Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

Các bác đã thấy phim cổ trang nào đầu tư ít tiền chưa?
Có USD 500,000 mà các bác đòi thế này, đòi phải giống phục trang đẹp như Tàu khựa thì làm sao được.
Lương CB CNV ba cọc ba đồng mà nhất định phải mua bằng được ô tô chạy cho bằng anh bằng em thì bán nhà trả nợ sớm. Ví von tí thôi.

Các bác cứ chê Lý Hùng chứ hồi trước ông này đóng phim Phạm Công Cúc Hoa, 100 người xem lấy được nước mắt của ít nhất 80 người.

Bác nói em củng thấy chí lý, nhưng thời nào phim ấy bác ạ. Cũng như có người mấy năm trước đi xe đạp chết mẹ, nhưng giờ nhờ ap phe, chạy chọt hay may mắn ...mà lên được xe máy hoặc oto thì quay lại mạt sát chiếc xe đạp thân thương của mình. Đó cũng là lẻ thường trong cuộc sống. Cá nhân em ở nước ngoài, ít có điều kiện để tiếp xúc với những phim VN sau này nhiều,nên cũng không dám chê khen gì, vì thế bác Basicnam xếp em vào loại trung lập cũng được, nhưng em vẫn mong có một ngày nền điện ảnh VN sẽ có những bộ phim xứng mặt với thế giới. Bằng cách nào bây giờ, bằng cách ủng hộ nó các bác ạ. Dù cho chúng ta không bỏ tiền đi xem, nhưng cũng đừng nên chê nó quá tệ, khi so sánh với những phim có kinh phí lớn hơn nó nhiều lần hay là vài chục lần. Đặc biệt hơn là có những người chưa hề đi xem mà lại mở miệng chê ỏng eo đủ thứ.

Còn việc bác nhắc về diễn viên Lý Hùng ở trên thì thú thật với bác, em không có cảm tình với tên này lắm, giao vai Nguyển Huệ cho hắn thì kể như tiêu rồi. Nguyển Huệ theo lịch sử là một người dử dội hơn nhiều. Em ước mơ sau này sẽ có một phim vĩ đại, đúng nghĩa hơn về người anh hùng này.
 

LG-HS102G

Banned
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

Không có gì lạ khi đọc topic này. Thời nay lứa 8x , 9x có thể chiếm hơn 50% dân số cộng đồng mạng mà lị.

Em thuộc lứa 7x , và khi xem trailer em thấy còn nghiệp dư nhưng rất hay , bởi em nhủ thầm là vốn ít như thế , lấy sức người là chính , lấy tâm huyết là động lực , thì làm được như vậy là đáng trân trọng. Từ sự trân trọng đó em thấy nó hay.

Một người giàu hàng ngày ăn cao lương mỹ vị , mời mình ăn một con gà luộc, mình cũng thấy dở , nuốt không trôi.

Một người nghèo, hàng ngày chỉ ăn cơm với dưa cà mắm muối , mời mình ăn cơm với tép kho , mình lại thấy ngon vô cùng.

Lý Hùng là một diễn viên có đào tạo bài bản , đã từng đóng hàng trăm bộ phim . Kinh nghiệm của anh này không ít . Đã một thời dân tình đổ xô đi xem phim của Lý Hùng đóng và họ vẫn còn tiếp tục đổ xô như thế trong suốt 5-7 năm liên tục của thời phim thị trường "mỳ ăn liền".

Những bạn thế hệ mới không thích cái style "cổ lỗ sĩ" "sến" của Lý Hùng . Các bạn là thích kiểu bóng bóng như đám gay Hàn Quốc cơ , thích là thích kiểu tóc chải keo , mặt mịn như mặt con gái , cao cao , gầy gầy , mũi cao , mắt một mí ... như Hàn Quốc cơ. Chứ các bạn đã xem phim đâu mà biết là Lý Hùng đóng không hay ? Nói chuyện chỉ dùng cảm tính thì lời nói không có sự khách quan. Trách gì mà chẳng gây tranh cãi . Vì cảm tính mỗi người khác nhau mà .
 

phamchinh

Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

Nhiều người Việt trong chúng ta có thói quen sử dụng tính chủ nghĩa dân tộc không đúng chổ

Một ý rất hay, các bạn hãy xem lại từ trang đầu. Tất cả ý kiến đóng gópchỉ nhằm giúp cho những khiếm khuyết của bộ phim hoàn thiện hơn ( chủ yếu về mặt nghệ thuật và kỷ thuật ) mà không hề đá động đến nội dung cũng như giá trị lich sử vốn có. Theo tôi, các bạn hãy đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dưng để rằng mươi mười lăm năm sau biết đâu chính cúng ta lại than thở rằng : Điện ảnh VN vốn dĩ như vậy. Chúc vui vẻ.
 

