Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

poly

Banned
posterquanvantruong.jpg



Đạo diễn:
Mạch Triệu Huy
Trang Văn Cường


Diễn viên :
Chung Tử Đơn trong vai Quan Vân Trường
Trương Văn ................ Tào Tháo
Tôn Lệ ..................... Khởi Lan
Thiệu Binh ………………………… Trương Liêu
An Chí Kiệt ………………………… Khổng Tú
Vương Học Binh ………………………… Vương Thực
Tiền Tiểu Hào ………………………… Nhan Lương
Vương Bách Kiệt ………………………… Hán Hiến Đế
Đổng Dũng ………………………… Tuân Du
Lý Tôn Hàn ………………………… Tần Kì
Nhiếp Viễn ………………………… Hàn Phúc
Phương Trung Tín ………………………… Lưu Bị
Châu Ba ………………………… Phổ Tịnh
Dư Ngai Lỗi ………………………… Biện Hỷ
Hắc Tử ………………………… Mạnh Thản
Tang Bình ………………………… Hứa Chử
Trần Hồng ………………………… Vợ cả của Lưu Bị
Triệu Kha ………………………… Vợ hai của Lưu Bị


Những năm cuối nhà Hán, triều chính đặt dưới sự kiểm soát của thừa tướng Tào Tháo. Sau khi đánh bại quân Lưu Bị, quân Tào đã bắt giữ hai người vợ cùng gia quyến và cả người em kết nghĩa của ông là Quan Vân Trường. Tào Tháo rất ngưỡng mộ và muốn thu phục Quan Vân Trường, nhưng sự trung thành của Quan Vân Trường chỉ dành cho Lưu Bị. Phát hiện ra ông từng có tình ý với thiếp tương lai của Lưu Bị là Khởi Lan, Tào Tháo đã sắp đặt một cái bẫy để dẫn dụ Quan Vân Trường vào sự cám dỗ và phản bội. Ông đã chạy trốn cùng với Khởi Lan, nhưng để gặp được Lưu Bị, họ phải vượt qua 5 cửa ải. Trên con đường chạy trốn, tuy mệt mỏi vì phải chém giết nhưng Quan Vân Trường vẫn phải ra tay, để lại sau lưng đầu rơi máu chảy. Ở ải cuối cùng họ rơi vào trận mai phục không có lối thoát. Tại đó, Tào Tháo vẫn đối đãi với Quan Vân Trường rất trân trọng.Từ đó ông bị giằng xé giữa món nợ tình cảm và sự chính trực.

[video=youtube;5v-SwPHQ6Bk]http://www.youtube.com/watch?v=5v-SwPHQ6Bk&feature=channel_video_title[/video]
YouTube - The Lost Bladesman (Subtitles Vietnamese)


KHỞI CHIẾU tại Việt nam từ 27/5/2011 :

Hà Nội MegaStar Cineplex - Vincom City Towers, Platinum Cineplex
Hải Phòng MegaStar Cineplex - TD Plaza
Đà Nẵng MegaStar Cineplex - Vĩnh Trung Plaza
Biên Hoà MegaStar Cineplex - Co.op Mart
Tp.HCM MegaStar Cineplex - Hùng Vương Plaza, MegaStar Cineplex – CT Plaza, MegaStar Saigon Paragon, Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Trãi, Galaxy Tân Bình

Theo Megastar
 
Chỉnh sửa lần cuối:

osiric

Well-Known Member
Ðề: The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Phim hay
Ko biết chừng nào mới có HD
 

huuphuoclx

Active Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

có CTD phải đợi bản HD thôi
 

gundamf91

Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Lời khuyên chân thành:
Ai ghét diễn xuất của anh Chung thì đừng xem phim này.
Quan Vũ trong đầu của bạn là 1 VÕ THÁNH thì cũng đừng nên xem phim này :))

Ai thích sự đổi mới, thích một góc nhìn khác thì phim này rất nên xem
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Cảm nhận đầu tiên của Nhi về bộ phim này qua trailer:

Đây là 1 bộ phim hết sức tham vọng. Nhưng khó thành công lớn.

