Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Re: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

prometheus-bts-engineer23.jpg



prometheus-bts-engineer22.jpg


nhờ tấm hình này poly mới biết khuôn mặt của người dv đóng vai này

Phải công nhận tạo hình nhân vật, hoá trang xuất sắc thật, đồng thời diễn viên đóng vai The Engineer cao to dza man ^^
 

nmtbk

Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Dear các bạn, đó là ý kiến cá nhân của mình:
- Chi tiết bạn VOI uống thuốc phân rã ADN ở đâu phim cuối cùng có mỗi tác dụng gây tò mò, theo mình là thế.
- Phim đang hay tự dưng có 2 bạn... đòi về, có lộn ruột ko, một chi tiết quá khiên cưỡng, uh thì đi về. Một lúc sau thấy 2 bố... bị lạc, xem đến đây chỉ muốn chửi thề, cốt để mấy con jun nó cắn. Bạn nào chấp nhận được chứ với mình phim như thế rất tệ.
- Khắc họa tính cách và quan hệ nhân vật quá hời hợt, ngay cả bạn Capitain. Thôi thì cũng đành.
- Chuyến du hành nên có nhõn bạn rô bốt với bạn chủ tập đoàn là hay nhất =))
- Cái kết nhân văn của phim là gì?
- Với mình, phim chả có gì sâu sắc, cũng chả triết lý, giống như xem một bộ phim tâm lý với âm mưu của 1 ông chồng dần dần bị khám phá.
Vậy đã ạ.
 

conheomap

Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Phải công nhận bộ phim có nội dung y chang như cái tựa của nó.
Đạo diễn nhét một đống bí ẩn hỗn độn vào trong phim nhưng kết cục phim thì bí ẩn vẫn là bí ẩn ko có lời giải đáp.Điều này góp phần làm ức chế người xem cũng giống như bạn " Do xxx.." mà không đc thỏa mãn.:-q
 

letamgtown

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

1.Chi tiết bạn VOI uống thuốc phân rã ADN ở đâu phim cuối cùng có mỗi tác dụng gây tò mò, theo mình là thế==>còn mình thì nghĩ chính những ADN đó sau này tiến hóa thành loài người bây giờ
2.Phim đang hay tự dưng có 2 bạn... đòi về, có lộn ruột ko, một chi tiết quá khiên cưỡng, uh thì đi về. Một lúc sau thấy 2 bố... bị lạc, xem đến đây chỉ muốn chửi thề, cốt để mấy con jun nó cắn. Bạn nào chấp nhận được chứ với mình phim như thế rất tệ==>mình thấy cũng chấp nhận được mà bạn,2 người đó đâu phải tự dưng đòi về,thấy có án mạng nên teo chim đòi về đó chứ,nhưng đời đâu như là mơ :D
 

