu máu: Vẫn như cũ, đang theo dõi.

Và sau đây là ca bệnh nhi 3 tháng tuổi ( hết sức nghiệt ngã) mà chúng tôi muốn cùng các ACE làm chương trình nhân đạo kế tiếp.

....Vâng, xin mời bác Hiền ( người đã thăm hỏi rất kỹ vụ việc này) tiếp tục.
Trong khi chờ bác Hiền lấy lại bình tĩnh ( vì bác ấy cực kỳ bức xúc), mời mọi người xem qua bài báo sau ( tất nhiên nội dung chưa thể hiện được hết sự khủng khiếp so với những sự thật mà chúng tôi tiếp xúc với mẹ của nạn nhân): http://ngoisao.net/tin-tuc/24h/2013/06/be-trai-3-thang-dap-nao-vi-bi-bo-vut-xuong-duong-244431/
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hns

New Member
Chào các bác
Sáng Chủ Nhật này, em cùng với bác Tuấn đã đến bệnh viện Ung Bứu tại quận Bình Thạnh thăm một trường hợp của bệnh nhân nam sinh năm 1993, quả thật, khi đến đó mới cảm nhận được tất cả tấm lòng của những người làm thiện nguyện, không gian chậc và rất đông bệnh nhân cũng như thân nhân trong căn phòng không mấy thông thoáng, em và bác Tuấn thật sự rất khó chịu khi đứng cạnh giường bệnh nhân thăm hỏi trong lúc mùi khó ngửi cứ sộc thẳng vào mũi của hai anh em, tô bún bò ăn vội buổi sáng cứ chực chờ tuôn ra ngoài, cố gắng thăm hỏi xong, cá nhân em và bác Tuấn nhận thấy ca này rất nặng và không khả thi nên không biết viết gì về trường hợp này cả nên tiếp tục hành trình đến với các bênh nhi khác tại bệnh viện Nhi Đồng 2


Bé Nguyễn Văn Tuấn 03-2013 của Hiền Nguyễn Shop dot com, trên Flickr

Còn tiếp
 

hns

New Member
Bệnh Nhi Nguyễn Văn Tuấn - 3 tháng tuổi bị cha bạo hành

Khi đến bênh viện Nhi Đồng 2, sau khi trở lại thăm bé Gia Như xong chúng tôi mới biết thông tin về bé Tuấn này qua lời kể của 2 bé gái đi cùng, xin tóm tắt như sau :
Bé tên là Nguyễn Văn Tuấn sinh ngày 26-03-2013 , mẹ tên là Kim Thi Thu Lan sinh năm 1986 và ba tên là Nguyễn Văn Trị sinh năm 1985 , hai vợ chồng xuất thân từ gia đình nghèo khó tại Sóc Trăng Châu Thành, nhưng người cha này lại là con sâu rượu và thường xuyên ngược đãi vợ mình ngay cả khi người vợ đang mang thai cũng không tránh khỏi những trận đánh vô cớ từ người chồng say xỉn trong sự thờ ơ của cả gia đình nhà chồng ( Theo như lời chị Lan kể lại với chúng tôi )
Khi cháu Tuấn chưa đầy 3 tháng tuổi, trong lúc cãi nhau với chồng vì chứng say xỉn suốt ngày, chị Lan bế con về nhà cha mẹ ruột của mình, vào ngày 16-06-2013, người cha này về thăm cháu trong tình trạng say xỉn, và sau một lúc cãi nhau với vợ, anh ta đã thản nhiên ném đứa bé từ trên tay mình ra đường nhựa, một thân thể chưa đầy 3 tháng tuổi đã phải hứng chịu cơn điên vô cớ từ người cha mất hết tính người. Thật, khi nghe chị kể đến đoạn này, chúng tôi đã không thể nghĩ rằng trên đời này lại có một người cha như vậy. Không thể hình dung ra được con người này ra sao nữa
Bé được gia đình chở vô bệnh viện cấp cứu, do bị thương rất nặng vùng não nên bé được chuyển đến bệnh viện Trung Ương Cần Thơ, sau đó được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy và đến giờ thì đã nằm ở phòng cách ly tại bệnh viện Nhi Đồng 2 với các vết thương Như sau : dập não , suy thận, nhiễm trùng máu, hai cánh tay thì bàn tay phải có nguy cơ bị cắt để tránh nhiễm trùng.
Mẹ bé đang một thân một mình với bé tại bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng không có giấy tờ tùy thân cho cả mẹ và bé vì những giấy tờ này do người cha nắm giữ và không trao lại cho mẹ con họ, đến phải nhờ sự can thiệp của chính quyền thì mới có được các bản sao giấy tờ

Đây là trường hợp đang rất cần sự giúp đở của các vị mạnh thường quân,
Tôi, người tham gia chương trình này, rất muốn viết thêm nhiều nữa về cháu bé này nhưng thật sự không còn biết viết như thế nào nữa vì trong đầu cứ nghĩ mãi về cháu bé này, một thiên thần bé nhỏ đang phải chịu quá nhiều nỗi đau về thể xác, tất cả những lời kể từ người mẹ đáng thương này cứ văng vẳng bên tai tôi đến giờ,
Nếu có thể , xin các vị mạnh thường quân hãy cùng chúng tôi chung tay giúp sức giúp đở cho cháu trong lúc này
Hoặc có thể liên lạc với mẹ của bé theo số điện thoại : 0168 7569971
Xin cảm ơn

Thông tin này được nhóm chúng tôi đăng tải thêm tại đây : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.468691149886908.1073741830.460568114032545&type=1

Hình ảnh của người mẹ trẻ đáng thương là đây


Bé Nguyễn Văn Tuấn 03-2013 của Hiền Nguyễn Shop dot com, trên Flickr


Bé Nguyễn Văn Tuấn 03-2013 của Hiền Nguyễn Shop dot com, trên Flickr


Bé Nguyễn Văn Tuấn 03-2013 của Hiền Nguyễn Shop dot com, trên Flickr


Bé Nguyễn Văn Tuấn 03-2013 của Hiền Nguyễn Shop dot com, trên Flickr


Bé Nguyễn Văn Tuấn 03-2013 của Hiền Nguyễn Shop dot com, trên Flickr


Bé Nguyễn Văn Tuấn 03-2013 của Hiền Nguyễn Shop dot com, trên Flickr


Bé Nguyễn Văn Tuấn 03-2013 của Hiền Nguyễn Shop dot com, trên Flickr


Bé Nguyễn Văn Tuấn 03-2013 của Hiền Nguyễn Shop dot com, trên Flickr
 
Chỉnh sửa lần cuối:

minhtuan-tkh

New Member
Minh xin bổ xung thêm thông tin về tài chính giúp cho mẹ con cháu bé Nguyễn Văn Tuấn:
- Hôm qua khi thăm hỏi xong bác Hiền đã gửi quà ngay và luôn cho mẹ bé: 1.000.000 đ.
- Mình xin đăng ký cho chương trình tiếp theo này ( chung với các ACE): 1.000.000 đ.

Rất mong được sự ủng hộ của mọi người ( xin nhắc lại: nhiều ít kể cả 1 vài chục ngàn hay vài trăm vài triệu không thành vấn đề ở đây, quan trọng là tấm lòng các bác ạ).
 

ngocthanh8106

New Member
Minh xin bổ xung thêm thông tin về tài chính giúp cho mẹ con cháu bé Nguyễn Văn Tuấn:
- Hôm qua khi thăm hỏi xong bác Hiền đã gửi quà ngay và luôn cho mẹ bé: 1.000.000 đ.
- Mình xin đăng ký cho chương trình tiếp theo này ( chung với các ACE): 1.000.000 đ.

Rất mong được sự ủng hộ của mọi người ( xin nhắc lại: nhiều ít kể cả 1 vài chục ngàn hay vài trăm vài triệu không thành vấn đề ở đây, quan trọng là tấm lòng các bác ạ).

Thay mặt các bé, cảm ơn bác minhtuan-tkh nhiều nhé!
Tổng thu theo Danh Sách: 11.550.000vnd
Trích ra trước 10.000.000vnd gửi 2 bé ngày 16/6/2013
Còn lại:1.550.000vnd( cập nhật thêm để dành cho lần tiếp theo)


Chân thành cảm ơn các bác nhiều! Hy vọng sẽ có thêm nhiều tình cảm của các bác khác nhé!

