Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

poly

Banned
smafia-2.jpg




Phần đầu của bộ phim Slumdog Mafia kết thúc sau hàng loạt những sự kiện đẫm máu, tạm khép lại mối thù truyền kiếp giữa 2 gia đình mafia quyền lực nhất ở Slumdog.

Một năm sau, sự trở lại bất ngờ của một người, người năm xưa làm dấy lên cuộc chiến đẫm máu ấy, khiến Slumdog giờ đây đối mặt với một cuộc chiến mới, cuộc chiến không dành cho những kẻ yếm thế, cuộc chiến cuối cùng của Slumdog…

Cuộc chiến một năm sau, không còn là cuộc chiến giữa hai thế lực, không còn đơn thuần là cuộc chiến quyền lực. Những con người gây ảnh hưởng nhất Slumdog giờ đây không chỉ quan tâm đến quyền lực, họ chiến đấu vì trả thù, vì tình yêu, vì những sai lầm họ mắc phải. Ba nhóm người, ba mục đích, và chung một số phận, để cùng tạo nên một vòng xoáy mới để kết thúc tất cả ân oán ở Slumdog. Để cuộc chiến ở Slumdog kết thúc, khép lại mãi mãi…


picture-11000004920-16-41.jpg


Bộ phim hình sự hành động hài tình cảm sến Slumdog Mafia: The End of Destinies (phần cuối của dòng phim Slumdog Mafia được viết và đạo diễn bởi Đoàn Thanh Phúc – Chú Ba Saigon – Phuc Doan) có độ dài 55 phút sẽ được trình chiếu vào đầu tháng 11 năm 2009 trên trang web chia sẻ video Vimeo và giới thiệu ở hàng loạt các diễn đàn điện ảnh cũng như blog những người yêu điện ảnh (nổi tiếng) trong và ngoài nước.


Đạo diễn Phúc Đoàn hiệu đính!

Load trailer

http://www.mediafire.com/download.php?yyz5cxjmmyy

Xem Trailer online

http://vimeo.com/6888225
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Cha Caynam coi từ phút 2.45 cho kỹ nha
Cú hất tóc để đời


p103531708-09-531.jpg





Coi xong rùi đi tự tử đi nha , gái vậy mà cho leo cây là sao
Uổng công anh em hunt
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Nếu ai chưa coi Slumdog Mafias phần 1 thì poly giới thiệu lại

Xem online Slumdog Mafia

http://vimeo.com/4574968 P1

http://vimeo.com/4592081 P2

http://vimeo.com/4531834 P3

http://vimeo.com/4678845 P4

http://vimeo.com/4591502 P5

http://vimeo.com/4614530 P6


poster-small.jpg


Xin nhắc lại dùm cho những người làm phim là phim này do SV làm vì yêu thích điện ảnh , điều kiện kỹ thuật ko có nên những vấn đề sạn hay lỗi kỹ thuật bà con bỏ qua cho khi xem . Poly có thể nói ví dụ như trang phục không đồng nhất , diễn xuất chưa đạt , đạo cụ sai , cảnh trí trong phim ko phù hợp ......


4-1.jpg


Bỏ qua những yếu tố đó , nếu xét về câu chuyện , cách viết kịch bản , quay phim , âm thanh , và tấm lòng yêu điện ảnh phi lỡi nhuận của họ khi làm bộ phim này , thì phải nói poly thật sự ngưỡng mộ . Nếu chỉ cần đem một trong những yếu tố trên mà đem so sánh với một phim VN làm có kinh phí và chiếu rạp gần đây , có khi những phim không bằng .Dĩ nhiên khi đọc xong những dòng trên các bác cũng biết poly sẽ khen phim này ,có khi là khen nức nở luôn chứ chả chơi . Nhưng khi poly khen phim là có lý do đàng hoàng và thuyết phục .


p-vs-k00297402-14-06.jpg


Điểm đầu tiên là câu chuyện , chẳng có gì cao siêu , đơn giản là giaỉ trí , nhưng chú này viết khá quá ,trogn 40p phim mà chú lồng vào XHĐ , tình hưynh đệ giang hồ , tình yêu , tình gay ax ax , sự phản bội , hy sinh trả thù và mỹ nam kế hehe khúc naỳ nói thêm là ko ngờ chú lồng luôn cả tình gay vào khá quá ( chú Fcuk nói it mà vậy còn nhiều chắc chết hehe )



Mấy phim dạo gần đây có phần intro hay quá ,không biết chú Fcuk có học hỏi hay sao mà phần intro của chú thiệt khá qua . Theo những phim VN Poly coi từ trước tới giờ chưa thấy phim VN naò trong vòng 2p giới thiệu được toàn bộ sự hấp dẫn của câu chuyện hưá hên nhiều gay cấn như thế . Đối vơí một phim ngắn 40p thì kịch bản như vậy là viết rất chỉn chu , phân bố nút thắt hợp lý giữa và cuối phim , gần như ko có phân cảnh thưà mà chỉ thấy thiếu vì phim quá ngăn .


8-1.jpg



Về dựng phim , cái này thường poly ko viêt khi review phim nhưng phim này do SV làm nghiệp dư nên viết .Chú Ba dựng phim tốt quá , cắt và nối rất êm (cái này giúp chú trong phần làm âm thanh cũng hiệu quả ) giữa các đoạn chuyển câu chuyện, đồng thời chú dùng thêm chút kỷ xảo ( dù đơn giản ) nhưng nó giúp cho cảm xúc khán giả được thấm hơn ,ko bị hẫng khi cắt cảnh cái bụp biến mất . Cái này phim VN chuyên nghiệp bị hoài .


