Note 7 nổi giận, thiêu rụi xe jeep

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Thứ sáu vừa qua, công ty Samsung cho biết đã có tổng cộng 35 chiếc phablet Galaxy Note 7 bị lỗi pin và hiện công ty đã đưa ra chính sách mới là thu hồi toàn bộ các Note 7 đã bán ra để kiểm tra cũng như tiến hành đổi mới lại cho những khách hàng đã mua. Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng may mắn biết được thông tin thu hồi ấy...

Một người dùng ở thành phố St. Petersburg, Florida, là ví dụ điển hình của sự kém may mắn ấy. Theo kênh Fox 13 cho biết, người đàn ông này đang tiến hành sạc chiếc Note 7 của anh ta bên trong chiếc xe Jeep Grand Cherokee vào đúng Ngày lao động (bên Mỹ), thì chiếc Note 7 có lẽ cảm thấy tức giận vì không được tận hưởng không khí của ngày lễ nên đã bùng cháy và thế là thiêu rụi luôn chiếc xe vô tội.

Khổ chủ Nathan Dornacher cho biết anh cắm sạc và để chiếc Note 7 bên trong xe trong khi phụ vợ mang đồ từ xe xuống. Thế rồi khi con gái nhỏ và chú chó cưng của anh leo lên xe thì chú chó nhận thấy điều không bình thường đã sủa váng lên thông báo... Theo khổ chủ nhận định thì chiếc Note 7 đã tự bốc cháy và ngọn lửa ấy đã nhanh chóng cháy lan ra khắp xe.

Kết quả là chiếc xe Jeep của Dornacher bị thiêu rụi còn trơ khung. Anh đã chụp lại nhiều hình ảnh và cho đăng lên trang Facebook cá nhân - tuy nhiên, hiện trang đã không còn tồn tại mà chưa rõ lý do.

"Tôi cảm thấy kinh hoàng trước tốc độ cháy nhanh như vậy," khổ chủ chia sẻ cảm nhận với kênh Fox 13.

Anh Dornacher cũng cho biết anh chưa từng tưởng tượng ra rằng một vật đơn giản như điện thoại lại có thể mang lại thiệt hại to lớn đến như vậy. Anh đồng thời cho biết không nghe thông tin nào về việc thu hồi Note 7 từ phía công ty Samsung.

Trang tin Consumer Reports cũng đã chỉ trích việc Samsung không hợp tác với nhà chức trách Mỹ để công bố chính thức và rộng rãi việc thu hồi Note 7. Tuy nhiên, nữ phát ngôn của công ty Samsung có cho biết là công ty đã biết về sự cố, đang tiến hành phối hợp điều tra cùng anh Dornacher, và bảo đảm làm mọi cách trong khả năng để đền bù cho nạn nhân.

Trên Facebook của mình, anh Dornacher đã xác nhận việc công ty Samsung có cử người đến tìm hiểu sự việc cùng anh. Tuy vậy, anh tỏ ra khá hiền khi cho biết không đòi hỏi gì cả, anh cũng không tìm đến luật sư, anh có bảo hiểm chi trả cho rủi ro dù là cũng không phải quá nhiều.

Nhưng điều tuyệt vời mà anh Dornacher đã làm tiếp theo đó là... chuyển sang mua một chiếc điện thoại từ công ty Apple: "Tôi không nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục cho phép một sản phẩm nào khác từ Samsung hiện diện trong nhà của mình."

Được biết vụ việc của anh Dornacher không phải là lần đầu tiên một chiếc Note 7 đã tự nổ và gây cháy, và làm thiệt hại tài sản. Cũng trong tuần này, một người đàn ông ở Úc đã bị một phen mất vía khi chiếc Note 7 đang để sạc trong phòng khách sạn cũng tự nổ rồi gây cháy khiến thiệt hại cho khách sạn hết 1.400 USD. Điều cần lưu ý là người chủ nhân này dùng chính sạc gin kèm theo máy của Samsung.

Nguồn Cnet
 

Jiro Tran

Member
Mới xem tin này lúc sáng trên ABC News, người sử dụng SS Note 7 được hướng dẫn sử dụng kiểu Úc là "làm cạn pin + tắt nguồn + ko sạc lại điện thoại" rồi chờ cho đến 16/9 để được đổi cái khác hoặc có thể hoàn tiền lại nếu ko muốn sử dụng SS nữa....
 
Bên trên