Tam quốc không phải là 1 bộ truyện thích hợp để dựng thành phim lẻ, nhất là phim lẻ về 1 nhân vật đơn độc. Trong Tam quốc, nội tâm 1 nhân vật được mô tả thông qua hành động, tính cách của nhân vật được mô tả trải dài qua nhiều trường đoạn, và quan hệ giữa các nhân vật với nhau cũng vậy. Muốn biết tình nghĩa quan vũ-Lưu Bị sâu sắc thế nào, Tào tháo gian hùng ra sao không thể chỉ có 1 phim ngắn 1-2h là mô tả đươc. Vì thế Nhi rất dè dặt khi thấy người ta làm về 1 nhân vật độc nhất trong 1 bộ phim ngắn khoảng 2h, khó tin là bộ phim sẽ thành công (Phim Xích Bích của Ngô Vũ Sâm phải dài hơn 4h mới đạt được mức độ kịch tính và mô tả nhân cách nhân vật tương đối rõ nét. Phim Kiến Long Tá giáp về Triệu Tử Long của Lưu Đức Hòa là một bài học thất bại về sự hư cấu tùy tiện và kể chuyện dàn trải, hời hợt).

Chung Tử Đơn chỉ thành công tương đối với vai Quan Vũ, sẽ không trở thành 1 huyền thoại như điều anh đã làm với Diệp vấn.

Trước tiên, ngoại hình của Đơn không phù hợp với hình ảnh Võ thánh quan công theo qui ước, chiều cao thì chấp nhận được nhưng quá gầy, nét mặt cũng không thể hiện được nét uy nghiêm.
Sau nữa, những chiêu thức võ thuật anh ta sử dụng trong phim không mới (bạn có thể thấy nó giống phim Hồng Hy Quan, Thất Kiếm và Tinh Võ phong vân), anh ta sẽ cho bạn cảm giác lặp lại chính mình. Không phải là 1 Quan Vũ hoàn toàn mới; mà là 1 Trần Chân, Hồng Hy Quan cầm long đao
Khả năng diễn xuất bằng nét mặt của anh Đơn cũng có giới hạn, Nhi tin rằng Khương Văn trong vai tào Tháo trong phim sẽ diễn xuất tốt hơn Chung Tử Đơn và nhân vật Tào Tháo sẽ lại 1 lần nữa lấn át những anh hùng khác trong Tam Quốc.
Nhi nghĩ vai trò của những người đẹp trong phim chỉ là để trang trí, dù người ta có khéo léo hư cấu tới đâu thì cũng không thể làm cho quan hệ giữa những cô gái này với Quan Vũ sâu sắc được.

Dù sao đây chỉ là dự đoán; Nhi nghĩ ta vẫn phải đón chờ xem phim này.

và xin các bạn làm ơn đừng nói về bản HD nữa được ko ?, phim có chiếu rạp mà.
 

gundamf91

Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Sau nữa, những chiêu thức võ thuật anh ta sử dụng trong phim không mới (bạn có thể thấy nó giống phim Hồng Hy Quan, Thất Kiếm và Tinh Võ phong vân), anh ta sẽ cho bạn cảm giác lặp lại chính mình. Không phải là 1 Quan Vũ hoàn toàn mới; mà là 1 Trần Chân, Hồng Hy Quan cầm long đao
Khả năng diễn xuất bằng nét mặt của anh Đơn cũng có giới hạn

Cái này thì cho "cãi" lại xíu :D

[Ý kiến cá nhân]Hiện tại CTĐ là 1 trong những Art Director hay nhất thế giới, 1 điều tạo nên CTĐ là sự nghiên cứu sâu sắc về võ thuật. Không chỉ là chiêu thức, mà cả cái thần, cái cảm giác ác liệt của chiêu thức đó. Không chỉ cách thức đánh mà cả điệu bộ trước khi thể hiện, phim này sẽ thấy rõ sự khác biệt giữa chỉ đạo võ thuật của 1 phim cổ trang sẽ khác thế nào với 1 phim võ thuật mang bối cảnh hiện đại [Vẫn là ý kiến cá nhân] Phim này sẽ không làm những fan của phim võ thuật thất vọng. 1 trong những tuyệt chiêu của Quan Vũ là Phi Long Giáng Điền, chiêu này được thể hiện đẹp mắt và đúng như cái tên của nó.