doito83

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Sau khi mình đi xem về thì cũng có vài cảm nhận muốn chia sẻ, nói chung cảm giác thất vọng, vì nếu đây là bộ phim khám phá khoa học thì theo mình là chưa xứng tầm " bom tấn " vì có nhiều tình tiết phi logic, điều không thể có trong 1 bộ phim khoa học:
1- Đầu phim chúng ta có cảnh mở đầu với núi non sông suối và một bạn người trắng bệch ( tạm gọi là bạch tạng ) uống thuốc: mình cố nhớ lại cảnh mở đầu nhưng không thể nhớ nổi là cảnh đầu phim đang chiếu về trái đất hay 1 hành tinh tương tự trái đất? Chi tiết nào chứng tỏ bạn đó đang đứng ở Trái Đất? nên bạn nào giải thích là bạn bạch tạng đầu phim đang đi gieo mầm sống cho Trái Đất cũng có thể đúng, có thể sai.
2- CỨ cho là con người được tạo ra nhờ các bạn người trắng bệch, vậy thì các bạn ấy phải quay lại liên tục và chỉ cho loài người về nới đến của các bạn ấy, đó là lý do tại sao 2 bạn khảo cổ tìm thấy các ký tự hành tinh khắc trên nhiều nơi khác nhau của các nền văn minh khác nhau. Các ký tự đó thì 100% là do con người vẽ, chứ các bạn bạch tạng của chúng ta đi trên phi thuyền vượt vận tốc ánh sáng chẳng hơi đâu mà ngồi chồm hỗm vẽ lên đá làm gì nhỉ, mấy bạn ấy lấy súng laze ra khắc cho nhanh. Câu hỏi đặt ra là: tại sao các bạn bạch tạng lại hướng đẫn cho con người cổ đại về nơi đến của hành tinh chết, chứ không phải hành tinh của các bạn bạch tạng đang sinh sống?
3- Cái lý do mà 2 bạn khảo cổ thuyết phục được ông già đồng ý chế tạo phi thuyền ngàn tỷ đô ( thấy phụ đề ghi vậy ) dựa vô mấy hình vẽ và hệ hành tinh đó quả thật sơ sài...lão già thừa sức bỏ ra ít tiền để dùng kính viễn vọng nghiên cứu xem hành tinh đó có khả năng có sự sống hay không trước khi chế tạo ra phi thuyền, bay tới tận nơi và kết luận: đây là hành tinh...chết. Hèn gì mà đoạn giải thích lý do dẫn tới chuyến đi của 2 nhà khảo cổ cho cả phi hành đoàn quả thật sơ sài...đạo diễn hình như cố làm cho có để tìm ra 1 lý do đưa cả đoàn lên hành tinh chết.
4- 2 bạn đi lạc đường thì như các bạn đã nói: hết sức lãng xẹt. Chính nhà địa chất học sử dụng 4 " chú chó " vẽ bản đồ cho cả đoàn chính là người đi lạc, chuối hết sức.
5- Các bạn có để ý đoạn David bấm vô cái nút...1 đoàn 3-4 người voi chạy vô cái phòng có cái tượng mặt người, 1 người voi bị cái cửa chặt đứt đầu còn các bạn người voi khác chạy vô được trong phòng hết: Các bạn người voi chạy được vô trong phòng rồi...đi đâu? cái phòng đó kín bít bùng, nếu các bạn đó chết thì phải thấy áo quần và xác chứ ( chết ở đây không bị thối rửa, bạn bị chặt đứt đầu 2000 năm vẫn nguyên xi ), nếu các bạn đó chạy ra ngoài thì đoạn " video " kiểu 3D màu trắng trắng đó phải thể hiện rồi chứ???
6- Lão già giả chết để làm gì thế? Trong khi lão xuất hiện cũng chẳng đồng chí nào bất ngờ cả, ghê cái là già đi không nổi phải dùng máy mới đi được ấy thế mà sau 2 năm ngủ đông tỉnh dậy cái là lão đi như bay đòi đi gặp bạn bạch tạng liền, khiếp quá.
7- Anh David cẩn thận là thế, lão già lõi đời là thế mà lại không tìm hiểu trước xem cái bạn bạch tạng đang ngủ đông đó tốt hay xấu trước, có khả năng làm cho lão trẻ lại hay không rồi mới đi gặp...( lúc David ở trong phòng bạn bạch tạng ngủ đông chỉ cần đánh thức dậy hỏi là được..). Nói chung chi tiết này chứng tỏ lão già không đủ tầm để tạo nên 1 công ty nghìn tỷ đô...Mà ai nói cho lão biết là bạn bạch tạng có khả ăng làm cho người khác bất tử nhỉ, đạo diễn nói à??
8- Cuối cùng có 1 chi tiết mà mình không hiểu nổi: bạn bạch tạng giống human chúng ta vậy tại sao khi bạn ấy từ phi thuyền bị rơi phi sang tàu cứu hộ để " truy sát " bạn nữ của chúng ta lại không cần đeo mặt nạ dưỡng khí?? Phải chăng bạn ý có thể thở được trong môi trường không khí của hành tinh chết? vật tại sao phi thuyền của bạn ý lại có hệ thống tạo oxy làm gì?? mà nếu bạn ý thở được ở hành tinh chết thì chúng ta cũng thở được vậy, ADN giống nhau mà?
9-Mình không muốn nhắc tới cảnh bạn nữ khoa học trâu hơn arnol của chúng ta: mổ bụng xong chạy như bò tót...

Nói chung coi xong về mình hơi thất vọng, phim có quá nhiều tình tiết câu khách để cố tình bắt khán giả phải xem phần 2, và chắc chắn phải có phần 2, nếu không đây là bộ phim " bom xịt ". Mình tiếc cho bộ phim, ý tưởng hay nhưng nội dung không độc lập được như kiểu avatar, có quả nhiều tình tiết phi lý và nhiều hạt sạn...càng nói về khoa học thì càng phải chỉn chu hơn.
 

Cara

Active Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Bạn doito83 super soi kinh thật, mấy chi tiết này mình chẳng nhớ nổi luôn í, dưng mà đúng !!! Hi hi.
 

poly

Banned
Poly xem phim này cũng thấy nhiều thứ hay và nhiều thứ không hay, nên không định viết review. Nhưng poly thấy mình phải trả lời nhiều bạn vì hình như nhiều bạn xem phim giải trí mà tưởng xem phim tài liệu khoa học discovery hay sao ấy nhỉ


1- Chi tiết nào chứng tỏ bạn đó đang đứng ở Trái Đất? nên bạn nào giải thích là bạn bạch tạng đầu phim đang đi gieo mầm sống cho Trái Đất cũng có thể đúng, có thể sai.
-> thật ra do bạn xem và bị định hướng, nghĩ đó là Trái Đất. Đâu có câu nào ghi hay ai nói đó là trái đất. Đó có thể không phải trái đất, nó có thể là 1 hành tinh có sự sống khác nữa trong thiên hà.


2- Câu hỏi đặt ra là: tại sao các bạn bạch tạng lại hướng đẫn cho con người cổ đại về nơi đến của hành tinh chết, chứ không phải hành tinh của các bạn bạch tạng đang sinh sống?

Chắc bạn chưa có cảm giác làm được 1 cái gì đó dữ dội và muốn người khác biết, hoặc bạn chưa bao giờ đặt bẫy dụ con mồi.

3- lão già thừa sức bỏ ra ít tiền để dùng kính viễn vọng nghiên cứu xem hành tinh đó có khả năng có sự sống hay không trước khi chế tạo ra phi thuyền, bay tới tận nơi và kết luận: đây là hành tinh...chết.

