Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

poly

Banned
Bài review này không dành cho khán giả xem phim này chỉ với mục đích giải trí. Bài review chê và spoil.


robinhood04-550x366.jpg


Dẫu biết rằng sáng tạo trong những câu chuỵên phim là chuyện bình thường. Dẫu nhân vật đó là bất cứ ai trên thế giới, có là vĩ nhân lịch sử hay tổng thống Mỹ đương thời thì Hollywood vẫn sáng tạo thêm mắm thêm múôi tá lả với mục đích duy nhất là làm phim hấp dẫn để bán được vé. Chỉ có VN là hình như sáng tạo trên các nhân vật có thật có kỵ húy hay sao đó.


Robin_Hood(movie_wallpaper_pictures_photo_pics_poster)(130110202104)robin-hood-2010_1_russell_crowe_7.jpg



Thế nên poly ko phản đối chuyện tạo nên một nhân vật Robin hood hoàn toàn khác hay có thể nói là sequel của các phim trước. Vấn đề sáng tạo ra câu chuyện có hay không và kịch bản phim được viết thế nào, Điều này khiến cho poly thất vọng. Do thất vọng nên poly sẽ không viết nhiều mà chỉ nêu ra những điểm cơ bản, bạn naò xem rồi về cùng nhận xét xem đúng không.


44fa1f85bc5e25c16254a05c1d2dc294.jpg



Đầu tiên là ngọai hình, đây là điểm cơ bản dễ nhân ra và poly biết rằng nếu phim hay thì mọi người sẽ không để ý đến điều này. Nhưng tiếc rằng phim đã ko đủ hấp dẫn và khán giả đã focus ngay vào ngoại hình của nam nữ chính và thấy rằng " Còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời xuống ngựa lụm thun bắn ruồi". Đọan cởi áo nhờ thay giáp là một đọan ghép đôi gượng ép và vô lý thấy rõ.


15.jpg




Về câu chuyện một Robin thời còn trong vòng pháp luật chứ chưa có biệt danh là Robin Hood. Điều này mới nghe qua là hấp dẫn nhưng sau khi coi phim mới thấy biên kịch đã sáng tác quá nhiều. Về chuyện nguồn gốc thật và cách Robin đã có được danh phận hiệp sĩ cũng như cô vợ đẹp và cả trang trại 5000 mẫu anh. Có rất nhiều điểm vô lý khó chấp nhận trong những chi tiết đó. Mà khi poly đi xem cũng một người bạn mà bạn hỏi vài câu poly cũng chi biết cười trừ ví dụ như " Sao bà con không nhận ra đó là người khác sao ?"

robin_hood01.jpg



Về các nhân vật , đa số tính cách không hợp lý . Ví dụ như vua John thay đổi quá nhanh từ ông vua suốt ngày chỉ có gái Pháp thoắt cái biến thành ông vua biết lắng nghe ( cũng từ gái Pháp , nhân vật gái Pháp tính cách cũng lạ luôn ). Nhân thân của Robin không hiểu sao lại được cha vợ hờ biết rõ thế . Những ký ức cũ của robin không đủ nặng để tạo nên một Robin huyền thoại như thế, mà poly còn thấy nó gượng ép và vô lý vì nó ko theo đường đây câu chuyện.


2010_robin_hood_004.jpg



Còn Marian khộng hiểu sao khúc cuối mặc giáp cưỡi ngựa đánh trận chép quân Pháp ầm ầm trong khi trước đó chỉ biết cữoi ngựa. Còn đám nhóc cướp rừng thì hoàn tòan ko biết tại sao như thế nào từ đầu đến cuối không một lời thọai mà cuối cùng nhảy vô cứu công chúa và tham gia quân đội nữa .



robinhoodimage3.jpg




Thôi chê tổng quát vậy thôi, bạn nào xem rồi cứ bàn luận tiếp cho vui.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

diepvien0010

Active Member
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

khổ .............................. !
 
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

Ngay từ đầu khi nghe QC và xem Trailer, mình thấy phim này cũng ko ổn... Thể loại cổ trang "cưỡi ngựa, cầm kiếm, bắn cung" kiểu Tây này xem ra vẫn hơi khó nuốt cho dù là phim giải trí! "Gu" SPARTACUS - Blood and Sand thấy vậy mà dễ tập trung theo sát tình tiết hơn...;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Anh Chuong

New Member
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

Thất vọng sau 1 thời gian chờ đợi!!
 

MrMilan

Banned
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

Năm 2010 là năm của những bom tấn xịt, phim nào cũng được chờ đợi và hi vọng như đều quá lởm.
Clash of the titan.
The book of Eli
Shutter Island

Nhiều ko kể xiết
 

mnn2005

Member
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

Năm 2010 là năm của những bom tấn xịt, phim nào cũng được chờ đợi và hi vọng như đều quá lởm.
Clash of the titan.
The book of Eli
Shutter Island

Nhiều ko kể xiết

Oops, em phản đối bác vụ Shutter Island L-) :p
Em chỉ coi trailer phim Robin Hood, không thích lắm
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

hì, mạn phép giải thích 1 số ý:
1. cha vợ hờ biết rõ nguồn Robin: có lẽ là ở khúc ổng kể lại là ổng đã thi hành lệnh xử tử cha của Robin
2. lũ nhóc: khi lính Pháp vào làng nơi Marion ở đốt nhà, hình ảnh bọn trẻ đứng yên với đôi mắt .... --> có lẽ vì 1 kẻ thù chung sau đó phục Robin nên di theo

P/s: phim ni thấy ít điểm hơn Iron Man 2 trên IMDB?
 

nqtrung

Member
Ðề: Robin Hood - Khởi đầu của một huyền thoại

Khi mới nhìn tên phim, tên đạo diễn, và dàn diễn viên, người ta có thể nghĩ ngay đến một kết quả thật hoành tráng. Tất cả họ đã từng nhận được OSCARs...
Thực sự không phải như vậy. Khi xem xong, tôi có cảm giác đây là một sự copy thô thiển từ Gladiator và các phiên bản khác của Robin Hood, nhưng được làm trong một thời gian quá ngắn, và hình như cũng có quá ít tiền. Kết quả là một phim Robin Hood dở nhất từ trước đến nay.

Khi mới vào phim, cảnh quay tấn công thành giống y hệt như Gladiator, nhưng thành thì bé xíu, số lượng lính, tên, nổ, ngựa.. đều ít hơn Gladiator. Ngay cả sound effect cũng xìu hơn. Sau đó đến cảnh đuổi nhau, giết nhau trong rừng, cũng Gladiator style, rồi cả nhạc, tông màu của phim cũng vậy.

Oải nhất là cảnh Robin Hood phi ngựa, rồi một đồng chí của anh quăng cho thanh gươm, phòng về phía trước và đâm chết kẻ thù. Giống y hệt...

Về nội dung phim, tuy có nhiều người cho rằng đây là truyền thuyết của Robin Hood trước khi đi ăn cướp, nhưng sự thực tôi chưa bao giờ biết đến truyền thuyết này. Cứ cho là mình chưa đọc đến đi, nhưng mà việc Robin Hood lãnh đạo một đội quân chiến thắng giặc Pháp xâm lược, giữ yên bờ cõi nước Anh, thì quả là một sự tưởng tượng phong phú. Ngoài ra trong phim còn có vô số những hạt sạn về kịch bản mà không hiểu tại sao Ridley Scott tài ba đến như vậy lại có thể bỏ qua. Xin đơn cử vài điểm:

- Robin Hood giả làm Loxley, nhưng khi anh vào làng của Loxley thì tất cả mọi người đều chào anh ta như chào một người quen.
- Các cậu bé ăn trộm, đói khát, không có đủ áo quần mặc lại đánh nhau một cách vô cùng chuyên nghiệp và chiến thắng hoàn toàn quân Pháp thiện chiến
- Không hiểu cách nào mà nhà vua lại viết được việc Robin Hood giả làm người khác, vì việc giả này chỉ có phía tên phản bội Godfrey biết được và giữ rất kín và Godfrey cũng không gặp nhà vua sau đó.
- Một người không nhớ gì về gốc tích của mình, tự nhiên nhắm mắt lại và toàn thể quá khứ hiện ra rõ ràng, kể cả những điều xảy ra khi anh ta mới 5 tuổi.

Nhìn chung, có thể kết luận : Robin Hood 2101 là một cách nhét Gladiator + saving Private Ryan + 4 Nghệ sỹ đã có giải Oscar vào một đoạn phim dài hơn 120 phút. Xin bầu là 1 trong những phim dở nhất 2010.
 

phuocmaster

New Member
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

Năm 2010 là năm của những bom tấn xịt, phim nào cũng được chờ đợi và hi vọng như đều quá lởm.
Clash of the titan.
The book of Eli
Shutter Island

Nhiều ko kể xiết

Theo ý kiến cá nhân thì The book of Eli với Shutter Island nội dung tương đối + cảnh quay khá đẹp

Phim robin hood này đang định coi mà nghe chê dữ quá ko biết có nên coi ko :(
 

Romeo 9x

New Member
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

Cá nhân mình thì cảm thấy các phim do Russell Crowe đóng ko hấp dẫn, theo như kiểu bật TV lên, thấy phim anh này đóng rồi cũng chẳng buồn xem tiếp (có thể nó rất hay), nhất là các phim cổ trang. Thế nên thấy ra Robin Hood cũng chẳng muốn xem
 

[4ever]emQuynh

Well-Known Member
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

Cá nhân mình thì cảm thấy các phim do Russell Crowe đóng ko hấp dẫn, theo như kiểu bật TV lên, thấy phim anh này đóng rồi cũng chẳng buồn xem tiếp (có thể nó rất hay), nhất là các phim cổ trang. Thế nên thấy ra Robin Hood cũng chẳng muốn xem

xem Gladiator hay Body of lies chưa mà phán thế =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 

babebabe

New Member
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

Phản biện nhé :)
- Robin Hood giả làm Loxley, nhưng khi anh vào làng của Loxley thì tất cả mọi người đều chào anh ta như chào một người quen.
- Các cậu bé ăn trộm, đói khát, không có đủ áo quần mặc lại đánh nhau một cách vô cùng chuyên nghiệp và chiến thắng hoàn toàn quân Pháp thiện chiến
- Không hiểu cách nào mà nhà vua lại viết được việc Robin Hood giả làm người khác, vì việc giả này chỉ có phía tên phản bội Godfrey biết được và giữ rất kín và Godfrey cũng không gặp nhà vua sau đó.
- Một người không nhớ gì về gốc tích của mình, tự nhiên nhắm mắt lại và toàn thể quá khứ hiện ra rõ ràng, kể cả những điều xảy ra khi anh ta mới 5 tuổi.
Robin Longstride chứ không phải Robin Hood, mãi đến cuối phim anh ta mới "bị" đổi tên thành Robin of the hood, gọi tắt là Robin Hood
- Đoạn Robin đóng giả tay quý tộc, thứ nhất là hắn (tay quý tộc é) đi 10 năm rồi, những người cùng lứa hắn cũng đi theo đạo quân thánh chiến của Lion Heart hết, vì thế những người ở lại chủ yếu là đàn bà con trẻ, đàn bà con trẻ thì ít khi meet tầng lớp quý tộc. Mọi người chào hắn chủ yếu là vì có quý phu nhân đi cùng, mồm bai bải bai bải: đây là chồng iem, đây là chồng iem. Các bạn chú ý một chút có đoạn một bác già khú cũng có ý kiến là: sao nhìn ngài trông lạ lạ, trẻ ra thì phải =))
- Khi Robin đến hội nghị của đám quý tộc, anh ta tự xưng danh đàng hoàng, không lấy tên tuổi của nhà Loxley nữa
- Việc nhớ lại quá khứ này khó mà giải thích được, vì nó thuộc vấn đề tâm lý, nhiều việc bạn không tài nào nhớ được nhưng tự nhiên có chút manh mối lại kể ra vanh vách cũng là thường. Nữa là đây bác Loxley già còn kể lại toàn bộ câu chuyện khi Robin còn bé cho hắn nghe.
- Bác Loxley già có liên đới đến vụ thanh trừng nhà Longstride nên biết rõ là chuyện hiển nhiên, hơn nữa những dòng họ kiểu tập quyền như Longstride hay Loxley có rất ít người, việc bác này nhận ra Robin khi nói tên cũng có lẽ là chấp nhận được.
- Marian một mình cai quản cả trang trại thay chồng 10 năm, chống lại đủ các loại quan thu thuế lẫn trộm cắp, nếu cô ta mà không chém nhau được mới là lạ, hơn nữa nhìn cảnh đầu, nửa đêm cô ta bật dậy ke tụi trộm thóc thấy đủ chuyên nghiệp rồi, tớ mà nửa đêm đậy chắc chân đi còn xiêu vẹo chứ cóc nói đến chuyện là phát long bow vãi chấy như cô ấy >_<
- Lũ trẻ con (thực ra là thanh niên mới đúng) trộm trong rừng thực ra chính là thanh niên ở hạt nhà Loxley, có điều bị thu thuế đói quá đành trốn vào rừng làm trộm cướp, tụi này mới là tụi làm ra The Hood trước khi Robin ra nhập nì :)
Cá nhân mình nghĩ, thực ra Robin Hood là một myth, nên xây dựng một Robin of the Hood như vậy cũng hay, có cái thích thú của nó. Khác đi so với các thể loại Robin mặc quần bó sau đó mặc sịp ra ngoài rất nhiều =))
 

kendo

Member
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

lần đầu tiên mình coi 1 phim về robin hood. Chưa đọc truyện chưa bít gì cả, xem phim xong thấy ok. Nhưng chỉ thấy khúc cuối đánh với quan Pháp xạo quá, bắn cung tên toàn bay bổng trên trời, vẽ nguyên 1 vòng cung vậy mà lúc trúng quân Pháp toàn bay thẳng và cắm vào lực mạnh ơi là mạnh.
 

babebabe

New Member
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

Quên mất, các bạn xem ở rạp thì không rõ như thế nào. Mình suggest các bạn xem bản Director Cut hoặc Unrated.
Ở rạp VN chiếu mình nhớ rõ thiếu 3 khúc, 1 khúc lúc Robin đóng giả Loxley đi cứu con dê + em Marian, khúc này giải thích tại sao Marian thay đổi góc nhìn về Robin, hok phải cưỡi ngựa đi rong 1 ngày về là thấy hắn be nice hơn đâu :)
Một khúc là đoạn chú Robin bị hội thanh niên of the Hood tóm, trói gô lại định thịt nhé :)), đoạn này giải thích được quan hệ giữa Robin và đám thanh niên trong rừng.
Một đoạn là William, cựu cố vấn của nhà vua đến gặp Loxley già và nói chuyện với Robin tại đây, đoạn này giải thích được rất nhiều về thân thế của Robin và cũng giải thích được vì sao vua Robert biết được Robin là Loxley the faker =))
 
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

Phim hay mà, cảnh quay đẹp, nhạc nền cực hay (làm mình nhớ đến nhạc nền của Transformers và The Bourne) . Mình thích phong cách diễn điềm đạm của Russell Crowe, anh này có vẻ hợp với những vai này. Nội dung phim thì không bình thường, không có gì để khen.
 

haohanluongson

Active Member
Ðề: Robin Hood (2010) : còn thời cưỡi ngựa bắn cung....

Diễn viên đóng khá tốt đó chứ, chẳng qua do kịch bản có đoạn hơi vô lý là Marion xung trận ấy. Làm gì mà 1 cô gái vợ của Loxely lại xung trận đánh quân Pháp như đúng rùi, làm cho người xem cảm giác quân Pháp yếu xìu, đoạn này xem mất hứng thật. Còn lại Russel Crow đóng tốt đó, sắc mặt vẫn giữ fong độ giống hồi đóng Gladiator
 
Bên trên