Shock.....Đâm thủng bụng dã man tại giảng đường đại học Hà Nội

HD Beginner

New Member
images576817_1.jpg


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Khoảng 8h sáng 26/11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội và công an phường Dịch Vọng Hậu đã giải cứu một người đàn ông bị đâm thủng bụng bằng kính ở giảng đường trường ĐH ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 19-8.

Sự việc xảy ra tại phòng học 105 của giảng đường A2 khiến cửa sổ kính bị vỡ tung tóe, mảnh vụn văng khắp nơi. Máu từ vết thương trên cơ thể người đàn ông chảy lênh láng sàn nhà và máu cũng dính đầy những tấm song sắt cửa sổ do tay người đàn ông này bám vào.

Thầy Phạm Đức Trung, giảng viên khoa ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc kể lại, khoảng 7h10, lớp học chừng 10 sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Anh, đang học ngoại ngữ 2, bất ngờ có một thanh niên xộc vào. Anh ta đầu rối bù, vẻ mặt rất hớt hải. “Anh ta đối diện với tôi trong lớp và hỏi mượn điện thoại để gọi cảnh sát 113. Anh ta nói có rất nhiều người đang đuổi theo và có ý định giết mình. Khi đó, tôi ra ngoài cửa lớp xem thử thì không thấy ai" – thầy Trung nói.

Khi thầy Trung quay vào, người đàn ông bất ngờ dùng tay đập vỡ kính cửa sổ ngay cạnh bàn giáo viên. Ngay lập tức, thầy giáo đã ra “nói nhỏ” cho tất cả nhóm sinh viên ra khỏi lớp. Sinh viên ở phòng 104 đối diện với lớp của thầy Trung đang học nghe tiếng kính vỡ đã chạy sang xem nhưng thầy giáo kịp thời yêu cầu tất cả rời khỏi lớp học ngay sau đó.

Nhận được thông tin, anh Đinh Quang Bình ở tổ bảo vệ đã cùng một đồng nghiệp chạy nhanh tới hiện trường. Đến nơi, anh Bình thấy người đàn ông lạ mặt đang đứng giữa phòng học, trên tay cầm miếng kính vỡ. Anh Bình lấy cớ giả vờ xin lửa hút thuốc để tiếp cận nhưng gã này dọa nếu anh vào sẽ bị ném kính vỡ. Anh Bình đã nhanh trí chốt cửa ra vào, dùng chiếc bàn của sinh viên chặn cửa. Thấy vậy, gã đàn ông trong phòng liền ném vỡ kính cửa ra vào. Hai bảo vệ phải dùng cả một chiếc bảng to để chắn chỗ vỡ, ngăn kẻ hung hăng thoát ra ngoài. Lúc này, có rất đông sinh viên đang học tại giảng đường A2.

Bảo vệ đã chốt chặn hành lang bằng một chiếc barie. Trên các lớp học của những tầng trên, họ cũng canh chừng và yêu cầu sinh viên ngồi nguyên trong lớp. Trong khi đó, người đàn ông đã cởi áo khoác và dùng kính vỡ tự rạch bụng. Máu chảy xối xả trên bàn và nền nhà. Trong lúc đau đớn, anh ta còn luôn miệng gọi cảnh sát 113. Cơ quan chức năng và xe cấp cứu đều được thông báo tới hiện trường.

Sau 15 phút, lực lượng chức năng do thượng tá Trần Bạch Mai, phó công an quận Cầu Giấy đã tới hiện trường, chỉ đạo giải cứu người đàn ông. Một điều tra viên cho biết, khi lực lượng công an đến, anh ta vẫn tiếp tục đập vỡ kính, hai tay lăm lăm kính vỡ. Cảnh sát liên tục động viên, thuyết phục nhưng người đàn ông vẫn tự rạch bụng và kêu gào, hoảng loạn "công an ơi, chúng nó giết tôi".

Khoảng hơn 20 phút thuyết phục, cảnh sát đã phải phá cửa, ập vào, dùng một chiếc chăn dày của bảo vệ để ụp vào người anh ta. Tính mạng người đàn ông bị đe doạ vì mất quá nhiều máu. Anh ta nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Đến hơn 10h sáng cùng ngày, các bác sĩ vẫn đang phẫu thuật, cấp cứu cho anh ta. Danh tính của người này đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hồng Anh

Nguồn: http://bee.net.vn/channel/1987/201011/Ha-Noi-Tu-rach-bung-lam-nao-loan-giang-duong-1780484/
 

cinefan48

Member
Ðề: Shock.....Đâm thủng bụng dã man tại giảng đường đại học Hà Nội

Tâm thần phân liệt?
Nhìn chỗ bục giảng như chỗ chọc tiết lợn ấy.:-&
 

IloveHDz

New Member
Ðề: Shock.....Đâm thủng bụng dã man tại giảng đường đại học Hà Nội

hic ghê quá..Dã man như film Mỹ vậy......
 

billythekid07

New Member
Ðề: Shock.....Đâm thủng bụng dã man tại giảng đường đại học Hà Nội

tay này sau khi nằm viện cần phải đi khám thần kinh thôi
 

meomatto

Active Member
Ðề: Shock.....Đâm thủng bụng dã man tại giảng đường đại học Hà Nội

Đúng là Bệnh Tâm thần phân liệt rồi.
Hôm vừa rồi ở gần nhà em cũng có 1 chú lao từ tầng 14 xuống đấy, bẹp cả Oto(Có đăng báo ANTĐ).
Bây giờ cuộc sống Áp lực nhiều quá nên các loại bệnh XH gia tăng kinh.
 

JKer

Member
Ðề: Shock.....Đâm thủng bụng dã man tại giảng đường đại học Hà Nội

Phải công nhận giờ xã hội chật vật quá. Hồi xưa mình còn có bãi đất để chơi đùa, giờ thằng em mình nó mới lớp 5 mà suốt ngày ở trong nhà, cắm đầu cắm mũi vô chơi zing farm mà thấy tội ..... :(. Hỏi nó tại sao không chơi đùa ngoài trời thì nó nói chỗ đâu nữa mà chơi
 

asterix

Member
Ðề: Shock.....Đâm thủng bụng dã man tại giảng đường đại học Hà Nội

các bác trên này có ném gạch nhau cũng vừa phải thôi, không thì lại có thành viên HDVN vừa cầm gạch đập đầu vừa la "công an ơi, chúng nó ném gạch em", hahaha
 

phuongtv_76

Well-Known Member
Ðề: Shock.....Đâm thủng bụng dã man tại giảng đường đại học Hà Nội

Chắc mấy vụ này do chứng khoán xuống quá đó
 

osiric

Well-Known Member
Ðề: Shock.....Đâm thủng bụng dã man tại giảng đường đại học Hà Nội

Dự đoán 10 đến 15 năm nữa VN sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim chứng khoáng lúc này nhảy lầu còn kinh hơn nữa, sau đó xuất hiện tầng lớp nhà giàu mới
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: Shock.....Đâm thủng bụng dã man tại giảng đường đại học Hà Nội

Dự đoán 10 đến 15 năm nữa VN sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim chứng khoáng lúc này nhảy lầu còn kinh hơn nữa, sau đó xuất hiện tầng lớp nhà giàu mới

~X( Có nghĩa là chứng khoán lên giá phi mã, mấy anh giàu nhanh sướng quá nhảy lầu, để lại tiền cho mấy anh khác ở lại làm nòng cốt cho tầng lớp nhà giàu à bác? :D
 
Ðề: Shock.....Đâm thủng bụng dã man tại giảng đường đại học Hà Nội

Người ta tự rạch bụng bằng kính, ông chủ thớt lại đăng tin: Đâm thủng bụng dã man... Đúng là đổi tiêu đề hơi bị sốc sốc.
 

nta139

Member
Ðề: Shock.....Đâm thủng bụng dã man tại giảng đường đại học Hà Nội

Người ta tự rạch bụng bằng kính, ông chủ thớt lại đăng tin: Đâm thủng bụng dã man... Đúng là đổi tiêu đề hơi bị sốc sốc.
+1 3:-O
có ai đâm chém gì đâu 3:-O cái này phải gọi là tự mổ bụng/tự xử dã man mới đúng :O):O)
 

IloveHDz

New Member
Ðề: Shock.....Đâm thủng bụng dã man tại giảng đường đại học Hà Nội

Phải công nhận giờ xã hội chật vật quá. Hồi xưa mình còn có bãi đất để chơi đùa, giờ thằng em mình nó mới lớp 5 mà suốt ngày ở trong nhà, cắm đầu cắm mũi vô chơi zing farm mà thấy tội ..... :(. Hỏi nó tại sao không chơi đùa ngoài trời thì nó nói chỗ đâu nữa mà chơi

bác này nói đúng nè giờ kiếm 1 chổ nào chơi cũng khó.......riêt ở nhà cày game ko T_T
 
Bên trên