Hiện tại Mỹ đã làm được kính viễn vọng Huble, tuy nhiên mặt trăng vẫn còn 1 khảong tối mà con người chưa hiểu hết. Điển hình là có 2 phim gần đây Trans 3 và Iron Sky giả tưởng về nó.

4- 2 bạn đi lạc đường thì như các bạn đã nói: hết sức lãng xẹt. Chính nhà địa chất học sử dụng 4 " chú chó " vẽ bản đồ cho cả đoàn chính là người đi lạc, chuối hết sức.

Đồng ý với bạn, thường thì các phim giả tưởng action kinh dị đều có những nhân vật hài kiểu này, ngu ngốc và chết trước. Tuy nhiên phim này poly thấy ko hợp lý.

5- nếu các bạn đó chết thì phải thấy áo quần và xác chứ ( chết ở đây không bị thối rửa, bạn bị chặt đứt đầu 2000 năm vẫn nguyên xi ), nếu các bạn đó chạy ra ngoài thì đoạn " video " kiểu 3D màu trắng trắng đó phải thể hiện rồi chứ???

cái này ai hiểu sao cũng được. Poly thì hiểu là họ chạy vào kho lạnh để trốn bọn alien hoặc...... 1 chú ngủ đông, 1 chú tỉnh dậy lên tàu khác đi......... Video 3D ko quay lại dc nữa vì hư, hết thẻ hehehe...


6- Lão già giả chết để làm gì thế? Trong khi lão xuất hiện cũng chẳng đồng chí nào bất ngờ cả, ghê cái là già đi không nổi phải dùng máy mới đi được ấy thế mà sau 2 năm ngủ đông tỉnh dậy cái là lão đi như bay đòi đi gặp bạn bạch tạng liền, khiếp quá.


Đọc câu này của bạn poly từng nhớ thời kỳ có 1 tỷ phú Nga bỏ tiền để dc lên không gian. Nhiều người VN đọc tin nói tỷ phú rồi ở nhà chơi cho sướng lên không gian làm gì. Tâm lý hành động dân nhà giàu chơi ngông muốn cảm giác chưa từng có, nó khác với ng thường cái gì cũng cân nhắc và khả năng giới hạn. Bạn có biết là nhiều tỷ phủ sợ nhất là già chết ko, và poly nghĩ bạn xem phim ko kỹ, rõ ràng trong phim có nói weyland sắp chết còn vài ngày nữa thôi.

7- Mà ai nói cho lão biết là bạn bạch tạng có khả ăng làm cho người khác bất tử nhỉ, đạo diễn nói à??
Không ai bảo đảm được hay không dc, không thử sao biết ? Ngay các khoa học gia còn không chắc , và quãng đường đi đến đó mất hơn 2 năm lận mà.

8- Cuối cùng có 1 chi tiết mà mình không hiểu nổi: bạn bạch tạng giống human chúng ta vậy tại sao khi bạn ấy từ phi thuyền bị rơi phi sang tàu cứu hộ để " truy sát " bạn nữ của chúng ta lại không cần đeo mặt nạ dưỡng khí??
Cái này đồng ý với bạn. Tuy nhiên poly thấy đoạn này đã bị cắt từ bên hãng sản xuất. Tụi khán giả nước ngoài xem xong cũng nói

9-Mình không muốn nhắc tới cảnh bạn nữ khoa học trâu hơn arnol của chúng ta: mổ bụng xong chạy như bò tót...

Thật ra thành tựu khoa học lúc đó nó khác, cái tủ mổ là sản phẩm tân tiến chỉ có 12 cái, và bạn này chích thuốc tê 2 lần ( nếu bạn xem kỹ ). Chuyện mổ và may vết thương lành ngay poly không ngạc nhiên. Điều phi logic ở đây chính là bạn đó đánh đám bác sĩ xong chạy vô phòng đó cả buổi mà không thấy ai đuổi theo, ko báo động, ko camera ghi hình báo thuyền trưởng. Con alien thoát ra sinh trưởng trong đó mà ko ai biết....Chắc cái phi thuyền cũng hết bộ nhớ ghi hình hehehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thich_xem_phim

Active Member
Ngày xửa ngày xưa, trước khi có loài người, ở 1 hành tinh xa xôi trong dải thiên hà có 1 giống loài tạm gọi là Engineers. Ước mơ trường sinh bất lão không phải của riêng loài người và Engineers cũng không ngoại lệ. Trong đám Engineers có 1 tay nhiều tiền lắm của, sau khi đã đạt được mọi thành công đứng trên đỉnh vinh quang bỗng thấy cuộc đời này sao ngắn ngủi, ai rồi cũng phải chết trong khi còn quá nhiều việc phải làm, còn quá nhiều thứ để hưởng thụ. Và hắn quyết định theo đuổi giấc mơ trường sinh bất lão. Thế là hắn tập hợp 1 đội ngũ các nhà khoa học, tài trợ hàng đống tiền và bí mật tiến hành nghiên cứu tại 1 hành tinh khác trong những phòng thí nghiệm spaceship. Và sau nhiều năm, nhóm nghiên cứu của hắn đã bào chế được 1 loại chất lỏng cho mục đích trường sinh bất lão.