4-2.jpg



Về âm thanh ,chú Fcuk thì giỏ vụ này rùi ,poly phục chú về phần mê soundtrack và sưu tầm ,thếnên bà con nên xem phim với loa mới sướng nhe . Toàn soundtrack wen và hay , được sử dụng rất hợp lý ( nhưng cũng có đoạn hơi lạm dụng làm quá hehe ) . Nhưng cái này cũng phaỉ thông cảm vì đaò đâu ra âm thanh cho những đoạn action đánh võ khi điều kiện kỹ thuật ko có . Cộng với diễn viên SV nghiệp dư như thế thì làm sao có thể dùng nhiều . Phần này nhớ nói luôn , thay cho giọng thoại vì hạn chế diễn xuất của dv ,chú soạn và phụ đề diễn dạt được nội tâm nhân vật thay thoại ,tuy đôi lúc có hơi tục hehe . Credit làm cũng khá chu đáo khi sử dụng bài Eagle eaten vưà đủ time lúc két thúc ngay lúc hiện chữ cũng là lúc giọng hát nhắc đến tựa bài Eagle eaten luôn .





Về diễn viên thì đã nói ở trên , đã giới hạn về diễn xuất nên khỏi chê chi mệt nhé bà con . Nhưng thích cách chú ba Fcuk che lấp điểm yếu bằng cách quay phim , phụ đề và chỉ đạo diễn xuất bằng ngôn ngữ cơ thể chỉ trỏ và lồng nhạc phim hehe . Trong đoạn intro ấn tượng với hình ảnh chú Khôi mặc áo đội nón , rất ra vẻ câm nín mà chỉ hành động ,

picture-02100023523-15-31.jpg


chú Trí với nốt ruồi với bàn tay che nữa khuôn mặt ,chú Ba Fcuk thì tuớng tá dâm dê ko lẫn được , với kiểu này thì em út của chú nên lo lắng là đúng khi giờ chú mới 21t ... .





Còn em Linh thì đúng là phảỉ cám ơn chú naò đó cast e naỳ vô phim ,vì theo kinh nghiệm cá nhân thì gươgn mặt em này đúng là có nét hấp dẫn mê hồn , e naỳ chỉ cần đôi mắt sũng nước là có thể khiến chú trai đối diện sẵn sàng chết vì em rùi . Hình chụp background có caí cây dựng đứng là sao chú ?

picture-139.jpg


Điều này nếu so sánh thì bản thân poly có thể nói em Diana Kruger trong phim Troy cũng ko bằng . heheh Vì khen gái nên viết nhiều chút , còn em gái xài độc dược diễn tuyệt quá ,nói và diễn tỉnh rụi y như thiệt , chời sao coi em ý diễn mà cứ tin xái cổ e ý là một người vợ diụ dàng chăm sóc thương yeu hy sinh vì chồng vậy . Muốn hỏi chú là e ý có chồng chưa mà diễn hay quá ,or chú nào lấy em thì chắc tốt số .


img_0299-portrait.jpg



Về quay phim , nếu ban naò ko đọc phần trên thì poly nhắc lại phim được quay bằng máy Canon IXUS 70 giá dưới 200 tì , ko hề có chân máy động hay tĩnh gì hết . Nhưng xem phim các bạn sẽ được gần như thấy tất cả các kỹ thuật quay của phim action . Góc máy động , góc máy từ thấp ( bàn tay trong WC, poly rất thích góc máy này ) đến cao ( đoạn chú Khôi trong sòng bài bay qua cửa sổ ra công viên ) , góc nhìn của người thứ nhất ( cảnh đấm trực diện ) , góc nhìn thứ ba ( cú mày dài rượt đuổi longshot ) , cận chiến , đaị cảnh , quay tròn xung quanh nhân vật ( đoạn intro )..... Và cùng một cảnh , có đến 2 góc máy , có cảnh là 3 ,điều này ko đơn giản với 1 máy quay cùi như vậy và những diễn viên , khi phải đóng cảnh đó 2 3 ba lần ,và đó là cảnh action thì thật đáng nể cho môt phim nghiệp dư .


11-5.jpg


Phần hình ảnh poly thích nhất đoạn khi chú ngồi trong WC đạp bung cửa , ống kính quay chú ngồi bên trong đau đớn ,phaỉ quay chú ngồi trong vậy mới thấy thuốc có hiệu lực , rồi chuyển góc máy thứ nhất . Đoạn này coi thắc mắc là cũng may cái WC nó sạch ,chứ ko là quay phim hơi oải .Rồi chuyển qua cánh cửa , cái này là sáng tạo action nè ,ko thấy người những tạo cảm giác rất bạo lực đẫm máu . Nên khi chuyển quá góc máy thấp bàn tay và tên sát thủ ( chỉ thấy chân ) lạnh lùng bỏ đi , nó tạo cảm xúc về một số phận bi đát của sát thủ . Điểm này cũng có một phần cộng với đoạn truớc khi kịch bản tạo ra vợ chồng chú sát thủ rất tình cảm trước đó . Nói hơi sến tý là sát thủ mà , mình ko giết nó thì nó ko giết mình . Người nằm đó ko mày thì là tao . Vậy thôi .Đoạn này có em gái naò suýt khóc cũng là đúng hehe