Tại sao dân anh chị giang hồ lại thờ Quan Nhị Ca, coi sẽ biết ;))

Khả năng diễn xuất bằng nét mặt của anh Đơn cũng có giới hạn

Bàn về dự án sắp tới của anh Chung 1 chút, phim Tây Du Ký trong đó anh Chung đóng vai Tôn Ngộ Không, cái vai này thì thấy hợp, vì mặt anh Chung với mặt Lão Tôn đều láu cá như nhau :))
 

VnVn

Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Quan Vũ trong truyện mô tả rất to lớn , mặt mũi uy nghi . Đưa CTD này người nhỏ con ( mặt dù đã cố độn giáp cho lớn ) , chiều cao hạn chế , khuôn mặt không tỏ phong thâí quân từ ( khi nào cũng lầm lầm lỳ lỳ ) . Vì vậy khó thể hiện được net uy của Quan Vũ . Về võ thuật xưa , mình thích nhất phim Tam Quốc Chí , triệu tử long đánh rất đẹp mắt , đúng uy dũng tướng , võ thuật thôi nhé , ko xét về nội dung
 

gundamf91

Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Hình như a bị nhầm với Action Director thì phải??
Ý mình là chỉ đạo võ thuật :D, mình nghĩ chắc hok lầm đâu. Ghi cho đầy đủ có lẽ là martial art director
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dotu

Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Cảm nhận đầu tiên của Nhi về bộ phim này qua trailer:

Đây là 1 bộ phim hết sức tham vọng. Nhưng khó thành công lớn.

Tam quốc không phải là 1 bộ truyện thích hợp để dựng thành phim lẻ, nhất là phim lẻ về 1 nhân vật đơn độc. Trong Tam quốc, nội tâm 1 nhân vật được mô tả thông qua hành động, tính cách của nhân vật được mô tả trải dài qua nhiều trường đoạn, và quan hệ giữa các nhân vật với nhau cũng vậy. Muốn biết tình nghĩa quan vũ-Lưu Bị sâu sắc thế nào, Tào tháo gian hùng ra sao không thể chỉ có 1 phim ngắn 1-2h là mô tả đươc. Vì thế Nhi rất dè dặt khi thấy người ta làm về 1 nhân vật độc nhất trong 1 bộ phim ngắn khoảng 2h, khó tin là bộ phim sẽ thành công (Phim Xích Bích của Ngô Vũ Sâm phải dài hơn 4h mới đạt được mức độ kịch tính và mô tả nhân cách nhân vật tương đối rõ nét. Phim Kiến Long Tá giáp về Triệu Tử Long của Lưu Đức Hòa là một bài học thất bại về sự hư cấu tùy tiện và kể chuyện dàn trải, hời hợt).


Trước tiên, ngoại hình của Đơn không phù hợp với hình ảnh Võ thánh quan công theo qui ước, chiều cao thì chấp nhận được nhưng quá gầy, nét mặt cũng không thể hiện được nét uy nghiêm.

Khả năng diễn xuất bằng nét mặt của anh Đơn cũng có giới hạn, Nhi tin rằng Khương Văn trong vai tào Tháo trong phim sẽ diễn xuất tốt hơn Chung Tử Đơn và nhân vật Tào Tháo sẽ lại 1 lần nữa lấn át những anh hùng khác trong Tam Quốc.
Nhi nghĩ vai trò của những người đẹp trong phim chỉ là để trang trí, dù người ta có khéo léo hư cấu tới đâu thì cũng không thể làm cho quan hệ giữa những cô gái này với Quan Vũ sâu sắc được.

Và xin các bạn làm ơn đừng nói về bản HD nữa được ko ?, phim có chiếu rạp mà.

Điểm chung của các bộ phim chuyển thể từ các bộ trường thiên.