Tuy nhiên chất lỏng này cần được thí nghiệm trực tiếp để xem tác dụng và các phản ứng phụ nếu có. Thế là 1 nhóm Engineers bị đem ra làm vật thí nghiệm. Nhóm này được mang tới Trái Đất, 1 hành tinh được đánh giá là có 1 môi trường thích hợp cho sự sống phát triển, và được cho uống chất lỏng này. Kết quả là trên Trái Đất bắt đầu xuất hiện các vi sinh vật đầu tiên. Nhưng kết quả thật đáng thất vọng, các vi sinh vật này có tuổi thọ rất ngắn. Thế là nhóm nghiên cứu lại tiếp tục hoàn thiện chất lỏng và lại thí nghiệm liên tục trên các Engineers. Nhưng kết quả vẫn không như mong muốn và mâu thuẫn bắt đầu xảy ra, không thể tiếp tục hi sinh nhiều Engineers nữa.

Tình hình bất lợi, thời gian không chờ đợi hắn, hắn không thể sống tới lúc xem các thí nghiệm có trường sinh bất lão thật hay không trong khi uống liều chất lỏng đó thì có nguy cơ chết luôn. Hắn quyết định chơi ván bài cuối: giết sạch các nhà khoa học, dự trữ 1 kho chất lỏng, xuống Trái Đất để lại các mật mã kí hiệu, và rồi ngủ đông với hi vọng 1 trong những thí nghiệm của hắn ở Trái Đất sẽ thành công, giải mã được kí hiệu hắn để lại để tìm đến đánh thức hắn dậy và khi đó hắn sẽ hoàn thành giấc mơ bất tử.

Hàng triệu năm trôi qua, 1 trong những vi sinh vật hình thành từ các thí nghiệm của hắn đã tiến hóa thành loài người hiện đại ngày nay. Và trong đám loài người xuất hiện 1 lão tỉ phú khác cũng với tham vọng trường sinh bất lão. Cuối cùng loài người đánh thức hắn dậy thật nhưng trớ trêu thay: tốn bao công sức, tiền bạc, ngủ 1 giấc ngàn thu để rồi câu đầu tiên hắn nghe lại là lời cầu xin sự bất tử từ chính sinh vật hắn thí nghiệm để tìm kiếm sự bất tử. Thất vọng tột cùng, hắn nổi điên giết sạch đám người đó…

P/S: Chúng ta nên tin vào khoa học hay tin vào tôn giáo? Giống như cách ta biết có bão khi nhìn thấy chớp và nghe thấy sấm. Ta có thể nghe thấy sấm nếu ta mù, và có thể nhìn thấy chớp nếu điếc. Tất nhiên, tốt nhất là vừa nghe thấy vừa nhìn thấy. Nhưng không có mâu thuẫn giữa những cái ta nhìn thấy và nghe thấy. Ngược lại chúng hỗ trợ lẫn nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kimboksiu

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

cả tuần nay lười đi coi phim. Nghe mấy bác rì viu thấy mê wá nên mai fải đi coi mới đc :)
 

doito83

New Member
Ðề: Re: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Thanks Poly, thực sự mình cảm thấy khó chịu vì mình mong đợi phim này suốt cả tháng, bản thân mình cũng rất thích xem phim thể loại thám hiểm vũ trụ...những gì phim thể hiện làm mình thất vọng quá, có lẽ nếu nói đây là bộ phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm qua là hơi quá đà, nên mình có vài ý kiến góp ý.
Bạn thich_xem_phim đưa ra nội dung quá hay và hợp lý, có lẽ nội dung đúng như vậy thật!
 

tuanlaianh06

New Member
Ðề: Re: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

P/S: Chúng ta nên tin vào khoa học hay tin vào tôn giáo? Ta có thể nghe thấy sấm nếu ta mù, và có thể nhìn thấy chớp nếu điếc. Tất nhiên, tốt nhất là vừa nghe thấy vừa nhìn thấy. Nhưng không có mâu thuẫn giữa những cái ta nhìn thấy và nghe thấy. Ngược lại chúng hỗ trợ lẫn nhau.

Kịch bản này của bạn nghe cũng khá hợp lý.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

tuanlaianh06

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Mình có một số nhận đinh như sau:

1- Đầu phim chúng ta có cảnh mở đầu với núi non sông suối và một bạn người trắng bệch ( tạm gọi là bạch tạng ) uống thuốc: mình cố nhớ lại cảnh mở đầu nhưng không thể nhớ nổi là cảnh đầu phim đang chiếu về trái đất hay 1 hành tinh tương tự trái đất? Chi tiết nào chứng tỏ bạn đó đang đứng ở Trái Đất? nên bạn nào giải thích là bạn bạch tạng đầu phim đang đi gieo mầm sống cho Trái Đất cũng có thể đúng, có thể sai.

==> Cảnh này đúng là mình cũng thắc mắc, không biết ở đâu hết: Có thể thấy là chú Bạch tạng này muốn phát tán đám vi khuẩn vì chú đứng ngay thác nước lớn (đầu nguồn). ==> phù hợp với giả thiết gieo mầm sống.