boyintel

Well-Known Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

Em thì ủng hộ phim này :D
Tuy kĩ xão, trang phục không đẹp nhưng em xem phim thì chủ yếu là xem cốt chuyện à, mấy thứ kia chỉ là phụ thôi à :">
Phim có nội dung tệ tới đâu cho dù trang phục hay kĩ xạo có đẹp tới đâu thì cũng nuốt không vô =))
Phim Việt Nam thế này là cũng được lắm rồi, Mình thì trình độ kĩ thuật chưa bằng người ta thì so sánh thế nào hử, các bác xem chỉ xem những cái bề ngoài, phải kĩ xão tốt, trang phục đẹp mới xem. CÒn đối với các bác nội dung, lịch sử của nó các bác giụt đi đâu òi =;
Ủng hộ TSHK @};-
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

Những ý kiến chê tập trung vào trang phục của diễn viên, dễ hiểu vì phim chưa công chiếu nên khó đánh giá được nội dung và diễn xuất.
Phim đang công chiếu , bác ạ
Chiều nay em ghé Mega thấy có bán vé, tuy nhiên em xem Để Mai Tính
Và đang định sang bên topic đó quăng ít tạ :-w
 

Mountain

Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

E vừa xem.
Lý Hùng mắt ướt quá nên đóng vai này chưa đạt.
E thắc mắc là tại sao đạo diễn không tạo được cho khán giả thấy sự tàn ác của nhà Trịnh, quân Thanh? Lòng căm thù giặc ngoại xâm của nhân dân cũng chẳng thấy?
 

densau

New Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

Em không phải bài phim Việt đâu , phim Việt vẫn đi xem ko bỏ phim nào , nhưng thực sự phim Tây Sơn Hào Kiệt này xem như kịch nói mà thôi , kĩ xảo giống phim Tôn Ngộ Không năm 1986 . Xem rất thất vọng .
 

Mountain

Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

Em không phải bài phim Việt đâu , phim Việt vẫn đi xem ko bỏ phim nào , nhưng thực sự phim Tây Sơn Hào Kiệt này xem như kịch nói mà thôi , kĩ xảo giống phim Tôn Ngộ Không năm 1986 . Xem rất thất vọng .

Em cũng thất vọng ở chỗ là rạp mega đông thế mà cả rạp đếm được 4 người xem (tính cả em)
 

Gambit

New Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

Nguồn:
Mã:
http://www.tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/442920/index.html

Lý Hùng:

"Xin thông cảm cho những lỗi nhỏ nhặt"(?!)

"Thật sự thì chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc chọn bối cảnh cho phim lắm. Đoàn làm phim đã phải vất vả xuôi ngược từ Bắc đến Nam để chọn những cảnh trí phù hợp nhất. Nên những gì thể hiện trên phim là đã rất cố gắng, rất hoành tráng rồi, xin mọi người thông cảm cho những lỗi nhỏ nhặt..." -

"Bạch mã Hoàng tử" một thời Lý Hùng chia sẻ xung quanh bộ phim Tây Sơn hào kiệt (TSHK), tâm huyết của anh và cả gia đình suốt 2 năm qua.

- Tây Sơn Hào Kiệt đang được công luận chú ý bởi ngoài việc là bộ phim lịch sử đầu tiên được một hãng phim tư nhân thực hiện (Hãng phim Lý Huỳnh) còn tạo tiếng vang bởi là phim có nhiều kỷ lục nhất, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này?

- Chúng tôi đã bỏ hơn ra hơn 12 tỷ đồng để làm phim, chính vì vậy những chi tiết dù nhỏ nhặt nhất cũng được thực hiện một cách kỹ lưỡng. Chưa hề có một phim Việt Nam nào huy động được hơn 20 000 diễn viên cho vai quần chúng trong suốt bộ phim như TSHK đâu! Ngay cả đến chuyện 50 “diễn viên” voi của tỉnh Đăk-lắc trong phim cũng nói được sự đầu tư nghiêm túc của đoàn phim, đến đạo diễn Oliver Stone khi qua Thái Lan làm phim cũng chỉ mướn được chừng hơn 10 con voi thôi mà… Sắp tới chúng tôi sẽ đề đơn xin cơ quan chức năng xem xét công nhận những kỷ lục của TSHK.

- Vì sao anh và gia đình lại đầu tư cho bộ phim nhiều như thế, dù biết là phim lịch sử không hút khách bằng các thể loại khác?

