"Phép vua" suýt thua "lệ làng"

khuatquangthin

New Member
Giới truyền thông thể thao nước nhà vừa có một phen “tá hỏa” với tin bóng đá Việt Nam có nguy cơ mất quyền đồng chủ nhà AFF Cup 2010. Không ít người khi nghe tin thậm chí còn nghĩ đó là “tin vịt”, nhưng khi cất công tìm hiểu thì mới thấy hóa ra nó không “vịt” tí nào.

1/ Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi vừa sang làm việc với BQL sân Mỹ Đình, mà cụ thể là ông Cấn Văn Nghĩa (Giám đốc khu liên hiệp thể thao Quốc gia Mỹ Đình) về việc sử dụng sân Mỹ Đình cho các trận đấu ở vòng bảng AFF Cup 2010. Thông thường, khi tổ chức một giải đấu ở sân Mỹ Đình (chẳng hạn như VFF Sơn Hà Cup vừa qua) VFF thường cắt lại một phần quyền thương mại cho phía chủ sân. Và khi làm việc với ban quản lý sân Mỹ Đình về việc tổ chức các trận đấu ở AFF Cup thì VFF cũng nhận được những đòi hỏi về cái quyền thương mại nói trên.

Nhưng AFF Cup không phải là giải đấu của VFF, mà là một giải đấu khu vực, do Liên đoàn Bóng đá ĐNA tổ chức. VFF chỉ là đối tượng được AFF ủy quyền để làm việc với sân Mỹ Đình mà thôi. Ông Phó Tổng thư ký VFF đã giải thích “hết nước hết cái”, song phía chủ sân vẫn không chịu hiểu ra, nên cho đến đầu giờ chiều, chuyện tổ chức các trận đấu của AFF Cup ở sân Mỹ Đình vẫn “tắc”.

Chắc có người sẽ sẽ hỏi: “Tắc” như thế, sao không chuyển các trận đấu về sân Hàng Đẫy cho êm chuyện?

Xin thưa, chúng ta không có cái quyền tự tiện chuyển sân, bởi sân tổ chức các trận đấu phải là những sân đã được bộ phận chuyên môn của AFF kiểm tra và đóng dấu “ISO”. Trong lịch sử AFF Cup, chỉ có một lần quốc gia chủ nhà được chuyển sân đấu, là lần Thái Lan chuyển trận đấu trên sân Rajamangala ở Bangkok về sân Surakul ở Phuket 2 năm về trước. Nhưng lúc ấy, thủ đô Bangkok đang có bạo loạn, nên chuyện chuyển sân là không thể khác được.

Còn với trường hợp của chúng ta, nếu phía BQL sân Mỹ Đình không đồng ý cho tổ chức các trận đấu của AFF Cup 2010 ở đó thì chắc chắn quyền đồng chủ nhà của chúng ta sẽ bị hủy bỏ, và giải đấu sẽ được chuyển sang nước khác.


Suýt nữa sân Mỹ Đình mất AFF Cup. May mà...

2/ Rất may là sau khi nhận được chỉ đạo từ một lãnh đạo cấp cao của Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, ông giám đốc Cấn Văn Nghĩa cũng đã hiểu ra vấn đề. Rằng, đây không phải là giải đấu của VFF, mà là của AFF, nên phía chủ sân không thể đòi hỏi VFF phải cắt lại một phần quyền khai thác thương mại. Rằng, nếu AFF Cup bất đắc dĩ “bay” khỏi Việt Nam, thì đừng nói là thương hiệu của bóng đá Việt Nam, mà thương hiệu của cả ngành thể thao Việt Nam, thậm chí là đất nước Việt Nam cũng sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng.

