Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

buonnguqua

Active Member
Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=F5fCp233kS4

Tây Sơn hào kiệt

ImageView.aspx

Từ trái qua: Anh Huy (Nguyễn Lữ), Lý Hùng (Nguyễn Huệ), Lý Huỳnh (Nguyễn Nhạc)


TTCT - Ngày 7-3-2009, tại Văn Miếu Trấn Biên (Bửu Long, Đồng Nai), bộ phim truyện nhựa Tây Sơn hào kiệt với kinh phí dự trù trên 10 tỉ đồng đã ghi hình cảnh quay đầu tiên.

Đây là bộ phim được thực hiện với sự hợp tác của năm đơn vị: Hội Điện ảnh TP.HCM, Hãng phim Lý Huỳnh, Hãng phim Thanh Niên, Hãng phim Sài Gòn Vafaco và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Đăng nhằm hưởng ứng chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trở lại phim trường sau tám năm xa rời điện ảnh, nghệ sĩ ưu tú Lý Huỳnh cùng lúc có mặt trong phim Tây Sơn hào kiệt với bốn chức danh: nhà sản xuất, tổng đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và diễn viên thủ vai Nguyễn Nhạc.

* Hơn tám năm rút lui khỏi sân chơi điện ảnh, vì sao ông quyết định trở lại với khí thế hăng say như vậy?

- NSƯT LÝ HUỲNH: Những biến động ở thị trường điện ảnh thời gian qua khiến hầu hết nhà sản xuất phim tư nhân trước đây giải nghệ. Riêng tôi, điện ảnh đã trở thành máu thịt, phải xa rời nó dù bất cứ lý do gì cũng là điều hết sức đau buồn. Tôi đã mất hơn tám năm để chờ đợi và bây giờ trở lại khi thấy khán giả bắt đầu quay lại rạp. Hơn nữa, bộ phim tôi chọn đánh dấu sự “trở về” này có đề tài thuộc sở trường của “gia đình Lý Huỳnh” là võ thuật. Điện ảnh Trung Quốc, Hong Kong... thời gian gần đây đã có những bộ phim lịch sử cổ trang vang danh thế giới, lịch sử nước mình cũng có nhiều anh hùng tại sao không có được những bộ phim xứng đáng? Tôi nghĩ như vậy và đặt hàng cho các nhà biên kịch. Tôi chọn Nguyễn Huệ, một mẫu anh hùng dân tộc giỏi võ công, để thể hiện sở trường võ thuật của mình. Nếu trời thương, khán giả ủng hộ, tôi sẽ làm phim về các anh hùng dân tộc khác nữa.

* Nhưng đề tài lịch sử vốn là đề tài “khó gặm” xưa nay đối với các nhà sản xuất phim VN bởi sẽ ngốn rất nhiều kinh phí, đòi hỏi nhiều kỹ xảo và khó làm thỏa mãn người xem. Hỏi thật, ông có thấy tự tin khi làm phim này?

- Rất tự tin. Trước đây, tôi từng sản xuất bốn bộ phim cổ trang, trong đó có ba phim truyện nhựa là Thăng Long đệ nhất kiếm, Thanh gươm để lại, Lửa cháy thành Đại La đều khá ăn khách. Sau khi thực hiện một số phim hợp tác với các hãng phim Đài Loan, Hong Kong như Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu, Kế hoạch 99, Truy nã tội phạm quốc tế... với tư cách nhà sản xuất và đồng đạo diễn, tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm.

Tôi tin nếu mình làm kỹ, làm hay, khán giả sẽ không quay lưng. Khi tôi bỏ một số tiền lớn hợp tác làm phim với nước ngoài trước đây, nhiều người lo ngại sẽ không thu được vốn nhưng cuối cùng tôi vẫn có lãi. Loại phim lịch sử cổ trang đòi hỏi người thực hiện phải có bầu nhiệt huyết, lòng can đảm và ý chí mạnh mẽ.

