DanielTran
Well-Known Member
Daniel nhiều lúc chỉ muốn trao đổi vài ba câu bình luận ngắn, hoặc tin tức phim ảnh. Giống như cùng nhau ngồi uống cà phê sáng, mỗi người góp một vài câu nhàn đàm. Tuy nhiên chưa thấy có chỗ nào trong forum phù hợp. Vậy nên Daniel mạo muội mở topic này, xem như là một quán nước online, không có chủ đề nhất định, chỉ là một nơi để anh em yêu thích xem phim có chỗ vào tán gẫu. Nếu sai quy định của diễn đàn thì thôi các Mod cứ xóa đi vậy.
Nhân Daniel vừa xem phim Fracture (2007), nếu ai chưa xem mà thích kiểu nhân vật của Anthony Hopkins trong Sự im lặng của bầy cừu thì có thể xem tiếp phim này. Ai xem rồi mời các bạn cho vài câu bình luận góp vui.
Lại nhân Daniel cũng vừa xem The Sessions (2012), đây là một phim nói về tình dục rất kỳ lạ, do lười viết nên Daniel xin dẫn ra đây phần bình luận của Nguyễn Vạn Phú (một chuyên gia kinh tế) để các bạn tham khảo. Ai xem rồi cũng xin mời các bạn cho vài câu bình luận góp vui.
À có spoils nha các bạn, nhưng không quan trọng mấy!
“The Sessions” là một phim rất lạ.
Nếu hai diễn viên chính chỉ cần diễn dở hơn một chút thì phim sẽ đổ, sẽ bị coi là phản cảm. Bởi phim nói về anh chàng Mark O’Brien bị bại liệt, toàn thân từ cổ trở xuống bất động, xương sống bị vẹo nên phải nằm trên giường chứ không bao giờ ngồi được, phổi lại có vấn đề nên cả ngày phải nằm trong lồng thở, chỉ ra ngoài vài tiếng là tối đa.
Thế mà một hôm anh chàng Mark đã 38 tuổi bỗng muốn… sex. Tán tỉnh người chăm sóc hàng ngày thì cô này bỏ việc luôn. Cuối cùng Mark nhờ dịch vụ “chuyên gia tình dục” – một loại chuyên viên hỗ trợ tình dục cho những người có vấn đề để biết mùi sex là gì.
Nhưng phim không đổ, không phản cảm, người xem bị lôi cuốn vào phim một cách tự nhiên nhờ vào diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên chính.
Mark muốn sex nhưng sợ phạm tội bèn đến hỏi ý kiến linh mục. Vị linh mục chịu chơi này tuyên bố, cứ tới luôn đi. Cái lôi cuốn đầu tiên của phim là đối thoại dí dỏm giữa linh mục và Mark, là cái sense of humor của Mark dẫn dắt câu chuyện.
Cái lôi cuốn thứ nhì là Helen Hunt, người đóng vai “chuyên gia tình dục”. Còn ai nhớ phim “As Good as It Gets” khi Helen đóng cạnh Jack Nicholson? Helen đẹp, một vẻ đẹp cao sang, quý phái, càng nổi bật bên cạnh một Jack lỗ mãng. Vậy mà bây giờ Helen sẵn sàng nude 100%, hướng dẫn cho một anh chàng bại liệt làm tình. Báo chí Mỹ điểm phim The Sessions nói Helen can đảm. Không can đảm sao được khi đã 49 tuổi, vẫn đóng những cảnh phải nói là rất khó đóng. Nhưng người xem hầu như không cảm thấy đang coi cảnh nóng – chỉ là khởi đầu của mối dây tình cảm giữa hai người và là chủ đề của phim. Xem xong cứ tự hỏi, tình là cái chi chi, sex là cái gì gì.
Nhân Daniel vừa xem phim Fracture (2007), nếu ai chưa xem mà thích kiểu nhân vật của Anthony Hopkins trong Sự im lặng của bầy cừu thì có thể xem tiếp phim này. Ai xem rồi mời các bạn cho vài câu bình luận góp vui.
Lại nhân Daniel cũng vừa xem The Sessions (2012), đây là một phim nói về tình dục rất kỳ lạ, do lười viết nên Daniel xin dẫn ra đây phần bình luận của Nguyễn Vạn Phú (một chuyên gia kinh tế) để các bạn tham khảo. Ai xem rồi cũng xin mời các bạn cho vài câu bình luận góp vui.
À có spoils nha các bạn, nhưng không quan trọng mấy!
“The Sessions” là một phim rất lạ.
Nếu hai diễn viên chính chỉ cần diễn dở hơn một chút thì phim sẽ đổ, sẽ bị coi là phản cảm. Bởi phim nói về anh chàng Mark O’Brien bị bại liệt, toàn thân từ cổ trở xuống bất động, xương sống bị vẹo nên phải nằm trên giường chứ không bao giờ ngồi được, phổi lại có vấn đề nên cả ngày phải nằm trong lồng thở, chỉ ra ngoài vài tiếng là tối đa.
Thế mà một hôm anh chàng Mark đã 38 tuổi bỗng muốn… sex. Tán tỉnh người chăm sóc hàng ngày thì cô này bỏ việc luôn. Cuối cùng Mark nhờ dịch vụ “chuyên gia tình dục” – một loại chuyên viên hỗ trợ tình dục cho những người có vấn đề để biết mùi sex là gì.
Nhưng phim không đổ, không phản cảm, người xem bị lôi cuốn vào phim một cách tự nhiên nhờ vào diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên chính.
Mark muốn sex nhưng sợ phạm tội bèn đến hỏi ý kiến linh mục. Vị linh mục chịu chơi này tuyên bố, cứ tới luôn đi. Cái lôi cuốn đầu tiên của phim là đối thoại dí dỏm giữa linh mục và Mark, là cái sense of humor của Mark dẫn dắt câu chuyện.
Cái lôi cuốn thứ nhì là Helen Hunt, người đóng vai “chuyên gia tình dục”. Còn ai nhớ phim “As Good as It Gets” khi Helen đóng cạnh Jack Nicholson? Helen đẹp, một vẻ đẹp cao sang, quý phái, càng nổi bật bên cạnh một Jack lỗ mãng. Vậy mà bây giờ Helen sẵn sàng nude 100%, hướng dẫn cho một anh chàng bại liệt làm tình. Báo chí Mỹ điểm phim The Sessions nói Helen can đảm. Không can đảm sao được khi đã 49 tuổi, vẫn đóng những cảnh phải nói là rất khó đóng. Nhưng người xem hầu như không cảm thấy đang coi cảnh nóng – chỉ là khởi đầu của mối dây tình cảm giữa hai người và là chủ đề của phim. Xem xong cứ tự hỏi, tình là cái chi chi, sex là cái gì gì.