1-8.jpg



Về phần võ thuật thì nói ngay từ lúc đầu làm phim ,chú Fcuk ko phải con nhà võ mà có khiếu quá , poly ko nói sâu về võ vì poly cũng chả biết gì mà nói .Chỉ nói về khả năng thiết kế và chỉ đaọ của chú phục thiệt , chỉ coi phim mà bắt chước ( bác nào chê bắt chước thì ok ,so what ? ) thì quá tuyệt rồi . Cảnh đấu giữa chú Fuck và Khôi đúng là đỉnh nhất phim và chuyên nghiệp ,các đòn thế rất liền mạch , tấn công và trả đòn hợp lý . Dù cứ cho là chỉ cop và paste , thì coi phim của chú hay hơn Lý Hùng nữa ax ax ko dám so với mấy phim của Trí NGuyễn với Dustin hehe .Ah nhắc mới nhớ , phim của chú có vài đoạn võ thuật và quay phim thấy giống đoạn cuối Huyền Thoaị Bất Tử .Ah chú sáng tác cảnh ra di của chú Trí hay á , đơn giản sáng tạo và rất hợp lý .Cú bay của chú Trí rất mạnh mẽ , góc máy đón lưỡi dao rất tốt ,và góc máy còn lại cũng tạo bất ngờ ấn tượng vì lạ , đơn giản và hợp lý ,phù hợp với phong cách của một tên trùm Hải dày dạn kinh nghiệm .


3-6.jpg


Laị viết thêm về cảm xúc khi xem phim , chú xài những đoạn hồi tưởng tuy ngắn ( may mà ngắn ,chứ dài là oaỉ lắm ) nhưng tạo cảm xúc tốt quá . Cả 2 đoạn poly đều thích là ân tình của em Linh và tình gay của chú hehe .Tự nhiên thấy nếu liên kết với nhau thì nó thâm thú vị lắm vì chú ở trỏng ra , lâu quá về bị phản bội , xuống tay nhanh gọn ,gái theo , sử dụng mỹ nam kế cài lại ,và chú đú đởn với chú kia hehehe .


4-8.jpg


Tóm laị đây là một phim giaỉ trí đơn thuần ,chả phaỉ nghệ thuật gì cao siêu ,chỉ là của một nhóm sinh viên ngành quản trị kinh doanh của ĐH Quốc tế ( thuộc ĐHQG ) làm để thoả mãn niềm đam mê điện ảnh của họ . Hãy xem để giải trí là chính và cảm nhận , thán phục niềm đam mê đó . Đó chính là cảm giác của poly khi xem phim này . Cám ơn những bạn đã làm bộ phim này


IMG_1103.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

echip

Ban Quản Trị
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

mắc cười cái đoạn "thằng này nó có mê gái ko anh?", mắc cười vì diễn viên nữ...=)) =)) rồi cái đoạn Orangina nữa
 

Genevara

Member
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

có 1 ông nhìn giống trong gặp nhau cuối tuần quá. vui thật.. giải trí đỡ bùn.
thank anh nhiều nhé.
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Một buổi quay phim Slumdog Mafia sequel

picture003nvp.jpg


Chú Ba là nhà sản xuất khá chu đáo khi tự tay chuẩn bị phần ăn sáng và nước uống cho mỗi thành viên trong đoàn

picture012vv.jpg


Khởi động

rotationofpicture007.jpg



Khá kỹ , đề phòng chấn thương vì các cảnh action đều làm thật


picture009hn.jpg



Chỉ đạo diễn xuất và hướng nhìn


picture013my.jpg



Hướng dẫn võ thuật


picture027tk.jpg



Biểu diễn thử


rotationofpicture022.jpg




Những cảnh hot của hôm nay



picture057oq.jpg




picture086x.jpg



rotationofpicture074.jpg




Sân si tham gia


picture102d.jpg



picture192f.jpg



Vụ này căng à nha


picture212ux.jpg



Cặp trai gái ở phiá xa cứ ngồi rồi cúi ngườ nhấp nhổm
làm cho quay phim khá phân tâm khi tập trung làm việc

picture209b.jpg



Còn rất nhiều điều thú vị trong Slumdog Mafia sequel , các bưởi nhớ đón xem

P/S :

may mà tối qua trời mưa , vậy mà về nhà mặt đỏ như tôm luộc
 

yinyang

New Member
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

úi giời, mấy chú này bên trườn em nà =))
POtay lun, tự dưng đanghọc buồn ngủ gặp n gay tôpic này, down ngay down ngay:))
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Linh cảm là một thứ năng lượng trời đất sinh ra ban cho con người. Thứ năng lượng này đem lại những nhận xét cảm tính ban đầu thường rất chuẩn xác. Tôi đã từng tiên liệu rằng, Slumdog Mafia sẽ có phần kế tiếp. Và tôi cũng linh cảm rằng, chú Ba Sài Gòn tức Phúc Đoàn là một người có năng khiếu làm phim thực thụ. Điều thứ nhất thì đúng, nhưng điều thứ hai, rất tiếc, không đúng.


picture-11000004920-16-41.jpg


Bởi vì nó quá đúng.

Với Slumdog Mafia: The End of Destinies, chú Ba đã làm tôi như bị thổi bay đi bởi sự hấp diêm của câu chuyện, hình ảnh, âm nhạc, và diễn xuất. Nhìn chung, đây là một tác phẩm được làm nghiệp dư nhưng thực sự mang tố chất của một phim điện ảnh. Tôi nghĩ rằng bộ phim này, cùng với phần một của nó, hoàn toàn có thể được triển khai thành một bộ phim dài chiếu trên màn bạc hấp dẫn khán giả. Và tôi tin tưởng rằng có thể tìm được nhà đầu tư cho nó, nếu nhà đầu tư ấy ngoài việc nghĩ đến lợi nhuận còn có một tình yêu cho điện ảnh, và nếu chú Ba tiếp tục muốn làm phim và làm tốt hơn nữa những gì đã từng thể hiện.

Vì sao tôi có thể linh cảm, vâng, linh cảm như vậy?


ultimate-trailer00543309-55-09.jpg


Trước hết, Slumdog Mafia: The End of Destinies có vẻ như một mớ thập cẩm nhiều thể loại: bi, hài, võ thuật, xã hội đen, tình cảm, gay, v.v. Nhưng mớ thập cẩm này được chế biến một cách ngon miệng. Có thể ví Slumdog Mafia: The End of Destinies như một bát bún thang Hà Nội: mát trong của sợi bún, ngọt của nước lèo, thanh thoát của làn trứng tráng mỏng thái chỉ, bùi của lườn gà xé phay, tan ra đầu lưỡi của giò lụa thái sợi, hăng hăng của mùi tàu rau răm và thi thoảng xuýt xoa bởi vị cay của tinh dầu cà cuống.

Câu chuyện phim khá lắt léo với nhiều tình tiết bất ngờ và người xem thật sự phải để ý rất kỹ mới hiểu rõ được những khúc mắc của các nhân vật và vì sao họ lại hành động như thế. Thực ra điều này hoàn toàn có thể được làm tốt hơn, nếu như những dòng dẫn chuyện thừa ở chỗ này được đưa vào chỗ khác với tính chất phụ đề thực sự cho những đoạn thoại không rõ ràng vì thu âm không tốt. Tính rõ ràng của thoại cũng có thể được khắc phục bằng cách giảm âm lượng nhạc nền trong những đoạn thoại.



Với cách kể chuyện đan xen quá khứ - hiện thực, chú Ba đã dám thử sức với một thách thức cơ bản của kể chuyện trong phim: làm sao để mang lại cho người xem cảm giác thấu hiểu được câu chuyện mà không bị phô, không đánh giá thấp khả năng cảm nhận của khán giả? Nếu như cách dùng hình ảnh với độ tương phản ánh sáng cao đối lập với hiện tại được dùng khá nhuần nhuyễn, thì những dòng giải thích bằng lời đôi khi làm tôi hơi khó chịu bởi tính thừa thãi của nó.

Bí quyết để tạo nên một bát bún ngon, không những ở vẻ bề ngoài mà còn ở chất lượng bên trong, chính là sự gia giảm liều lượng. Phần giới thiệu nhân vật Trí Thất - với xuất thân khá thú vị - đáng lẽ cần được chăm chút và khai thác nhiều hơn để tạo sự bất ngờ. Cũng tương tự như thế là những diễn giải sự xuất hiện của nhân vật khi liên hệ với phần kế tiếp bằng lời. Đây là ví dụ về những điểm mà kịch bản có thể được chỉnh sửa cho hấp dẫn và phù hợp hơn.

Hơn nữa, Slumdog Mafia: The End of Destinies mang một tư duy hình ảnh khá rõ rệt: những thử nghiệm về cách cắt cảnh được làm rất chuyên nghiệp giúp cho người xem có thể nhìn nhận câu chuyện từ phía nhân vật Phúc Đoàn: những giằng xé, hỗn loạn, sự thơ ngây hay mưu tính trong con người phức tạp này. Ba phân đoạn tiêu biểu thực sự xuất sắc gồm: Phúc tỉnh dậy từ giấc mơ, Phúc gặp lại Linh tại nhà sàn và Phúc chạy lên cầu thang tìm Linh. Có cảnh quay gợi liên tưởng đến Kill Bill khi Nàng Dâu bị đánh hội đồng bởi tay chân của Bill. Riêng cảnh kết thúc thực sự là một đỉnh cao của tư duy hình ảnh, khi máy quay dần dần rời ra xa, chia tay những nhân vật của Slumdog Mafia, và chia tay cả "Slumdog" sừng sững phía sau. Tất nhiên, cũng có những hạt sạn nho nhỏ như lộ máy quay hay áo lấm lem thành áo trắng tinh, nhưng chúng quá nhỏ so với thành công tổng thể của hình ảnh toàn bộ phim. Vì thế người ăn bún có thể nuốt chúng một cách dễ dàng theo độ trơn tuột của sợi bún.

Riêng phần âm nhạc, tôi có thể khen ngợi rất nhiều về cách chọn những bản nhạc phù hợp và hỗ trợ cho hình ảnh. Nhưng điều quan trọng hơn tôi muốn nói là sự lạm dụng âm nhạc đôi khi có thể gây phản tác dụng. Ngoài việc lấn át lời thoại ở một số chỗ, sự thiếu liền mạch của âm nhạc giữa các trường đoạn ở một vài khúc có lẽ đã làm giảm bớt một phần cảm xúc đem lại từ âm nhạc, vốn mang tính phụ trợ là chủ yếu trong một bộ phim. Tất nhiên có những tác phẩm như There Will Be Blood mà âm nhạc cũng là một nhân vật, tuy nhiên nó chỉ trở thành nhân vật khi sự xuất hiện được tính toán một cách kỹ càng, không dàn trải, và được tiết chế ở mức có thể nhất.



p103173108-08-41.jpg


Nếu để nói về một yếu tố dẫn đến thành công của Slumdog Mafia: The End of Destinies ngoài cố gắng cá nhân của chú Ba, thì đó chính là tập thể những người tham gia giúp bộ phim hoàn thành. Họ đứng trước máy quay làm diễn viên, đứng sau máy quay làm người quay phim, tất cả hỗ trợ nhau để có thể giúp chú Ba kể được câu chuyện mình muốn kể. Diễn xuất của toàn bộ các nhân vật đã xuất hiện trong phần một nay đã trở nên xuất sắc hơn rất nhiều. Tôi muốn nhấn mạnh chữ xuất sắc bởi họ hoàn toàn diễn bằng bản năng nhưng đã lột tả rất rõ cảm xúc của nhân vật. Linh Vũ có tố chất của một diễn viên chuyên nghiệp. Trí Thất và Vũ Nguyễn tiếp tục thể hiện khả năng hóa thân rất tự nhiên. Hải Lê, Công Vũ và Phúc Đoàn đã có những tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất. Riêng Trí Cao - nhân vật mới của Slumdog - có chút ngô nghê nhưng lại khá phù hợp với vai diễn.