- Đó là tâm huyết của ba tôi, NSUT Lý Huỳnh và cả gia đình. Chúng tôi đã chuẩn bị suốt 2 năm trời cho việc chọn cảnh, nghiên cứu kịch bản, trang phục sao cho đúng nhất với lịch sử, rồi quay phim làm hậu kỳ bên Hồng Kông cũng mất gần 2 năm nữa! Chúng tôi muốn làm hết khả năng của mình để phần nào cống hiến cho phim lịch sử Việt Nam. Đồng thời cũng muốn kêu gọi các nhà làm phim nên thực hiện nhiều phim dã sử để các trẻ em, các thế hệ học sinh - sinh viên Việt Nam biết nhiều về lịch sử nước nhà. Tôi thấy rất nguy hiểm khi hiện nay các em xem nhiều phim dã sử Trung Quốc, Hàn Quốc,… và biết về lịch sử các nước bạn nhiều hơn sử dân tộc. Tôi muốn khi nhắc đến Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền,… thì mọi người dân phải biết ngay!

2.jpg


- Nói là đầu tư công phu kỹ lưỡng đến từng chi tiết, vậy mà phim lại có những hạt sạn rất dễ nhận thấy và khó có thể tha thứ, như bối cảnh trong một phân đoạn, dinh thự của Quang Trung- Ngọc Hân có sàn gạch granit láng cóng; hay như cảnh Thăng Long mở hội thái bình mà có cả mái bê-tông và đèn đá kiểu Nhật chen vào.... Rồi cả cảnh bắn pháo hoa lúc đám cưới cũng được ghép một cách hời hợt…?

- Thật sự thì chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc chọn bối cảnh cho phim lắm, vì nước mình hoàn toàn không có một trường quay nào cho phim cổ trang cả, đoàn làm phim chúng tôi đã phải vất vả xuôi ngược từ Bắc đến Nam để chọn những cảnh trí phù hợp nhất. Nên những gì thể hiện trên phim là đã rất cố gắng, rất hoành tráng rồi, xin mọi người thông cảm cho những lỗi nhỏ nhặt đó! Nếu đem phim lịch sử Việt Nam sao sánh với phim Trung Quốc, Đài Loan thì khập khiễng quá!

3.jpg


- Ngay cả ở “cảnh nóng” duy nhất của phim, phân đoạn 2 nhân vật chính tắm suối dường như chưa thể hiện được cảm xúc của đôi trai tài gái sắc này?

- Theo tôi như thế là quá đủ, phim lịch sử không nên làm những điều quá lãng mạn hay quá “nóng” như phim hiện đại. Tôi hoàn toàn hài lòng với trường đoạn này, chỉ bằng ánh mắt thôi, tôi và Hoa hậu Hoàn vũ Thùy Lâm đã thể hiện được tình cảm Quang Trung - Ngọc Hân dành cho nhau rồi!

- Nhân chuyện anh nói rằng có mời những ngôi sao như Châu Tinh Trì, Cổ Thiên Lạc, Lê Tư,… sang dự lễ ra mắt phim hôm vừa rồi, nhiều khán giả tò mò muốn biết tình bạn của anh với họ ra sao?

- Tôi đóng chung với Lê Tư, Mạc Thiếu Thông trong Kế hoạch ’99; Tiền Tiểu Hào, Hà Gia Cư, Lý Phối Ji, Lâm Văn Quân trong Truy nã tội phạm quốc tế… Còn Châu Tinh Trì, Cổ Thiên Lạc thì tôi gặp tại hậu trường Kim Sao Chổi lúc qua Hồng Kông làm hậu kỳ cho phim.

Sở dĩ tôi có sơ sở để phát biểu như vậy vì cho đến hiện giờ tôi là diễn viên Việt Nam duy nhất được hãng phim Hồng Kông mời qua đến 7 lần. Những diễn viên này tôi đều quen biết nên chuyện tôi gởi lời mời đến họ hoàn toàn là chuyện bình thường giữa những người bạn với nhau. Tôi cũng cảm thấy rất vinh dự khi được trò chuyện với những người bạn này, họ đều rất vui vẻ.

- Anh có thường xuyên liên lạc với họ không?

- Họ đều là những diễn viên nổi tiếng, rất bận rộn nên chúng tôi cũng không thường xuyên liên lạc hay trò chuyện với nhau đâu. Khi có dịp thì gặp nhau cười nói vài câu, bắt tay thôi! Họ rất mừng khi gặp lại tôi!

