Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

nab2195

Member
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Cái này cho em hỏi là đã có 720p chưa :D
Nếu có pm e nhé _ chỗ này ko được post link mà .
 

KSK

Member
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

ọc, phim này còn nóng hổi.. vừa thổi vừa ăn ở ngoài rạp mà bro lại đòi HD thì ở đâu ra :(?
 

namct

New Member
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Phim này hay.

Tuy nhiên em có thắc mắc là em tửong CHUDU Với cả Gia Cát Lượng thù nhau cơ mà, sao trong phim thân nhau thế?
 

kid1412

Member
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Phim này hay.

Tuy nhiên em có thắc mắc là em tửong CHUDU Với cả Gia Cát Lượng thù nhau cơ mà, sao trong phim thân nhau thế?

film đâu nhất thiết phải giống truyện y hệt bạn à
 

dino

Active Member
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

đọc truyện rồi thì coi phim này thấy hơi thất vọng chút :D
 

5ti

Uploader
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Thấy mọi người bàn tán về phim này nhiều quá nên sốt ruột phải DL bản DVD9 bên torent.ru xem đỡ. Tham gia bình loạt tí:

Chắc chắn phim này sẽ làm nhiều người thất vọng bởi lẽ đa số mọi người đều xem truyện rồi, và hầu hết các tình tiết, nhân vật các bạn đều hình dung trong đầu cả. Chính vì vậy nếu xem phim này các bạn cứ so sánh với truyện thì sẽ thất bại.

Một điều nữa là do phim này hướng tới thị trường toàn thế giới đặc biệt là Mỹ nên ngôn ngữ đối thoại cũng được Mỹ hoá ngắn gọn xúc tích và hiện đại. Có thể điểm này cũng làm khán giả Việt Nam khó chịu.

Riêng với tôi thì sau khi xem phim này khá hài lòng. Thế mạnh của phim ảnh là khuôn hình. Đạo diễn đã khai thác được tối đa điều này, mà truyện không thể hiện được. Bộ phim này đã tái hiện được các trận đánh thời Tam quốc cực kỳ hoành tráng từ trước đến nay, mà không phim nào thể hiện được. Tập 1 là 2 trận đánh Cầu Trường Bản và trận đồ bát quái. Tập 2 có trận Xích Bích chắc còn hoành tráng nữa.

các bạn cũng buồn về việc xây dựng các Nhân vật . Tuy nhiên ở đây đạo diễn không tham vọng xây dựng đầy đủ các hình tượng như trong Tam quốc mà chủ yếu là Chu Du và Gia Cát Lượng và việc xây dựng 2 nhân vật này hoàn toàn theo ý đồ tác giả. Với tôi 2 nhân vật này cũng gọi là thành công. Mượn lời nhận xét của 1 số báo chí :

Người xem có thể đôi lúc cảm thấy thắc mắc về cách xây dựng hình tượng nhân vật khi xem Xích Bích, đặc biệt là nhân vật Chu Du. Xích Bích cũng như Tam Quốc là sự kiện và thời đại có thật trong lịch sự Trung Hoa, nhưng lại được số đông biết đến qua tác phẩm nổi tiếng Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Trong đó có khá nhiều chi tiết đều do nhà văn hư cấu mà thành. Ngô Vũ Sâm muốn dựng bộ phim này vừa dựa trên dã sử vừa dựa trên chính sử, và thực chất nhân vật chính yếu mà đạo diễn nhắm tới là Chu Du, chứ không phải Gia Cát Lượng như trong truyện.

Theo chính sử, Chu Du không hoàn toàn như những gì La Quán Trung miêu tả: tài hoa nhưng kiêu ngạo, chỉ vì bị Gia Cát Lượng chọc tức ba lần phải uất ức mà chết. Hình tượng Chu Công Cẩn trong phim được dựng dựa trên chính sử nhiều hơn. Nhân vật này là mắt xích lớn nhất bởi lẽ trên thực tế, chiến thắng Xích Bích chủ yếu nhờ vào tài thao lược của Chu Du trên dòng Dương Tử. Không có cơ hội phát huy “ánh mắt biết nói” như trong những bộ phim tình cảm trước kia, nhưng cũng không vì thế mà Lương Triều Vỹ làm hỏng đi cái thần của nhân vật. Chu Du trên màn ảnh thật đúng với ý đồ của đạo diễn: một nhà quân sự mưu lược không kém gì Khổng Minh, nhưng khi bỏ lại chiếc quạt lông trên ghế để xông trận thì trở thành một vị đô đốc tướng lĩnh uy hùng.
 

echip

Ban Quản Trị
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Thấy mọi người bàn tán về phim này nhiều quá nên sốt ruột phải DL bản DVD9 bên torent.ru xem đỡ. Tham gia bình loạt tí:

Chắc chắn phim này sẽ làm nhiều người thất vọng bởi lẽ đa số mọi người đều xem truyện rồi, và hầu hết các tình tiết, nhân vật các bạn đều hình dung trong đầu cả. Chính vì vậy nếu xem phim này các bạn cứ so sánh với truyện thì sẽ thất bại.

Một điều nữa là do phim này hướng tới thị trường toàn thế giới đặc biệt là Mỹ nên ngôn ngữ đối thoại cũng được Mỹ hoá ngắn gọn xúc tích và hiện đại. Có thể điểm này cũng làm khán giả Việt Nam khó chịu.

