Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

heosimple

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

đúng là thật sự bộ fim này rất khó hiểu và còn nhiều khúc mắc chưa được lí giải
nhưng dù sao đây cũng là thể loại mà mình thích nhất, mạch diễn biến fim cũng là sở thích của mình
cả đầu fim mình chỉ ấn tượng mỗi con giun, thiệt kinh khủng

p/s: công nhận xem fim này mệt kinh, ngồi 2 tiếng 3D mà mình vs ny mình cả hai đứa đều nhức mắt, về ngủ một mạch đến sáng :|
 

anh7otosaigon

Active Member
Re: Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Đọc lời giới thiệu hay quá, đã ths nhưng sao không thấy nút "lấy link" ta ;)
Đọc nội dung bài viết thấy chủ Topic rất tâm huyết về bộ film này. Đi coi thử mới đc

Ps: Mình là một fan cuồng của thể loại giả tưởng, E.T .. Alien , predator..

phim chưa có HD sao lấy link đc bác
 

thich_xem_phim

Active Member
Lẽ ra Nhi sẽ trao đổi với các bạn môt số chuyện để làm rõ thêm ý nghĩa triết lý của bộ phim Prometheus, vì như Nhi nói, bộ phim nặng về triết học hơn giải trí. Thay vì tìm cách giải đáp những câu hỏi ẩn giấu và phân tích về tình tiết bất hợp lý, có những điều khác bày ra trước mắt các bạn nhưng chúng ta không hề suy nghĩ về chúng.

Nhưng sau khi đọc ý kiến của mọi người thì Nhi thấy không cần thiết phải làm chuyện đó nữa.

Chiều nay Nhi vừa về đến Paris sau 4h hành trình từ biên giới Thụy Sỹ, trong trạng thái mệt mỏi đó Nhi lại nhận được thư PM của một người với lời nhận xét khá chua cay về những gì Nhi viết, bạn ấy khoe với Nhi bài viết của mình trên IMDB và còn cẩn thận yêu cầu Nhi hồi báo xác nhận là đã đọc thư.

Nhi là một người rất tự tôn và bảo thủ. Ngày trước với hoàn cảnh này có lẽ Nhi sẽ nổi giận, nhưng bây giờ Nhi chỉ thấy chán. Nhi xin lỗi những bạn nào đã thấy thất vọng vì đã đọc bài review của Nhi, vì nó mà đi xem phim và rồi không hài lòng với bộ phim.

Nếu chia sẻ những gì mình nghĩ là tốt đẹp để mọi người cùng được biết là một tội lỗi, hoặc tệ hơn nữa, là hành vi quảng cáo vụ lợi, thì Nhi chỉ đơn giản là ngừng viết về chúng.

Thay vì mất thời gian mà còn bị mang tội, Nhi có thể dành thời gian để làm những việc có ích hơn như viết review cho những article chuyên ngành y khoa hay vừa rồi Nhi đi thiết kế một phòng home cinema cho gia đình cô bạn ở Thụy Sỹ, đó là một hệ thống xem phim mà cả đời Nhi không dám mơ được sở hữu, nhưng Nhi vẫn rất vui sướng khi lắp đặt nó cho người khác và nhìn họ hạnh phúc.

Nhi "đem con bỏ chợ" vậy là không được nhé. Nhi viết review dụ tui xem phim này đã đời xong rồi bây giờ lại từ chối trao đổi thêm để làm rõ ý nghĩa triết lí của bộ phim giống như ông đạo diễn đặt ra hàng đống câu hỏi trong phim để rồi cuối phim để tui bơ vơ với 1 đống giả thuyết.
 

thich_xem_phim

Active Member
1 giả thuyết khác dựa trên thuật ngữ “creative destruction” (sự hủy diệt mang tính sáng tạo), được nhà kinh tế học Joseph Schumpeter đặt ra năm 1942, dùng để chỉ quá trình biến đổi công nghiệp, liên tục cách mạng hóa cơ cấu kinh tế từ bên trong, liên tục phá hủy cái cũ tạo ra cái mới, nhờ vậy mà các công ty đã tạo ra nhiều phát minh quan trọng. Sau đó, 1 thuật ngữ khác ra đời với nghĩa trái ngược “destructive creation” (sự sáng tạo mang tính hủy diệt) được sử dụng để nói đến tình trạng xây dựng, phát triển mà lại làm hủy hoại, chẳng hạn cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 xuất phát từ "sự sáng tạo" của các ngân hàng và công ty bảo hiểm lớn.

Xưa thật là xưa, các Engineers thống trị vũ trụ này, chính họ đã sáng tạo ra loài người chúng ta (cảnh đầu tiên trong phim cho thấy 1 Engineers uống chất lỏng có thể xem là 1 nghi lễ creative destruction – chất lỏng làm phân hủy ADN sau đó tự tổng hợp lại và tiến hóa thành loài người). Loài người trong quá trình sống họ cũng liên tục creative destruction cùng với sự hỗ trợ của các Engineers (các vết tích còn lưu lại trên Trái Đất) từ đó đạt được nhiều thành tựu văn minh. Nhưng đi cùng với sự phát triển, con người lại ngày càng kiêu ngạo và bắt đầu sản sinh ra các destructive creation (tàn phá thiên nhiên, chiến tranh...). Hậu quả là các nền văn minh lần lượt bị hủy diệt và biến mất (các nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Maya…).

Các Engineers thấy rằng đã đến lúc tạo ra 1 giống loài mới ưu việt hơn để thay thế loài người. Họ bắt đầu tiến hành các cuộc nghiên cứu chất mới ở 1 hành tinh khác, sau đó sẽ dùng chất này phát tán xuống Trái Đất nhằm hủy diệt loài người tạo ra 1 giống loài mới (1 creative destruction khác). Nhưng trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm thì sự cố xảy ra, 1 Engineers đã vô tình để nhiễm chất này và sinh ra 1 giống mới tạm gọi là Alien (do đột biến gen nên Alien lúc này không còn là creative destruction mà là destructive creation). Alien tàn sát gần hết nhóm nghiên cứu và do chất này chưa hoàn thiện nên sau đó Alien cũng tự hủy, chỉ còn lại 1 Engineers. Không thể quay lại hành tinh mẹ vì các Engineers ở hành tinh mẹ sợ bị lây nhiễm nên Engineers quyết định ngủ đông. Dự án hủy diệt loài người cũng dừng lại.

Hơn 2000 năm trôi qua, nền văn minh mới ra đời cùng với các thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại tiên tiến, đó chính là loài người chúng ta hiện nay. Có 1 lão tỉ phú với tham vọng trường sinh bất lão đã tài trợ cho 1 nhóm khoa học thông qua những dấu tích cổ xưa trên Trái Đất tìm đến được hành tinh này và đánh thức Engineers dậy. Khi nghe David cầu xin, Engineers biết đây là loài người nên đã giết sạch để giữ bí mật dự án và quay trở về hành tinh mẹ. Nhưng kết cục lại là 1 giống Alien mới ra đời - 1 destructive creation mới...
 

dangtungson

Active Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Xem trưa nay, cũng tàm tạm, và cũng ko quá khó hiểu chỉ có điều hiểu được triết lý sâu sắc tới độ nào mà thôi
 

kimboksiu

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Mình vừa đi xem xong.Vẫn như thường lệ,1 mình 1 rạp :)) coi phê lòi.

Theo mình thì phim rất hay.Tuy ít cảnh hành động nhưng khiến mình phải suy nghĩ để tự tìm lời giải đáp --> Rất đã

Ai đã coi series Aliens vs2 AVP rồi thì có lẽ sẽ dễ suy luận ra thêm nhiều đều,còn nếu chưa coi thì cũng chả sao,về tìm coi lại ( đó cũng là ý đồ của đạo diễn :D )

Mà mình xem xong chỉ có 1 thắc mắc.Chẳng biết loài Predator có liên quan đến phim này không? Vì trong AVP có kể rằng chính loài Predator đã dạy loài người về thiết kế xây dựng,cách tính lịch,cách đo đạt và cả làm vũ khí.Và cũng chính Predator
đã mang mầm Aliens xuống trái đất ( theo phim là để làm thú vui săn bắn, và con người phải làm vật hiến tế mới sinh ra loài aliens ). Nếu Predator có liên quan đến phim thì Predator có quan hệ gì với Engineers?.Nếu có phần 2 không biết Predator có xuất hiện cho thêm phần hấp dẫn không nhỉ :D
 

Cara

Active Member
Ðề: Re: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

...

Chiều nay Nhi vừa về đến Paris sau 4h hành trình từ biên giới Thụy Sỹ, trong trạng thái mệt mỏi đó Nhi lại nhận được thư PM của một người với lời nhận xét khá chua cay về những gì Nhi viết, bạn ấy khoe với Nhi bài viết của mình trên IMDB và còn cẩn thận yêu cầu Nhi hồi báo xác nhận là đã đọc thư.
Rất thông cảm với tâm trạng của Nhi và rất buồn cười vì bác "chua cay" kia, người đâu mà "đáng yêu" thế chứ nhỉ !!!


Nếu chia sẻ những gì mình nghĩ là tốt đẹp để mọi người cùng được biết là một tội lỗi, hoặc tệ hơn nữa, là hành vi quảng cáo vụ lợi, thì Nhi chỉ đơn giản là ngừng viết về chúng.

Nhi ơi, 100 người khen thì lọt vào vài người ngứa tai( và tay) là việc bình thường, cuộc sống lúc nào cũng có những bức bối như thế nên cứ kệ đi. Nhi không thấy những bài viết của Nhi đã giúp ích cho rất nhiều người hay sao, đã làm nhiều bạn ngại tốn kém giờ tự nguyện hân hoan tự động móc túi mua vé vào rạp ... thế là quá tốt rồi.

Còn những người có ý kiến trái chiều nếu giỏi thì post bài tranh luận trên này, chứ cái kiểu dở hơi khoe bài đẩu đâu ấy chấp nhất làm gì. Mình cứ im lặng, đôi khi người ta bảo rằng "Im lặng là đỉnh cao của sự ..." đó !! Hi hi.
 

Cara

Active Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Mình vừa đi xem xong.Vẫn như thường lệ,1 mình 1 rạp :)) coi phê lòi.
Thích nhỉ, nhưng nhiều khi xem đông có cái thú của đông người, miễn đừng ồn ào và bình luận náo nhiệt quá thì mình sợ.

...
Mà mình xem xong chỉ có 1 thắc mắc.Chẳng biết loài Predator có liên quan đến phim này không? Vì trong AVP có kể rằng chính loài Predator đã dạy loài người về thiết kế xây dựng,cách tính lịch,cách đo đạt và cả làm vũ khí.Và cũng chính Predator
đã mang mầm Aliens xuống trái đất ( theo phim là để làm thú vui săn bắn, và con người phải làm vật hiến tế mới sinh ra loài aliens ). Nếu Predator có liên quan đến phim thì Predator có quan hệ gì với Engineers?.Nếu có phần 2 không biết Predator có xuất hiện cho thêm phần hấp dẫn không nhỉ :D
Đọc những bài phân tích thêm với behind the scene của các bác trên kia mình nể phục quá, chịu khó tìm tòi thông tin ghê í. Mình thì thích xem, nhưng không có niềm say mê với thể loại phim này đến độ đó, nên ai tìm ra khoe trên này thì mình đọc, còn bảo mình tìm đi thì mình ... chưa đủ hứng thú, mình còn nhiều điều khác cần đầu tư thời gian hơn hihi. Các bác tìm được gì hay hay thì post nhiều nhiều cho mình mở mang với nhé, cảm ơn lắm lắm !!!
 

anh0424

Active Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

im lặng là đỉnh cao của âm thanh :D
 

kimboksiu

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Vừa mới xem lại AVP. Ông chủ tập đoàn trong phim này cũng tên Weyland :D Trùng hợp hay cố ý đây nhỉ ?Trong AVP thì ông Weyland bị Predator giết chết , trong Prometheus thì bị Engineer giết chết...vậy...Engineers chắc chắn có liên quan đến Predator rồi :D..Phần 2 chắc hấp dẫn lắm đây.hehehehe \m/\m/

P/s Cara: Xem 1 mình 1 rạp cũng có cái thú của nó. Thứ nhất là tự do chọn ghế :D. Thứ 2 là tự do gác chân lên ghế trước. Thứ 3 là..cảm giác 1 mình 1 rạp coi phim ma hoặc kinh dị thì..sợ vãi ra @_@ ( vừa rồi coi Cabin in the Woods,
Chernobyl Diaries và mới đây là Prometheus :D )
 

nqt0045

Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Theo review của Nhi thì mình đã đi xem phim, và xem 1 mình vì vợ bầu bí nên ko dám cho xem thể loại này :D kết quả đánh giá của mình thì đây quả thực là 1 phim hay, gay cấn hồi hộp đến phút cuối, đúng là phim còn nhiều điểm mâu thuẫn như các bạn đã nhận xét nhưng mình thích ý kiến về Predator của Kimboksiu, và cũng hi vọng film sẽ có phần 2 và giải đáp tất cả các thắc mắc của phần 1 :D
Cái chết của của chồng nhân vật nữ chính ( quên tên rùi ) thì theo mình đó là 1 thí nghiệm của david và kết quả là thí nghiệm thất bại, cũng không có gì quá khó để giải thích
Mình thắc mắc là có nhiều con tàu của bọn kỹ sư đến như thế thì có chuyện gì xảy ra ở các Ụ tàu kia không?? câu chuyện diễn ra chỉ ở 1 ụ tàu thôi mà
Thắc mắc tiếp là sự xuất hiện sẵn có của các con giun? sao lại có sẵn giun ở đó, thời gian phát triển dài như vậy ( >2000 năm ) thì sao chúng ko sinh sôi nảy nở mà chỉ có vài con??
Cái gì truy đuổi bọn kỹ sư ở các đoạn film 3d?? và có xảy ra ở các ụ khác không???
Bọn giun sau khi giết thằng địa chất ( 1 trong 2 thằng bỏ về trước nhưng chết ) sau đó sống lại ở ngoài rìa tàu, bị bắn vài phát ko chết, đốt mới chết thì đó có phải là lý giải về sự xuất hiện của Zombie ko, mình thấy giống giống :))
( 1 số câu hỏi khác thì giống mấy bạn ở trên :D)
 

tuanlaianh06

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Theo mình, film này để lại nhiều chi tiết mở đồng thời có nhiều liên kết với các loạt film trước đây cùng thể loại, sẽ có nhiều tình tiết hay, kịch bản kịch tính cho việc xây dựng các phần tiếp theo. Vũ trụ bao la, câu chuyện của phi thuyền Prometheus cũng chỉ như lời mở đầu cho công cuộc khám phá tiếp theo của loài người. Theo mình, phần 2 (thậm chí phần 3,4,5 ...)có thể phát triển theo nhiều bối cảnh như sau:

- Viết tiếp chuyến đi của nhân vật nữ chính trong phần 1.
- Chuyến thám hiểm tiếp theo của loài người đến hành tinh chết.
- Hành động tiếp theo của người bạch tạng sau sự việc xảy ra ở hành tinh chết đối với loài người.
- Cuộc chiến giữa các chủng loài ở hành tinh chết: Người bạch tạng, loài người, Alien, thậm chí là sự tham gia của chủng loài mới như :predator chẳng hạn.
- ...
 

thich_xem_phim

Active Member
Hình dung 1 con mèo đang nằm trên sàn trong phòng khách. Một quả bóng lăn ngang qua. Con mèo sẽ làm gì? Câu trả lời: Nó sẽ chạy theo quả bóng.

Bây giờ hãy tưởng tượng ta đang ngồi trong chính căn phòng đó. Nếu bỗng dưng nhìn thấy 1 quả bóng lăn ngang qua, liệu ta có định chạy theo nó không? Câu trả lời: Đầu tiên, ta sẽ quay lại để xem quả bóng lăn từ đâu đến.

Việc đặt câu hỏi quả bóng từ đâu đến sẽ mãi mãi là 1 thuộc tính của con người. Vì ta là con người nên việc ta sẽ đi tìm nguyên nhân của mọi sự kiện là chuyện tất yếu, bởi vì luật nhân quả là 1 phần của bản chất tự nhiên của ta. Đó là lí do tại sao ta cứ hỏi và hỏi, gắng hết sức để tìm câu trả lời cho những câu hỏi đại loại như thế giới này từ đâu ra, con người từ đâu mà đến...

Một bộ phim với đề tài khám phá nguồn gốc loài người luôn hấp dẫn chúng ta. Và thực tế bộ phim cũng đã cho chúng ta 1 câu trả lời là ai đã tạo ra loài người, nhưng đồng thời bộ phim cũng chứa đựng nhiều thứ mơ hồ khiến khán giả xem xong lại phải đặt câu hỏi và gắng hết sức tìm câu trả lời. Đạo diễn đã rất thành công ở khía cạnh này khi hiểu rõ bản chất của con người.

Trở lại ví dụ trên, nếu ta thật sự là người ngồi trong căn phòng đó thì ta có nhiều khả năng biết được quả bóng lăn từ đâu đến, nhưng trên thực tế ta chỉ là 1 mẩu nhỏ xíu của quả bóng lăn trên sàn nên ta không thể biết nó từ đâu lăn đến. Con người chúng ta chỉ là 1 hạt bụi trong vũ trụ này, là 1 phần nhỏ xíu trong cái toàn thể, do đó không bao giờ con người có thể hiểu biết được trọn vẹn cái toàn thể này cũng giống như các nhân vật trong bộ phim (Engineers, David, Shaw...) họ mãi mãi không thể biết được ai là tác giả kịch bản, ai là đạo diễn. Bộ phim cũng chỉ là 1 trong vô vàn những giả thuyết nhằm cố gắng giải thích nguồn gốc loài người. Câu trả lời cho 1 câu hỏi sẽ dẫn tới 1 câu hỏi khác và không bao giờ kết thúc. Có lẽ đây mới là thông điệp chính của bộ phim.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

v4vendetta5

Active Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Thay vì mất thời gian mà còn bị mang tội, Nhi có thể dành thời gian để làm những việc có ích hơn như viết review cho những article chuyên ngành y khoa hay vừa rồi Nhi đi thiết kế một phòng home cinema cho gia đình cô bạn ở Thụy Sỹ, đó là một hệ thống xem phim mà cả đời Nhi không dám mơ được sở hữu, nhưng Nhi vẫn rất vui sướng khi lắp đặt nó cho người khác và nhìn họ hạnh phúc.

