Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

topifone

Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

1 ý kiến hay về cái kết tuy nhiên dù vậy vẫn ko làm cái kết thỏa đáng hơn.

1. Nếu để cho Debra chết thì mình ko hiểu được vai trò của Quinn trong cả bộ phim này là gì. Hơn nữa, cả ss8 Deb đã sống dằn vặt và suốt quãng đời còn lại sẽ như vậy, bản án đó là thích đáng với Deb

Quinn là nhân vật phụ chứ là gì. Hỏi như bạn thì vai trò của Masuka là gì, vai trò của con gái Masuka là gì (<== cái em này mới là nhảm này, được mỗi màn show boobs :D), v.v

2. Để 1 con thú trai sạn ko cảm xúc như Dex sống và dằn vặt đến hết đời thì đó ko phải là bản án mà là 1 món quà. Ngay cả khi Rita chết hắn cũng ko dằn vặt mình đc bao lâu. Bản án đáng sợ nhất cho hắn đó là mọi bí mật bị bại lộ và hắn đền tội cho những ai vì hắn mà chết, trong đó có cả Rita, mẹ của con trai hắn
Rita chết thì có liên quan đến Dexter nhưng đâu phải tội của Dexter mà anh ta phải đền tội nhỉ? Từ đầu đến cuối, Dexter luôn chung thủy với 'codes' mà Harry dạy, chưa bao giờ giết một người vô tội, ngay cả khi người đó có thể làm lộ bí mật của mình.
Thực ra nếu để Dexter bị bắt và bại lộ thì sẽ là bất công với phần 'con người' của Dexter. Tinh thần của phim là xây dựng một 'người hùng' trong lốt kẻ giết người hàng loạt. Đã bao lần xem phim đến đoạn Dexter sắp bị lộ thì bạn (cũng như nhiều người xem khác) lại cầu mong cho Dexter thoát được không? Thế nên cái kết hợp lý nhất là Dexter chết và thực tình anh ta cũng đã tìm đến cái chết. Còn lý do tại sao Dexter lại không chết thì mình đã đoán ở post trước, để anh ta sống mà dằn vặt. Lúc này Dexter đã hoàn toàn biến đổi rồi nhé, không còn ham muốn giết người nữa, trở lại thành người bình thường rồi nên chắc chắn sẽ chịu bản án lương tâm.

3. Giải oan cho tất cả bọn họ ko khó, ý mình ko phải là mở cuộc điều tra cho riêng từng người để giải oan, chỉ cần bắt Dex đền tội. Và như mình nói ở trên, hắn xứng đáng bị như vậy
Ý này mình đã nói rõ ở trước, đời không phải lúc nào cũng rõ ràng cả. Lộ bí mật của Dexter có nghĩa là hạ bệ một 'người hùng', và có lẽ rất nhiều người không muốn như vậy, trong đó có mình.
 

topifone

Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Nói thêm một chút, nếu phải so sánh hai nhân vật chính giữa Dexter và Breaking Bad thì xuất phát điểm có lẽ đều gây thiện cảm với người xem. Tuy nhiên Dexter từ đầu tới cuối vẫn tuân thủ 'codes' của Harry nên chỉ giết người có tội nên vẫn được nhiều người yêu mến. Trong khi Walt ngày càng biến chất và điên cuồng. Code duy nhất mà Walt giữ vững đó là không làm hại gia đình của ông ta mà thôi (Hank chết là tai nạn ngoài ý muốn).
 