2- CỨ cho là con người được tạo ra nhờ các bạn người trắng bệch, vậy thì các bạn ấy phải quay lại liên tục và chỉ cho loài người về nới đến của các bạn ấy, đó là lý do tại sao 2 bạn khảo cổ tìm thấy các ký tự hành tinh khắc trên nhiều nơi khác nhau của các nền văn minh khác nhau. Các ký tự đó thì 100% là do con người vẽ, chứ các bạn bạch tạng của chúng ta đi trên phi thuyền vượt vận tốc ánh sáng chẳng hơi đâu mà ngồi chồm hỗm vẽ lên đá làm gì nhỉ, mấy bạn ấy lấy súng laze ra khắc cho nhanh. Câu hỏi đặt ra là: tại sao các bạn bạch tạng lại hướng đẫn cho con người cổ đại về nơi đến của hành tinh chết, chứ không phải hành tinh của các bạn bạch tạng đang sinh sống?

==> Trong film không có tình tiết nào nói là bọn bạch tạng chỉ cho loài người về nơi ở cả, tất cả hình ảnh này do con người vẽ ra thôi. còn việc bạn bạch tạng hướng dẫn đến hành tinh chết thì chưa chắc. Có thể do con người dựa vào một tài liệu nào đó của người bạch tạng mà vẽ ra thôi. Thử nghĩ xem: hành tinh chết là khu dự trữ hạt giống (cho mục đích nào thì chưa biêt) còn trái đất là nông trại nuôi trồng hoặc vườn nghiên cứu, bác bạch tạng là nông dân, theo các bạn thì nơi nào nông dân tới thường xuyên ==> kho hạt giống. ==> Do đó loài người lầm tưởng bản đồ đến kho hạt giống là nơi ở của bác Bạch tạng cũng có khả năng.

3- Cái lý do mà 2 bạn khảo cổ thuyết phục được ông già đồng ý chế tạo phi thuyền ngàn tỷ đô ( thấy phụ đề ghi vậy ) dựa vô mấy hình vẽ và hệ hành tinh đó quả thật sơ sài...lão già thừa sức bỏ ra ít tiền để dùng kính viễn vọng nghiên cứu xem hành tinh đó có khả năng có sự sống hay không trước khi chế tạo ra phi thuyền, bay tới tận nơi và kết luận: đây là hành tinh...chết. Hèn gì mà đoạn giải thích lý do dẫn tới chuyến đi của 2 nhà khảo cổ cho cả phi hành đoàn quả thật sơ sài...đạo diễn hình như cố làm cho có để tìm ra 1 lý do đưa cả đoàn lên hành tinh chết.

==> Có lẽ cái này do bạn xem film không kỹ rồi. Ông già không sơ sài đâu: Bạn có để ý lúc phi thuyền trên đường đi thì anh chàng người máy ngày nào cũng học ngôn ngữ cổ không, bộ ngôn ngữ này phải rõ ràng đến mức chú này tự tin giao tiếp được với cả người ngoài hành tinh luôn, rồi cả việc chú nắm được phương pháp mở cửa nữa chứ, biết luôn cả đường đến phòng điều khiển.==> Theo mình thì ông già đã chuẩn bị rất kỹ.

==>Còn tại sao phi hành đoàn phối hợp wá sơ sài, chưa training kỹ theo mình có những lý do có thể giải thích: lão già sắp chết nên phải gấp gáp thôi. (Có thể thấy trong clip giới thiệu chuyến đi thì ông ta đã quá già).

4- 2 bạn đi lạc đường thì như các bạn đã nói: hết sức lãng xẹt. Chính nhà địa chất học sử dụng 4 " chú chó " vẽ bản đồ cho cả đoàn chính là người đi lạc, chuối hết sức.

==> Keke, có lẽ đây là tác hại của công nghệ "Cloud" : 4 chú chó chuyển thông tin về tàu mẹ xử lý, còn kết wả thì không gửi được về 2 bạn lạc đường do ... lỗi " tín hiệu đường truyền ..." (bão cát)

5- Các bạn có để ý đoạn David bấm vô cái nút...1 đoàn 3-4 người voi chạy vô cái phòng có cái tượng mặt người, 1 người voi bị cái cửa chặt đứt đầu còn các bạn người voi khác chạy vô được trong phòng hết: Các bạn người voi chạy được vô trong phòng rồi...đi đâu? cái phòng đó kín bít bùng, nếu các bạn đó chết thì phải thấy áo quần và xác chứ ( chết ở đây không bị thối rửa, bạn bị chặt đứt đầu 2000 năm vẫn nguyên xi ), nếu các bạn đó chạy ra ngoài thì đoạn " video " kiểu 3D màu trắng trắng đó phải thể hiện rồi chứ???

==> Cái này khó giải thích.

6- Lão già giả chết để làm gì thế? Trong khi lão xuất hiện cũng chẳng đồng chí nào bất ngờ cả, ghê cái là già đi không nổi phải dùng máy mới đi được ấy thế mà sau 2 năm ngủ đông tỉnh dậy cái là lão đi như bay đòi đi gặp bạn bạch tạng liền, khiếp quá.
7- Anh David cẩn thận là thế, lão già lõi đời là thế mà lại không tìm hiểu trước xem cái bạn bạch tạng đang ngủ đông đó tốt hay xấu trước, có khả năng làm cho lão trẻ lại hay không rồi mới đi gặp...( lúc David ở trong phòng bạn bạch tạng ngủ đông chỉ cần đánh thức dậy hỏi là được..). Nói chung chi tiết này chứng tỏ lão già không đủ tầm để tạo nên 1 công ty nghìn tỷ đô...Mà ai nói cho lão biết là bạn bạch tạng có khả tăng làm cho người khác bất tử nhỉ, đạo diễn nói à??