Anh Đơn quả là ko sợ làm nhàm chán hình ảnh chính mình

Giờ ko thể tìm đâu ra dàn dv cho phù hợp với nv xưa đc. Tuy nhiên nếu tập trung vào 1 thì phim này quá tùy tiện thay đổi hình ảnh QV. 1 điểm nữa: võ thuật đánh trận
 

tambua

New Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

hay đó nha ra rạp thôi
 

tuankts

Active Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Chung Tử Đơn thật sự không hợp với hình tượng Quan Vũ chút nào,tuy nhiên rất mong chờ phim này vì rất thích phim võ thuật Trung Quốc và Chung Tử Đơn,tuy nhiên không kì vọng nó sẽ là 1 bộ phim gì đó đột phá
 

huuphuoclx

Active Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Vai Quan Công này đúng ra nên giao cho Châu Nhuận Phát hợp lý hơn! (Cao to, đạo mạo, mặt chữ điền, võ nghệ tạm chấp nhận...)
Chung Tử Đơn đóng phim cổ trang là... thất bại!

P/s: Xem những phim Tàu sau này, mình thật sự ko ưa nghe tiếng Quan Thoại (Đại lục)

CNP thì võ thuật sao bằng CTD nhưng sao ít thấy CTD đóng phim xã hội quá vậy
 

shinken

New Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Theo mình, cái gì cũng cần có sự mới lạ, như thế nó mới hấp dẫn chứ cứ theo lối mòn cũ "Quan Vũ là võ thánh, phải cao to uy nghiêm" thì thà xem lại phim cũ đi thì hơn, mong chờ phim mới làm gì. Thật sự thì mình rất ghét cái bộ tiểu thuyết TQC, ghét Lưu Bị, ghét luôn La Quán Trung, khi một tác phẩm văn học quá lớn, nó sẽ làm thay đổi lịch sử: Tả Quan Vũ là 1 Võ Thánh, 1 người chính nghĩa, 1 vị tướng tài nhưng sự thực thì sao ... chỉ là 1 con người nóng vội, bảo thủ , Lưu Bị từ 1 tên bất tài trở thành 1 đấng minh quân chỉ vì ... dòng dõi tôn thất nhà Hán(có lẽ vì lý do này mà LQT chọn Lưu Bị =))) trong Tào Tháo, Tôn Quyền hơn hẳn @@ . Mình mong chờ bộ phim này vì do CTD đóng thôi chứ thực sự chả ưa gì QV =_=
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Lưu Bị từ 1 tên bất tài trở thành 1 đấng minh quân chỉ vì ... dòng dõi tôn thất nhà Hán

Lưu Bị còn hiểm hơn Tào Tháo gấp trăm lần chứ bất tài, hớ hớ. Nói về da mặt thì Tào Tôn chỉ đáng xách dép cho LB.
Thật uổng công đọc TQDN.
 

cong_chua_tuyet

New Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Lưu Bị còn hiểm hơn Tào Tháo gấp trăm lần chứ bất tài, hớ hớ. Nói về da mặt thì Tào Tôn chỉ đáng xách dép cho LB.
Thật uổng công đọc TQDN.

bạn nói đúng xét bộ Tam quốc chỉ có Lưu Bị xứng đáng là đối thủ của Tào Mạnh Đức,trong :"thiên thời, địa lợi ,nhân hòa" thì Tôn Quyền có đủ.Tào Tháo là "thời thế tạo anh hùng",Lưu bị mãi đến khi gặp Khổng Minh trong nhà tranh mới dám đứng ra xưng hùng....
 

Oriental_Noodle

Active Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

P/s: Xem những phim Tàu sau này, mình thật sự ko ưa nghe tiếng Quan Thoại (Đại lục)

ặc ặc... bác coi phim do Trung Quốc đóng thử mà lồng tiếng Quảng Đông vô coi coi có ưa không nhé. Nói chung phim sx tại HK thì nghe tiếng QĐ, phim sx tại TQ thì nghe tiếng Phổ Thông là hay nhất !!! Lồng tiếng thì cỡ nào cũng dở thôi
 

mashjun8

Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Theo như e cảm nhận thì CTĐ ko phù hợp với hình tượng của QV cho lắm. QV cao lớn, mặt đỏ còn CTD thì hơi bé. Đó là nx về nv của phim. mong a e chỉ giáo thêm ạ
 

ditah8884

New Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Ditah’s review film “Quan Vân Trường”