Nếu Tây Sơn Hào Kiệt thành công, có khả năng thu hồi vốn thì tôi cũng sẽ mời những người bạn quốc tế này tham gia những bộ phim lịch sử sắp tới của gia đình tôi. Một diễn viên Hàn Quốc mà tôi đang nhắm đến là Song Hye Kyo, tôi rất thích cách diễn xuất của cô này qua một số bộ phim

- Sao không thấy em gái anh (diễn viên Lý Hương) xuất hiện trong phim TSHK?

- Lẽ ra Lý Hương sẽ tham gia vai Bùi Thị Xuân, một trong Tây Sơn Ngũ Phụng Thư. Tuy nhiên cuối cùng chúng tôi quyết định tập trung cho nhân vật Hoàng đế Quang Trung thôi, nếu để cả 2 người anh hùng này cùng trong một bộ phim thì không đủ thời lượng khắc họa chân dung mỗi người, vì vậy chúng tôi quyết định sẽ thực hiện phim về đô đốc Bùi Thị Xuân riêng và em gái tôi sẽ thể hiện vai này!

- Các bạn cũng thời đã lập gia đình hết rồi. Thật đáng ngạc nhiên là một người hào hoa, đẹp trai, phong độ như anh mà vẫn… một mình?

- Là một người đàn ông, tôi cũng mong muốn một mái ấm gia đình lắm chứ, riêng chuyện hôn nhân của tôi trì trệ có lẽ do cái duyên chưa đến nên giờ chỉ biết cống hiến hết mình cho nghệ thuật thôi! Hiện tại tôi cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống đơn thân này, sống vui vẻ, bình yên bên ba mẹ tôi! Tôi tự hào khi được lớn lên và được đào tạo trong gia đình này!

- Mới đây anh tham gia vai một chàng công tử con nhà giàu nhờ người mai mối hết cô này đến cô khác, vai diễn trong Quý cô tuổi sửu có gợi nhớ đến chính cuộc sống của anh không?

- Một lần tôi tham gia vào chương trình Trò chuyện cuối tuần thì MC Quỳnh Hương có bắt tay chào tôi và nói: “Xin chào Bạch mã hoàng tử” thì tôi rất là bất ngờ! Hồi những năm 90, những bạn học sinh, sinh viên đều thần tượng và đặt biệt danh cho tôi là Bạch mã hoàng tử.

Cuối năm 2009, đạo diễn của Quý cô tuổi sửu có mời tôi tham gia phim cũng đúng vai một anh chàng bạch mã hoàng tử nữa nên tôi cảm thấy rất vui và nhận đóng phim đó. Tôi cảm thấy thoải mái với vai diễn này chứ không e dè gì đâu. Như tôi đã nói, tôi thấy hạnh phúc khi sống độc thân mà!

- Xin cảm ơn anh.
 

hi_tech

Well-Known Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

Nguồn:
Mã:
http://www.tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/442920/index.html
mỗi lời nói của ông lý hùng trong preview này đều tự đề cao bản thân và gia đình mình quá mức. Khi bị khán giả chê thì ông nên lắng nghe để rút kinh nghiệm cho lần phim sau thì nghe có chút cãm tình thông cãm, đằng này bị người ta chê thì biện minh đủ kiểu, đã vậy còn định đệ đơn lên SỞ để xét kỷ lục quốc gia cho TSHK nữa chứ, cái này thiên hạ gọi là căn bệnh tự sướng, khoe mẽ. Định đi coi ủng hộ mà nghe ông này nói sao thấy ghét quá dek muố coi[-([-([-(
 

jimminam2000

New Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

cũng khó xử lắm bạn à,phim đang chiếu rạp nếu thừa nhận nhiều sạn thì ai đến xem nữa
 

VnVn

Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

Nói về phim này thì hết chổ đề bàn :