Còn nhớ một năm về trước, khi U.23 Việt Nam vào sân Mỹ Đình để đấu giao hữu với CLB Hòa Phát đã bị BQL sân Mỹ Đình đuổi thẳng, vì lý do “U.23 chỉ đăng ký tập luyện, chứ không đăng ký thi đấu, dù là đấu tập….”. HLV Calsito lúc đó đã bừng bừng nổi giận vì cho là đội tuyển đã bị làm khó. Nhưng giận đến mấy thì giận, rốt cuộc ông và các học trò vẫn phải rời sân Mỹ Đình về Hàng Đẫy. Sau câu chuyện không đáng có ấy, đã có người hóm hỉnh bình luận: Thế là “phép vua” đã thua “lệ làng”.

Qua chuyện vừa rồi mới thấy, rất may là “phép vua” chỉ suýt nữa mới thua “lệ làng”.

Nhưng chẳng nhẽ “phép vua” lúc nào cũng phải so đọ với “lệ làng” như thế mãi sao?

Phan Đăng - Báo Bóng đá
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/vff-suzuki-cup/221011148354/

Trên đây là bài viết nhận được nhiều bình chọn nhất trên Báo Bóng đá.
 

tuanhungct

Well-Known Member
Ðề: "Phép vua" suýt thua "lệ làng"

Chú Cấn Văn Nghĩa này tai TO gớm nhể.
 

thaiha248

Banned
Ðề: "Phép vua" suýt thua "lệ làng"

Cái tằng Dog Cấn Nghĩa, càng ngày càng tỏ ra Ngu ngốc, Cổ Hủ và khó chịu, các bác có thể thấy rõ bản chất của lão này qua bài báo trên, rằng ông muốn VFF phải chia sẻ quyền thương mại. Chắc tại nó thấy Tiền Vé vào sân nhiều, khán giả đông, VFF ăn nên cậu ghen, giờ muốn xin chia sẻ 1 chút đây mà, Cắt chức thằng này đi, các bác có Ủng hộ ko.

Đội ta mà bị sang Singapore đá trận vừa qua thì các bác có chịu đc ko, và chuyển qua Hàng Đẫy có đủ ghế mà ngồi ko...hix....
Thử không cho Tuyển Việt Nam đá ở Sân Mỹ Đình xem, các Ông Ban Liên Đoàn có thể ko làm gì, chứ Hàng Triệu Cổ Động Viên Việt Nam sẽ kéo đến đốt nhà lão này, lão có 1 lý do hết sức vô lý.
 

thaiha248

Banned
Ðề: "Phép vua" suýt thua "lệ làng"

Thôi thì VFF ký duyệt cho họ 1 Chút để họ kinh doanh kiếm lời, chứ mấy trận thế này tiền vé vào Sân đc đút túi VFF hết, họ chết đói. Họ chỉ ăn đc vài Trận Giao Hữu thôi.

Cho họ quyền trông xe cho 40.000 Khán giả, vs Giá đúng của Nhà nước .
40.000 cũng khá nhiều tiền đấy, để bọn dân ko tự ý mở bãi gửi xe MA, chặt chém khách mấy chục ngàn đồng.
 

thaiha248

Banned
Ðề: "Phép vua" suýt thua "lệ làng"

thôi chuyện cũng đã rồi :))

Thôi là thôi thế nào bác, cái bản Tính của thằng Cấn đấy đã lộ rõ rồi. Sau này ko phải AFF Cup thì nó sẽ tìm cách Bố Láo Ăn Cắp kiểu khác, Bộ cần phải dạy bảo thằng này triệt để, rõ ràng Quan Điểm, cho nó to cái đầu nó ra, cho nó khôn ra mới đc. Sân Mỹ Đình đẹp ko đá ở đấy thì đá ở đâu nữa. Mội Trận đá xong đều trích tiền vé cho nó để Bảo Dưỡng Sân và nuôi cái lỗ mồm nhà chúng nó rồi đấy chứ có phải cho đá Free đâu.
 

minhdt49

New Member
Ðề: "Phép vua" suýt thua "lệ làng"

nhà báo Phan Đăng "chém gió" tài thật.
 
Bên trên