Ditah buộc phải thừa nhận rằng khả năng làm phim cổ trang-võ thuật của Trung Quốc đã ở một tầm rất cao.Dù thể loại này vẫn thường đi vào những lối mòn cũ rích như đề cao thái quá người Trung Quốc cùng rất nhiều chi tiết phi lý nhưng phải thừa nhận rằng thể loại này luôn thu hút khán giả,đặc biệt là khán giả Việt Nam.Bộ phim “Quan Vân Trường” được khá nhiều khán giả Việt Nam quan tâm không chỉ bởi sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Chung Tử Đơn mà còn bởi vì nội dung phim xoay quanh câu chuyện về “Quan Vân Trường”-một nhân vật tiêu biểu trong bộ truyện “Tam Quốc diễn nghĩa” và vẫn được người đời tôn thờ là “Quan Thánh đế quân”.Nội dung phim xoay quanh câu chuyện Quan Vân Trường vì tình thế ép buộc mà phải nương thân bên Tào Tháo chờ ngày đoàn tựu với Lưu Bị và đỉnh điểm là công cuộc hộ tống người chị dâu qua năm ải quan,chém sáu tướng.

Phim lấy bối cảnh thời Tam Quốc nhưng “Quan Vân Trường” lại không có nhiều cảnh chiến đấu,bày trận,công thành hoành tráng.Thay vào đó,phim gồm nhiều pha võ thuật solo giữa nhân vật chính với các vai thứ.Những màn võ thuật trong phim theo Ditah thấy là cũng khá đã mắt và hấp dẫn.Đây cũng là điều dễ hiểu vì phim này được chính Chung Tử Đơn thủ vai chính và chỉ đạo võ thuật,người được coi là bậc thầy phim võ thuật hiện nay.Dù những màn võ thuật trong phim không có nhiều sự đột phá nhưng đây cũng là điểm nhấn hiếm hoi của phim.

“Qua năm ải,chém sáu tướng” có thể xem là câu chuyện nổi bật nhất trong Tam Quốc kể về lòng trung nghĩa cũng như sự dũng mãnh vô song của Quan Vân Trường.Thế nhưng,kịch bản phim lại làm khá cẩu thả,rời rạc.Chính vì vậy mà Ditah cũng không hiểu thông điệp mà “Quan Vân Trường” muốn đem lại cho khán giả là gì?Phim có nhắc tới tình yêu,chiến tranh,bổn phận của những anh hùng trong thời chiến nhưng khá mơ hồ và hời hợt.

Kịch bản không chỉ đã đi quá xa so với nguyên tác mà còn có cả những chi tiết theo Ditah cảm nhận là thừa,làm ảnh hưởng đến những tính cách vốn được coi là đặc trưng của Quan Công,Tào Tháo,Hiến đế.Có thể ý đồ của những nhà làm phim muốn tạo nên một cái nhìn mới về hình ảnh Quan Công,một hình ảnh đời thường với những tình cảm yêu,ghét,hận thù.Nhưng liệu có hợp lý không khi các nhà làm phim quá sa đà vào mối tình giữa Vân Trường-Khởi Lan và quên đi những chi tiết đắc giá khác,những chi tiết thể hiện tính cách phi phàm của Quan Công.Khi đọc “Tam Quốc diễn nghĩa”,Ditah không thể nào quên được việc Quan Công cầm đuốc đứng trước cửa suốt đêm canh chừng nhị tẩu,được Tào Tháo ban cho áo mới nhưng vẫn mặc áo cũ do Lưu Bị tặng ở ngoài để tưởng nhớ đến anh…Từ trước đến giờ,khi nhắc đến Quan Công,chúng ta hay nghĩ về hình ảnh một dũng tướng mặt đỏ,tay cầm Thanh long đao cưỡi ngựa Xích Thố.Thanh long đao và Xích Thố mã cũng được coi là hai vật bất ly thân của Quan Công.Thế nhưng,những nhà làm phim lại không chú ý nhiều đến chi tiết này,khi để thanh đao của Quan Vân Trường bị đánh gãy khá dễ dàng,và trong phim cũng không thấy bóng dáng ngựa Xích Thố đâu.

Nhìn chung, “Quan Vân Trường” là một phim võ thuật xem được,đối với những bạn dễ tính.Nhưng đối với những ai đã trót “yêu” nhưng vật Quan Công trong “Tam Quốc diễn nghĩa” thì khó có thể hài lòng với những gì bộ phim thể hiện.