1- Với kinh phí 12 tỷ , không phải là quá lớn , nhưng ko phải nhỏ , để xây dựng ra 1 "cái" phim như thế này .
2 - Chúng ta người Việt Nam , luôn ủng hộ phim Việt Nam , nhưng không phải ủng hộ rồi họ thích làm j thì làm , chi 12 tỷ đồng , để rồi đóng phim cho xong , cho có lệ để phục vụ 30-4 , và 1000 năm thăng Long , có xứng đáng hay không ? Trong khi bao trẻ em nghèo đói ở vĩa hè .
3- Xét về góc độ quay phim , bố trí màu sắc quá kém ,như màu quá sáng , hiệu ứng tên lữa , máu chảy còn kém hơn nhưng video clip hát nhép , vậy họ đã thật sự cố gắng ????
4- Kịch bản , không biết đạo diễn muốn truyền đạt trong phim là cái gì ? Tư tưởng yêu nước , hình ảnh Nguyễn Huệ , hay là lịch sử Viêt Nam ? Tất cả đều không phải . Tinh thân yêu nước là 1 cảnh xáo trộn , la hét , máu chảy . Mình rất ứng tượng ở phim Mỹ , chi quay gương mặt người lính , và lá cờ , tiếng quốc ca là đã đủ thể hiện tinh thân yêu nước , còn trong phim là sự lố lắng .
5- Hình ảnh Nguyễn Huế , đơn giản chỉ là La hét , chặt chém , gái , không thể hiện uy nghi , tướng tài . Coi xong phim trẻ ngon nghỉ đến Nguyễn Huệ chắc nó nghĩ đến tướng tàu Quan Vũ còn hay hơn .
6- Lịch sử bị sửa sai lệch đến khó tin , từ đoạn , Tướng Thanh đứng giọng kêu ta , sau đó là bị đâm chết , thật quá tệ về độ sáng tạo của 1 đạo diễn . Theo mình , sao không quay cảnh tuyệt vọng của tướng Thanh , nhìn về hướng mặt trời thắt cổ , sau đó quay lá cờ Nguyễn Huệ tung bay , thì gây xúc cảm rất nhiều .

Yêu dân tộc , coi phim Việt Nam , mỗi người dân Việt Nam , ai cũng sẽ làm như vậy , nhưng bỏ tiền xong , để coi sự nhố nhăng , không suy nghĩ , không sáng tạo ( chưa dám nói dốt ) , có thật sự xứng đáng hay không ??? Về lý do 1 hãng phim tư nhân bỏ từ 6 tỷ rồi tăng lên 12 tỷ , về khoản tiền này , chắc còn nhiều điều phía sau đó chưa được nói đến .
 

hi_tech

Well-Known Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

Nói về phim này thì hết chổ đề bàn :

1- Với kinh phí 12 tỷ , không phải là quá lớn , nhưng ko phải nhỏ , để xây dựng ra 1 "cái" phim như thế này .
2 - Chúng ta người Việt Nam , luôn ủng hộ phim Việt Nam , nhưng không phải ủng hộ rồi họ thích làm j thì làm , chi 12 tỷ đồng , để rồi đóng phim cho xong , cho có lệ để phục vụ 30-4 , và 1000 năm thăng Long , có xứng đáng hay không ? Trong khi bao trẻ em nghèo đói ở vĩa hè .
3- Xét về góc độ quay phim , bố trí màu sắc quá kém ,như màu quá sáng , hiệu ứng tên lữa , máu chảy còn kém hơn nhưng video clip hát nhép , vậy họ đã thật sự cố gắng ????
4- Kịch bản , không biết đạo diễn muốn truyền đạt trong phim là cái gì ? Tư tưởng yêu nước , hình ảnh Nguyễn Huệ , hay là lịch sử Viêt Nam ? Tất cả đều không phải . Tinh thân yêu nước là 1 cảnh xáo trộn , la hét , máu chảy . Mình rất ứng tượng ở phim Mỹ , chi quay gương mặt người lính , và lá cờ , tiếng quốc ca là đã đủ thể hiện tinh thân yêu nước , còn trong phim là sự lố lắng .
5- Hình ảnh Nguyễn Huế , đơn giản chỉ là La hét , chặt chém , gái , không thể hiện uy nghi , tướng tài . Coi xong phim trẻ ngon nghỉ đến Nguyễn Huệ chắc nó nghĩ đến tướng tàu Quan Vũ còn hay hơn .
6- Lịch sử bị sửa sai lệch đến khó tin , từ đoạn , Tướng Thanh đứng giọng kêu ta , sau đó là bị đâm chết , thật quá tệ về độ sáng tạo của 1 đạo diễn . Theo mình , sao không quay cảnh tuyệt vọng của tướng Thanh , nhìn về hướng mặt trời thắt cổ , sau đó quay lá cờ Nguyễn Huệ tung bay , thì gây xúc cảm rất nhiều .

Yêu dân tộc , coi phim Việt Nam , mỗi người dân Việt Nam , ai cũng sẽ làm như vậy , nhưng bỏ tiền xong , để coi sự nhố nhăng , không suy nghĩ , không sáng tạo ( chưa dám nói dốt ) , có thật sự xứng đáng hay không ??? Về lý do 1 hãng phim tư nhân bỏ từ 6 tỷ rồi tăng lên 12 tỷ , về khoản tiền này , chắc còn nhiều điều phía sau đó chưa được nói đến .