picture-01400011509-14-47.jpg


Phần võ thuật trong phim chỉ có thể được miêu tả bằng từ: hấp diêm. Những diễn viên nghiệp dư đã thể hiện hết mình để mang lại những màn đấu tay đôi, tay ba, tay bốn vô cùng hồi hộp. Những trường đoạn võ thuật này lại càng trở nên hấp dẫn hơn qua con mắt chỉ đạo võ thuật và máy quay của chú Ba mang đầy tính điện ảnh.


p300507508-06-23.jpg


Và cuối cùng, vì sao bộ phim màn ảnh rộng có thể tìm được nhà đầu tư? Vì khả năng đưa sản phẩm (Product Placement) vào phim không sống sượng mà thậm chí còn mang lại nụ cười hài hước rất chuyên nghiệp của chú Ba. Đưa quảng cáo vào phim mà không làm phim trở nên lố bịch, đó là cách làm bình thường trên thế giới. Tại Việt Nam, những cố gắng trước nay trong lĩnh vực này vẫn còn khá phản cảm. Sự duyên dáng của ứng dụng kinh doanh này trong Slumdog Mafia: The End of Destinies có lẽ nhờ vào cách suy nghĩ của sinh viên ngành Tài chính - Kế toán. Vâng, đây là một bộ phim của những sinh viên không ở trong trường điện ảnh.



p103461408-08-04.jpg


Ở chương cuối cùng của bộ phim, khi những lời tâm sự của Phúc vang lên, lòng tôi chợt bùi ngùi. Có chút gì luyến tiếc, có vị cay cay của cà cuống, bởi bộ phim khẳng định sự kết thúc của Slumdog Mafia. Triết lý của nhân vật Phúc, rằng cuộc đời này chỉ có ý nghĩa khi ta biết rằng ta không một mình, cho dù những người quanh ta có thể là người tốt, người xấu, người giúp đỡ, kẻ thù hận, đã mang lại cho bộ phim một tầng ý nghĩa khác dưới làn nước lèo của bát bún thang Hà Nội: đó là sự kết nối của vạn vật trong thế giới này: bún, trứng, gà, giò, rau răm, mùi tàu. Ăn xong, xuýt xoa vì ngon, mắt hơi dàn dụa vì cay, hay bởi sự tiếc nuối rằng bát bún đã hết mất rồi?



img_1097.jpg


Hy vọng là không, bởi còn món chè bưởi đầy hứa hẹn. Vâng, trong phần hai này sẽ có sự xuất hiện của các bưởi luôn ủng hộ chú Ba hết mình trong quá trình làm phim của chú Ba. Với vai trò nào và hấp diêm ra sao, mời mọi người tự tìm hiểu trong Slumdog Mafia: The End of Destinies, sẽ có buổi ra mắt toàn cầu ngày 7.11 tới tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, và ngay sau đó sẽ khởi chiếu tại blog chú Ba Sài Gòn.


nguồn
http://marcuscello.blogspot.com/2009/11/slumdog-mafia-end-of-destinies-bun.html#comments
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

14340_168105175966_148694830966_3076577_1469303_n.jpg


Slumdog Mafia: The End of Destinies , sẽ có buổi ra mắt toàn quốc Doan lúc 11:51AM ngày 7.11 tới tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh .
Trailer phim
http://vimeo.com/6888225

picture-005.jpg



Gời lời mới đến tất cả những ai yêu thích phim ảnh ở gần khu vực Thủ Đức đều có thể đến xem


picture-0011.jpg




Buổi chiếu hoàn tòan miễn phí với tất cả mọi đối tượng .
Và ngay sau đó ngày 8/11 sẽ khởi chiếu tại HDVietnam và blog chú Ba Sài Gòn.
http://chubasaigon.wordpress.com
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yinyang

New Member
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

sáng đó rảnh rang nà, lên coi lên coi :D

Mấy bác thấy cặp kia chị ngồi ghế anh nằm bàn ko? Trươgnf em toàn thế cả ;))
 

dnghi

Member
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Poly có được vai quần chúng nào trong phim này không?
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

9g01-8/11/09 Slumdog Mafia: The End of Destinies premiere in HDVietNam-Saigon

Từ 8g sáng anh em HD đã có mặt tại nhà caynam để chuẩn bị khâu đón tiếp

mg1759.jpg


UK, Châu Megastar , Chuip HD , poly HD, Gen HD


mg1767.jpg


poly HD, Gen HD , mang dép lào nên lùn hehehe
tiện nói luôn đỏ mắt 1 tuần nên phải đeo kính , các bác đừng ném đá e giả trí thức nha


picture068ml.jpg


duycom HD , Gen HD


picture087cv.jpg


nhảm, duycom, echip , Gen ,caynam , thiếu bác chip
những gương mặt mốc ko thể thiếu của HDVietnam Forum
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Khách bắt đầu đến


mg1872.jpg


Gen HD , ÁiVy cô nương TGVH , huyền thoại người phụ nữ VN đi chân đất xài giỏ hiệu Mất Dép mê giỏ , 2 Châu


picture088q.jpg


Đạo diễn Phúc Đoàn , Mất Dép, Uyên , Nhảm


10867_1126956745802_1583673787_30312259_3630405_n.jpg


Hội trưởng hội phim hot và Violence , Cá nhỏ Nemo , ngồi ở Big C lạnh mỏ ác quá bay


mg1814.jpg


Nhảm : kỳ này mình đã địa em Đỏ ăn ảnh rù mà bà Hội trưởng đi chung cản địa hoài


picture012bn.jpg


Nếu bạn từng đọc báo thấy tin Honda Japan đánh dấu mốc lịch sử doanh số 60tr chiếc Cub50CC sau 50 năm bằng việc sản xuất số lượng giới hạn các xe Super Cub 50, Press Cub 50 và Little Cub 4/2008 ....Và đây kà một chiếc được nhập trực tiếp về VN với giá 3.500USD . Với hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp PGM-FI của Honda , chủ nhân đã xác nhận chỉ cần 3 ( ba ) lit xăng có thể vivu từ Saigon-Vũng Tàu đi chơi rùi về lại Saigon . Và Waver Tàu và Max Neo VN thì ko có cửa qua mặt nhé


mg1769s.jpg



Lúc này là do chú Dưa Leo ko tói nên chủ xe xách 3.500USSD đi mua 20.000VND Dưa Leo về phục vụ chị em

10867_1126956665800_1583673787_30312257_3154415_n.jpg


Không có Dưa Leo , mà chỉ có Nemo cá nhỏ Cuong Mai Cày Mương ,chị em buồn hiu hắt



picture090.jpg



Rất tiếc vì chú Dưa Leo đã ko có mặt , dù là một diễn viên đảm nhận 1 vai được đánh giá cao trong phim
Ai chưa biết về Dưa Leo có thể xem thêm tại đây
khuôn mặt của các diễn viên VN
http://www.youtube.com/watch?v=zqPjoCl2C68
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Đạo diễn Phúc Đoàn làm gì


mg1808.jpg



ký tặng DVD phim cho mọi người tham dự


mg1807.jpg



Và bác Chip là người đầu tiên


picture013s.jpg


Chip : nếu HD biết đến phim của e sớm hơn thì sẽ cung cấp trang thiết bị tốt hơn . Như máy quay HD và dàn diễn viên phụ . Nếu có phần 3 bảo đảm toàn bộ BQT sẽ đảm nhận vai taxi gay hahaha


Phuc Doan signs DVDs for his FANs in Saigon. 8 November 2009.
http://www.youtube.com/watch?v=jx964lN3PqA
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Trước khi xem phim tranh thủ chụp tấm hình tất cả mọi người


mg1778.jpg


Phuc Doan : HDvietnam đã tài trợ cho Slumdog Mafia: The End of Destinies 1 bữa Premier tráng lệ và đáng thèm muốn đối với nhiều bộ phim khác. Người đến xem không chỉ có dân bình phim, sinh viên mà còn có báo chí, hãng phim, biên kịch và đạo diễn. Tui hân hạnh là chú đô con đứng giữa ngày hôm đó.



mg1776.jpg

Marcus Vu : gái Dép sao không thi quý bà mà lại dượn dẹo ở đây hử




11446_1285791104406_1219016319_30860727_920617_n.jpg

Phuc Doan : ai chụp mà cái mặt tui nó bự chình ình vậy


mg1772.jpg


Thinh Joey : Tên Doom nhìn ngây thơ bịnh :O , anh Poly thì mới cạo râu , 2 người đẹp , còn đạo diễn ra dáng quá . Anh Viet thì em hem biết :">
Thong Do : tấm này ai chụp đẹp ghê, mặt ai cũng đẹp, mặt cha Hiếu hơi mờ tí :D.


picture102z.jpg


Uyên , caynam , giao lưu phát nào


picture085c.jpg


Dép Lê

Dép : tau đẹp gái wá bay =)) để tau ăn kiêng giảm cân đi thi wa hậu quý bà nha bay :))
Dép : tóc bạn ấy rất đẹp :-*
Lê : dạ hùi sáng là chưa có gội đó chị .híhí(bí mật )



picture095k.jpg



Nemo : cái nghề bảo kê dắt mối này nó cũng cần nghệ thuật
Cày Mương : em biết e biết , e mới bị mega đuổi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anhnh

New Member
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

ghê gúm vậy sao haizzzzzzzzzzzzz =))
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Bắt đầu vào phòng chiếu phim


mg1789.jpg



Cá nhân poly cũng cám ơn HDVIetnam lần này đã tạo điều kiện cho anh em mê phim ảnh , dù đang làm và công tác tại đâu , có một buổi offline thân tình và đáng nhớ

mg1792.jpg



Poly cũng xin lỗi luôn những bạn khác đã không được mời . Không phải vì chọn lựa hay gì khác mà vì điều kiện có hạn .

mg1795.jpg


Khi danh sách khách mời xác nhận lên trên 20 là poly đã phát hoảng vì sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn cho phim Slumdog và HDvietnam .


picture005ve.jpg



Bắt đầu chiếu phim , hình ảnh đã nói lên tất cả , poly xin ko bình luận gì thêm


picture009nf.jpg


Các bạn có thể xem video clip phản ứng của khán giả hôm đó với Slumdog Mafia: The End of Destinies tại đây
http://vimeo.com/7502172
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

9g01-8/11/09 Slumdog Mafia: The End of Destinies premiere in HDVietNam-Saigon

Bắt đầu lúc 10g , sau 2g xem Slumdog ( P1 gần 50p và P2 gần 60p ) , mọi người hoàn toàn bất ngờ với những cảm xúc mà bộ phim mang lại . Xin nhường những lời khen này cho các thành viên BQT khác nhé .



picture045ax.jpg



Sau khi xem thì theo thông lệ là tiết mục giao lưu và phỏng vấn đạo diễn


picture051n.jpg



TRong lúc phỏng vấn thì mọi người vẫn nhiệt tình tranh thủ ăn ún , vì cũng hơn 12g rồi


picture070mb.jpg



Đạo diễn có khá nhiều câu hỏi thú vị và những câu trả lời thú vị cũng ko kém . Về lý do làm phim , về trang thiết bị , về dự định tương lai .


picture055ur.jpg


Phúc đoàn :
Về tinh thần, đây là một bộ phim được quay bằng máy chụp hình kts mini Canon Ixus 70, và người thực hiện là các sinh viên ngành tài chính và marketing ĐH Quốc Tế -ĐHQG TP.HCM, đạo diễn, và tác giả kịch bản là 1 sinh viên ngành tài chính + kế toán. Nhóm làm phim ko có khái niệm hay bất kì kiến thức làm phim, thậm chí, cũng không ai là dân xem hay bình luận phim. Nhưng chúng tôi thích làm phim để kỉ niệm thời đi học, và riêng tui, muốn gửi một thông điệp đến những người đam mê điện ảnh và luôn muốn có một bộ phim của mình nhưng lại ngại về vấn đề máy quay và kinh phí thực hiện mà không nghĩ đến chỉ với một chiếc máy chụp hình kts mini Canon giá chưa đến $200, tui đã thực hiện đc tổng cộng 95 phút phim của 2 phần phim này, mà phần hình ảnh của bộ phim, có thể nói là một trong những thành công lớn nhất phim. Nói cách khác, hãy làm phim với tất cả những gì mình có!


picture036sz.jpg



Tui là Phúc Đoàn (tên trước, họ sau), tên thân thương là chú Ba.

Tui sinh năm 1988.

Sinh viên năm 4 ngành tài chính + kế toán, đại học quốc tế, đại học quốc gia TPHCM.

Tui ước mơ sau khi ra trường tui vào làm kiểm toán cho nhóm Big4 5 năm đầu tiên để tạo tiền đề và kinh nghiệm cho 18 năm sau đó tui bước chân vào lĩnh vực tài chính và đầu tư.

Tui sẽ kết thúc sự nghiệp tài chính-kiểm toán-đầu tư của mình sau 23 năm đó để làm việc tự do và đầu tư vào những lĩnh vực tui yêu thích: nhà hàng, điện ảnh, tư vấn tài chính-thuế, và dạy học, nuôi con.

Đó là ước mơ của tui.

Chính xác, tui ko có học đạo diễn và mong muốn thành đạo diễn.



picture033qk.jpg



Đài Bắc-Đài Loan, 1 ngày giữa tháng 10 năm 2007,

Tui có dự cái 20-years anniversary của Kingston chủ yếu là ăn chơi mà thui. Và đêm định mệnh của Slumdog Mafia bắt đầu từ cái đêm thứ 2 tại Đài Bắc.

Khi tui ngồi vào bàn tiệc sau 1 ngày họp báo cáo Kingston và tham quan nhà máy, thì mỗi bàn 10-12 người, trước mặt mỗi người, bên cạnh bộ chén dĩa là một lá số. Tui mắc tè, tui đi tè. Quay lại, trước mặt tui ko còn tờ vé số đó nữa.

Bàn chưa đủ người, còn trống khoảng 2 ghế.

Và tui biết 1 trong 2 người bên cạnh tui đã lấy lộn tờ vé của tui.

Trong lòng thiệt là chua xót, giờ ko lẽ chồm qua bên kia lấy mí tấm vé chỗ chưa có ai ngồi sao? TRước mặt toàn mí phóng viên từ khắp châu Á, ko lẽ VN đi làm cái chuyện đó sao, huhu hu.

Tui ngậm đắng nuốt cay và nghĩ cách.

Và tui đã nghĩ ra, tui vờ hỏi 1 chú kế bên tui, tui ko bít người gì, khi anh ấy giơ lên săm soi cái tờ vé số của anh ấy, tui chớp cơ hội cười cười hỏi “what’s your number”

Anh ấy trả lời và dĩ nhiên mắc bẫy tui, hỏi ngược lại tui số mấy.

Tui nói I suppose someone got my lottery, then…

Thế là anh ấy “oh”, rùi chồm qua cách đó 2 ghê lấy giùm tui 1 cái vé chỗ chưa có ai ngồi.

Con số 33! 6 nút, lộc, khậc khậc.

Sau các màn ăn và coi gái nhảy lột đồ trai trên sân khấu no nê, lucky draw cũng bắt đầu. Các phần thưởng như iPod, và này nọ trôi qua ko thương tiếc.

Và giải cao nhất, máy chụp hình Canon Ixus 70 bắt đầu dc đưa lên, bà con hồi hộp và chuyện gì tới nó cũng tới.

Con số 33 dc xướng lên để nhận giải cao nhất.

Vậy điều tui rút ra là, nếu chị tui ko mang bầu, thì tui sẽ ko có vé đi. Nếu tui ko đi đái đêm đó, tui sẽ ko có vé 33. Và đương nhiên, ko có Canon Ixus 70, tui sẽ ko có công cụ làm phim và tui cũng sẽ ko có ý định làm Slumdog Mafia. Dù có làm, nó cũng ko thể dc như vậy, vì Canon Ixus là máy chụp hình có chức năng quay phim tốt nhất mà tui có đến thời điểm này.

Nếu tui ko vào lớp gồm những người bạn đều thích thú việc đóng phim, và có những tố chất đóng phim thì tui sẽ ko có 1 dàn diễn viên ưng ý như vậy. Cũng ko thể đủ người giúp tui đóng bộ phim này nhìu như vậy.

Nếu tui ko đọc blog phanxine từ 2006 thì tui đã ko biết những cái tên như Sirius, Poly và Marcus, 4 người đã hộ và giúp tui thực hiện bộ phim này. Và từ họ, nhiều người khác đã đến và ủng hộ tui.

Một loạt những chuyện xảy ra từ trước đó mấy năm, xâu chuỗi lại, tạo nên Slumdog Mafia.

Nên tui mới tin tưởng rằng, tui và Slumdog Mafia cũng có một số phận.




picture030r.jpg


Chính là chiếc máy nhỏ xíu mà bạn UK đang cầm trên tay để quay phim
Phuc giao-luu
http://www.youtube.com/watch?v=dVKRL-xq1X8


Sau phần phỏng vấn đạo diễn là phát biểu của bác Chip , đại diện HDvietnam , sợ lược về mục đích và tâm huyết của những người đã sáng lập và đang quản lý của forum .

picture026vp.jpg



Và sau đó mọi người đã được phổ biến một số thông tin thú vị về công nghệ 3D tại VN cũng như hứa hẹn sẽ có những kết giao hấp dẫn thú vị giữa nhà nhập phim hàng đầu tại VN với HDvietnam .


mg1863.jpg



Sau một hồi nghe anh em HD tán hươu tán vượn thì trai Việt đã nằng nặc đòi cho được một anh HD đẹp trai vào phòng riêng để được giảng giải cho biét thế nào là hấp diêm ( HD , tự nhiên cái này trùng hợp hay hay )

picture058nd.jpg




còn gái Dép sau khi được tư vấn theo nhu cầu đã ra Nguyễn Kim quất ngay trong ngày bộ Sony HT-DDW7500 tan nát tình làng nghĩ xóm 14tr



P/S 1 :

Hình chụp bời caynam , poly
Và poly xin lỗi bà con vì poly vẫn chưa hết đỏ mắt , lại uống bia, len lại dơ mà ko hay
Nên hình poly chụp ko được như ý .
Sorry


mg1858.jpg


P/S 2 :

Vừa được 1 trong những khách mời đề nghị tư vấn dàn HT khoảng 100tr , đúng là đại gia hay ẩn dật
cha caynam và nhảm lo dùm cái
 

poly

Banned
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Tui có đặt ra một số nguyên tắc dành cho phim, và tui khuyên hãy làm theo những nguyên tắc này để có thể thưởng thức bộ phim Slumdog Mafia: The End of Destinies một cách hiệu quả nhất:


14340_168105175966_148694830966_3076577_1469303_n.jpg


* Để thưởng thức 100% độ phê và hấp dêm của phim, hãy theo link download bản full và chất lượng cao nhất của phim, 1.71GB tui trình bày trong page Slumdog Mafia: The End of Destinies ngay dưới title blog.
* Để thưởng thức hiệu quả 85% độ phê và hấp diêm của phim qua việc xem online, hãy tránh việc dùng load laptop để thưởng thức, hãy dùng loa rời hoặc headphone tốt là biện pháp tối ưu
* Vì sao chỉ 85% khi xem online? Vì online chỉ có thể giúp người xem đạt đến mức tối đa đó mà thui, chỉ khi nào xem dc bản full chất lượng cao mới có thể thấy dc hết Slumdog Mafia
* Nên mở 1 lúc 2 phần, 1 phần cho tự động down và 1 phần để xem, để khi xem xong phần này chuyển sang phần kia xem ngay, ko bị gián đoạn, ko nên mở 1 lúc 3 phần. Nhưng tối ưu nhất là hãy đọc bài này đến hết trong khi chờ đợi 2 phần đầu dc máy load xong.
* Nên tự ước lượng thời gian rảnh rỗi của mình để có thể xem phim lien tục, bộ phim dài 57 phút tổng cộng, nên sẽ tiêu hao khoảng 1g30p của người xem online
* Hãy coi hết Endcredit, khi Endcredit kết thúc, là lúc 2 trong số các cameo nham nhở của phim sẽ xuất hiện nha.
* Phim thuộc thể loại: hình sự, hành động, tình cảm sến, bi, hài và đồng tính


Teaser Trailer: http://vimeo.com/5551179

Official Trailer: http://vimeo.com/6159037

Ultimate Trailer: http://vimeo.com/6888225

Link down bản full chất lượng cao 1.71 GB, tổng cộng 19 files, dùng hjsplit join tất cả lại để xem.

http://www.mediafire.com/?sharekey=1b0b3d1c1bb93afc8d78a0e5552916098fb70fd7c728c7f23e34c0a955f98962



nguồn
http://chubasaigon.wordpress.com/
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Slumdog Mafia sequel : The End of Destinies

Em dự liên hoan phim này, về nằm mơ thấy xì lum đoóc luôn.

Những vai chính thì Poly đã bình nhiều rồi. Mình thì kết 2 vai phụ này nhất:

- vai thứ nhất là... Poly, diễn nương tử xe ôm phải nói là quá đạt. Phải chi cái xe là DD đỏ nữa thì hết xảy luôn (xem xong tự nhiên ngộ ra bí quyết kua gái của chú Pô, hehe...)

- vai thứ hai là Dưa leo, cái đoạn lè nhè Ôi thiệt là buồn quá đi... không thể chuẩn hơn. Giờ nghĩ lại còn cười.
 
Bên trên