Cập nhật tình hình Quỹ Từ Thiện:

Còn lại từ đợt trước: 1.550.000vnd
minhtuan-tkh: 1.000.000vnd
...


Rất mong nhận dc chia sẻ của các bác!
 

minhtuan-tkh

New Member
Không bằng cách này thì bằng cách khác, ít nhiều gì mình cũng theo đến cùng. Có làm cha mẹ rồi mới cảm được nỗi đau này. Chỉ hơi buồn chứ không bao giờ nản.

Theo như thông tin mới nhận. Gia đình bên Nội bé gần như đã quyết từ bỏ bé vì nói nghi ngờ bé không phải con cháu họ. Khốn nạn! Đã giết người còn phủi tay. Đồ thất đức, rồi sẽ có quả báo!
 

hns

New Member
Em cũng có đọc được thông tin đó trên FB, thật tình, khi đọc xong em không nghĩ là trên đời lại có thứ người khốn nạn đến vậy, cứ nghĩ đến thấy vừa tội cho cháu bé cùng người mẹ trẻ, lại càng ức chế về người cha cũng như gia đình bên nội, sức em thì có hạn nên chỉ có thể làm được chút việc theo khả năng của mình, nếu từ giờ đến cuối tuần có xin được tí tiền ăn sáng em sẽ ủng hộ thêm cho cháu
 

ngocthanh8106

New Member
Re: Ðề: Re: Những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng !!!

Thay mặt các bé, cảm ơn bác minhtuan-tkh nhiều nhé!


Cập nhật tình hình Quỹ Từ Thiện:

Còn lại từ đợt trước: 1.550.000vnd
minhtuan-tkh: 1.000.000vnd
...


Rất mong nhận dc chia sẻ của các bác!

Dữ lại vài chục ăn xôi :D B xin góp 500,000đ.



T đã giao 816141 cho T chưa?
Dạ, em chưa nhận dc 416181 từ bác T_vì bác ấy nói chờ anh ếch hắc mang kính để ướm thử vào+rồi chở đi_ chứ anh T ko có giao hàng ạ!!!!


Thay mặt các bé, cảm ơn bác Caigai nhiều ạ!!

Cập nhật tình hình Quỹ Từ Thiện:

Còn lại từ đợt trước: 1.550.000vnd
minhtuan-tkh: 1.000.000vnd
Caigai: 500.000vnd
ngocthanh8106: 200.000vnd


...


Rất mong nhận dc chia sẻ của các bác!
 

minhtuan-tkh

New Member
Re: Ðề: Re: Những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng !!!

Dữ lại vài chục ăn xôi :D B xin góp 500,000đ.

T đã giao 816141 cho T chưa?
Cảm ơn anh Bính nhiều nhiều! :-bd
Mai CN em sẽ xuống xưởng trực tiếp chỉ đạo vụ 816141, để cù nhầy quá ...mất thể diện!
Dạ, em chưa nhận dc 416181 từ bác T_vì bác ấy nói chờ anh ếch hắc mang kính để ướm thử vào+rồi chở đi_ chứ anh T ko có giao hàng ạ!!!!


Thay mặt các bé, cảm ơn bác Caigai nhiều ạ!!

Cập nhật tình hình Quỹ Từ Thiện:

Còn lại từ đợt trước: 1.550.000vnd
minhtuan-tkh: 1.000.000vnd
Caigai: 500.000vnd
ngocthanh8106: 200.000vnd


...


Rất mong nhận dc chia sẻ của các bác!

Dự kiến mai CN nhóm mình sẽ vô NĐ 2, nhưng cá nhân có chút việc bận. Nên nếu bác Hiền vô được thì alo nhé để em CK cho Thanh, còn không thì hẹn nhau qua tuần làm rốt rẻng luôn nha.
Dù tài chính cho vụ này hơi hẻo nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã động viên quan tâm nhiều! Chúc cuối tuần vui vẻ!
 
Ðề: Những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng !!!

Em muốn gởi cho bé Nguyễn Văn Tuấn 500K. Làm sao gởi ?
Em không có thời gian đi ra ngoài làm công việc chuyển khoản. Làm sao đây ta?
Em lại sử dụng thẻ Sacombank. Chỉ có cùng hệ thống thì mới khỏi vào ngân hàng ?
Giúp em với
 
Bên trên