==> Cái này cũng có thể coi là: " Có bệnh thì vái tứ phương thôi" . Ông già khi tỉnh dậy thì chỉ còn sống 1-2 ngày thôi, thử hỏi có gấp không? keke còn chuyện chắc cú bạn bạch tạng có làm người khác bất tử không thì làm sao chắc được, nhưng chắc 1 điều là : " chú làm ra được thì sửa được thôi".

8- Cuối cùng có 1 chi tiết mà mình không hiểu nổi: bạn bạch tạng giống human chúng ta vậy tại sao khi bạn ấy từ phi thuyền bị rơi phi sang tàu cứu hộ để " truy sát " bạn nữ của chúng ta lại không cần đeo mặt nạ dưỡng khí?? Phải chăng bạn ý có thể thở được trong môi trường không khí của hành tinh chết? vật tại sao phi thuyền của bạn ý lại có hệ thống tạo oxy làm gì?? mà nếu bạn ý thở được ở hành tinh chết thì chúng ta cũng thở được vậy, ADN giống nhau mà?

==> Việc bạn ấy thở được trong môi trường không khí hành tinh chết là chắc rồi còn gì phải nói: ngay từ đầu khi khảo sát môi trường hành tinh đã nói rồi mà: " thành phần oxi 30% (cao hơn trái đất : ~ 21%), CO2 3% (trái đất < 1%), con người sống được 3 phút trong điều kiện o mặt nạ dưỡng khí mà." ==> Bạn bạch tạng to cao, đẹp trai thế thì sống lâu hơn chúng ta là chắc rồi.

9-Mình không muốn nhắc tới cảnh bạn nữ khoa học trâu hơn arnol của chúng ta: mổ bụng xong chạy như bò tót...

==> Công nghệ này trái đất bây giờ cũng thực hiện được rồi mà:
- Cắt đốt đồng thời trong khi mổ ==> không mất máu, mau phục hồi.
- Gây tê cục bộ trong khi mổ.
- Dùng kẹp cố định vết thương.
Mặt khác đây là phẫu thuật sản ở bụng dưới, không nguy hiểm, giống như mấy em dân tộc sinh xong thì ra đồng làm rẫy thôi .

Có vài tình tiết phi logic, hơi nhạt đó là :

- Phần sercurity của phi thuyền yếu wá, để cho mấy bạn nhiễm khuẩn chạy lung tung (nhân vật nữ chính).

- Phi thuyền bọn bạch tạng hơi vô lý: phi thuyền to vật vã ==> trọng lượng rất nặng ==> rớt không vỡ mà lăn như cái bánh donut ==> vật liệu siêu bền ==> vậy mà lại bị cái phi thuyền bé tí làm rơi ==> không logic.

- Phần hy sinh của máy chú lái tàu hơi hời hợt.

Khoái nhất:

- Câu nói: tạo ra sự sống dễ dàng mà - cái này công nghệ ngày nay đang từng bước làm được rồi đấy.

- Chú thuyền trưởng ma le: " Tui nghi ngờ cô là người máy" ==> 10 phút nữa ghé phòng . keke đã nhỉ.

- Em Vicker này nhìn mê ly luôn : body cực chuẩn , mặt đẹp lạnh lùng ==> tưởng tượng làm chú thuyền trưởng.


Nói túm lại, mình thấy xem film KHVT thì mình phải viễn tưởng theo để chấp nhận những điểm vô lý, khó giải thích. film này có nhiều tình tiết mở, có thể phát triển thêm trong các phần tiếp theo.
 

jackyjun112

Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Đọc xong thấy ghiền quá, mà chắc phải đợi bản HD rồi down về coi......mong có bác nào lẹ tay lẹ chân up lên cho anh em đỡ ghiền :)) :))
 

kimchan

Well-Known Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Q&A
Nguồn IMDB
http://www.imdb.com/title/tt1446714/faq#.2.1.21
1. tại sao người ngoài hành tinh có hình dạng như loài người lại chết lúc bắt đầu phim?

có thể cho rằng người ngoài hành tinh đó hay còn gọi là "Space Jockey" đang đứng trên trái đất, và dung dịch mà "ông ấy" uống có thể là cùng dung dịch mà David khám phá ra (khi anh ta nói"big things have small beginnings... điều to lớn đều có sự bắt đầu nhỏ". và cũng cho rằng chính dung dịch này đã làm phân huỷ DNA của Space Jockey và phần còn lại của DNA kết hợp với các phân tử nước của trái đất làm nên nguồn gốc sự sống đầu tiên, trong đó có loài người. vậy thì tại sao Space Jockey không đơn giãn tách DNA từ tế bào gốc hay chỉ tổng hợp nó, điều này vẫn còn là một bí ẩn
Một giả thuyết khác cho rằng Space Jockey đó đã đánh cắp công nghệ vũ khí sinh học (dung dịch đen) đã từng thấy trên hành tinh LV-223 để tạo nên sự sống thay vì tiêu diệt nó. Nhưng giả thuyết này đã bị bác bỏ vì cảnh mở đầu kéo dài
Trong phần nghệ thuật phim có giới thiệu đoạn mở đầu kéo dài của phim, đó là cảnh hai Space Jockey (SJ). Một người SJ già đưa cho SJ trẻ một cốc dung dịch đen với một cử chỉ vô cùng trang nghiêm. do đó phần mở đầu phim xem như là đoạn nghi lễ cho sự bắt đầu sự sống trên bất cứ hành tinh nào mà nó đòi hỏi sự hy sinh của cá nhân.
cảnh này sẽ có trong DVD, hay behind the scenes

2. Tại sao Janek, Chance và Ravel lại sẳn sàng hy sinh?

lúc đầu cũng thật kỳ lạ tại sao Janek và các phi công của anh ấy lại sắn sàng hy sinh một cách dễ dàng đến như vậy bằng vài lời nài nĩ của Shaw. Janek đã từng nói với Shaw rằng anh sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn Engineers. thêm vào đó động cơ của họ không chỉ dựa vào vài lời nài nĩ của Shaw mà từ khi rời khỏi trái đất họ không còn gì để mất trong khoảng thời gian vay mượn này. điều này có thể thấy rõ qua cuộc đối thoại giửa Meredith Vickers và David, khi Vickers hỏi David có ai chết trong giấc ngủ sâu đó không, cũng đồng nghĩa với việc Janek và nhóm đã không kỳ vọng sống sót đến được hành tinh LV-223 ngay từ lúc đầu tiên, cùng với họ bắt nguồn từ quân sự cho nên việc họ sẳn sàng hy sinh để bảo vệ sự sống cho nhân loại là không quá đáng.

3. Meredith Vickers có phải là người máy?

không có cơ sở chính xác để cho rằng cô ấy là người máy hay không, mặc dù có nhiều chi tiếc cho thấy cô ta đã được tạo nên, và khi cô ấy gọi Weyland là "Father", Father đây có thể là cha và cũng có thể là người đã chế tạo ra cô. Do đó tuỳ theo khán giả quyết định.

4. trong phim này Weyland đã bao nhiêu tuổi?

dựa theo timeline của tập đoàn Weyland Weyland Industries
vào 1/10/1990 Peter Weyland sinh ra ở Mumbai, Ấn Độ, sau này trở thành giáo sư thần thoại học của đại học Oxford, đồng thời ông cũng tự học ngành Kỹ Sư. Dựa vào đó trong phim này ông ấy đã 103 tuổi trong khoảng thời gian Giáng Sinh khi Janek đặt cây Noel sau khi anh ta thức dậy từ giấc ngủ sâu. điều đó có thể hơi phi lý nhưng hãy nhớ rằng phim này xãy ra trong tương lai có thể dựa vào kỹ thuật tân tiến loài người có thể sông lâu hơn

5. Tại sao David lại trộn lẫn DNA của Alien vào trong thức uống của Holloway?

bỡi vì Weyland bảo anh làm thế. David bảo Vickers rằng Weyland bảo anh "try harder.. hãy cố gắng hơn nữa". Weyland muốn biết rằng chất lõng đó có thể làm được gì với hy vọng có thể tìm ra liều thuốc trẽ mãi không già và cũng là mục dích chính của ông ta khi khám phá hành tinh này.
Vì vậy David hỏi Holloway rằng anh có thể sẳn sàng hy sinh những gì để có thể tìm được câu trả lời, và anh ta đáp rằng bằng bất cứ giá nào. David cho đó là sự mời gọi cho cuộc thí nghiệm mà anh sẽ làm trên Holloway, củng như đơn giãn anh ta chỉ thi hành mệnh lệnh của Weyland.
Một nguyên nhân khác có thể là mặc dù David là người máy và không có cảm xúc, tuy nhiên anh ta có ác cảm chống đối Holloway từ khi Holloway chế nhạo David không phải là người mà chỉ là một con Robot ngay từ lúc đầu họ gặp gỡ

6. Tại sao Engineers/SJ quyết định tiêu diệt loài người

Mặc dù không được giải thích trong phim, nhưng nhiều chi tiết trong phim cho thấy con người đã chọc giận Engineers từ 2000 năm về trước, khi xác chết của Engineer cũng được phát hiện có tuổi thọ khoảng 2000 năm. phim lấy mốc thời gian từ Giáng Sinh cho đến đầu năm và Shaw mang thai khi cô ấy vô sinh cũng là một gợi ý.
có thể cho rằng SJ đã gởi Jesus xuống trái đất và loài người đã hạ sát ông ấy, họ quyết định đã đến lúc tiêu duyệt chúng ta. Nhĩ nhiên tất cả những ý tưởng này chỉ là giả thuyết, nhưng dựa vào cuộc phỏng vấn gần đây của Ridley Scott làm điều đó vô cùng có lý " Nếu quý vị dựa vào tình huống 'con cháu chúng ta dưới kia đang hư hỏng, có thời điểm khi không còn kiểm sót được nữa, chém giết lần nhau tàn nhẫn trong đế chế Roman. Hàng ngàn năm về trước khi sự chia cách đã bắt đầu, như bạn có thể nói, hãy gỡi thêm một sứ giả của chúng ta xuống dưới để xem ông ấy có thể làm được gì. Đoán xem chuyện gì đã xãy ra? Họ đã đóng đinh ông ấy"