Riêng với tôi thì sau khi xem phim này khá hài lòng. Thế mạnh của phim ảnh là khuôn hình. Đạo diễn đã khai thác được tối đa điều này, mà truyện không thể hiện được. Bộ phim này đã tái hiện được các trận đánh thời Tam quốc cực kỳ hoành tráng từ trước đến nay, mà không phim nào thể hiện được. Tập 1 là 2 trận đánh Cầu Trường Bản và trận đồ bát quái. Tập 2 có trận Xích Bích chắc còn hoành tráng nữa.

các bạn cũng buồn về việc xây dựng các Nhân vật . Tuy nhiên ở đây đạo diễn không tham vọng xây dựng đầy đủ các hình tượng như trong Tam quốc mà chủ yếu là Chu Du và Gia Cát Lượng và việc xây dựng 2 nhân vật này hoàn toàn theo ý đồ tác giả. Với tôi 2 nhân vật này cũng gọi là thành công. Mượn lời nhận xét của 1 số báo chí :

Người xem có thể đôi lúc cảm thấy thắc mắc về cách xây dựng hình tượng nhân vật khi xem Xích Bích, đặc biệt là nhân vật Chu Du. Xích Bích cũng như Tam Quốc là sự kiện và thời đại có thật trong lịch sự Trung Hoa, nhưng lại được số đông biết đến qua tác phẩm nổi tiếng Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Trong đó có khá nhiều chi tiết đều do nhà văn hư cấu mà thành. Ngô Vũ Sâm muốn dựng bộ phim này vừa dựa trên dã sử vừa dựa trên chính sử, và thực chất nhân vật chính yếu mà đạo diễn nhắm tới là Chu Du, chứ không phải Gia Cát Lượng như trong truyện.

Theo chính sử, Chu Du không hoàn toàn như những gì La Quán Trung miêu tả: tài hoa nhưng kiêu ngạo, chỉ vì bị Gia Cát Lượng chọc tức ba lần phải uất ức mà chết. Hình tượng Chu Công Cẩn trong phim được dựng dựa trên chính sử nhiều hơn. Nhân vật này là mắt xích lớn nhất bởi lẽ trên thực tế, chiến thắng Xích Bích chủ yếu nhờ vào tài thao lược của Chu Du trên dòng Dương Tử. Không có cơ hội phát huy “ánh mắt biết nói” như trong những bộ phim tình cảm trước kia, nhưng cũng không vì thế mà Lương Triều Vỹ làm hỏng đi cái thần của nhân vật. Chu Du trên màn ảnh thật đúng với ý đồ của đạo diễn: một nhà quân sự mưu lược không kém gì Khổng Minh, nhưng khi bỏ lại chiếc quạt lông trên ghế để xông trận thì trở thành một vị đô đốc tướng lĩnh uy hùng.
Em chưa đọc truyện này cho nên khi xem thấy rất hay :)
 

HD 1080p

New Member
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Em chưa đọc truyện này cho nên khi xem thấy rất hay :)

Một tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc, chưa đọc truyện thì khác nào sống trên đời chưa ăn miếng dồi chó ;))
 

echip

Ban Quản Trị
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Một tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc, chưa đọc truyện thì khác nào sống trên đời chưa ăn miếng dồi chó ;))

ừhm mình cũng ko thích ăn thịt chó và chưa từng ăn bao giờ cả dồi lẫn thịt:)
 

5ti

Uploader
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

ừhm mình cũng ko thích ăn thịt chó và chưa từng ăn bao giờ cả dồi lẫn thịt:)


Đúng là thế hệ của các bạn bầy giờ phải chia sẻ thời gian cho quá nhiều thứ.
Không đọc được truyện này hoặc không thích đọc các tác phẩm vặn học theo đúng nghĩa của nó cũng là lẽ thường tỉnh.

Tuy nhiên đó cũng là thiệt thòi lớn. Thật đáng tiếc!
 

NGUAHOANG282

New Member
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Phim này đã có HD link bên Bittat
 

echip

Ban Quản Trị
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Đúng là thế hệ của các bạn bầy giờ phải chia sẻ thời gian cho quá nhiều thứ.
Không đọc được truyện này hoặc không thích đọc các tác phẩm vặn học theo đúng nghĩa của nó cũng là lẽ thường tỉnh.

Tuy nhiên đó cũng là thiệt thòi lớn. Thật đáng tiếc!

thế thì em phải đi mua về xem thôi :D
 

5ti

Uploader
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

sai. Doraemon em đọc hết và ở nhà có đủ bộ rồi :D

Bọn cu con nhà mình chưa bao giờ cho tiền mua Doraemon.
Mặc dù đồ này xuất xứ ở Nhật nhưng đó là thứ nhảm nhất mà tớ từng biết.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Red Cliff - Đại chiến Xích Bích ai xem rồi cho ý kiến

Bọn cu con nhà mình chưa bao giờ cho tiền mua Doraemon.
Mặc dù đồ này xuất xứ ở Nhật nhưng đó là thứ nhảm nhất mà tớ từng biết.

ặc, thế anh cho trẻ con xem Tam quốc luôn à?

em đọc Doraemon không thấy nhảm tẹo nào. Chắc hay dở tùy người. @};-
 
Bên trên