Nhân vụ bạn nói về tướng Tàu trong phim này tui nhớ hồi còn nhỏ khoảng năm 8x gì đó ngồi coi cải lương với bà ngọi trên TV ( thật sự bộ môn này tui hok thích lắm:p), mỗi lần chiếu mấy vở cải lương lịch sử tui hay để ý thấy hễ mà có nhân vật giặc Tàu thì y như rằng cái ông hóa trang bao giờ cũng tạo hình cho nhân vật đó xấu 1 cách khủng khiếp, nhìn như mấy người bị đột biến trong kinh dị Mỹ, còn mấy nhân vật tướng của VN thì hóa trang đẹp như mấy ông dv Hàn quốc:p. Nói thật, nhìn cái thằng hóa trang là tui biết trình độ hiểu biết của nó ntn rồi:(:)((
 

jimminam2000

New Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

Nhân vụ bạn nói về tướng Tàu trong phim này tui nhớ hồi còn nhỏ khoảng năm 8x gì đó ngồi coi cải lương với bà ngọi trên TV ( thật sự bộ môn này tui hok thích lắm:p), mỗi lần chiếu mấy vở cải lương lịch sử tui hay để ý thấy hễ mà có nhân vật giặc Tàu thì y như rằng cái ông hóa trang bao giờ cũng tạo hình cho nhân vật đó xấu 1 cách khủng khiếp, nhìn như mấy người bị đột biến trong kinh dị Mỹ, còn mấy nhân vật tướng của VN thì hóa trang đẹp như mấy ông dv Hàn quốc:p. Nói thật, nhìn cái thằng hóa trang là tui biết trình độ hiểu biết của nó ntn rồi:(:)((

về cải lương hay tuồng,hát bội....thì người ta phải hóa trang như vậy đấy bác à: vai chính hoặc quân tử thì hóa trang uy nghi lẫm liệt,vai gian ác thâm hiểm thì hóa trang sao cho khán giả nhìn vô là biết liền
 

webrom

New Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

Lấy tiền mua vé mua nước mắm Chinsu ăn ủng hộ mai mốt còn làm cái quảng cáo hay ho hơn. :))
 
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

http://www.youtube.com/watch?v=CCiR_X4tmlA&feature=player_embedded

Các bác lên đây xem quảng cáo nước mắm Chinsu , nhìn cảnh quay , phối màu còn đẹp hơn cái Tây Sơn Mãi Võ :D

Hihi, ví dụ của bạn thật thú vị... Ngay từ đầu, trong tâm tư của mình đã nghĩ đến 1 bộ phim cổ trang VN với phong cách như vậy (QC nước mắm Chinsu;)))
Cách làm phim chủ quan theo kiểu "gia đình trị" của "tổng đạo diễn" Lý Huỳnh thì đố ma nào dám góp ý...
^#(^

Để coi sắp tới phim về nữ tướng Bùi Thị Xuân - Lý Hương ra sao...:-S
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

NSƯT Lý Huỳnh: "Tôi sẽ tiếp tục làm phim về những anh hùng"

Ngay từ đầu khi bắt tay làm Tây Sơn hào kiệt (bộ phim có đề tài lịch sử thứ năm mà tôi làm sau Lửa cháy thành Ðại La, Thăng Long đệ nhất kiếm, Thanh gươm để lại, Sơn thần thủy quái), tôi đã lường trước được những khó khăn và áp lực.

Có thể nói ở VN làm phim về lịch sử là khó nhất. Khó trong việc tái hiện không khí lịch sử khi chúng ta không có một phim trường chuyên dụng, khó trong việc chuyển tải câu chuyện lịch sử một cách trọn vẹn, khó trong việc chuẩn bị phục trang, đạo cụ, khó trong việc dung hòa giữa yếu tố lịch sử giáo khoa và tính hấp dẫn của một bộ phim để kéo khán giả tới rạp... Vì vậy giới làm phim VN rất ít người dám làm phim lịch sử, ngay cả những phim do Nhà nước tài trợ cũng phải đợi mãi, tranh luận mãi mà vẫn chưa thành hình.

Tôi không thể chờ tài trợ nên quyết định tự bỏ tiền tỉ để làm phim. Sợ bị "soi" nên ngay từ đầu tôi đã phải né từ "lịch sử", tôi làm phim dã sử võ thuật để có thể phát triển, hư cấu, sáng tạo trong một giới hạn nào đó nhằm tăng tính hấp dẫn cho một bộ phim nhựa chiếu rạp bán vé.

