Ngày cuối tuần chán ở nhà, alô cho em rủ đi nhà nghỉ. E ứ hự bảo từ giờ không được. Hỏi: sao không được? hết yêu anh rồi à, hay đang bên thằng nào? Em nói: Không, em cũng muốn lắm nhưng mà sợ. Sợ gì? Em nói: sợ lúc mình đang "trong tư thế nhạy cảm" mà công an người ta xông vào kiểm tra rồi chụp ảnh, tung lên báo thì chỉ có nước chui xuống đất.
Năn nỉ em chán chê mà em không chịu. Rõ bực mình, thế này thì yêu đương làm quái gì
Chán. alô cho thằng bạn rủ ra biển đổi gió mấy hôm. Nó cười khì khì bảo nghỉ ở đâu? Nhà nghỉ chứ đâu, bộ ngủ vỉa hè cho mấy chú cơ động chú ấy hốt à. Ừ, nhưng hai phòng nhé! Mày sang quá, có hai thằng mà... Vậy cho an toàn, chứ đang đêm mấy chú công an phường xông vào thấy hai thằng đang "ăn mặc nhạy cảm" lại cho quả biên bản "quan hệ dâm ô" thì bỏ mẹ. Mẹ mày! đi chơi mà lo như mày cụt cả hứng, thôi nghỉ, mai lừa ông bà già đi đâu rồi lôi con bồ về nhà khóa chắc cửa lại mà hú hí với nhau.
Năn nỉ em chán chê mà em không chịu. Rõ bực mình, thế này thì yêu đương làm quái gì
Chán. alô cho thằng bạn rủ ra biển đổi gió mấy hôm. Nó cười khì khì bảo nghỉ ở đâu? Nhà nghỉ chứ đâu, bộ ngủ vỉa hè cho mấy chú cơ động chú ấy hốt à. Ừ, nhưng hai phòng nhé! Mày sang quá, có hai thằng mà... Vậy cho an toàn, chứ đang đêm mấy chú công an phường xông vào thấy hai thằng đang "ăn mặc nhạy cảm" lại cho quả biên bản "quan hệ dâm ô" thì bỏ mẹ. Mẹ mày! đi chơi mà lo như mày cụt cả hứng, thôi nghỉ, mai lừa ông bà già đi đâu rồi lôi con bồ về nhà khóa chắc cửa lại mà hú hí với nhau.