Nâng cao quan điểm quá, DM1 là 1 phim dạng khá chứ không phải xuất sắc. Bản thân cốt truyện của 2 phần sau không đủ sức nặng (phần 1 cũng không nặng lắm đâu) để giữ đủ nhiệt, buộc lòng hãng phải đẩy yếu tố hài hước từ binh đoàn minions lên gánh bộ phim. Mình nghĩ đấy là nước đi hợp lý, khôn ngoan và thành công.
Phép màu chỉ đến một lần, những gì hay nhất DM đã khai thác hết, 2 phần sau lặp lại, lên gân chỉ có thể đi đến thất bại. Hướng giải trí hãng phim đã chọn và thành công. Nó gần giống Blue Sky làm với Ice Age. không khó để dự báo DM3 sẽ có chất lượng gần giống Ice Age: Dawn of the Dinosaurs và Ice Age: Continental Drift, bị phê bình chê (so với các phần trước) nhưng tiếp tục thắng lớn phòng vé
Ngay cả những hãng lớn cũng chẳng đủ sức giữ sức nóng cho sản phẩm sequel của mình, hãng nhỏ như Illumination mà tất cả các sản phẩm đều thành công, đưa vị thế ngang bằng các xưởng phim tên tuổi như Pixar, Dreamwork, thì đã thể hiện tầm nhìn và khả năng của hãng.
p/s phim hoạt hình mình thích nhất lại không phải của Pixar, dw, Disney hay của Nhật Bản, mà là 9, với tông đen tối của Tim Burton, một bộ phim dành cho người lớn và khai thác thành công thế mạnh của ngôn ngữ hoạt hình mà live-action không thể truyền đạt đầy đủ.