Mấy hôm nay,Trung Quốc liên tiếp có những hành động ngang ngược,xâm phạm trắng trợn chủ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ta.Ditah là đấng nam nhi,cũng có chút chí khí anh hùng,cũng muốn làm một điều gì đó cho đất nước,cho nhân dân.Nghĩ đến đó,tự nhiên thấy việc mình bỏ tiền ra coi phim Tàu,rồi bình luận nó thì thật là “quá rảnh”.Rồi Ditah lại nghĩ,trước giờ mình xem nhiều sách truyện Tàu,học đòi theo nhiều nhân vật anh hùng Trung Hoa.Sau này lỡ có biến,không lẽ Ditah lại quay sang đánh nhau với những thứ mình đã và đang tôn sùng?Buổi trưa,ngồi ăn…bún riêu với mẹ,Ditah có nói chuyện này cho mẹ nghe.Mẹ nói: “Tàu có rất nhiều danh nhân,họ dạy và truyền thụ lại rất nhiều điều hay cho hậu thế.Chúng ta học là học cái tinh hoa,cái đẹp đó của văn hóa Tàu.Còn chúng ta đánh là đánh cái xấu xa,đánh những con người không làm theo những điều tốt đẹp mà cha ông nó đã dạy cho nó”.Câu nói của má Ditah đơn giản mà ý nghĩa ghê,Ditah nghe mà ngộ được nhiều điều.Thời gian này,đất nước đang đứng trước nhiều bão tố,hy vọng các bạn chung tay góp sức vì dân tộc Việt Nam và thể hiện tình yêu bằng những hành động có trách nhiệm,chín chắn nhất.

Mời các bạn vào Blog của Ditah để đọc nhiều bài viết của Ditah hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Cảm ơn anh, Nhi cũng xem phim này rồi và công nhận là nó rất chán, không có gì mới mẻ cả. Nhưng thiện chí của anh khi viết một bài dài như thế này cũng rất đáng trân trọng.

Nhi phân biệt rất rõ giữa văn hóa và tính cách con người. Người Tàu phải đạt tới đẳng cấp nào đó thì mới đăng được hàng loạt báo cáo khoa học trên những tờ báo như Science, Nature, xét về trí tuệ và sự cần cù thì họ hơn người Việt mình nhiều lắm (chỉ vì đông dân quá).
Điều mà Nhi khâm phục nhất ở người Tàu là 100% những nhà trí thức của họ đều quay trở về phục vụ cho tổ quốc, chứ không phải một đi không trở lại như người VN mình. Bản thân Nhi cũng cảm thấy hổ thẹn là nhiều khi trong đầu Nhi vẫn cứ phân vân chuyện trở về hay đi nữa...

Nhưng những tính xấu của người tàu là rất nhiều, và nó rất nguy hiểm với cả thế giới còn lại. Mà đạo đức thì không liên quan tới trình độ văn hóa.
Tên đồ tể Polpot từng tốt nghiệp ở Sorbone Paris, Bin Laden trước khi chui vào hang cũng từng là 1 đại trí thức. Có khi kẻ có trình độ mà có dã tâm càng nguy hiểm hơn.
 

gundamf91

Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Ditah’s review film “Quan Vân Trường”

Từ trước đến giờ,khi nhắc đến Quan Công,chúng ta hay nghĩ về hình ảnh một dũng tướng mặt đỏ,tay cầm Thanh long đao cưỡi ngựa Xích Thố.Thanh long đao và Xích Thố mã cũng được coi là hai vật bất ly thân của Quan Công.Thế nhưng,những nhà làm phim lại không chú ý nhiều đến chi tiết này,khi để thanh đao của Quan Vân Trường bị đánh gãy khá dễ dàng,và trong phim cũng không thấy bóng dáng ngựa Xích Thố đâu.

Nhìn chung, “Quan Vân Trường” là một phim võ thuật xem được,đối với những bạn dễ tính.Nhưng đối với những ai đã trót “yêu” nhưng vật Quan Công trong “Tam Quốc diễn nghĩa” thì khó có thể hài lòng với những gì bộ phim thể hiện.