Đừng vậy Nhi à, V tin 90% thành viên HD Việt Nam thích thú những bài review của bạn trong đó có V.
Ráng lên nhé!
 

nmtbk

Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Thán phục bạn thich_xem_phim quá!
Bạn nào giúp mình trả lời: bạn sẽ xem lại phim này vì điều gì khi điều bất ngờ bạn đã biết?

Nếu có phần II, chắc câu chuyện sẽ xảy ra trên hành tinh xa xôi và mình không nghĩ sẽ giải thích gì thêm mà là phần phát triển với một cốt truyện khác. Việc lấy lại cây thánh giá là câu trả lời rồi nhé: chúa tạo ra chúng ta! :)
 

doito83

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Thán phục bạn thich_xem_phim quá!
Bạn nào giúp mình trả lời: bạn sẽ xem lại phim này vì điều gì khi điều bất ngờ bạn đã biết?

Nếu có phần II, chắc câu chuyện sẽ xảy ra trên hành tinh xa xôi và mình không nghĩ sẽ giải thích gì thêm mà là phần phát triển với một cốt truyện khác. Việc lấy lại cây thánh giá là câu trả lời rồi nhé: chúa tạo ra chúng ta! :)

Nếu nói như bạn thì khoa học bó tay à...chắc chắn " chúa tạo ra chúng ta" không phải là câu trả lời rồi. Nó lấy lại cây thánh giá vì tạm thời chẳng biết tin vào cái gì cả, mấy ông hành tinh khác làm nó thất vọng... :(
 

hucek

Active Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Chà, thấy view của Nhi hấp dẫn quá. Vừa đặt vé ở lotte xong, tí nữa đi xem để xem nó ra sao :)
 

rhym

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Mình vừa xem xong phim này. Phim thật sự rất hay, dễ hiểu và vừa đủ không lan man. Phim lấy lý do là tìm nguồn gốc loài người để mô tả một chuyến phiêu lưu hấp dẫn, kỳ thú và hơi kinh dị (kinh dị so với các bạn ít xem phim kinh dị). Và đạo diễn đã mô tả thật thành công. Có bạn nói trên topic này "Nếu loại trừ yếu tố bất ngờ thì có lý do gì để xem lại phim này" . Câu nói đủ thể hiện thành công của đạo diễn: làm khán giả bất ngờ. Điều mà nhiều bạn vẫn hay than thở phim hiện nay sao quá dễ đoán, coi mở đầu phim đã biết nó sẽ diễn biến ra sao rồi. Đúng không nào các bạn!

Anh chàng David trong phim cũng nói đểu một câu: Không phải loài người ai cũng muốn cha mẹ mình chết sao? Để như nói rằng làm người máy như tôi chỉ cần gần giống người chứ giống hoàn toàn thì thật đáng khinh, tôi chẳng thèm! Câu nói dó không chỉ nói về cô con gái cùa vị chủ tịch già mà còn đúng trong đâu đó ở XH này. Có không ít kẻ mong ông bà già chết để chia của, để sỡ hữu biệt thự, cái xe cổ quý giá của người sinh thành ra mình. Lúc cuối nhìn thấy con Alien dạng người nhảy ra, nhìn cái miệng răng nhọn, đỏ máu cứ nghĩ loài người có nhiều kẻ cũng y như thế có điều không thể hiện ở hình dạng ngoài mà thôi.


Hơi lan man rồi, phim này hy vọng sẽ kết thúc ở đây. Nếu có tập sau chắc sẽ khó mà hay hơn được và có thể sẽ rơi vào lối mòn của AVP2(Mình có xem lại AVP1 thì công nhận nó là một phim tuyệt hay, lôi cuốn nhưng AVP2 thì quả là ....).
 
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

coi xong mún lấy lại vé...phim dài dòng, trailer hoành tráng, thì đúng dc khúc cúi, kết thúc lưng chừng lửng, nhân vật thừa nhìu...>.<
 
Bên trên