[Review] Tokumei Sentai Go-busters

magicknight94

New Member
[video=youtube_share;LxfdfyE-818]http://youtu.be/LxfdfyE-818[/video]​

Sự khác biệt giữa Go-busters với các bộ Sentai khác
Đầu tiên là phải nói về tính thực tế, hay đúng hơn là loại bỏ phần lớn các đặc điểm bất hợp lý trong các bộ trước, bao gồm:
  • Cảnh biến hình không còn diễn ra trong "không gian thần bí" hay có "cảnh nền bí ẩn" nữa. Thay vào đó, nó xảy ra trong cảnh thật, đời thật.:adore:

    [video=youtube;PPMRIxs8EUk]http://www.youtube.com/watch?v=PPMRIxs8EUk[/video]​
  • Phần giới thiệu cũng cực kỳ ngắn gọn, vừa xong là nhảy vào đánh luôn.:sogood:
  • Những vụ nổ bí ẩn xảy ra xung quanh cũng cực kỳ hiếm thấy.:nosebleed:
  • Vũ khí cũng không phải từ trong không khí biến ra mà được teleport qua một thiết bị gọi là Transpod gắn trên ngực, nếu kết nối bị ngắt thì cũng không thể lấy được vũ khí.:go:
  • Quái vật không biến thành khổng lồ, nhưng là một bản sao của nó được teleport từ thế giới khác đến. Điều này dẫn đến tình huống các hero phải đánh với quái vật nhỏ và quái vật lớn cùng lúc, cũng có khi quái vật lớn delay qua tập kế mới tới, v.v.:stick:
  • Lắp ráp robot khổng lồ phải qua một quá trình thực hành. Và trong quá trình lắp ráp, có một hào quang bảo vệ khỏi sự tấn công từ bên ngoài. Robot khổng lồ cũng có một lượng năng lượng nhất định và giảm liên tục trong trận đánh.:byebye:
Kế tiếp là Setting.
  • Thế lực phản diện có mục tiêu rõ ràng, các nhân vật phản diện đều rất cá tính, cũng rất đẹp trai xinh gái.
  • Giống như một số bộ Power Rangers, các hero cũng có khả năng đặc biệt. Điểm khác là ngoài khả năng đặc biệt, các hero cũng có một điểm yếu nhất định để bù lại.
  • Có mỗi hero có một robot thông minh hình người hỗ trợ gọi là Buddyroid, có thể biến thành xe máy, làm buồng lái trong robot lớn, biến hình, kết hợp với hero để nâng cấp, v.v.
  • Các arc khác nhau dẫn đến cốt truyện gần như không thể đoán trước được, trừ khi là xem spoil và rumour.

Điều gì tạo nên một bộ phim siêu anh hùng hay? Cốt truyện chặt chẽ? Tình tiết lôi cuốn? Kĩ xảo chấp nhận được? Bố cục hợp lý? Nhân vật phản diện đặc sắc? Và mang một chút comedy? Nếu thế thì Tokumei Sentai Go-busters chính là một bộ phim siêu anh hùng hay.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, bộ phim không phải là hoàn hảo toàn diện. Gần 15 ep đầu tiên khá là nhàm chán, chủ yếu chỉ là những trận chiến bình thường, ít khai thác phần lõi của cốt truyện. Bên cạnh đó, diễn viên chính khá là non, từ ngoại hình đến cách thể hiện nhân vật, ko đc lão luyện hay hoàn hảo cho lắm. Cuối cùng, căn phòng đầu não làm khá nhỏ, khá kín và hướng camera chủ đạo bị bó hẹp quá.

Vậy, Go-busters là ai? Là 3 thanh thiếu niên làm việc cho tổ chức EMC (Energy Management Center) chiến đấu chống lại tổ chức Vaglass. Vậy Vaglass là gì? Thực ra cũng không phải là một tổ chức chính quy gì, chỉ bao gồm một tên hacker bí ẩn tên Enter, và lũ lính robot Buglar nằm dưới trướng của một thực thể thần bí tên là Messiah, mục đích của chúng là đánh cắp Enetron, một loại năng lượng mới thay thế năng lượng hạt nhân và hoá thạch. Vậy Messiah thực ra là gì, tại sao hắn cần đánh cắp năng lượng Enetron, tại sao tổ chức EMC chỉ sử dụng 3 người để chiến đấu, mà còn lại là những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch?

350px-Go-Busters_introduction.png

Để làm rõ điều này, chúng ta cần phải biết được câu chuyện xảy ra 13 năm trước khi bộ phim bắt đầu. Vào năm đó, trong đêm Giáng Sinh, tại một viện nghiên cứu Enetron, teleport và robot, khi các nhà khoa học và những đứa con của họ đang vui đùa trong tiệc Giáng Sinh, còn một số khác thì vẫn miệt mài làm việc, thì một virus bí ẩn đã xâm nhập và hệ thống, chiếm quyền điều khiển cả toà nhà và các robot bên trong. Nó tự xưng là Đấng Cứu Thế (Messiah) và âm mưu đồng hoá cả thế giới.

220px-TSG-messiah.jpg

Để cứu cả thế giới, những nhà khoa học trong viện đã liều thân mình, kích hoạt hệ thống dịch chuyển, đưa cả viện nghiên cứu và con virus vào Á Không Gian (subspace, hyperspace), đồng thời trong lúc cấp bách, họ đã tìm ra chương trình vaccine (tức anti-virus) để tiêu diệt con virus. Họ đã, bằng cách nào đó, đồng hoá chương trình đó vào 3 đứa trẻ có mặt tại viện nghiên cứu, cùng với 3 robot Buddyroid, và đưa chúng ra khỏi đó trước khi viện nghiên cứu biến mất. 3 đứa trẻ trong một đêm bỗng nhiên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

8467573698_2c95d91975_o.jpg

Chính 3 đứa trẻ đó, với chương trình vaccine trong người, là những người duy nhất trên thế giới có thể chống lại Messiah, kẻ được cho là sẽ sớm xuất hiện trở lại.

Quả vậy, 13 năm sau, Messiah, từ Á Không Gian, đã gửi thuộc hạ của mình tên là Enter đến thế giới thực, đánh cắp Enetron để mở ra cánh cổng liên kết hai thế giới. Để làm được điều này, Enter sử dụng các MetaVirus Card lây nhiễm vào các vật thể vô cơ, tạo ra Metaloid (quái vật mỗi tuần), đồng thời, một phần dữ liệu của vật thể được copy vào một robot ở Á Không Gian, tạo ra MegaZord và đc vận chuyển đến Trái Đất. Đây chính là điểm đặc sắc của cốt truyện, khi các anh hùng thường xuyên phải chiến đấu trên cả 2 mặt trận. Mục đích của Metaloid và MegaZord ko có gì hơn ngoài đánh cắp thêm nhiều Enetron nữa. Khoảng 30 tập đầu của bộ phim chính là cuộc chiến tranh giành Enetron này, với cả 2 phe đều bổ sung sức mạnh và lực lượng. Messiah gửi thêm một sứ giả khác, Escape, trong khi Go-busters có sự gia nhập của Beet Buster và Stag Buster, những chiến binh mà số phận của họ gắn liền với bộ phim.

8467711352_9c4873dbdb_n.jpg

[SPOILER WARNING]Sau khi các Go-busters tiến vào Á Không Gian và tiêu diệt Messiah, thì Enter liền sử dụng các hạt giống chứa dữ liệu back-up của Messiah, Messiah Card, để hy vọng hồi sinh chủ nhân. Nhưng sự thực là, hắn muốn biến chính mình thành một Messiah mới. Sau một cuộc chiến trường kỳ và cam go, cuối cùng Go-busters đã đánh bại Enter, và bảo vệ được thế giới, với cái giá phải trả chính là mạng sống của Beet Buster.[/SPOILER WARNING]


Như đã nói ở trên, những nhân vật có số phận gắn liền với bộ phim chính là Enter, Escape, Beet và Stag. Hai nhân vật chủ chốt nhất là Enter và Beet.

Về Enter thì đã có bài review trên HoiThichCoi5AnhEmSieuNhan, mình chỉ xin phép trích dẫn lại
Enter1.jpg
Xuất hiện ngay trong Mission 1 của Go-Busters với hình dáng thợ kỹ thuật khá ngố. Thế mà đến cuối phim lại thành 1 Final Boss nguy hiểm =)) (Chuyện đó chẳng ai ngờ)

Chia làm 2 giai đoạn nhé
Giai đoạn đầu:
Enter là 1 cái Avatar của Messiah và vô cùng trung thành vs Messiah. Nhiệm vụ của hắn luôn luôn là chiếm đoạn Enetron, tạo ra Megazord để phát triển cho Messiah

Ở giai đoạn này chưa có gì gọi là nham hiểm lắm, nhưng chến đấu khá cừ (Hầu như Go-Busters chả đánh trúng 1 cái nào cả :v)

Khi mà tạo được cái A Không Gian giả thì Messiah rất thích nhưng với Enter là kinh khủng vì tốn nhiều Enetron. Việc đó dẫn dến Messiah tạo ra Escape làm Enter khá ư là…

Sau này tìm được chương trình để đẩy nhanh tiến độ phát triển cho Messiah (Mission 27) thì bị Blue Buster làm 1 vố xong vác cái mặt về lại Á Không Gian

Tạo được hình dáng cho Messiah rồi thì Enter đi bảo vệ cái tháp nhưng không thành =))
Kết quả biệt tăm biệt tích vài Mission