Chúng tôi "đóng đô" ở Bình Ðịnh để tìm bối cảnh, huy động hàng trăm võ sư Bình Ðịnh để luyện bài "Hùng kê quyền", chọn hàng ngàn diễn viên quần chúng vào những cảnh đánh trận, đến Bảo tàng Quang Trung lấy mẫu và may mới hàng ngàn bộ trang phục thời Tây Sơn, làm 10 khẩu súng thần công, dựng một chiếc cầu phao thật bắc qua sông, lên Buôn Ðôn chọn voi, vào trường đua tập cưỡi ngựa, mất nhiều tháng trời dựng phim, làm kỹ xảo, hiệu ứng khói lửa...

Chỉ tính riêng việc di chuyển, lo cơm nước cho đoàn phim với hàng trăm con người qua các tỉnh khác nhau đã ngốn rất nhiều kinh phí và công sức.

Có thể nói tôi đã làm bộ phim này bằng cả tấm lòng, bằng tối đa sức lực, tiền của và trí tuệ của mình. Tuy nhiên vẫn không thể nào tránh được những sơ suất, lực không phải lúc nào cũng tòng tâm. Khán giả nhìn thấy những chỗ nào chưa hay, chưa thuyết phục thì hãy chân thành góp ý để tôi rút kinh nghiệm cho những bộ phim tiếp theo của mình.

Tôi là con nhà võ nên rất say mê hình tượng người anh hùng trực tiếp ra chiến trận như Trần Hưng Ðạo, Bùi Thị Xuân, Lý Thường Kiệt. Tôi sẽ tiếp tục làm phim về họ. Nếu vẫn không có ai tài trợ thì tôi sẽ tiếp tục bỏ tiền túi ra làm và làm
hết lòng.



Xin trân trọng và cám ơn tấm lòng của ông.

Đọc thêm ở đây http://www.baomoi.com/Home/SanKhau/tuoitre.vn/Lam-phim-lich-su-Mieng-banh-kho-nuot/4222671.epi


Và có một bài đáng để đọc ở đây nữa http://tackeblog.multiply.com/journal/item/1175
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Tây Sơn Hào Kiệt - từ 30/4/2010

NSƯT Lý Huỳnh: "Tôi sẽ tiếp tục làm phim về những anh hùng"

Ngay từ đầu khi bắt tay làm Tây Sơn hào kiệt (bộ phim có đề tài lịch sử thứ năm mà tôi làm sau Lửa cháy thành Ðại La, Thăng Long đệ nhất kiếm, Thanh gươm để lại, Sơn thần thủy quái), tôi đã lường trước được những khó khăn và áp lực.

Có thể nói ở VN làm phim về lịch sử là khó nhất. Khó trong việc tái hiện không khí lịch sử khi chúng ta không có một phim trường chuyên dụng, khó trong việc chuyển tải câu chuyện lịch sử một cách trọn vẹn, khó trong việc chuẩn bị phục trang, đạo cụ, khó trong việc dung hòa giữa yếu tố lịch sử giáo khoa và tính hấp dẫn của một bộ phim để kéo khán giả tới rạp... Vì vậy giới làm phim VN rất ít người dám làm phim lịch sử, ngay cả những phim do Nhà nước tài trợ cũng phải đợi mãi, tranh luận mãi mà vẫn chưa thành hình.

Tôi không thể chờ tài trợ nên quyết định tự bỏ tiền tỉ để làm phim. Sợ bị "soi" nên ngay từ đầu tôi đã phải né từ "lịch sử", tôi làm phim dã sử võ thuật để có thể phát triển, hư cấu, sáng tạo trong một giới hạn nào đó nhằm tăng tính hấp dẫn cho một bộ phim nhựa chiếu rạp bán vé.

Chúng tôi "đóng đô" ở Bình Ðịnh để tìm bối cảnh, huy động hàng trăm võ sư Bình Ðịnh để luyện bài "Hùng kê quyền", chọn hàng ngàn diễn viên quần chúng vào những cảnh đánh trận, đến Bảo tàng Quang Trung lấy mẫu và may mới hàng ngàn bộ trang phục thời Tây Sơn, làm 10 khẩu súng thần công, dựng một chiếc cầu phao thật bắc qua sông, lên Buôn Ðôn chọn voi, vào trường đua tập cưỡi ngựa, mất nhiều tháng trời dựng phim, làm kỹ xảo, hiệu ứng khói lửa...

Chỉ tính riêng việc di chuyển, lo cơm nước cho đoàn phim với hàng trăm con người qua các tỉnh khác nhau đã ngốn rất nhiều kinh phí và công sức.

Có thể nói tôi đã làm bộ phim này bằng cả tấm lòng, bằng tối đa sức lực, tiền của và trí tuệ của mình. Tuy nhiên vẫn không thể nào tránh được những sơ suất, lực không phải lúc nào cũng tòng tâm. Khán giả nhìn thấy những chỗ nào chưa hay, chưa thuyết phục thì hãy chân thành góp ý để tôi rút kinh nghiệm cho những bộ phim tiếp theo của mình.

Tôi là con nhà võ nên rất say mê hình tượng người anh hùng trực tiếp ra chiến trận như Trần Hưng Ðạo, Bùi Thị Xuân, Lý Thường Kiệt. Tôi sẽ tiếp tục làm phim về họ. Nếu vẫn không có ai tài trợ thì tôi sẽ tiếp tục bỏ tiền túi ra làm và làm
hết lòng.



Xin trân trọng và cám ơn tấm lòng của ông.

Đọc thêm ở đây http://www.baomoi.com/Home/SanKhau/tuoitre.vn/Lam-phim-lich-su-Mieng-banh-kho-nuot/4222671.epi


Và có một bài đáng để đọc ở đây nữa http://tackeblog.multiply.com/journal/item/1175

Bác ấy làm từng đấy phim mà vẫn ko rút ra đc kinh nghiệm gì nhiều cho phim này. Đúng là "lực bất tòng tâm" thật. Phải xem sức mình đến đâu thì làm phim đến đó, đừng tự đâm đầu vào tường rồi bảo khó khăn. Nếu thực sự có nhiệt huyết làm phim sử thi ca ngợi anh hùng thì bác ấy nên hợp tác với 1 hãng nào đó làm phim sẽ sinh động và thành công hơn. Bác ấy ko nên ôm đồm hết làm gì vì khả năng của bác ấy ko đủ để làm một bộ phim quy mô như thế. Bác ấy có "tiền tỉ" nhưng ko biết đầu tư vào phim tốt thì bác ấy vẫn ko làm phim hay đc. Phim đầu tư chi phí cao chưa chắc đã thành công và ngược lại.

Cũng ủng hộ bác ấy nếu bác ấy thực sự có lòng đam mê, nhiệt huyết với những anh hùng dân tộc. Nhưng bác ấy phải lượng sức mình, nếu thấy ko đủ sức thì nên hợp tác với hãng nào đó để làm một bộ phim lịch sử thể hiện thành công hào khí dân tộc và có giá trị nghệ thuật. Ko làm thì thôi chứ làm là phải làm cho ra ngô ra khoai chứ phim lịch sử mà làm ko tới nơi tới chốn, dở dở ương ương thế này thì ko truyền tải đc hào khí anh hùng dân tộc mà thậm chí có khi phản tác dụng vì người xem cảm thấy hình ảnh lịch sử ko đc hào hùng mà tầm thường quá, trẻ con chúng nó xem lại cười thì hỏng.

@hoangtrinhag: Xin lỗi vì tôi ko "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" khi là người VN mà chê phim VN, đáng ra thấy phim VN có chỗ nào dở thì tôi phải để trong bụng, miệng thì tấm tắc khen hay mới phải, dù gì mình là người VN thì xấu vẫn phải khen đẹp, dở vẫn phải khen hay. Còn phim tàu thì có phim nào hay tôi phải chê cho nó quê vì ai biểu nó làm phim hay mà lại nói tiếng tàu, cái tội phim tàu làm hay hơn phim VN làm chi, chê cho nó bỏ ghét.

@poly: Thực ra em ko định vào những topic phim VN đâu vì anh đã đuổi khéo em rồi, lý do vì em nói ko đúng ý của anh. Do em tuổi nhỏ nông cạn ko biết anh là mod nên em mới nói trái ý làm a giận lẫy ko reply bất kỳ ý kiến nào của em. Em đã ko "xem phim Việt trên tinh thần khán giả Việt" mà khắt khe với phim VN, phải luôn luôn thấy đc cái hay của phim VN, dù trong bụng thấy dở nhưng phải thấy trong cái dở có cái hay vì mình là người VN phải biết tìm ra đc cái hay trong phim VN mà. Nhưng em đã "xem phim tàu trên tinh thần khán giả tàu" vì em đã khen, vì em thấy phim lịch sử nó làm hay, sinh động, đáng ra em phải chê mới thể hiện đc tinh thần khán giả VN: ko phim nào làm hay hơn phim VN mình, phim tàu làm có hay thì nó vẫn là phim tàu, phải tìm mọi cách ko công nhận nó làm phim lịch sử hay hơn mình, phim VN mình hay rồi cần gì phải học hỏi bọn nó. Một lần nữa em xin lỗi vì đã nói trái ý a nha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên