Seven Pounds

hauvnn87

New Member
Bộ phim “Seven Pounds” của đạo diễn Gabriele Muccino và sự tham gia của nam diễn viên da màu Will Smith đã nhanh chóng lọt vào top ten những bộ phim hay màu Giáng sinh.

Bộ phim kể về một câu chuyện tình lãng mạn giữa Ben Thomas (do Will Smith đóng) và một bệnh nhân tim – Emily xinh đẹp (Do Rosario Dawson đóng). “Seven Pounds” có một cốt truyện khá đặc biệt so với những bộ phim trước kia của Will Smith, ít những pha hành động hơn, nhiều tình cảm và sâu sắc hơn.

Bộ phim được mở đầu bằng cảnh Ben gọi 911 để thông báo về vụ tử tự của chính mình. Sau đó, lộn ngược dòng thời gian, bộ phim trở lại với lí do vì sao Ben phải thực hiện cuộc gọi đặc biệt đó.

Tim Thomas trong một lần lái xe đã gây ra một tai nạn khủng khiếp, giết chết 7 mạng người, trong số đó bao gồm cả người vợ yêu quý của anh. Dằn vặt trong đau khổ, Tim quyết định tử tự để hiến nội tạng cho 7 bệnh nhân để chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh trai của Tim – Ben Thomas – là một nhân viên thuế, người có cơ hội hiểu rõ về hoàn cảnh của các bệnh nhân cần ghép nội tạng. Tim đã đánh cắp ID của anh trai và giả danh làm Ben Thomas để thực hiện ý định này. Kế hoạch của anh tới lúc cuối lại rơi vào bế tắc khi anh phải lòng Emily – một thành viên trong nhóm 7 người anh đang định cứu giúp.

“Seven Pounds” là một bộ phim tình cảm lãng mạn với những giây phút xúc động rơi nước mắt trước mối tình bế tắc của Ben và Emily.

Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn người Ý Muccino từ khi ông chuyển sang đầu quân cho Hollywood. Bộ phim đã được khởi chiếu ở Mỹ vào ngày 19/12.
Sưu tầm

Mới xem xong phim này , mở đầu thì hơi khó hiểu 1 chút , mạch phim chầm chậm từ từ , coi xong vẫn ko thấy hứng thú lắm , anh em nào coi rồi vào bình luận 1 xíu nha . Phải coi tới tận cuối phim mới hiểu sơ sơ , coi xong phải lên google search thông tin mới hiểu hết . Hix !
 

tuantmltv

New Member
Ðề: Seven Pounds

Phim này khá khó hiểu, mới đầu tui lại nghĩ 7 pounds là cân nặng quả tim, cái cuối cùng mà Tim cho người ta. Nhưng mà hình như là tổng tất cả cân nặng nội tạng mà Tim đã cho (Hoặc đọc trên mạng thì họ nói là giết 1 mạng người thì phải đền 1 pound xác thịt - trong kinh thánh thì phải). Khá xúc động vì hiếm khi thấy người nào tốt như thế. Nói chung là phim coi cũng tạm đc, Will đóng đạt. Gây tò mò, vì chả thấy Will Smith đóng phim tâm lý bao giờ :)).

Tui coi phim này từ đầu tới cuối cũng vì cái tựa phim =)). Tui nghĩ nếu ko kiên nhẫn or tò mò quá độ như tui thì chắc ko xem đc hết phim này đâu :D
 

hauvnn87

New Member
Ðề: Seven Pounds

bạn này giống mình đó , coi vì cái tên Will Smith :D , và cũng tò mò và kiên nhẫn lắm mới xem hết phim này !
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Seven Pounds

"The pursuit of happiness" 1 bộ phim đáng xem nữa của Will Smith. Trong phim này, Will cũng vào vai tâm lý rất đạt.
 
Ðề: Seven Pounds

Pursuit of happiness hay hơn phim này ít nhất gấp 3 lần. Phim này nó làm cái bi kịch này gượng ép quá. Không thích mấy cái vụ bi kịch mà gượng ép, phải tự nhiên chứ.
 
Bên trên