[SIFS] Phan Đăng Di: "Hành Trình Làm Phim Độc Lập Rất Gian Nan"

trantuanhung36

New Member
Chiều ngày 01/03, những khán giả yêu thích dòng phim độc lập đã có buổi xem phim và trò chuyện với đạo diễn Phan Đăng Di về bộ phim “Bi, Đừng Sợ!” và những dự án khác của anh.

140302-phan-dang-di-01.jpg


Không hẳn là một câu chuyện xuyên suốt, “Bi, Đừng Sợ!” là một chuỗi những cảm xúc tản mác được truyền tới người xem bằng những khung hình giàu tính nghệ thuật, và bằng thứ ngôn ngữ điện ảnh điển hình của tác giả.

Với “Bi, Đừng Sợ!”, ta chợt nhận ra cuộc sống này có những điều thật tươi đẹp, nhưng đó là cái đẹp mà những tâm hồn giá nua sẽ không bao giờ có thể chạm đến, cũng như quả táo đỏ và chiếc lá phông mà Bi đã đặt vào giữa lòng đá lạnh.

140302-phan-dang-di-04.jpg


Trò chuyện với Phan Đăng Di, khán giả được hiểu nhiều hơn về con đường của một nhà làm phim độc lập. Từ cái khó đến cái sướng khi làm một bộ phim đều được anh chia sẻ chân thành với khán giả của Xem phim chiều thứ 7.

Trả lời một câu hỏi của khán giả về việc phải bắt đầu từ đâu nếu muốn đi theo nghệ thuật, Phan Đăng Di đã chia sẻ: làm nghệ thuật cần có một nền tảng vững chắc. Người làm nghệ thuật nhất định phải củng cố kiến thức cho mình bằng nhiều cách, trong đó, đọc có hệ thống là một cách vô cùng hữu ích. Khi đọc có hệ thống, bạn sẽ hiểu được những giá trị mà thế giới này đã xác lập. Và đó là cách để một người làm nghệ thuật có thể bước lâu dài trên con đường của mình.

140302-phan-dang-di-02.jpg


Làm phim, hơn nữa lại là phim độc lập hoàn toàn không phải là một con đường dễ dàng. Người làm phim phải tin rằng mình sẽ đi được đến đích cuối cùng nếu muốn tạo ra được dấu ấn cá nhân cùng những giá trị độc đáo và riêng biệt. “Bi, Đừng Sợ!” đã ra đời trong niềm tin ấy.

140302-phan-dang-di-03.jpg


“Bi, Đừng Sợ!” thu hút nhiều khán giả trong Xem phim chiều thứ 7 – lần 12 tại Trường Điện Ảnh Quốc Tế Sài Gòn
 
Bên trên