Giai đoạn sau:
Trở lại với 13 tấm Card Messiah, hắn có tham vọng tìm hiểu giới hạn của mình và biết thành một Messiah mới, việc này Escape biết nhưng ngoan ngoãn nghe do yếu thế =))=))=))

Sau này thu thập đủ sức mạnh thì bị Escape chơi 1 vố phản bội, sau đó thì dữ liệu Escape bị nhập lại Messiah còn Messiah thì bị Go-Busters chọt cho chết :v

Việc đó dẫn đến Enter lên làm Messiah mới và chính thức trở thành Final Boss của Go-Busters (Nham hiểm là đây)

Sau khi lên làm Messiah mới cũng Back up Reset dữ liệu tùm lum tá lả khiến Go-Busters khốn đốn kinh hồn, giết quài nhưng Back up lại sống dậy (Back Up từ dữ liệu của Hiromu do bị cài Card 13)

Sau này thì Jin chuyển cái Card 13 đó qua mình, kết quả Jin không còn nữa T^T
Còn Enter không thể Back Up dữ liệu lại nữa nên tèo

Giờ nói về Beet là chủ yếu. Beet Buster, tức Jin Masato, là một kĩ sư làm việc trong viện nghiên cứu vào 13 năm trước, tuy ở một dãy nhà khác. Anh cũng bị dịch chuyển đến Á Không Gian, nhưng do quá trình dịch chuyển của anh bị lỗi, chỉ có 1 phần dữ liệu của anh bị Messiah hấp thụ. Chính phần dữ liệu còn lại đã giúp anh sinh tồn trong Á Không Gian, và tạo ra Buddyroid của riêng mình, Beet J. Stag/Stag Buster để rồi 13 năm sau, anh lợi dụng một lần vận chuyển của MegaZord để gửi Stag đến thế giới thực. Sau đó, nhờ Stag tạo ra một avatar cho riêng anh mà anh có thể tồn tại (tạm thời) tại đây. Mục đích của anh là huấn luyện và hỗ trợ các Go-busters non trẻ, mặc dù càng chiến đấu nhiều thì phần dữ liệu còn sót lại của anh sẽ càng cạn kiệt. [SPOILER WARNING]Cuối cùng, trong tập cuối, Jin Masato đã dũng cảm huy đi thân xác mình, để lấy Messiah card quái ác trong cơ thể của Hirumo ra, và sau khi đánh trận chiến cuối cùng xong, tất cả dữ liệu của anh đã tan biến, ngay sau khi cổ vũ cho các Go-busters để họ tìm đường về nhà T_T.[/SPOILER WARNING]


8467671834_25e21b750f.jpg

Beet Buster tan rã sau khi đã hoàn tất sứ mệnh.

Jin do diễn viên Super Sentai kì cựu Hiroya Matsumoto thủ vai, vốn từng thể hiện vai Tsubasa Ozu/MagiYellow (Magiranger 2006), vừa thể hiện được sự trẻ trung, vui vẻ của một thanh niên với diện mạo 27 tuổi, vừa thể hiện sự già dặn của một nhân vật có tuổi đời sinh học là 40 tuổi, cả trong phim lẫn trong diễn xuất. Có thể nói Jin là vai diễn đặc sắc nhất trong cả bộ phim, chỉ sau Enter..

8468364410_6918efd8e0.jpg

Về phần hành động và kĩ xảo, bộ phim vượt trội so với các bộ Super Sentai đời trước, với những cảnh chạy xe môtô bắn súng khá hoành tránh. Phong cách chiến đấu của nhân vật cũng được khắc hoạ rõ, đậm chất đặc nhiệm được đào tạo bài bản, chứ ko chỉ quơ kiếm chém lung tung (xem opening sẽ thấy rõ). Đây chắc là bộ tốn nhiều helmet và áo giáp nhất do nhân vật bị thương và nát mũ liên tục, chứ ko lành lặn như thường thấy ở các bộ trước. Và kĩ xảo CG trong phim không phải hoành tráng như các phim bom tấn, nhưng chấp nhận được, nổi bật nhất là cảnh buồng lái của Enter và Escape, ngoài ra, việc áp dụng cảnh biến hình với nền thật cũng khiến bộ phim chân thật hơn.

8467270173_c917aa2b66.jpg

Nói tóm lại, nếu bạn muốn một bộ phim giải trí, nhẹ nhàng nhưng không kém phần kịch tính và hồi hộp thì nên xem Tokumei Sentai Go-busters.
 

Trista

New Member
Ðề: [Review] Tokumei Sentai Go-busters

Trông hay đấy, nhưng quá 18 tuổi có được phép xem ko?
 

TonyStark

Active Member
Ðề: [Review] Tokumei Sentai Go-busters

Bộ Super Sentai này hông hay, mình thấy Gokaiger của 2011 là hay nhất, siêu nhân vàng kute phết :x
 
Bên trên