Phim Hay-Giới thiệu

BAN CHAI NHO

BĐH HD Hải Phòng
Ðề: Phim Hay-Giới thiệu

Bui Hung ơi dạo này anh cũng toàn xem trực tuyến thôi. Cuộc sống có ý nghĩa hay không thì mình phải hỏi những người trong gia đình trước xem mình đã làm cho họ hạnh phúc chưa.
 

nth_et_vn

Active Member
Ðề: Phim Hay-Giới thiệu

Huhu, không hiểu mình sống trên đời có ý nghĩa gì nữa đây, trong mớ này em chưa xem phim nào cả.

Nghe cụ than thảm quá! :((

Thế ví dụ như nhà em, em muốn có phim hay, đẹp, nét cho vợ con xem mà chẳng chịu xem, cứ xem hoạt hình trên cartoon không à. Xem mỗi mình, đôi lúc cũng thấy chưa vui lắm cụ ạ.
 

vuchaulong

Active Member
Ðề: Phim Hay-Giới thiệu

Điều tra phá án hả anh-tối nay cày.

- Thằng KU đó ban ngày đi làm cho POLI, chiều thỉnh thoảng ăn cơm với vợ, tối đi giết người, weekend đưa trẻ đi chơi, sắp giết người đến nơi lại phải tư vấn cho vợ, thật khổ hết chỗ nói. Mình loay hoay có mỗi việc mà lúc nào cũng không kiểm soát nổi.

- Phim này nhiều câu chửi và Comment hay vãi hà: "Phang, phập, phịch, Duy Mạnh, Đậu phụ,..." Nghe mấy chú dịch phụ đề hay quá lắm lúc không biết làm gì đành quay tay cho bớt sướng.

- Ví dụ một câu khá hay:

Quảng: Anh Long ơi em buồn quá không biết xem gì anh tư vấn dùm.
Long: Dexter xem đi không thì phí
Quảng: Ôi cám ơn anh! Em phải ngủ với mụ già nào để bày tỏ sự cảm ơn đây?
Long: Chuyện của chú, nhưng đừng ngủ với anh là được kẻo BÉT ÁT
 

nth_et_vn

Active Member
Ðề: Phim Hay-Giới thiệu

- Thằng KU đó ban ngày đi làm cho POLI, chiều thỉnh thoảng ăn cơm với vợ, tối đi giết người, weekend đưa trẻ đi chơi, sắp giết người đến nơi lại phải tư vấn cho vợ, thật khổ hết chỗ nói. Mình loay hoay có mỗi việc mà lúc nào cũng không kiểm soát nổi.

- Phim này nhiều câu chửi và Comment hay vãi hà: "Phang, phập, phịch, Duy Mạnh, Đậu phụ,..." Nghe mấy chú dịch phụ đề hay quá lắm lúc không biết làm gì đành quay tay cho bớt sướng.

- Ví dụ một câu khá hay:

Quảng: Anh Long ơi em buồn quá không biết xem gì anh tư vấn dùm.
Long: Dexter xem đi không thì phí
Quảng: Ôi cám ơn anh! Em phải ngủ với mụ già nào để bày tỏ sự cảm ơn đây?
Long: Chuyện của chú, nhưng đừng ngủ với anh là được kẻo BÉT ÁT

Lạy cụ! ^:)^
Kịch bản của cụ hay quá ạ!
 

quanghaiphong

Well-Known Member
Ðề: Phim Hay-Giới thiệu

- Thằng KU đó ban ngày đi làm cho POLI, chiều thỉnh thoảng ăn cơm với vợ, tối đi giết người, weekend đưa trẻ đi chơi, sắp giết người đến nơi lại phải tư vấn cho vợ, thật khổ hết chỗ nói. Mình loay hoay có mỗi việc mà lúc nào cũng không kiểm soát nổi.

- Phim này nhiều câu chửi và Comment hay vãi hà: "Phang, phập, phịch, Duy Mạnh, Đậu phụ,..." Nghe mấy chú dịch phụ đề hay quá lắm lúc không biết làm gì đành quay tay cho bớt sướng.

- Ví dụ một câu khá hay:

Quảng: Anh Long ơi em buồn quá không biết xem gì anh tư vấn dùm.
Long: Dexter xem đi không thì phí
Quảng: Ôi cám ơn anh! Em phải ngủ với mụ già nào để bày tỏ sự cảm ơn đây?
Long: Chuyện của chú, nhưng đừng ngủ với anh là được kẻo BÉT ÁT

Thấy chưa,thiếu anh Cái Món Phịch phạch này như Đậu chấm mắm Ruốc.
 

vuchaulong

Active Member
Ðề: Phim Hay-Giới thiệu

Sắp phang hết Season 6. Tối qua gặp 2 tình huống hài vl:

1. Có 2 chú Poli cùng làm việc ở phòng án mạng kích bác nhau dẫn đến đánh lộn. Sau một hồi ngã ngũ, thằng béo hơn đè lên trên và thụi liên tục. Có một tiếng kêu thất thanh của người đi đường rằng: "Leave him alone! không tao kêu Cớm bây giờ"

2. Một thằng dang Date một em nhưng còn ỡm ở nhát quát nên cứ tham khảo lung tung và gặp được một tư vấn khá hay như sau: "Khi gặp phải vấn đề về con tim hãy để con Trym lên tiếng"

3. Nói chung còn nhiều lắm....

Phim này đến S6 rồi mà vẫn chưa chán (S6x11 thì tầm S3 của các season trên 20 tập)
 
Bên trên