Một tin buồn vừa đến cho những người theo chủ nghĩa phim ảnh thuần túy, đó là phim nhựa một lần nữa sẽ bị tận diệt, và nạn nhân lần này không phải ai khác, chính là huyền thoại 35mm.
Theo một báo cáo vừa được đưa ra bởi IHS Screen Digest Cinema Intelligence Service thì năm 2012 chính là năm bản lề để công nghệ kỹ thuật số vượt qua công nghệ 35mm già nua với 120 năm tuổi đời.
Trước khi Avatar phát hành, công nghệ kỹ thuật số chỉ chiếm 15% trên các rạp chiếu bóng toàn cầu. Tuy nhiên, sau khi được phát hành, công nghệ chiếu phim kỹ thuật số đã tăng thêm 17% trong cả năm 2010 lẫn 2011. Dưới đây sẽ là một con số có thể sẽ làm những người yêu thích phim nhựa phải đau đớn:
Đến cuối năm 2012, thị phần của phim 35mm sẽ bị giảm đi khoảng 37% và nó chỉ còn chiếm có 63% lượng rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Tới năm 2015, con số thậm chí còn tệ hại hơn khi thị phần của 35mm chỉ còn khoảng 17% và phần lớn rạp chiếu phim toàn cầu sẽ chuyển sang định dạng khác tiên tiến hơn.
Người hớn hở nhất trước những thông tin này có lẽ là ngài James Cameron khi bộ phim Avatar đã đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc cách mạng định dạng của điện ảnh. Còn những thần dân như chúng ta, hơn hết sẽ là niềm đam mê và cái nào đẹp hơn, tiên tiến hơn thì sẽ được ủng hộ.
Theo Gizmodo