7 Alien có xuất hiện trong phim không?

câu trả lời là có, qua cuộc phỏng vấn của Ridley Scott, đến bộ phim thứ 3 các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy DNA của Alien. Shaw mang thai nhưng đã mổ nó. lúc đầu cứ ngở Alien sẽ chui ra từ ngực cô ấy nhưng không nó lại nằm ở phần bụng. cũng như khi nó được cắt ra nó có hình dạng bạch tuột. Đến lúc cuối phim, loài vật này tăng trưởng có chiều cao khoảng 9 feet, và tấn công SJ với thanh vủ khí trong miệng. loài vật này có lẽ to hơn các loài facehugger khác.
cảnh cuối phim một loài vật chui ra từ ngực của SJ. Nó rất giống Alien trừ một vài chi tiết nhỏ. Hình dáng của đầu như vi cá mập, cơ thể trơn hơn thay vì có hình dáng như bộ xương, miệng có những hàng răng nhỏ và phẳng, xương hàm trong hoạt động khác biệt
 

VnVn

Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

đọc từ trước đến bây giờ thì thấy ko nên xem phim này ~~ . Về cái "khoa học" nó truyền vào thì cũng ko có j hay , mà về mặt hành động lại không có . Chỉ chờ xem Hd thồi ~~
 

lion83i

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

bài viết hay quá.cám ơn chủ thớt nhiều.
 

doito83

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Mình thích cách giải thích lý do vì sao mấy bạn bạch tạng lại muốn tiêu diệt loài người của bạn thich_xem_phim hơn...rõ ràng đây là ý muốn của 1 nhóm nhỏ các bạn bạch tạng xuất phát từ 1 nguyên nhân cực kỳ gây sốc, chứ nếu chỉ vì con người đã giết sứ giả mà phải giết con người thì 2000 năm trước mấy ông bạch tạng chỉ cần phái khoảng 5 phi thuyền chia đều 5 châu mà thả bom thì cách gì mà đỡ nổi, việc gì phải đi nghiên cứu vũ khí sinh học để chuốc hoạ vào thân. Mà xã hội của mấy ông bạch tạng chắc gì không có chiến tranh? Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển...nhờ vậy mà chúng ta mới đạt trình độ phát triển như ngày nay...
 

lengockhanhi

Film critic
Lẽ ra Nhi sẽ trao đổi với các bạn môt số chuyện để làm rõ thêm ý nghĩa triết lý của bộ phim Prometheus, vì như Nhi nói, bộ phim nặng về triết học hơn giải trí. Thay vì tìm cách giải đáp những câu hỏi ẩn giấu và phân tích về tình tiết bất hợp lý, có những điều khác bày ra trước mắt các bạn nhưng chúng ta không hề suy nghĩ về chúng.

Nhưng sau khi đọc ý kiến của mọi người thì Nhi thấy không cần thiết phải làm chuyện đó nữa.

Chiều nay Nhi vừa về đến Paris sau 4h hành trình từ biên giới Thụy Sỹ, trong trạng thái mệt mỏi đó Nhi lại nhận được thư PM của một người với lời nhận xét khá chua cay về những gì Nhi viết, bạn ấy khoe với Nhi bài viết của mình trên IMDB và còn cẩn thận yêu cầu Nhi hồi báo xác nhận là đã đọc thư.

Nhi là một người rất tự tôn và bảo thủ. Ngày trước với hoàn cảnh này có lẽ Nhi sẽ nổi giận, nhưng bây giờ Nhi chỉ thấy chán. Nhi xin lỗi những bạn nào đã thấy thất vọng vì đã đọc bài review của Nhi, vì nó mà đi xem phim và rồi không hài lòng với bộ phim.

Nếu chia sẻ những gì mình nghĩ là tốt đẹp để mọi người cùng được biết là một tội lỗi, hoặc tệ hơn nữa, là hành vi quảng cáo vụ lợi, thì Nhi chỉ đơn giản là ngừng viết về chúng.

Thay vì mất thời gian mà còn bị mang tội, Nhi có thể dành thời gian để làm những việc có ích hơn như viết review cho những article chuyên ngành y khoa hay vừa rồi Nhi đi thiết kế một phòng home cinema cho gia đình cô bạn ở Thụy Sỹ, đó là một hệ thống xem phim mà cả đời Nhi không dám mơ được sở hữu, nhưng Nhi vẫn rất vui sướng khi lắp đặt nó cho người khác và nhìn họ hạnh phúc.
 

anh0424

Active Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Trăm người mười ý Nhi ơi, bận tâm quá làm gì :)
 

vietlong04

Active Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Đọc lời giới thiệu hay quá, đã ths nhưng sao không thấy nút "lấy link" ta ;)
Đọc nội dung bài viết thấy chủ Topic rất tâm huyết về bộ film này. Đi coi thử mới đc

Ps: Mình là một fan cuồng của thể loại giả tưởng, E.T .. Alien , predator..
 
Bên trên