Mấy hôm nay,Trung Quốc liên tiếp có những hành động ngang ngược,xâm phạm trắng trợn chủ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ta.Ditah là đấng nam nhi,cũng có chút chí khí anh hùng,cũng muốn làm một điều gì đó cho đất nước,cho nhân dân.Nghĩ đến đó,tự nhiên thấy việc mình bỏ tiền ra coi phim Tàu,rồi bình luận nó thì thật là “quá rảnh”.Rồi Ditah lại nghĩ,trước giờ mình xem nhiều sách truyện Tàu,học đòi theo nhiều nhân vật anh hùng Trung Hoa.Sau này lỡ có biến,không lẽ Ditah lại quay sang đánh nhau với những thứ mình đã và đang tôn sùng?Buổi trưa,ngồi ăn…bún riêu với mẹ,Ditah có nói chuyện này cho mẹ nghe.Mẹ nói: “Tàu có rất nhiều danh nhân,họ dạy và truyền thụ lại rất nhiều điều hay cho hậu thế.Chúng ta học là học cái tinh hoa,cái đẹp đó của văn hóa Tàu.Còn chúng ta đánh là đánh cái xấu xa,đánh những con người không làm theo những điều tốt đẹp mà cha ông nó đã dạy cho nó”.Câu nói của má Ditah đơn giản mà ý nghĩa ghê,Ditah nghe mà ngộ được nhiều điều.Thời gian này,đất nước đang đứng trước nhiều bão tố,hy vọng các bạn chung tay góp sức vì dân tộc Việt Nam và thể hiện tình yêu bằng những hành động có trách nhiệm,chín chắn nhất.



Em nghĩ chi tiết mặt đỏ, Thanh Long Yển Nguyệt Đao, Xích Thố, đã được làm phim xem xét qua, và cũng theo em nhà làm phim muốn đưa 1 hình ảnh mới mẻ hơn về Quan Vân Trường, 1 hình ảnh gần gũi, chứ ko phải là 1 võ thánh, và em thích điều này.

Rất thích câu nói của má Ditah, với em thì câu đó rất đúng. Quan điểm của em là tay có ngón ngắn ngón dài, người có người xấu người tốt. Những kẻ nguy hiểm thì đất nước hay dân tộc nào cũng có cả
 

shinken

New Member
Ðề: Quan Vân Trường - 關雲長 - The Lost Bladesman (2011): khởi chiếu 27/5

Lưu Bị còn hiểm hơn Tào Tháo gấp trăm lần chứ bất tài, hớ hớ. Nói về da mặt thì Tào Tôn chỉ đáng xách dép cho LB.
Thật uổng công đọc TQDN.


bạn nói đúng, LB da mặt dày Tào Tôn gấp trăm lần, mượn thành Kinh Châu cuối cùng quỵt, nhưng bất tài ở chỗ cho QV thủ thành Kinh Châu & đem quân đy trả thù =))

bạn nói đúng xét bộ Tam quốc chỉ có Lưu Bị xứng đáng là đối thủ của Tào Mạnh Đức,trong :"thiên thời, địa lợi ,nhân hòa" thì Tôn Quyền có đủ.Tào Tháo là "thời thế tạo anh hùng",Lưu bị mãi đến khi gặp Khổng Minh trong nhà tranh mới dám đứng ra xưng hùng....

vớ vẩn TQ có đủ cái quái gì, tớ nghĩ : Tào Tháo dựa thế nhà Hán nên rất mạnh là Thiên thời, Lưu Bị là dòng dõi tôn thất nhà Hán là địa lợi, còn Tôn Quyền khi mới lên ngôi thì vì Tôn Sách mới chết nên Đông Ngô còn lục đục => thế lực rất yếu, thế nhưng Tôn Quyền có nhìu vị tướng rất tài như Chu Du(bạn nào ko tin cứ lên wikipedia gõ vào sẽ biết sự thật thế nào), Lữ Mông dùng mưu thắng QV, Lục Tốn chỉ huy quân đội thắng trận Di Lăng, thử hỏi ngũ hổ tướng của Tây Thục có thực sự sánh bằng ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên