Siêu sao siêu ngố (2018)

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Phim này sắp hết chiếu rồi, nên giờ viết vài dòng cũng không sao, chứ không đạo diễn với sản xuất lại phiền lòng, he he.

1_306438.jpg

Siêu sao siêu ngố là phim tiếp theo của đạo diễn Đức Thịnh, sau mấy phim như là Taxi Em tên gì hay là Sứ mệnh trái tim. Cũng như 2 phim kia, Siêu sao siêu ngố lại là một bản cosplay đậm đặc kiểu phim sến Hàn Quốc, không sai một ly, không chạy một cảnh, từ đầu đến đít là kiểu Hàn, từ câu chuyện, xây dựng nhân vật, xây dựng tình huống, tình tiết gây cười, đều cùng một kiểu. Đáng tiếc, kiểu phim Hàn như thế nó hết thời từ lâu lắm rồi, giờ Hàn họ không làm phim kiểu này nữa, VN lại lôi ra làm để phục vụ teen.

Siêu sao siêu ngố kể câu chuyện cũ rích, hai anh em sinh đôi có số phận khác nhau, rồi thằng em thay thằng anh, cùng yêu một cô gái. Kết cục thì như ai cũng biết, sau bao mất mát mình lại nhận ra cần nhau, yêu lại từ đầu thôi.

Hôm trước, một trang báo có viết bài về phim này với ngụ ý trong tiêu đề “chiếc áo ngôi sao quá rộng”, mình thấy đây là một tiêu đề rất thâm, vì Trường Giang đóng vai siêu sao trong phim, và ngoài đời, với cách hành xử như thế thì chiếc áo ngôi sao đang khoác có vẻ cũng hơi rộng.

Như những lần trước, phim của Đức Thịnh có cảnh quay rất đẹp, màu sắc rất tươi sáng, xem rất nịnh mắt, ít ra đây là điểm sáng mà không phải phim Việt Nam nào cũng làm được. Dựng phim cũng khá chuẩn, nhanh, gọn, hợp lý, Hàm Trần đúng là có kinh nghiệm và dựng phim rất chắc tay. Nhạc phim thì thấy bình thường, không ấn tượng mấy, mùa phim Tết năm nay không có phim nào có nhạc hay cả.

Trường Giang vẫn đóng như vậy, như những vai hài thường lệ, 2 vai, 2 tính cách, có thể nói là tròn vai. Sam thì mình xem không thấy đẹp, nhưng diễn cũng được. Vai của Thanh Thúy là kiểu vai thường thấy trong phim Hàn với cách diễn cường điệu hóa.

Siêu sao siêu ngố tuy chiếu vào dịp Tết nhưng không có chút không khí Tết nào cả, nó là câu chuyện xưa cũ không cần sáng tạo, được làm một cách sến súa cùng những pha hài để người xem có thể cười trong mấy ngày đầu năm. Phim không dở, nhưng không có gì hay, xem cũng được, vé có 50k thôi mà, thoải mái đi.

 

haclua

Active Member
Phim này làm mình nhớ cái phim cách đây 20 năm gì đó nói về 2 người giống nhau, 1 người thủ môn bắt siêu dính, một người nông dân ruộng dưa cũng bắt dưa siêu hay. Phim đó có Hồng Vân và hình như là Bảo Quốc đóng nam chính ( không nhớ rõ nam chính lắm).
Phim hồi đó xem dễ coi dễ gần và ấn tượng với mình khá lâu.
 

sagitagi

Active Member
mấy cái phim hài nhảm ba láp này xem poster đã không muốn xem. 2 cái lão Trường Giang với Trấn Thành chẳng ra cái thể thống gì mà cũng nổi tiếng. Mang danh Danh Hài thật hổ thẹn với cái danh đấy. Với những phim kiểu này điện anh VN lại lùi thêm vài bước so với thế giới. Ít ra nhìn thằng Tàu nó còn có những tác phẩm hành động hoành tráng như Wolf Warrior 2, mặc dù nội dung cũng chẳng ra gì (em xem dc 30 phút là cũng ko xem nổi) nhưng về phần hành động làm khá tốt. Đề cao tinh thần dân tộc. Đến chán với thị hiếu xem phim của dân mình
 

sagitagi

Active Member
Nước ta đang có nhiều lĩnh vực tiến gần đến đẳng cấp châu lục. Âm nhạc thì Sơn Tùng thì nổi tiếng nhiều nước khác cover bài hát, Mỹ Tâm ít ra cũng đã có album nằm top của thế giới. Thể thao u23 VN cũng đạt hạng nhì giải đấu cấp châu Á. Kinh tế cũng ngày một phát triển hơn. Hoa hậu thì top 20-25 thường như cơm bữa. Du lịch thì Sơn Doong hang to nhất thế giới, danh lam thắng cảnh số 1, ngoài ra còn nhiều địa danh đẹp mê hồn nữa. Ẩm thực nhiều món ăn nằm diện ngon nhất thế giới. Thế mà cái ông Điện Ảnh đại diện một phần cho đời sống văn hóa của nhân dân càng ngày càng thụt lùi vì những bộ phim hài nhảm như này.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Phim này làm mình nhớ cái phim cách đây 20 năm gì đó nói về 2 người giống nhau, 1 người thủ môn bắt siêu dính, một người nông dân ruộng dưa cũng bắt dưa siêu hay. Phim đó có Hồng Vân và hình như là Bảo Quốc đóng nam chính ( không nhớ rõ nam chính lắm).
Phim hồi đó xem dễ coi dễ gần và ấn tượng với mình khá lâu.

Ha ha, phim về bóng đá, phim này cũng kiểu như thế, đương nhiên là 2 thời điểm khác nhau, công nghệ làm phim khác nhau, sao so được.
 

minhdangkt

Well-Known Member
Phim này làm mình nhớ cái phim cách đây 20 năm gì đó nói về 2 người giống nhau, 1 người thủ môn bắt siêu dính, một người nông dân ruộng dưa cũng bắt dưa siêu hay. Phim đó có Hồng Vân và hình như là Bảo Quốc đóng nam chính ( không nhớ rõ nam chính lắm).
Phim hồi đó xem dễ coi dễ gần và ấn tượng với mình khá lâu.
Hình như là Hai dính Ba Dưa phải không bác?
 

haclua

Active Member
Ha ha, phim về bóng đá, phim này cũng kiểu như thế, đương nhiên là 2 thời điểm khác nhau, công nghệ làm phim khác nhau, sao so được.
Tất nhiên ròi bác, mình đâu so sánh. Phim này mình cũng chưa xem, chỉ là đọc qua nội dung thấy nhớ về một phim nào đó mình từng có cảm xúc nên nhớ lại thôi
Hình như là Hai dính Ba Dưa phải không bác?
Có lẽ vậy đó bác. Cũng lâu quá rồi
 

quangnguyenct

New Member
Phim này làm mình nhớ cái phim cách đây 20 năm gì đó nói về 2 người giống nhau, 1 người thủ môn bắt siêu dính, một người nông dân ruộng dưa cũng bắt dưa siêu hay. Phim đó có Hồng Vân và hình như là Bảo Quốc đóng nam chính ( không nhớ rõ nam chính lắm).
Phim hồi đó xem dễ coi dễ gần và ấn tượng với mình khá lâu.
Phim bạn nói là " Thủ môn từ trên trời rơi xuống"
 

fallheart82

Well-Known Member
Ai ghét cũng chịu nhưng nhìn mặt "2 ông hài" đang nổi hiện nay thì không xem đc, dù là trên sân khấu hay trên phim. Cứ đem lý do hài hước để mua vui ngày Tết thì phim ngày càng tụt lùi thôi.
 
mấy cái phim hài nhảm ba láp này xem poster đã không muốn xem. 2 cái lão Trường Giang với Trấn Thành chẳng ra cái thể thống gì mà cũng nổi tiếng. Mang danh Danh Hài thật hổ thẹn với cái danh đấy. Với những phim kiểu này điện anh VN lại lùi thêm vài bước so với thế giới. Ít ra nhìn thằng Tàu nó còn có những tác phẩm hành động hoành tráng như Wolf Warrior 2, mặc dù nội dung cũng chẳng ra gì (em xem dc 30 phút là cũng ko xem nổi) nhưng về phần hành động làm khá tốt. Đề cao tinh thần dân tộc. Đến chán với thị hiếu xem phim của dân mình
Thêm mấy đứa đóng hài nhảm mà đi diễn táo quân với gala cười em thấy cực kì nhảm. Xem 2 seri cuối năm mà chán ko muốn xem. Em bỏ luôn 2 phần đầu và chỉ xem phần cuối của các lão làng hài miền bắc đóng trong gala cười :rolleyes:
 

quangtrunghui

Active Member
E thấy các bác gắt với phim Vn quá, e thấy phim Vn tệ thật. Nhưng mà nhờ có lượng phim Vn được sản xuất đều đặn như hiện nay chứ không chỉ vào mấy ngày tết, mà bà con dưới quê e đã bắt đầu có thói quen đi "xem ci nê", họ thích xem phim Vn nói tiếng Việt hơn, dù cho các rạp ở quê thì toàn rạp quốc doanh đầu tư và âm thanh thì không được như mong đợi, nhưng dần dần tạo cho mọi người thói quen xem phim từ đó mới hình thành nên văn hoá xem phim. Khi đó, người ta sẽ phân biệt phim hay hay dở và lựa chọn phim hay mà xem, có thời điểm rạp ở chỗ e chiếu 1 phim bom tấn mỹ và 1 phim hài nhảm vn, thế mà bom tấm mỹ k ai xem cả.
 

ngodungkiet

Active Member
Ai phê phán tớ thì tớ chịu, thà bỏ 100k đi coi Black Panther, chứ bỏ 100k đi coi mấy thể loại hài kiểu Trường Giang với Trấn Thành, thấy uổng tiền. Mà thị hiếu dân VN mình cũng lạ, đổ xô đi ủng hộ mấy thể loại nv, bảo sao năm nào nó cũng đều đều ra 2-3 phim, vì kiếm tiền dễ quá mà. Đem nguyên cái thể loại hài kiểu sân khấu áp dụng vào điện ảnh, thật là 1 kiểu giao hợp chỉ có ở ...VN, mà cũng chỉ có dân VN mới nuốt nổi.
 

culacvang

Well-Known Member
Ai phê phán tớ thì tớ chịu, thà bỏ 100k đi coi Black Panther, chứ bỏ 100k đi coi mấy thể loại hài kiểu Trường Giang với Trấn Thành, thấy uổng tiền. Mà thị hiếu dân VN mình cũng lạ, đổ xô đi ủng hộ mấy thể loại nv, bảo sao năm nào nó cũng đều đều ra 2-3 phim, vì kiếm tiền dễ quá mà. Đem nguyên cái thể loại hài kiểu sân khấu áp dụng vào điện ảnh, thật là 1 kiểu giao hợp chỉ có ở ...VN, mà cũng chỉ có dân VN mới nuốt nổi.
bởi vì những fim như báo đen thì toàn là thanh niên đi xem là chính, còn mấy fim trường giang thì có 1 phần lớn là mấy bác trung niên, và số đông con gái ( ko thik fim hành động ) đi xem
 

ngophuocthinh

Active Member
mấy cái phim hài nhảm ba láp này xem poster đã không muốn xem. 2 cái lão Trường Giang với Trấn Thành chẳng ra cái thể thống gì mà cũng nổi tiếng. Mang danh Danh Hài thật hổ thẹn với cái danh đấy. Với những phim kiểu này điện anh VN lại lùi thêm vài bước so với thế giới. Ít ra nhìn thằng Tàu nó còn có những tác phẩm hành động hoành tráng như Wolf Warrior 2, mặc dù nội dung cũng chẳng ra gì (em xem dc 30 phút là cũng ko xem nổi) nhưng về phần hành động làm khá tốt. Đề cao tinh thần dân tộc. Đến chán với thị hiếu xem phim của dân mình

Trấn Thành ít ra còn được cái mảng MC cũng tạm. Còn Trường Giang ý kiến giống bạn chả có gì đặc sắc...Mấy phim này làm ra cho mấy gia đình Thuần Việt xem, kiểu thích dùng hàng "nội".
 

dungsin_lqd

Well-Known Member
Bác nào biết về kĩ xảo tạo ra 2 nhân vật giống nhau trong phim không? Cảm ơn.
 

nam nguyễn6

New Member
chả ưa phim việt lăms, may ra có tháng năm rực rỡ là mình muốn xem, vì có thanh hằng
 
Bên trên