Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
attachment.php

Vâng, chắc bạn sẽ nghĩ là mình đang nói quá khi dùng từ xuất sắc để khen phim Việt nhưng thực sự thì đây cũng chỉ là một cách biểu lộ cảm xúc thôi, có hơi cường điệu một chút và so với những phim Việt khác, nhất là thể loại phim hài thì phim này trên hẳn một bậc. Cũng lâu rồi mới có một phim Việt xem xong, bước ra rạp lại khiến mình có cảm giác sướng như phim Tèo Em này.

Phim Tèo Em là một dạng phim hài hành trình, một cặp đôi hài hước phải đi chung lộ trình với nhau, dù không thể chịu đựng nổi nhưng vẫn cứ phải đi chung. Thể loại này không phải là mới lạ nhưng nó không bao giờ là chán và người xem luôn muốn xem tình huống khó đỡ tiếp theo nào sẽ đến với cặp đôi, để có thể bật ra những tiếng cười sảng khoái. Mục đích chính của phim là mang lại tiếng cười nhưng lồng trong đó lại là những thông điệp khác, cũng vì vậy mà thể loại này thường mang lại khả năng hốt bạc cao khi ra rạp (phim Lost in Thailand gần đây là một trong những phim như vậy khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé ở Trung Quốc hồi đầu năm).

attachment.php

Câu chuyện phim rất đơn giản, một chàng trai ham mê công việc, để cô người yêu phải về quê lấy chồng, chợt nhận ra không thể để mất cô, anh quyết định lên đường xuống Sa Déc (Đồng Tháp) để cứu vãn tình hình trước khi quá muộn. Tuy vậy, trong cuộc hành trình của anh còn có thêm người em nuôi tửng tửng, và chính điều đó khiến anh lâm vào những tình huống dỡ khóc dỡ cười trước khi đến được nhà của người yêu.

Một phim hài hành trình với một cặp đôi bất đắc dĩ phải đối mặt với những tình hướng khó đỡ
Nhịp phim được phân phối rất hợp lý, nhanh và đều, khiến cho khán giả phải chú ý liên tục vào diễn biến hấp dẫn của phim, có thể nói đây là thành công lớn của Charlie Nguyễn khi có thể dẫn dắt người xem tài tình như vậy. Xen lẫn vào đó là những khoảng lặng cần thiết nhưng không quá dài nên không khí của phim không bị chùng xuống, nó vừa đủ như là thứ gia vị sâu lắng thấm đẫm khiến cho món ăn trở nên ngon hơn.


Khi xem phim, chắc chắn bạn sẽ cười rất nhiều, quả thực là mình đã cười mỏi cả miệng trước khi bước ra rạp nhưng thông điệp chính của phim không phải là cái đó, đọng trong tiếng cười là tình yêu thực sự, đâu mới là cái cần cho mình. Tình cảm anh em trong gia đình, dù có thế nào thì cũng là anh, là em mình, khi có chuyện xảy ra thì mình mới thấy nó quí, cũng giống như không khí hít thở hằng ngày vậy, thiếu rồi mới thấy nó cần như thế nào.

Những cảnh hài trong phim rất tốt, duyên dáng và nội dung hài thể hiện một kiến thức sâu rộng trong cách chọc cười
Yếu tố hài trong phim thì mình chỉ có thể nói một điều là quá tốt, trừ tình huống trong nhà vệ sinh hơi thô khiến mình không thể cười nổi thì các mảng miếng hài còn lại rất tự nhiên, rất duyên dáng. Những nội dung hài thể hiện một kiến thức sâu rộng trong cách chọc cười và nó được phát triển từ rất nhiều nguồn, những truyện cười dân gian, những câu nói ví von hay cả những xu thế hot trên mạng hiện nay. Kèm theo đó là những tình huống đơn giản nhưng vẫn có thể tạo nên tiếng cười. Hài trong phim này quá phong phú và quá chất, nó hơi theo thiên hướng hài ý nghĩa giống với phong cách của “Giáo sư Xoay” (Đinh Tiến Dũng - người viết kịch bản Gặp nhau cuối năm) nhưng nó đơn giản hơn, dễ nuốt hơn và thẩm thấu đến người xem nhanh hơn, cười ngay được mà không phải suy nghĩ nhiều quá.

attachment.php

Tuy nhiên, nói gì thì nói, nếu không có người đủ khả năng thể hiện thì nội dung có hay cách mấy cũng không mang lại thành công cho phim. May mắn thay là phim này có Thái Hòa. Có thể nói một điều chắc chắn rằng, ông vua phòng vé phim Việt hiện nay không phải là những tài tử đẹp trai cao to thu hút mà chính là Thái Hòa, một tài năng thiên bẩm và mang cái duyên hài khó ai có được, chính anh mới là nhân tố thu hút chính khiến khán giả ra rạp xem phim có anh đóng.

Thái Hòa chính là nhân tố chính tạo nên thành công của phim trong việc chọc cười khán giả
Nhắc lại hiện tượng Để Mai Tính cũng của Charlie Nguyễn thì hẳn ai cũng nhớ đến vai “chị Hội”, nhưng Thái Hòa là một diễn viên tài năng nên trong phim này, bạn sẽ không nhận ra bóng dáng chị Hội đâu nữa mà là một thằng Tèo Em có tính cách cực kỳ độc đáo, một người tưng tửng, nhìn bề ngoài tưởng khùng nhưng thật ra rất khôn, khôn một cách duyên dáng (ngược lại có khi ta thấy những người nhìn tưởng thông minh nhưng thực ra rất ngu). Trong phim này, Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn tung hứng với nhau để khán giả phải cười mỏi miệng và trong đó vai trò đạo diễn chính trong những màn hài hước chính là Thái Hòa, một vai xuất sắc.

attachment.php

Những diễn viên khác trong phim cũng diễn khá tốt, tròn vai nhưng do không có nhiều đất diễn nên không gây được nhiều ấn tượng như là vai của Ngọc Tưởng (vai anh giám đốc si tình) hay là Ninh Dương Lan Ngọc (Nương của Cánh đồng bất tận dường như ngày càng xinh đẹp và chững chạc hơn) vai người yêu của Tí Anh. Còn vai của Johnny Trí Nguyễn, bạn đồng hành của Tèo Em cũng diễn khá tốt tuy vậy thì khả năng diễn nội tâm của anh vẫn vậy hơi cứng, cùng với đó là giọng nói chưa được đúng chuẩn lắm nên cũng hạn chế phần nào nhưng nói chung là vai Tí Anh khá ổn.

Các cảnh quay trong phim này khá đẹp, tuy là không có nhiều góc máy lạ độc nhưng lại có những cảnh khiến người xem trầm trồ như là cảnh chiếc xe chơi vơi giữa cầu hay là bay qua cầu, rồi vật nhau với cá … Âm nhạc trong phim này thì không ấn tượng mấy (chắc lo cười quên nghe) nhưng mình lại thích cái bài hát cuối phim, nghe rất vui tai, rất đúng với không khí, tinh thần của bộ phim.

attachment.php

Có thể nói Tèo Em là phim hài Việt Nam hay nhất trong các phim phát hành vào năm 2013 này
Đọc đến đây chắc bạn sẽ nghĩ nãy giờ mình review phim mà toàn khen, chẳng thấy chê ở đâu cả. Tất nhiên, phim cũng có những hạn chế của nó, về tình tiết hay là cách thể hiện nhưng mà như ông bà ta đã nói, “yêu nhau củ ấu cũng tròn”, mình thích Thái Hòa nên mình chỉ muốn khen. Và một điều nữa là mình nghĩ phim này sẽ còn có nhiều bài review trong thời gian tới nữa, vậy nên để dành cho người viết sau chê những điểm hạn chế của phim này.

Tóm lại, theo đánh giá của mình, Tèo Em là phim hài Việt Nam hay nhất trong năm 2013 này (trong năm qua mình cũng ra rạp xem gần hết, trừ 1 – 2 phim “thảm họa” chưa xem). Phim đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu mà nó hướng đến, mang tiếng cười thoải mái đến cho khán giả. Vậy nên, trong dịp Noel này, bạn hãy cùng bạn bè, người yêu, anh em, cha mẹ, ông bà, cô dì, chú bác … ra rạp xem phim này, chắc chắn là sẽ không thất vọng. Còn mình thì chắc chắn sẽ cùng với gấu đi xem lại Tèo Em lần nữa.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Một số hình ảnh buổi ra mắt phim

attachment.php

attachment.php

Thái Hòa

attachment.php

Ninh Dương Lan Ngọc

attachment.php


attachment.php

attachment.php


attachment.php


attachment.php

Tiến Đạt và Hari

attachment.php

attachment.php

MiDu

attachment.php

Xuân Lan và Tùng Leo

attachment.php

Diễm My 9x

attachment.php

Yaya Trương Nhi và ...

attachment.php

attachment.php


attachment.php

Văn Anh và Tú Vi (phim Quả Tim Máu)

attachment.php


attachment.php


attachment.php

attachment.php


attachment.php

Người mẫu Diễn viên Anh Thư và Xuân Lan

attachment.php

Ngô Thanh Vân

attachment.php

Đạo diễn Charlie Nguyễn

attachment.php

Johnny Trí Nguyễn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

damme-hd

Member
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

nghe hấp dẫn quá, cuối tuần này rủ gấu đi xem cho bể bụng luôn...:-*
 

BlueSea

Active Member
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Xem phim này cười nghiêng ngả, chảy cả nước mắt.
 

soildsnake

Active Member
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Nghe anh An khen thế chắc cuối tuần này đi xem cái nhỉ hihi
 

huygakon

Một nụ cười, một niềm vui
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Coi trailer đã buồn cười rồi :)) cực kì hóng phim này :))
 

takahina

Active Member
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Vừa đọc tóm tắt nội dung thì đúng là lấy ý tưởng từ "Due Date". Có thể hình dung các đạo diễn ở VN như thế "lài": xem phim nước ngoài nhiều, lấy ý tưởng + thêm chút hài trây + chân dài tới nách ==> phim tết.
 

a12009

New Member
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Mình thì thích Thái Hòa từ hồi anh ấy còn đóng kịch cơ, các vai diễn miêu tả nội tâm đều rất cảm động. Và ấn tượng trong bộ phim nào mà Thái Hòa vừa chạy vừa khóc vừa gào " Ba Tèo ơi! Ba Tèo ơi!"
 
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

thứ 3 tuần sau chiến phim này thôi:))
 

letbeyourself

New Member
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Phim này coi chết vì cười , đạo diển Charlie Nguyễn quả thật có tài.
Mình / 0917151232 Q1, HCM đang bán vé Lotte Cinema xem được phim này và tất cả phim 2D khác. giá 55k/vé.
Ai muốn xem phim liên hệ nha
 

nanovnnn

Member
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

phim này chắc chiếu qua sau tết ta :|
 

MONK_da

Film critic
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Tội cái phim này nhở. Định họp báo sớm ai dè dính cái lệnh 16+ của Hội đồng duyệt mà hoãn lại đến suýt bị hủy phim (chắc Hội đồng duyệt vẫn còn căm ê kíp này sau màn vạch mặt nhau trong vụ BĐCL).

Thành ra thay vì cho phóng viên xem sớm để viết bài PR thì phải đến tối hôm 19, trước ngày công chiếu 1 ngày mới họp báo. Các phóng viên chắc chạy tin bở hơi tai để kịp viết review trước khi khán giả xem hết trơn.

Đang căm bạn Galaxy, rõ ràng phòng chiếu chỉ mới bán được 1/3 số ghế, thế mà đã khóa lại không cho đặt vé nữa. Mua online chứ có phải đặt vé như ngày xưa đâu mà sợ bị đầu cơ hay vé ảo không biết.

Còn Lotte thì buồn cười hơn, đặt vé online mà chỉ cho đặt 3 hàng trên cùng, hàng ghế đẹp thì không cho đặt. Khán giả vào website xem, thấy phòng kín mít, chỉ còn 3 hàng cuối, cứ tưởng hết ghế đẹp nên ai cũng qua rạp khác coi. Bởi vậy trách sao mà lúc nào phòng chiếu cũng chỉ khoảng 2/3.
 

nvcu55

Member
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Chuyên gia phim võ thuật mà đóng phim Hài thì nên thưởng thức cho biết xem có hay như bạn Bùi An giới thiệu không.
 
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Mai dẫn Gấu mẹ ghé Megastar Trường Sơn xem thôi, coi như quà Giáng Sinh :))
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Daniel nghĩ rằng với tất cả những ai đã từng xem bản phim lậu Bụi Đời Chợ Lớn, nếu có lòng thì chúng ta đều nên mua vé ủng hộ cho Tèo Em. Kể cả bạn có không thích xem thể loại này, thì mua vé xong rồi tặng lại cho bạn bè người thân cũng được. Phim có thể không hay như review, nhưng chủ quan Daniel nghĩ rằng nó không tệ trong số các phim Việt. Cá nhân Daniel chắc chắn sẽ đi xem phim này, trước hết như là lời cảm ơn đến ekip Bụi Đời Chợ Lớn.

Về chuyện đặt vé qua mạng thì đúng là quá dở. Nếu các rạp sợ đầu cơ vé hoặc ai đó phá thối thì cứ cho thanh toán trước qua điện thoại hoặc các hình thức chuyển tiền khác. Với chi phí lớn như tiền vé, có lẽ cũng dễ dàng thương lượng với các nhà mạng một mức phí hợp lý mà đa số người xem phim sẽ chấp nhận.
 
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Phim ăn theo lost in bankoc ...chán vãi
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!

Vừa đọc tóm tắt nội dung thì đúng là lấy ý tưởng từ "Due Date". Có thể hình dung các đạo diễn ở VN như thế "lài": xem phim nước ngoài nhiều, lấy ý tưởng + thêm chút hài trây + chân dài tới nách ==> phim tết.

Những phim thế này càng thành công thì m lại càng buồn. Vì tâm lý sẽ ntn : phim nghệ thuật, kinh phí cao, đầu tư lớn, ko ai xem. Phim hài nhảm,đóng hời hợt, doanh thu khủng.
M ko giám nói phim này nhảm vì chưa coi. Nhưng cái kiểu như Long ruồi, Hello cô ba, Gia sư nữ quái... thì m coi chịu ko nổi.
1 năm qua ko có phim Việt nam nào ra hồn cả. Năm trước ít nhất còn có Thiên mệnh anh hùng, cánh đồng bất tận, Hotboy nổi loạn...
Như bạn nói đó. Bao giờ mới đủ can đảm đi coi phim Việt Nam đây.
 
Bên trên