[Review] - Chạng Vạng ( tiểu thuyết)

ACRYAN HDVN

New Member
200px-CHANG-VANG.jpg

Tác giả : Stephenie Meyer
Tựa gốc : Twilight
Minh họa bìa: Gail Doobinin (thiết kế)
Roger Hagadone (hình ảnh)
Nước: Hoa Kỳ
Ngôn ngữ : Tiếng Anh (gốc)
Thể loại : Thanh niên, Tưởng tượng, Lãng mạn
Nhà xuất bản: Little, Brown (tiếng Anh)
Nhà xuất bản : NXBTrẻ (tiếng Việt)
Phát hành : 5 tháng 10, 2005

Tóm tắt nội dung:
Chuyện xảy ra khi cô gái 17 tuổi Isabella Swan chuyển về một thị trấn buồn tẻ, đầy sương mù & không có ánh mặt trời: Forks để sống với ông bố Charlie là cảnh sát trưởng ở đây. Cô trốn chạy khỏi Phoenix, khỏi mẹ để mong muốn cho mẹ hạnh phúc với chồng mới.
Ở Forks, Isabella ( Bella) gặp Edward Cullen. Sức hút mãnh liệt từ chàng trai này khiến Bella yêu say đắm. Edward cũng quan tâm tới Bella thật đặc biệt với tình yêu và sự đấu tranh dằn vặt của bản thân.
Rồi nhờ Jacob ( con một người bạn của bố Charlie), Bella dần khám phá ra bí mật của gia đình Cullen, của Edward. Họ chính là Ma - Cà - Rồng.
Nhưng Bella đã không sợ mà còn thông cảm khi biết họ là ma cà rồng tốt, tình yêu của Bella & Edward trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết.
Rồi có một băng nhóm ma cà rồng khác xuất hiện, James, một tay săn người đã săn đuổi Bella để nhằm thách thức với Edward.
Nhờ sự hỗ trợ của gia đình Cullen, Bella chạy trốn khỏi James tuy nhiên cuối cùng vẫn bị James bắt. Bella bi James cắn có thể bị biến thành một ma cà rồng khác nhưng Edward đã xuất hiện kịp thời để hút nọc độc cứu cô.
James chết, Bella bị thương nhưng cũng chính từ lúc này cô khao khát muốn được trở trành một ma cà rồng để được cùng Edward sống trọn đời nhưng Edward đã không chấp nhận điều đó vì cho rằng được là con người là đều tốt đẹp nhất và anh không muốn cướp đi của Bella điều này.
Tình yêu của họ thăng hoa.
-----------------------
Lần đầu tiên xem bộ phim này, tôi đã không xem quá 15' vì thấy diễn viên nhìn nhợt nhạt, tình cảm có vẻ ủy mị.
Sau đó vì thấy cư dân trên mạng quan tâm & khen hay, tôi xem lại khi HBO chiếu bộ phim này. Cảm giác sau khi xem phim cũng chẳng có gì đặc biệt.
Khi bà chị họ cho tôi mượn cuốn tiểu thuyết Chạng Vạng. Cũng khá lâu rồi tôi không có thời gian đọc sách, thời gian nghỉ tết quả là thời gian thật tuyệt để tôi được đắm chìm vào những trang sách.
( đoạn này quả dài dòng khi mà tôi chưa đề cập gì tới nội dung chính, nhưng cũng mong các bạn thông cảm, tất cả các bài review sau này của tôi cũng sẽ có đoạn này. Với với tôi, những cuốn sách tôi gởi lên đều gắn liền với ít nhất một kỷ niệm, một dịp tình cờ mà tôi đọc nó . Mong các bạn thông cảm trước)
Đọc sách bao giờ cũng có được sự đồng cảm & cảm nhận sâu sắc hơn những diễn biến tâm trạng nhân vật, những ngôn từ mà tác giả truyền tải. Lắng nghe những chuyển biến cảm xúc của nhân vật, tha hồ thả trí tưởng tượng vào từng trang sách.
Tôi có thể khẳng định: Chạng Vạng là cuốn sách hay!
Hay vì đây là cuốn tiểu thuyết tình cảm và nó đã thể hiện hoàn hảo những cung bậc của tình yêu. Một tình yêu đúng nghĩa, thăng hoa, không dung tục.
Hay vì cốt truyện và cách xây dựng tuyến nhân vật thật lạ, thật mới mẻ. Ai nói Ma cà rồng thì không có tình cảm & phải giết người? Ai nói một cô gái bình thường không có được tình yêu như mình mong muốn.
Hay chính vì cái huyễn hoặc & huyền bí trong từng câu chuyện.
Hay vì những cảm xúc đủ mọi cung bậc cuả các nhân vật được tác giả mô tả thật khéo léo. Đó là sức thu hút ban đầu ( một chàng trai đẹp, có cá tính,.. thu hút một cô gái , chuyện thật bình thường trong xã hội). Đó là nỗi dằn vặt & đấu tranh khi biết mình yêu phải một ma cà rồng! Đó là tâm trạng thèm khát của bản năng trước một con mồi hấp dẫn & một tình cảm đặc biệt. sự dằn vặt của Edward khi vừa thèm muốn ( cắn) vừa muốn bảo vệ Bella khỏi mọi nguy hiểm.
Hay vì cảm giác cứ như mình là Bella đang hồi hộp chờ đợi chàng Edward khi nào thì xuất hiện.
Hay còn vì nhiều thứ nữa. Tóm lại nếu đọc truyện , tôi thấy Chạng Vạng hay hơn xem phim.
Tuy nhiên Chạng Vạng chỉ mới khởi đầu cho bộ truyện nhiều tập chuyển qua nhiều giai đoạn: Chạng Vạng - Trăng Non - Nguyệt Thực- Hừng Đông
Nếu để ý các bạn sẽ thấy tựa đề của từng câu chuyện là các giai đoạn có sự phát triển của một đêm dài đầy biến cố.
Tuy nhiên vẫn có một số điểm tôi không thích bộ truyện này:
- Các nhân vật ma cà rồng tác giả đều tả với một vẻ đẹp quá hoàn mĩ
- Sự chuyển biến của Bella từ một cô gái nhút nhát đến một cô gái dạn dĩ lúc nào cũng sánh vai cùng Edward chưa thật sự thuyết phục
Câu chuyện tình yêu của Bella & Edward chỉ mới bắt đầu trong Chạng Vạng, các sóng gió còn ở phía trước.
Tôi hy vọng sẽ sớm giới thiệu tiếp đến các bạn phần II : Trăng Non ( tôi đang đọc )
---.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên