Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Film này mình xem khá lâu rồi, chủ nhật không có việc gì lục xem lại lần thứ 2 nên cũng tuôn ra đống cảm xúc đủ để viết reviews cho các bác. Trước đây mình có được xem qua một vài đoạn của film này, toàn 18+ và máu, trong đầu nhẩm nghĩ film thị trường câu khách bằng máu, C.. và L.. nên không quá chú tâm. Cho đến một ngày tự dưng ngồi xem hết 1 tập trên HBO, vậy là lên HDVN tải nguyên bộ về xem.

Đánh giá tổng thể về bộ film này, nội dung chặt chẽ, nhiều twist, mưu mô thủ đoạn, hành động gay cấn, tình cảm phun trào (và người xem cũng muốn phun theo), dàn diễn viên với diễn xuất ổn. Hình ảnh và những kĩ xảo trong phim mang hơi hướm của 300, đa phần CGI nên nhìn đại cảnh hoành tránh nhưng chưa thật phong phú, nhiều lúc nhìn rõ cảnh giả (chắc film TV nên đầu tư không được lớn), hầu hết cảnh quay là ở nhà của Batiatus và đấu trường Capua. Cảnh hành động với những pha quay chậm, những pha đổ máu và rung động thật sự mang đến kích thích bạo lực. Âm thanh ở mức tròn vai đủ để người xem phấn khích trong những lúc cao trào của film (hệ thống âm thanh lởm không cảm nhận được nhiều, nên phần âm thanh cần gạch), nhất là những lúc ở đấu trường hóc môn dâng cao cứ nắm chặt ghế ngồi mà sướng. Ngôn ngữ hết sức hoa mỹ, như rót vào tai với nhiều ẩn ý nhưng vẫn nhiều ngôn từ thô tục, đúng với bản chất hoang dã và man rợ của xã hội lúc đó. Spartacus Blood and Sand là bộ film đầu tiên miêu tả kỹ về cuộc sống của nô lệ, đây là điểm hay của film khi lột tả được cuộc sống của nô lệ của đế chế Rome lúc đó.

Nội dung: được làm dựa trên một nhân vật lịch sử có thật, anh hùng nô lệ La Mã Spartacus. Anh vốn là một người Thracian vì muốn đánh đuổi bọn thổ phỉ đã liên minh với quân La Mã nhưng sau đó lại bị quân La Mã phản bội và bị bắt làm nô lệ.Sau anh được một kẻ chuyên huấn luyện võ sĩ giác đấu mua lại và huấn luyện.Kể từ khi bị bắt làm nô lê Spartacus chưa bao giờ nguôi mong muốn gặp lại người vợ của mình,người hiện cũng đã bị bán đi làm nô lệ.Mong muốn gặp lại vợ và khao khát sống đã thôi thúc Spartacus trở thành một đấu sĩ xuất sắc.

Diễn xuất trong film mình thấy hay nhất là Ashur, kế tiếp là Spartacus và Batiatus. Với cái đầu thông minh của mình, Ashur lần lượt hạ Barca, lừa dối Solonius và hấp diêm em út của Crixus, thoát chết dưới tay Doctore. Một nô lệ từng là đấu sĩ nhưng bị thọt chân, vô dụng dưới cái nhìn của các nô lệ khác nhưng lại là kẻ thủ đoạn vô cùng, từng bước vươn lên kẻ đứng đầu nô lệ trong ngôi nhà của Batiatus, nhưng lại mơ ước vinh danh giữa sân cát huyền thoại. Xét cho cùng Ashur cũng chỉ là một nô lệ như các nô lệ khác, muốn được ra đấu trường, đứng trên đỉnh cao của danh vọng và vinh quang trong ngôi nhà Batiatus, được đối xử bằng tình anh em như dấu ấn hắn mang. Mất đi ước mơ, mất đi sức mạnh, Ashur chỉ còn cách dùng cái đầu mưu mô mà vươn lên, trụ vững trong sự khinh thường.

Spartacus (Andy Whitfield đóng, RIP anh) với diễn xuất thể hiện tâm lý tốt, mình đánh giá cao hơn anh đóng Spartacus sau. Từ một người lính, người tự do lại trở thành nô lệ, vợ bị đem bán và đày đọa. Tình yêu dành cho Sura mạnh đến nỗi tưởng chừng nhiều lúc gục ngã, anh vẫn có thể đứng dậy chiến đấu, chỉ với một mong muốn tìm lại người vợ của mình. Với kinh nghiệm chiến đấu và trí thông minh, Spar trở thành "Nhà vô địch mới của Capua", "Người mang cơn mưa", "Kẻ giết cái bóng của thần chết". Hàng loạt những đè nén ảnh hưởng tới tâm lý của Spartacus, trong đó có cả tự tay giết chết người bạn của mình (Varrow), cuối cùng bùng nổ bằng "Kill them all". Đập vỡ xiềng xích, khiến Rome phải run sợ (2 cánh quân chủ lực của Rome lúc đó đang chiến tranh rất xa).

Batiatus là một ông chủ cơ hội rành tâm lý, đưa những người nô lệ tới ảo tưởng của vinh quang bằng con dấu "Tình anh em", của đấu trường danh vọng mà bất cứ kẻ nô lệ nào cũng thèm muốn. Cùng với người vợ của mình - Lucretia, xây dựng lại danh tiếng và sự bảo trợ cho ngôi nhà Batiatus bằng bất kì thủ đoạn nào, kể cả giết đối thủ cạnh tranh từng là người bạn của mình.

Cuộc đấu đá ngầm giữa Lucretia và Ilithyia cũng hết sức thú vị, nhiều thủ đoạn, nhiều mưu mô che giấu dưới lời lẽ hoa mỹ.

Bên cạnh đó là tình anh em giữa những người nô lệ với con dấu chữ B (brotherhood), tiếc cho Varrow và Barca chết một cách không đáng.

Những cảnh sex nghệ thuật xen kẽ những cảnh chém giết mang lại sự cân bằng cho người xem, không có quá chìm đắm vào bạo lực. Phong cách làm tình trong film khá đa dạng, các diễn viên đóng film này hầu hết đều có cảnh nude.

Một điểm khá thú vị là tên của Spartacus, dù là một người nổi tiếng nhưng không hề có một chút tiết lộ nào về tên của nô lệ vĩ đại này, trong cả sách lịch sử.

Còn rất nhiều những điều thú vị trong bộ film mà người viết review không thể kể hết, và đây là bài review đầu tay, mong mọi người gạch đá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

filial

New Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

đọc rì viu xong có hứng xem phim =)) thanks bác, để em xem có hay như bác chém ko rồi sẽ đáp gạch bác sau =))
 

kieucdtin2k52

Active Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Xem cảnh nóng trong phim này cũng thôi rồi =)), đánh đấm thì cũng không phải bàn, chân thật đến từng minimet có điều hay nhất phần 1 thôi, các phần sau nhạt nhòa vì diễn viên c hính đóng tốt nhất thì đã qua đời
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

có thêm vài hình minh họa nữa thì bài viết sẽ sinh động hơn, chào mừng bài viết đầu tay của bạn :D
 

accvn123

Member
Phim này phần 1 mình xem qua đoan máu me ảo lòi dễ sợ $-) .Thấy vậy nên drop luôn ,thấy bác review hay chắc chắn sẽ dành thời gian xem lại thôi :">
 

ninoninaxx

Well-Known Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Phim bộ US họ làm tình tiết chặt chẽ. lúc trước mình chỉ xem phim bộ HK , sau này mới phát hiện ra phim bộ US mới là number 1
 

25hanthuyen

Active Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Lúc đầu cũng có ý nghĩ như bác, chủ quan cho rằng phim này câu khách bằng gái và bạo lực. thôi thì đọc bài bác xong hôm nào thử xem thế nào. thank bài viết của bác
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Phim này phần đầu hay tiếc là diễn viên chính đã qua đời
 

thanhdol

Active Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Phim bộ của HBO qur thực xem đã, nếu ai chê phim bộ mẽo thì hơi sai lầm. Cứ thử xem Breaking Bad, Game of thrones sẽ bị cuốn hút liền.
Giờ cứ phải hóng xem phần kế tiếp khi nào ra ;))
 

vuvuhongson56

Active Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Phim này phần 1 mình xem qua đoan máu me ảo lòi dễ sợ .Thấy vậy nên drop luôn ,thấy bác review hay chắc chắn sẽ dành thời gian xem lại thôi
Đành rằng mỗi người có một cảm nhận phim khác nhau nhưng cũng phải thốt nên:"Phim này mà bạn chỉ xem lướt qua rồi xóa hả?".Bạn hãy đọc thông tin trên mạng sẽ biết nếu xem phim này bạn sẽ thấy nó không chỉ đơn giản là máu me và sex không đâu
 

keomut500

Member
Em coi hết rùi ! phim quá hay ! 1 tuần mới ra 1 bộ phim coi hồi hộp thập ! :-@
 

nta139

Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

series này đúng là có vẻ câu khách bằng xxy, bạo lực... nhưng thật sự thì, nếu đã xem rồi thì gần như quên mất các yếu tố câu khách đó; cốt truyện rất lôi cuốn;
theo mình cả 4 phần đều hay;
 
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Cốt truyện phần 1 rất chặt chẽ, các tuyến nhân vật trải đều và có đất diễn, thực sự thì đây là một bộ film đáng xem đối với đa số dân nghiền film. Các cảnh sex trong film là một nghệ thuật, đạo diễn khéo léo lồng vào mà không gây nhầm lẫn rằng đang xem một bộ film cấp 3
 

vukhanhdu

Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Trong bộ phim này mình chỉ tiếc là nam diễn viên Andy Whitfield thủ vui Spartacus phần I và phần II đột ngột qua đời. Bộ phim gây ấn tượng mạnh bởi nó làm người xem có thể cảm nhận được thời cuộc lúc đó.
 

Daithanhthai

Active Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Xem phim gần hết season 1 thì thấy cực kì tiếc vì biết diễn viên chính đã qua đời. Xem hết season 1 ko muốn xem nữa vì sợ bị nhạt nhưng vì phim quá lôi cuốn nên xem tiếp season 2 vì đọc review là season 2 ngược thời gian để nói về Ngôi nhà của Batiatus. Phần này cũng quá hay vì liên kết cực kì chặt chẽ với mọi tuyến truyện và tuyến nhân vật của phần đầu, bên cạnh những mưu mô thâm độc và những trận đấu đẫm máu, hoành tráng hơn cả phần 1 thì câu chuyện tình được lồng ghép vào làm cho nội dung phim trở nên cực kì nhân văn và lung linh tình người...
Ko dám xem tiếp season 3 và 4 vì sợ mất đi cảm xúc với 2 phần đầu
Em xem bằng app Hayhaytv trên iPad cẵm tai nghe vào thấy âm thanh cũng khá ổn ạ
P/s : cảnh sex trong season 2 còn bá đạo và mật độ cao hơn phần 1
 

NHUANKHOM

Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

bon nô lệ trong phim cái gì củng to,kiếm của tụi nó to khiếp
 

ducbando4

Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Mình thì xem hết cả bộ này rồi, nhưng vẫn thích phần 1 và phần 2 nhất. Vì Andy Whitfield đột ngột qua đời nên phim phải thay diễn viên chính, nhưng diễn viên đảm nhiệm Spartacus sau này lại có khuôn mặt quá bóng bẩy,công tử và còn có nét gì đó rất gian trá, không thể hiện được sự từng trải, sự dũng mãnh và chiều sâu nội tâm của 1 người đã gặp nhiều nỗi đau như Spartacus.
 

aromat

Active Member
Ðề: Spartacus Blood and Sand: Người anh hùng không rõ tên.

Tớ đã xem hết cả 4 phần. Để lại ấn tượng nhiều nhất là phần đầu và phần cuối. Nói chung, phim này rất đáng xem.
 
Bên trên