N1234

Active Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Ồ, các commnet của các bạn trên nảy ra 1 vấn đề rất thú vị. Giống như tiêu đề của thread này, Dexer là 1 con thú hay 1 thiên thần? Là 1 kẻ tàn ác giết người không ghê tay cần bị trừng trị hay 1 người hùng? Ý kiến của mình là vế thứ 1 :D


Quinn là nhân vật phụ chứ là gì. Hỏi như bạn thì vai trò của Masuka là gì, vai trò của con gái Masuka là gì (<== cái em này mới là nhảm này, được mỗi màn show boobs :D), v.v

Rita chết thì có liên quan đến Dexter nhưng đâu phải tội của Dexter mà anh ta phải đền tội nhỉ? Từ đầu đến cuối, Dexter luôn chung thủy với 'codes' mà Harry dạy, chưa bao giờ giết một người vô tội, ngay cả khi người đó có thể làm lộ bí mật của mình.
Thực ra nếu để Dexter bị bắt và bại lộ thì sẽ là bất công với phần 'con người' của Dexter. Tinh thần của phim là xây dựng một 'người hùng' trong lốt kẻ giết người hàng loạt. Đã bao lần xem phim đến đoạn Dexter sắp bị lộ thì bạn (cũng như nhiều người xem khác) lại cầu mong cho Dexter thoát được không? Thế nên cái kết hợp lý nhất là Dexter chết và thực tình anh ta cũng đã tìm đến cái chết. Còn lý do tại sao Dexter lại không chết thì mình đã đoán ở post trước, để anh ta sống mà dằn vặt. Lúc này Dexter đã hoàn toàn biến đổi rồi nhé, không còn ham muốn giết người nữa, trở lại thành người bình thường rồi nên chắc chắn sẽ chịu bản án lương tâm.


Ý này mình đã nói rõ ở trước, đời không phải lúc nào cũng rõ ràng cả. Lộ bí mật của Dexter có nghĩa là hạ bệ một 'người hùng', và có lẽ rất nhiều người không muốn như vậy, trong đó có mình.

Để ý 1 chút sẽ thấy đất diễn của Quinn nhiều hơn của Matsuka, Batista khá nhiều, tuy nhiên vai trò lại mờ nhạt, chính ko ra chính phụ ko ra phụ. Đối với Matsuka hay Batista thì khác, họ là nhân vật phụ hẳn và vai trò cũng thể hiện rõ ràng là kép phụ. Chi tiết con gái của Matsuka cũng chính là 1 trong những chi tiết bỏ lửng của ss8, mình công nhận điều này

Dexter ko bao giờ chủ động giết người vô tội nhưng quá nhiều người vô tội vì hắn, vì bí mật của hắn mà chết. Đếm sơ sơ cũng phải 5,6 mạng. 1 mạng do hắn bắt nhầm kẻ giết người (vụ mấy cô người mẫu bị hiếp rồi bị giết tại studio, mình ko nhớ rõ ss mấy). Rồi Doakes, Lagueta và Rita, chưa kể là Debra. Rồi còn đào tạo cả Miguel Prado trong ss 3 trở thành sát thủ như hắn và Prado đã giết người vô tội (bà luật sư bạn của Lagueta, Prado giết để bịt đầu mối), chưa kể là Zach trong ss 8. Còn phải kể đến Hanna trong ss7, hắn mù quáng trước Hanna và để Hanna giết vài người và thoát tội (trong đó cố tình giết cả Deb).

Mình xem phim này ko cầu mong gì cho Dexter mà mình bị cuốn hút vì tò mò xem cách xử lý để thoát thân sẽ như thế nào. Và hơn hết là mình biết chắc kịch bản sẽ cho hắn thoát, chỉ ko biết bằng cách nào thôi

Mình thực sự nghi ngờ việc Dexter ăn năn và dằn vặt đến hết đời, theo mình thấy hắn chỉ muốn tránh xa Harrison và Hanna để bảo vệ họ và trốn tránh tất cả

Việc bí mất của Dexter bị chôn vùi và biến những cảnh sát lão luyện có trong câu chuyện trở thành những tên hề tư duy kém cỏi và kết cục các nhân vật đều bi thảm làm cho bộ phim trỏ thành vô nghĩa vì ko truyền tải bất cứ thứ gì cho ngừoi xem ngoài 1 câu chuyện giả tưởng được kết thúc 1 cách lấp lửng

Túm lại, mình có 1 cái so sánh có vẻ hơi nhạy cảm 1 chút. Nếu ví series này như 1 cuộc "mây mưa" hứa hẹn giúp cho cả 2 (nhà sản xuất và khán giả) cùng lên đỉnh thì mình thấy ông đạo diễn có vẻ bị yếu sinh lý, xuất tinh sớm. Màn dạo đầu ấn tượng nhưng kết thúc lại hụt hẫng :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

topifone

Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Nói chung đã là cảm nhận cá nhân thì không thể nói ai đúng, ai sai, chúng ta chỉ trao đổi để có thêm nhiều cách nhìn.
Các ví dụ như Doakes, LaGuetta, v.v bạn nói đều chết vì Dexter, cái đó mình không phủ nhận. Nhưng về luật pháp thì Dexter hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về những cái chết đó cả. Nếu có bị lộ bí mật và ra tòa, Dexter sẽ chỉ phải chịu án về những kẻ giết người hàng loạt mà anh ta đã xử lý thôi.

Còn cái so sánh kia của bạn, ha ha, ông ý lên đỉnh đến mấy lần ý chứ rồi nên phát cuối cố gắng lắm cũng chỉ được tí nước trong trong thôi :p Cơ mà cái chính là "đối tác" kìa ...
 

N1234

Active Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Rita và Debra chết về mặt pháp luật thì ko liên quan đến Dex vì do Trinity và Oliver Saxon thực hiện từ đầu tới cuối nhưng chính vì Dex đã quyết đối đầu với 2 tên này nhưng vào phút chót lại để xổng mất. Trách nhiệm thuộc về Dex. Còn Doakes và Lagueta thì Dexter hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Doakes bị bắt và nhốt trong lồng trong nhiều ngày, bị đánh thuốc mê để Dexter lấy dấu vân tay lên cán dao nhằm tạo bằng chứng giả... Còn Lagueta thì ai xem phim cũng biết rồi, nếu Debra ko xuất hiện thì hắn cũng giết thôi, chính hắn dụ Lagueta đến chiếc container đó, đánh thuốc mê và chính hắn tạo bằng chứng giả trên xác của Lagueta để cả 2 thoát tội. Sẵn sàng giết cả đồng nghiệp, người luôn yêu quý hắn...

Còn 1 điều nữa, Dexter giết người là để thỏa mãn dục vọng (need) của cá nhân hắn chứ ko phải ra tay để "cứu nhân độ thế" gì cả. Người hùng trong cả bộ phim này chính là ông bố Harry, người đã phát hiện và kịp thời lái Dexter nhắm vào những kẻ cặn bã của xã hôi
 

culacvang

Well-Known Member
Nói tóm lại 1 câu: về lý thì dexter là 1 sát nhân...còn về tình thì là 1 ng` hùng giúp loại bớt cặn bã của xã hội..
 

minhthong1981

Active Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Mình thấy bác N1234 này ghét Dexter nhỉ, tuy nhiên, cũng chỉ là cái nhìn chủ quan thôi, cũng ko gọi là đúng lắm.

Này nhé, bác nói Dex làm nhiều người vô tội chết -> Dex là tội đồ, sát nhân... Nhưng bác có thấy là cũng vì Dex, mà biết bao tên sát nhân phải nằm sâu dưới đáy biển, giảm được biết bao nhiêu cái chết vô tội khác. Cái nào hơn?

Mình nghe 1 câu nói thế này "trên cỗ xe ngựa đi tới thành công, bánh xe phải nghiền nát vài con bọ". Ý nói là, ko việc gì trên đời này mà để đạt được mục tiêu, thì sẽ ko có hậu quả phát sinh trong quá trình đó. Vì vậy, chuyện Dex làm mình luôn ủng hộ. Giá như xh việt nam ta có được vài người thế này thì tốt biết mấy....
 

culacvang

Well-Known Member
dexter lúc mà hết cảm giác thèm máu rồi...mà chuyển sang làm thám tử thì ngon luôn...:))
truy tìm tội phạm cực nhanh
 

echdien87

Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

DEXTER - Là gì cũng được, đơn giản hắn là DEXTER

Mình thích series này, cực kì thích, gần như là nhất trong cách Series mình xem, hihi. Cuốn hút bởi nhiều điều, ngồi đọc comment của mọi người bàn luận mà mình thấy xốn xang hết cả người :D muốn nc cho vui thôi, vì Dexter đã dừng lại mất ồi...

Trước hết, mình muốn cảm ơn 1 người bạn lạ : Tidus.. Đây là người cũng rất rất hâm mộ Dexter, và đã dịch rất nhiều chap của SERIES này để mình và nhiều người khác được xem Sub việt :D Bạn Tidus cũng vẽ tranh rất đẹp về Dexter, mình tin là tình cảm của bạn ấy dành cho Dex cũng rất lớn, mình cũng vậy

Dung nhan của bạn ấy thì mình ko biết, nên khi vẽ hình này cảm ơn bạn ấy, mình vẽ tạm hình Tidus trong FFX ( khoe hình trá hình :D )

57669890.photo6.jpg



DEXTER lôi cuốn mình từ những lời thoại, câu chuyện rất hay và các nhân vật cũng cực kì tính cách :D Mình rất thích DEBRA, 1 con người rất ... xõa và nhiệt huyết, nc thì quá tuyệt với các từ FUCK .... DAMN ... :)) Giải stress rất tốt :D Mình cũng thích QUINN, dù ban đầu hơi ghét, từ vụ phang nhau với DEB ở nhà DEX... dần dần càng về sau cũng quý ...

MASUKA, BATISTA v.v..v đều là những nhân vật làm sống động câu chuyện chứ ko hề nhạt , họ có những dấu ấn và cảm xúc của riêng họ, khiến câu chuyện thật hơn, hay hơn... trừ con của MASUKA ( khoe vếu là giỏi )

Các câu chuyện xoay theo con đường : Luật của bố ... và nhân vật trong những đoạn nc của DEX với bản thân ,với bố, với anh trai đều rất hay và logic, kích đúng cảm xúc con người. Diễn biến tâm lý cũng rất tuyệt vời

Nhưng nếu nói season nào hay nhất thì mình thấy Season 3 tuyệt :D

và Season nào dở nhất thì ... Như các bạn thôi : season cuối :D


Deb ko đáng chết, và nếu có chết cũng nên chết 1 cách khác. khi xem Season 8, cứ nghĩ rằng 1 lần nữa Dexter sai lầm sẽ khiến thêm 1 cảnh Harrison ngồi trong bể máu hoặc cái gì đó tương tự, nhưng không. Việc nhà đài cắt tiền làm phim đã khiến cho nhiều vấn đề được gộp lại giải quyết rất nhanh, sự logic ko còn như trước nữa... mà thay vào đó là sự vội vã...

Cái chết của Deb lẽ ra nên nhanh hơn và kịch tính hơn, và có thể sau đó là cảnh thả xác Deb xuống biển ( nếu thích )

còn DEXTER, muốn chết mà trời ko cho chết cũng ko hợp lý :( sau này ảnh có giết ng nữa ko, nhìn mắt của ảnh ở những giây cuối, ai dám bảo là KO ???
Season cuối tệ nhất, nhưng nhìn tổng quan, Dexter vẫn là 1 series tuyệt vời... và những ai yêu kinh dị, trinh thám kịch tính và cả muốn thử nghiệm cảm xúc thì hãy xem và cảm nhận



Những bạn nghĩ rằng : Dexter giết người ko được quay rõ cảnh thì cũng nên xem lại 1 chút, cái hay của bộ phim truyền hình này là nội dùng, diễn xuất và sự kịch tính trong dòng suy nghĩ , chứ k phải máu me be bét, dù những cảnh có máu theo mình thế là hay rồi :D

Season cuối nhiều cái khá là khó chấp nhận, nhưng dẫu sao cũng đã diễn ra, những fan của Dexter, chúng ta hãy cười và chấp nhận nó

Những bạn nghĩ rằng : Dexter may mắn hơn là trí. Cái Trí của Dexter được nói ngay từ season 1, và dần dần vẫn rất tuyệt qua những đoạn suy luận tài tình, mỗi tội, người tính k bằng trời tính, đó là cách Dexter dần dần như 1 người bình thường, Sai lầm và có chút may mắn cũng là dễ hiểu, càng về sau, Dexter càng giống người ... và có lẽ chúng ta hem thích vậy :D như cũ khoái hơn chăng ???

sạn thì phim nào cũng có :D những nhìn vào những gì tuyệt vời mà Dexter tạo ra thì thật sự rất thích thú và đáng để lưu trữ

cảm ơn chủ thớt và rất thích những điều bạn thớt viết ở #1
 

echdien87

Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Rita và Debra chết về mặt pháp luật thì ko liên quan đến Dex vì do Trinity và Oliver Saxon thực hiện từ đầu tới cuối nhưng chính vì Dex đã quyết đối đầu với 2 tên này nhưng vào phút chót lại để xổng mất. Trách nhiệm thuộc về Dex. Còn Doakes và Lagueta thì Dexter hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Doakes bị bắt và nhốt trong lồng trong nhiều ngày, bị đánh thuốc mê để Dexter lấy dấu vân tay lên cán dao nhằm tạo bằng chứng giả... Còn Lagueta thì ai xem phim cũng biết rồi, nếu Debra ko xuất hiện thì hắn cũng giết thôi, chính hắn dụ Lagueta đến chiếc container đó, đánh thuốc mê và chính hắn tạo bằng chứng giả trên xác của Lagueta để cả 2 thoát tội. Sẵn sàng giết cả đồng nghiệp, người luôn yêu quý hắn...

Còn 1 điều nữa, Dexter giết người là để thỏa mãn dục vọng (need) của cá nhân hắn chứ ko phải ra tay để "cứu nhân độ thế" gì cả. Người hùng trong cả bộ phim này chính là ông bố Harry, người đã phát hiện và kịp thời lái Dexter nhắm vào những kẻ cặn bã của xã hôi


Khi Dexter quyết định kill Lagueta... đúng là có 1 chút hơi gượng gạo trong việc kéo Debra vào cuộc, dù nó mở ra season tiếp theo

Luật của Dexter vẫn là ko kill người vô tội, vì thế, giết Lagueta là ko thể, hay cả tên thám tử theo dõi Hannah mà bị Saxon kill ... Khi mà chúng ta thấy Dexter phá vỡ Luật, lập mưu để kill Lagueta, rõ ràng là anh nghĩ : ko còn có cách khác, và phải làm vậy ... ( ok, đoạn này chính mình cũng thấy hơi tệ xíu ) rồi bỗng Debra xuất hiện và thực hiện thay Dex...

Lúc giam giữ Doakes, Dex có nói Doakes ko phải đối tượng của mình, nhưng cô nàng nóng bỏng Lila ( hay gì đó ko nhớ ) kill hộ ... có lẽ cũng để làm triệt để

Còn về Quinn như bạn N1234 nói : Quinn hay các nhân vật khác đều là nhân vật phụ, nhưng họ ko NHẠT, và đều có những dấu ấn rất rõ ràng, tính cách và suy nghĩ, tuy nhiên bộ PHIM ko thể GIẢI QUYẾT HẾT cho tất cả được. Ko lẽ vì Quinn yêu Deb và họ xứng đáng yêu nhau và sống ổn ,thế thì chúng ta xem phim Hàn hoặc gì đó khác :(

Mình thấy nhân vật QUinn cũng rất hay :D Masuka cũng vậy :D Batista cũng thế :D đừng quá xem xét họ làm gì

Có 2 điểm trong 2 comment của N1234

Hơn nữa, cả ss8 Deb đã sống dằn vặt và suốt quãng đời còn lại sẽ như vậy, bản án đó là thích đáng với Deb

Mình thực sự nghi ngờ việc Dexter ăn năn và dằn vặt đến hết đời, theo mình thấy hắn chỉ muốn tránh xa Harrison và Hanna để bảo vệ họ và trốn tránh tất cả

theo mình thì DEX đã cố tự sát theo cơn bão :D nhưng ko chết được, nên sống tiếp :D ok :D và k muốn quay lại nơi cũ :D kết thúc lửng vậy cũng ko sao cả :D nó chỉ tệ khúc trước đó thui :D

ý kiến thui, ko phải war hay gì đâu, mình thích xem phim :D hết
 

culacvang

Well-Known Member
có mấy bác bảo là dexter về sau sẽ sống dằn vặt đến suốt đời...thực tế thì chú này đâu có cảm xúc j`, ngay cả Rita và deb chết thì mặt vẫn lạnh tanh..chứ đừng nói là mấy mạng kia
lúc đâm đầu vào cơn bão..nếu mà muốn chết thật thì chả bao h tránh đc luôn.
 

N1234

Active Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Mình thấy bác N1234 này ghét Dexter nhỉ, tuy nhiên, cũng chỉ là cái nhìn chủ quan thôi, cũng ko gọi là đúng lắm.

Này nhé, bác nói Dex làm nhiều người vô tội chết -> Dex là tội đồ, sát nhân... Nhưng bác có thấy là cũng vì Dex, mà biết bao tên sát nhân phải nằm sâu dưới đáy biển, giảm được biết bao nhiêu cái chết vô tội khác. Cái nào hơn?

Mình nghe 1 câu nói thế này "trên cỗ xe ngựa đi tới thành công, bánh xe phải nghiền nát vài con bọ". Ý nói là, ko việc gì trên đời này mà để đạt được mục tiêu, thì sẽ ko có hậu quả phát sinh trong quá trình đó. Vì vậy, chuyện Dex làm mình luôn ủng hộ. Giá như xh việt nam ta có được vài người thế này thì tốt biết mấy....
Nếu bảo mình ghét Dexter vì những gì mình nói ở các comment trước thì hoàn toàn sai lầm, ko ai ghét 1 nhân vật mà đi theo dõi hết cả 8 phần phim và chửi bới cái kết thậm tệ của nó như mình. Mình yêu series này và mình mong muốn nó có 1 cái kết hấp dẫn và thích đáng hơn. Những gì Dexter làm là có mặt tốt của nó nhưng như mình đã nói trước đó, Dexter ko phải người hùng mà là ông bố Harry, hắn giết người để thỏa mãn nhu cầu được giết chóc của hắn và may mắn thay Harry đã hướng hắn tới 1 mục tiêu nhất định. Để cho Dex sống thì ko khác gì nói xã hội này cần 1 tên đồ tể đi giết (chưa nói đến băm xác) bọn tội phạm để cho thế giới tốt đẹp hơn. Liệu thế giới có tốt đẹp hơn nếu thực sự có Dexter trong đó?!
Khi Dexter quyết định kill Lagueta... đúng là có 1 chút hơi gượng gạo trong việc kéo Debra vào cuộc, dù nó mở ra season tiếp theo

Luật của Dexter vẫn là ko kill người vô tội, vì thế, giết Lagueta là ko thể, hay cả tên thám tử theo dõi Hannah mà bị Saxon kill ... Khi mà chúng ta thấy Dexter phá vỡ Luật, lập mưu để kill Lagueta, rõ ràng là anh nghĩ : ko còn có cách khác, và phải làm vậy ... ( ok, đoạn này chính mình cũng thấy hơi tệ xíu ) rồi bỗng Debra xuất hiện và thực hiện thay Dex...

Lúc giam giữ Doakes, Dex có nói Doakes ko phải đối tượng của mình, nhưng cô nàng nóng bỏng Lila ( hay gì đó ko nhớ ) kill hộ ... có lẽ cũng để làm triệt để

Còn về Quinn như bạn N1234 nói : Quinn hay các nhân vật khác đều là nhân vật phụ, nhưng họ ko NHẠT, và đều có những dấu ấn rất rõ ràng, tính cách và suy nghĩ, tuy nhiên bộ PHIM ko thể GIẢI QUYẾT HẾT cho tất cả được. Ko lẽ vì Quinn yêu Deb và họ xứng đáng yêu nhau và sống ổn ,thế thì chúng ta xem phim Hàn hoặc gì đó khác :(

Mình thấy nhân vật QUinn cũng rất hay :D Masuka cũng vậy :D Batista cũng thế :D đừng quá xem xét họ làm gì

Có 2 điểm trong 2 comment của N1234





theo mình thì DEX đã cố tự sát theo cơn bão :D nhưng ko chết được, nên sống tiếp :D ok :D và k muốn quay lại nơi cũ :D kết thúc lửng vậy cũng ko sao cả :D nó chỉ tệ khúc trước đó thui :D

ý kiến thui, ko phải war hay gì đâu, mình thích xem phim :D hết
Matsuka và Batista ko hề nhạt, mình ko có nói họ nhạt mà công nhận vai trò của họ rất rõ ràng là kép phụ trong bộ phim, còn Quinn có liên quan nhiều đến 2 ae Dexter và Debra hơn tất cả các nhân vật phụ khác vì Quinn yêu Deb, đã từng suýt lật tẩy bí mật của Dex (đứng sát cạnh chiếc ô tô có Dex và xác tên thám tử Quinn thuê theo dõi Dex) nhưng rồi lại chẳng đi đến đâu vì hắn quay ra yêu Deb và bỏ qua hết các bằng chứng thu thập đc. Mình đã nghĩ hẳn đạo diễn có ý đồ để Quinn là cái kết của Deb vì còn cả chi tiết chiếc nhẫn cưới Quinn vẫn giữ cho đến tận ss8, được nhắc đến rồi lại bỏ lửng.

P/S: mình cũng ko có war gì hết, chắc các bạn thấy mình phản bác lại tưởng mình muốn cãi nhau :D. Hoàn toàn ko phải, mình rất vui vì có nhiều người đọc và quan tâm đến thread này. Và hơn hết là mình muốn tranh luận với các bạn về series này, các bạn đọc #1 có thể thấy rõ mình thích series này ra sao, khi ta yêu thích 1 nhân vật hay 1 bộ phim nào đó, ta luôn luôn có 1 ý muốn (need :D) là bàn luận sôi nổi về nó. Các bạn cứ việc phản bác ý kiến của mình, điều đó chứng tỏ có nhiều người cũng yêu thích series này giống mình. Nói về Dexter thì có nhiều cái để nói. Thread này mình tập trung chê cái kết của nó và mặt tối của Dexter, những điểm hay và sáng của Dexter thì có lẽ phải lập thread riêng mới nói hết được
 

echdien87

Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Mình thích bạn N1234 mà :D đọc #1 của bạn mình rất thích và cá nhân mình cảm nhận bạn cũng rất thích Dex chứ k hề nghĩ bạn Ghét DEX :D

Có lẽ phần lớn những gì mình và bạn nghĩ cũng khá giống nhau đấy chứ :D về những nhân vật phụ hay cả về Quinn hay Dex
Chia sẻ vậy thôi
điều mình mong là có gì đó mới sau khi Dex kết thúc :( thậm chí mình còn rất muốn gặp gỡ những ng thích Dex ở HN để bàn luận =))

Yêu quá hóa rồ :D
 

minhthong1981

Active Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

@N1234 "Để cho Dex sống thì ko khác gì nói xã hội này cần 1 tên đồ tể đi giết (chưa nói đến băm xác) bọn tội phạm để cho thế giới tốt đẹp hơn. Liệu thế giới có tốt đẹp hơn nếu thực sự có Dexter trong đó?!"

Ủa, bác ko thấy vậy à, bác ko thấy thế giới tốt đẹp hơn khi bọn tội phạm chết hết đi à?
bác có sống ở Việt Nam ko? suốt ngày cướp giật, rải đinh, hiếp dâm, đâm chém,... mà bác ko có lăn tăn nào à? hay mọi chuyện đó quá bình thường trong bác rồi?
 

N1234

Active Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

@N1234 "Để cho Dex sống thì ko khác gì nói xã hội này cần 1 tên đồ tể đi giết (chưa nói đến băm xác) bọn tội phạm để cho thế giới tốt đẹp hơn. Liệu thế giới có tốt đẹp hơn nếu thực sự có Dexter trong đó?!"

Ủa, bác ko thấy vậy à, bác ko thấy thế giới tốt đẹp hơn khi bọn tội phạm chết hết đi à?
bác có sống ở Việt Nam ko? suốt ngày cướp giật, rải đinh, hiếp dâm, đâm chém,... mà bác ko có lăn tăn nào à? hay mọi chuyện đó quá bình thường trong bác rồi?

No comment for this comment
 

phuong

Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

@N1234 "Để cho Dex sống thì ko khác gì nói xã hội này cần 1 tên đồ tể đi giết (chưa nói đến băm xác) bọn tội phạm để cho thế giới tốt đẹp hơn. Liệu thế giới có tốt đẹp hơn nếu thực sự có Dexter trong đó?!"

Ủa, bác ko thấy vậy à, bác ko thấy thế giới tốt đẹp hơn khi bọn tội phạm chết hết đi à?
bác có sống ở Việt Nam ko? suốt ngày cướp giật, rải đinh, hiếp dâm, đâm chém,... mà bác ko có lăn tăn nào à? hay mọi chuyện đó quá bình thường trong bác rồi?

aab34296506f6a2b59883230234106be71ac75cd_m.png
 

echdien87

Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

@N1234 "Để cho Dex sống thì ko khác gì nói xã hội này cần 1 tên đồ tể đi giết (chưa nói đến băm xác) bọn tội phạm để cho thế giới tốt đẹp hơn. Liệu thế giới có tốt đẹp hơn nếu thực sự có Dexter trong đó?!"

Ủa, bác ko thấy vậy à, bác ko thấy thế giới tốt đẹp hơn khi bọn tội phạm chết hết đi à?
bác có sống ở Việt Nam ko? suốt ngày cướp giật, rải đinh, hiếp dâm, đâm chém,... mà bác ko có lăn tăn nào à? hay mọi chuyện đó quá bình thường trong bác rồi?

:)) nhìn mọi thứ theo cách qua ống kính phim đi bạn :D ở đây đang bàn về Dexter - phim truyền hình mỹ :)
còn quan điểm của bạn N1234 cũng là quan điểm khi bạn ấy xem phim, yêu ghét rõ ràng :) có sao đâu :D cách bạn biện chứng khiến người ta nghĩ tới sự khập khiễng đấy
 

culacvang

Well-Known Member
những trường hợp như dexter cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi...nên ông bố harry với vogel mới nghĩ cách làm vậy...
còn với những tên sát nhân đầu trộm đuôi cướp khác thì đã có cảnh sát lo...
 

minhthong1981

Active Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

:)) nhìn mọi thứ theo cách qua ống kính phim đi bạn :D ở đây đang bàn về Dexter - phim truyền hình mỹ :)
còn quan điểm của bạn N1234 cũng là quan điểm khi bạn ấy xem phim, yêu ghét rõ ràng :) có sao đâu :D cách bạn biện chứng khiến người ta nghĩ tới sự khập khiễng đấy

Ko hiểu ý bác, mình đang bàn về câu này của N1234 mà "Để cho Dex sống thì ko khác gì nói xã hội này cần 1 tên đồ tể đi giết (chưa nói đến băm xác) bọn tội phạm để cho thế giới tốt đẹp hơn. Liệu thế giới có tốt đẹp hơn nếu thực sự có Dexter trong đó?!" - đang nói về xã hội chứ ko phải phim nhé.

Vậy theo bác hiểu, thì câu này hiểu sao? N1234 nói đúng?
 

minhthong1981

Active Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa


bác này nữa, cao siêu quá nhỉ, thấy reply vài thread toàn post hình minh họa, nể quá, chắc đi kiếm hình mệt lắm nhỉ, thấp thấp tí đi bác, nói chuyện cao quá dân đen ko hiểu.
 
Bên trên