ImageView.aspx

Cảnh trong phim - Ảnh: photostudio Lý võ phú hưng
* Nhưng khán giả ngày nay từng thưởng lãm những bộ phim võ thuật dạng bom tấn của nước ngoài như Ngọa hổ tàng long, Đại chiến Xích Bích, Anh hùng, Họa bì... liệu Tây Sơn hào kiệt của ông có gì để hấp dẫn người xem?

- Xét về quy mô hoành tráng và kỹ xảo, chắc chắn “lực” của mình không thể nào sánh với người ta được, nhưng tôi tin khán giả sẽ tìm thấy trong phim lịch sử nước nhà tình cảm gần gũi, thân thuộc.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng để có một bộ phim xem được. Tây Sơn hào kiệt có sự góp mặt của 200 võ sư thuộc hai môn phái: võ cổ truyền và Vovinam cùng 14.000 lượt diễn viên quần chúng trong bốn sắc lính: nghĩa quân Tây Sơn, Mãn Thanh, nhà Lê, phủ chúa Trịnh. Võ sư Lê Kim Hòa, chủ tịch Hội Võ cổ truyền VN, tham gia chỉ đạo võ thuật, hai võ sư danh tiếng môn Vovinam là Mai Văn Hiệp và Nguyễn Văn Giang sẽ vào vai tổng binh Thượng và Hứa tướng quân.

Toàn bộ phục trang, bính khí... đều được làm mới hoàn toàn. Trong phim có cả trăm chiến mã hầu hết cao đến 1,8m được chúng tôi điệu về từ Hóc Môn, trường đua Phú Thọ, Đức Hòa,... và cũng gần trăm con voi cho cuộc tập trận trong một bối cảnh được quay ở Buôn Ma Thuột.

* Và 12 tỉ đồng là con số lớn nhất mà Hãng phim Lý Huỳnh đầu tư cho một phim từ trước tới nay. Nhiều người cho rằng số tiền đó vẫn chưa đủ cho một phim lịch sử cổ trang?

- Nếu nói đủ thì không biết bao nhiêu là đủ. Thôi thì cũng phải “liệu cơm gắp mắm”, nhưng tôi được biết Hội Điện ảnh TP.HCM và Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật TP.HCM đã cùng gửi một văn bản yêu cầu UBND TP hỗ trợ thêm 2 tỉ đồng. Nhưng điều làm tôi cảm thấy ấm lòng là đoàn phim Tây Sơn hào kiệt đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ rất nhiệt tình. Giám đốc Công ty du lịch Đại Nam ở Bình Dương sẵn sàng cho chúng tôi mượn toàn bộ cảnh trí ở đây để xây dựng thành Thăng Long và hỗ trợ tất cả vật dụng có sẵn để làm đạo cụ. Một nhà hảo tâm khác là Lê Anh Kiệt ở xã Bình Mỹ, Củ Chi cũng vui vẻ cho chúng tôi mượn một ngọn đồi của gia trang để xây bối cảnh đồn Ngọc Hồi.

Chủ nhân khu nhà phố cổ ở suối Lồ Ồ nói với tôi nếu đến đây quay phim về Quang Trung ông sẽ đài thọ toàn bộ. Chúng tôi dự kiến sẽ đóng quân tại Bình Định trong 15 ngày để ghi hình cảnh biển Quy Nhơn, về huyện Tây Sơn quê hương của Nguyễn Huệ, đến Bảo tàng Quang Trung quay cảnh khởi nghĩa. Tất cả chi phí chuyến đi này cũng được lãnh đạo tỉnh Bình Định hứa đài thọ... Những tình cảm đó làm tôi không còn cảm thấy mình lẻ loi mà trái lại, thấy hăng hái vì mình đang làm một việc có ích được nhiều sự đồng thuận.

* Tây Sơn hào kiệt sẽ khởi đầu và kết thúc ở giai đoạn nào, đâu là chỗ nhấn của bộ phim? Ông chọn diễn viên theo tiêu chí nào?

- Khởi đi từ khi Nguyễn Huệ phát động khởi nghĩa đến lúc đại thắng quân Thanh và lên ngôi hoàng đế. Trong phim sẽ diễn ra hai trận đánh lớn. Trận thứ nhất là đánh vào phủ chúa Trịnh với khẩu hiệu “Phù Lê diệt Trịnh” và trận thứ hai là đánh vào đồn Ngọc Hồi. Bên cạnh những cảnh khói lửa là đám cưới rực rỡ giữa Nguyễn Huệ và công chúa Ngọc Hân. Có ba thế hệ diễn viên tham gia trong phim.

Thế hệ thứ nhất gồm Thế Anh (Nguyễn Hữu Chỉnh), Đoàn Dũng (Tôn Sĩ Nghị), Hồ Kiểng (lão bộc), Lý Huỳnh (Nguyễn Nhạc)...; Lý Hùng (Nguyễn Huệ), Mộng Vân (hoàng hậu Ý Bình), Công Hậu (Lê Chiêu Thống), Lý Hương (nữ tướng Tây Sơn Ngọc Hà) thuộc thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba gồm: hoa hậu hoàn vũ VN Thùy Lâm (công chúa Ngọc Hân), ca sĩ Anh Huy (Nguyễn Lữ), Tấn Hưng (tướng Tây Sơn Lê Dũng)... Tôi chọn diễn viên theo tiêu chí hợp vai và ít nhiều đều biết múa võ.

* Đến bao giờ công chúng sẽ được xem phim Tây Sơn hào kiệt?

- Phim dự định ghi hình trong ba tháng, sau đó đưa đi nước ngoài làm hậu kỳ và ra mắt khán giả vào dịp Tết Canh Dần 2010 nhằm mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nếu phim hay, chiếu vào ngày lễ nào trong năm cũng không sợ.

Tuổi trẻ

Khâu trang phục dở quá
Nhà ông Lý Huỳnh này làm ăn với Hongkong bao nhiêu năm mà không học hỏi được cách làm áo cổ trang của nó à
 

luciano

Active Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

lâu quá mới thấy bác buonnguqua :p

em cũng thấy phục trang nhìn chuối thiệt, thua mấy đoàn cải lương
 

splendidriver

New Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

Có Trailer rồi mà các bác, edit luôn vào bài đầu cho anh em xem cùng luôn nhé :D

http://www.youtube.com/watch?v=F5fCp233kS4

Theo mình phim này vậy là khá rồi :). Chất lượng có thể nói đã ngang với phim truyền hình Trung Quốc. Đúng là cần cải thiện nhiều về phục trang, còn Trần THủ Độ của miền Bắc làm nữa, các bác chờ xem :D
 
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

Em nghĩ phải tôn trọng lịch sử, đồ phục trang đẹp xấu không quan trọng, chỉ cần các sử gia đồng ý chấp nhận là được. Nhìn mấy phim cổ trang tàu khựa gần đây nhìn mà phát ghét, tóc tai, đồ mặc của mấy nhân vật không ra làm sao cả, như bọn ca sỹ thời nay vậy.
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

Nhà ông Lý Huỳnh này làm ăn với Hongkong bao nhiêu năm mà không học hỏi được cách làm áo cổ trang của nó à

Bác đùa à? Chính vì học hỏi nên mới làm trang phục vậy đó. Có điều học hỏi phim cổ trang Hồng Kông cách đây hơn chục năm.
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

Em nghĩ phải tôn trọng lịch sử, đồ phục trang đẹp xấu không quan trọng, chỉ cần các sử gia đồng ý chấp nhận là được. Nhìn mấy phim cổ trang tàu khựa gần đây nhìn mà phát ghét, tóc tai, đồ mặc của mấy nhân vật không ra làm sao cả, như bọn ca sỹ thời nay vậy.

Không phải nói đẹp xấu, mà là nói tông màu. Đáng lẽ phải sậm sậm, bẩn bẩn một tí, chứ bóng bẩy sặc sỡ mới toanh như mới lấy trong kho lần đầu thì y như cải lương
 

hutapa

Active Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

Một bước tiến bộ của phim hành động lịch sử Việt Nam!:-bd
"Hãng phim Lý Huỳnh": Một thương hiệu bảo chứng doanh thu! :D
Ủng hộ phim Việt!
Sẽ cố gắng đi xem khi phim này công chiếu (30\4\2010).:x
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

Hỏng biết có tiến bô hơn Thăng Long Đệ Nhất kiếm cách đây hơn chục năm không :-S
 

nmcan1306

Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

nhìn trailer cũng đc quá.
ra rạp coi thôi pà con ơi. ủng hộ cho phim lịch sử nước nhà.
 

TTNGHI

Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

Áo giáp gì mềm xèo, làm sao bảo vệ thân được chứ.
 

tambua

New Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

Đúng là nhìn mắc cười thiệt chứ nhưng cũng phải công nhận là có tiến bộ , để ra rạp coi sao...ủng hộ phim nhà
 
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

Phục trang thật khó chấp nhận dc. :( , nhưng chắc chắn sẻ ra rạp ủng hộ, phim này em chờ đợi từ năm ngoái zồi...
 

tilldoomsday

Well-Known Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

Phim này ở các diễn đàn khác người ta cãi nhau ầm ĩ: tướng Thanh mặc đồ của... quan văn chứ ko phải quan võ :)), Quang Trung mặc giáp... vải và da thuộc (hình ảnh anh hùng áo vải nhưng khi đánh nhau chả lẽ cũng mặc áo vải cho tên đạn nó đâm à =))), trang phục binh lính 2 bên quá bựa, quân Thanh chỉ có vài cu là tết đuôi sam, còn vài trăm tên kia thì... tóc dài cả lũ. Điều quan trọng nhất là lại để 1 lão già vừa trắng vừa mập như Lý Huỳnh đóng vai Hoàng đế>>> Không giống với Quang Trung trong lịch sử cả về dung mạo và độ tuổi lúc diễn ra trận Kỷ Dậu... Nhiều lắm các bạn ạ, đa phần ý kiến khen chỉ là khích lệ cho phim Việt thôi, phải xem phim công chiếu thế nào đã...
 

hahaharapid

Active Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

tưởng Lý Hùng đóng Nguyễn Huệ, còn Lý Huỳnh đóng Nguyễn Nhạc chứ?
 

poly

Banned
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt

Tựa gốc: TÂY SƠN HÀO KIỆT
Đề tài: Dã sử, kiếm hiệp
Diễn viên: Lý Hùng, Thùy Lâm, NSƯT Lý Huỳnh, Công Hậu, Đoàn Dũng, NSND Thế Anh, Mộng Vân ...
Đạo diễn: NSƯT Lý Huỳnh, Lý Hùng và Phượng Hoàng
Hãng sx: Hãng phim Lý Huỳnh, Hãng Phim Thanh Niên
Nước sx: Việt Nam
Độ dài: 90 phút
Khởi chiếu: 30/04/2010


624_TAYSONHAOKIET.jpg



"Tây Sơn hào kiệt" là câu chuyện hùng tráng về cuộc đời Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và chuyện tình cảm động, lãng mạn của Nguyễn Huệ với Công chúa Ngọc Hân. Đây là loại phim lịch sử cổ trang, hành động võ thuật, huy động lực lượng diễn viên, đạo cụ đồ sộ nhất của điện ảnh Việt Nam từ trước đến nay (hơn 10.000 diễn viên quần chúng và hơn 200 ngựa chiến, 150 voi chiến, 10 khẩu thần công...). Các đại cảnh chiến trận ác liệt được dàn dựng công phu, tỉ mỉ, hoành tráng do hơn 200 võ sư và hàng ngàn võ sinh các môn phái võ thuật dân tộc thực hiện.

Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho chúng chích luân bất phản
Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ
(Quang Trung hoàng đế)

Theo SMM
 
Bên trên